Last edited by chanhungphai; 18-03-2011 at 05:57 PM.
Anh nói rất là thuyết phục tôi chỉ xin được nói với anh vậy thôi- NGŨ CÔNG VƯƠNG PHẬT DANH CÁC NGÀI ĐẢ RỎ, PHẬT TỔ NĂM ÔNG DANH CÁC NGÀI ĐẢ RỎ, kinh học đến mứt nầy nếu không nhớ thì với anh tìm lại chẳng khó khăn gì còn gọi PHẬT TỔ LỔ BANG THÌ có lý do tôi sẽ lên bài với trình độ như anh thì sẽ rỏ tại sao có người gọi PHẬT TỔ LỔ BANG--- CHÀO ANH
ANH SUY LẠI: PHẬT TỔ NĂM ÔNG CÓ TỪ ĐỜI NÀO
NGŨ CÔNG VƯƠNG PHẬT CÓ TỪ ĐỜI NÀO,
Last edited by chanhungphai; 18-03-2011 at 06:49 PM.
Qua cái cách ăn nói là tôi biết đạo hữu thuộc cái loại chập chững,xin lỗi nhé kể cả thầy của đạo hữu nếu có dạy lại cho đạo hữu vì thầy không ra gì,thì trò cũng y như vậy.Tôi nói thật đạo hữu đừng có múa rìu qua mắt thợ mà bót mấy cái hình bùa kia lên trên đây,để lấy uy danh cho bản thân mình,hay cho môn phái của mình.Trên đời này đúng là có nhiều người,bản thân chưa tới đâu,đạo hữu thuộc loại chập chững,thầy thập cẩm,học đạo không có ai chứng,thì nó biểu hiện như vậy đó.Về nhà nói với tổ sư của mình,coi thử có chứng cho học đạo chưa nhé.Còn chưa chứng thì phủi đít 20 năm nưã.
Pháp nào cho kịp hội long hoa
HAHA,sao không làm như những người đi trước ví dụ như tâm ấn diệu ngộ,hay thanh pali v.v.... Những người đi trước người ta có bót hình và diễn dãi 1 cách rất cặn kẽ,ai ai cũng đều hiểu cả,sao không làm như vậy đi có thể giúp ích cho mọi người khi người ta tham khảo đấy,chứ bót mấy cái hình bùa kia để làm gì?hay là để cho mọi người biết mình là ngươì trong huyền môn,mình là người am hiểu đạo giáo.Xin lỗi vì tánh tôi nói thật,nói thẳng,tôi không có ý khiêu khích đạo hữu đâu,người có đạo thì người ta ứng xử theo 1 cách khác chứ không như đạo hữu,như vậy thì đạo hữu đã xách dép cho tôi rồi đấy,học chưa có tổ chứng thì coi chừng bọn thiên ma nó bẻ họng đấy.
Pháp nào cho kịp hội long hoa
Last edited by chanhungphai; 18-03-2011 at 08:18 PM.
THẤY MÀ GHÊ..... thằng ngu mà lỳ lợm, ai lên hình với mầy chổ chú bác đang nói chuyện tao lên hình trao đổi với chú THIỆN GIÁC mầy chen vô dạy đời chổ chú cháu người ta làm chú ấy sợ đồng bóng hổng thèm viết nửa ý ẹ mà mầy cười cũng thúi THẤY GHÊ HÁ
bà mụ nào móc miếng mà mầy học ngu mà nhiều chuyện dử ta /////
Last edited by chanhungphai; 18-03-2011 at 08:06 PM.
- Phật và thần có tử lúc nào ?
- Trường phái bùa 5 ông của bạn xuất phát từ bửu sơn hay hương sơn thì ko rõ, nó mang theo dấu ấn Miên nhiều.
- Vậy 5 ông là người Hoa hay người Miên và Phật du nhập Miên hay Hoa trước ?
- Quan Thánh xuất hiện trong Xuân Thu, danh Ngũ công vương Phật là ở cuối đời nhà Thanh mà phong, nếu xét về nguồn gốc của 5 ông, thì ko ăn nhập gì cả, 3 ông Châu Xương, Quan Công, Quan Bình thì okie, nhưng 2 ông kia ? họ xuất phát khác nhau, và cũng ko cùng thời.
- mà sao bạn hung hăng quá àh ! Mình chỉ giải thích với bạn kia hỏi tại sao gọi là Phật thôi, và có sự phân biệt.
- có đụng trúng nhược đâu mà nhảy tưng lên àh !
