các huynh mau giải giúp đệ
đệ mơ vào 1 nhà treo toàn rắn màu xám ... rồi gặp 1 bà già xấu xí và mấy người nhà bà ta
bà già mở thùng bắn rắn con ra, toàn răắn nhỏ, hình như đệ có ý nghĩ mua 2 - 3 con nhỏ mang đi phóng sinh nhưng chưa bik phóng sinh ở đâu thfi tỉnh lại
Xin cao nhân giải mộng !
Hôm qua MĐ nằm mộng thấy có ai đó cố cho MĐ uống cái gì đó hình như trong giấc ngủ MĐ có chống lại , đến đây đứt đoạn, sáng ra không biết có uống hay không nữa... huhu :worried::worried:
RẮN
- Chiêm bao thấy rắn là điềm gian nan.
- Thấy ăn thịt rắn là sắp hết chuyện buồn bực.
- Thấy rắn chạy vào mình mà không cắn là sắp vượt qua trở ngại.
- Thấy rắn bò vào nhà là được của.
- Thấy rắn vào bếp là có khách qúy đến thăm.
- Thấy rắn cắn người khác là có tài lộc.
- Đàn bà thấy rắn chui vào lòng là sắp cấn thai.
- Thấy rắn bò theo mình là có ý định không lành mạnh.
- Thấy rắn lao mình trên mặt nước là có vinh thăng.
- Thấy rắn màu vàng hay màu trắng là có chuyện rắc rối pháp lý.
- Thấy rắn đỏ hay đen là có tai tiếng.
- Thấy rắn màu lục hay màu xám là điềm lành.
Trong các loại rắn, rắn màu lục và màu xám là điềm lành.
Kết hợp với việc bạn mua rắn phóng sinh là điềm báo sẽ qua được chuyện khó khăn, buồn phiền.
UỐNG
- Chiêm bao thấy mình uống nước suối trong sạch là điềm tiền bạc vào.
- Thấy uống nhầm nước đục là có chuyện bận tâm suy nghĩ.
- Thấy uống nước sôi là bịnh nặng.
- Chiêm bao thấy mình uống rượu là có buồn bực trong nhà.
- Thấy mình cho người khác uống rượu là có tai tiếng.
- Thấy người cho mình uống rượu là mình sắp bịnh.
- Thấy uống rượu trên lầu cao là tài lộc đến.
- Thấy uống rượu trên tàu thuyền là có khách phương xa.
Hy vọng rằng bạn được uống nước suối hoặc nước tinh khiết đóng chai là điềm có tài lộc. Hihi.
Cách đây 1 ngày em mơ thấy 1 con rắn lớn màu vàng bơi vòng quanh 1 cái hào. Hôm wa em mơ thấy mình bị truy sát, phải chạy vào chùa lánh nạn, em gặp 1 vị sư cô, 1 nhỏ bạn, 1 thằng bạn, sau đó lại bước vô 1 tiệm thuốc Bắc cũ và tìm WC vì...đau bụng. Lúc đó em tỉnh dậy luôn vì đau bụng thật...bó tay.
Muốn khóc ròng quá. 3h20 am mình bị tỉnh dậy vì bóng đè. Nằm 1 hồi, mãi mới dậy ngồi net đc, ròi lại phải chờ trời sáng hẳn mới dám lân la vào forum này.
Vừa mình mơ đang làm j j đó (k nhớ nổi) thì tự dưng nghe thấy tiếng nói ở bên cạnh xúi mình chết hay làm j đó. Mình mới bảo sao kỳ thế, sao lại nói với mình, mình có làm j đâu mà trù mình chết. Thì tự dưng đau nhói ở phần bụng trái. Đau vô cùng. Mình mơ bị 1 con ma, là nữ, khá trẻ, dùng sức nặng toàn thân đè 2 đầu gối lên bụng trái mình và cứ nhấn xuống và bảo "cho mày chết này". Lúc đó sợ hãi và thấy khó hiểu quá vì mình chưa bao h bị đè kiểu này và cũng chưa bao h thấy rõ mặt "bóng" như lần này nên hình như cũng k niệm phật j đc nhiều. Mãi sau mình mới thoát ra đc, tỉnh dậy bụng vẫn đau quặn, và còn thêm 1 đièu lạ nữa là tư thế ngủ của mình vô cùng lạ. Mình tỉnh dậy trong tư thế ngủ tay trái vắt trán (chưa bao h mình ngủ hay nằm suy nghĩ mà vắt trán), chân trái co lên vắt sang chân phải, bàn chân gần như vuông góc với chân phải để thẳng.
Đọc bài giải mộng của mod Love_tamlinh thì điềm xấu quá. Mod cũng như mọi ng có thể giải kỹ hộ mình giấc mơ này đc k? Làm cách nào để hóa giải, k mơ ác mộng nữa. Chứ thế này k dám ngủ.
P/S: dạo này mình hay gặp bóng đè, đã post 1 topic trên mục Chuyện của tôi. Mọi ng vui lòng quá bộ sang bên ấy 1 chút và vui lòng giúp mình nhé. Cảm ơn rất nhiều
http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=23835
Quên mất, dưới gối mình vẫn để bùa j đó mà mẹ mình làm cho để cầu bình an hay j j đó. Có 2 lá, 1 để dưới gối 1 mang theo mình nhưng mình quên, h k phân biệt đc 2 cái đó nên vẫn đang để cả 2 dưới gối. K ngờ vẫn bị đè
Tư thế nằm ngủ của bạn như vậy rất dễ bị hiện tượng bóng đè. Điều này LTL đã thí nghiệm rồi, nếu bạn nằm các tư thế sau đây sẽ gặp bóng đè hoặc ác mộng:
1. nằm nghiêng, co tay kê dưới đầu làm gối
2. nằm ngửa, hai bàn chân bắt chéo nhau, tay vắt lên trán
3. nằm ngửa, hai bàn tay đan ngón tay vào nhau và kê hai bàn tay dưới đầu làm gối
Nguyên nhân là các tư thế nằm như trên làm nghẽn các mạch máu, làm thiếu máu