- còn nếu hơn thua nguồn gốc, thì nói có sách mách có chứng, mình chỉ biết qua các kiến thức công khai, còn các bí pháp bí môn của bạn mình ko biết vã lại bạn có chứng thực kiểm định là những điều bạn biết là đúng hết ko ? Chứ đừng lý giải suông theo niềm tin, dễ gây xung đột mù quáng lắm.
Chào bác ThienGiac tôi post những hình này lên để bác nhận định lại với từ môn phái, học là học pháp ơn trên còn môn phái thì chưa ai có học mà xưng mình là môn phái 5 ông lỗ ban chi cả,bác thấy tôi lên hình trừ lỗ ban và tôi lên hình lỗ ban thì bác nghĩ xem khi học như vậy thì phải xưng mình là môn phái gì? Mong bác đừng nặng ở tư tưởng mình về lời đồn môn phái 5 ông lỗ bang xiêm miên lèo chi nữa vì khi học, chỉ sợ rằng mình không được học tất cả các pháp từ do phật ban ra cho những người căn cơ thấp kém nương theo kinh bùa mà tu học chúc bác vui khỏe.
Last edited by Jack; 19-03-2011 at 12:14 AM.
,
THẤY MÀ GHÊ... tưởng ông là người đàng hoàng thì ra cũng cá mè một lứa chỉ nói theo sách chứ chẳng bik gì nói tùm lum rồi cũng ko biết PHẬT TỔ NĂM ÔNG là ai, chỉ đem NGŨ CÔNG VƯƠNG PHẬT NĂM ÔNG ra mà nói rồi đổ thừa cho người hoa nghỉ ông người lớn biết chuyện tôi mới nói đàng hoàng thi ra ông với thằng kia cũng là vậy chử việt đọc ko xong chỉ nói bậy chỉ toàn chuyện nước ngoài, trúng chổ nhược ko bik cho nên mới nhảy tưng lên, kiến thức công khai mà cũng ko bik ông thik sung đột thì thôi đón, ông thik võ thuật hay quyền thuật mù quán là cái mặt của ông thôi THẤY MÀ GHÊ.....
Last edited by chanhungphai; 19-03-2011 at 06:00 AM.
TÀ MA MƯỢN XÁC NÓI XÀM
NHỊ GIA ĐI HỌC CHỦ NHẬT TIẾP
xin cho em phát biểu một chút xíu ý kiến riêng của em...mong các bác không để bụng...
hồi xưa em có nghe ông thầythuyết pháp như vậy:
con người tóm lại thì có 4 loại người như sau:
1 đẹp người đẹp nết
2 đẹp người xấu nết
3 xấu người đẹp nết
4 xấu người xấu nết
qua lời nói trên thì cũng cho phép em làm lại bài đó như sau:
1 người biết nói biết
2 người biết nói không biết
3 người không biết lại nói biết
4 người không biết nói không biết
em không phải người huyền môn hay biết hay trãi qua hay liên can tới nhưng em nhận xét được các bác anh chi em trông diễn đàn không ít thì nhiều mà đôi khi còn là cao thủ, nhưng đã là người học đạo thì lời nói cũng phải nhẹ nhàng, thông cảm với nhau chứ đừng dùng những lời phỉ pháng hay nặng nhẹ nhau....thứ nhất theo em cái nghiệp nặng nhất của con người là khẩu nghiệp nên 1 lời nói mà không hay vô tình mình tạo cái nghiệp mà mình không biết....thứ nhì theo em nghĩ các bác là người học đạo thì chắc cũng phải tin có thần có thánh có phật....và em tin rằng đôi lúc thần thánh có thể thử 1 người bằng cách nhập vô 1 ông già xấu xí....1 cô gái trẻ đẹp...nhiều khi có thể là 1 thằng lưu manh đễ thử lòng mình coi mình có dẹp được cái tâm ma mà con người ai cũng có tham, sân , si , hỷ, nộ, ái, ố .... mong các bác hiểu ý của em
kế là về chuyện viết bài ở diển đàn.....ai cũng có tự do và viết những gì mình muốn viết và khi đã viết thì các bác cũng nên biết là sẽ có người hay phá phách hay chọc ghẹo về sự hiễu biết của mình...nếu các bác là vàng thiệt thì không sợ lữa hồng cứ tiếp tục viết bài cũa mấy bác, ai không biết thì có thể qua bài của các bác mà học hỏi thêm....ai không tin thì mặc vì đây là sự tự do mà đấng tối cao đã ban cho con người...sự tự do tìm hiểu hay làm điều họ thích...hay có thể là.....ơn trên nhập vô 1 ai đó dể thử lòng các bác.....
thôi vài hàng chia sẽ cùng tất cả hy vọng em không làm ai buồn lòng vì lời nói của riêng mình....
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks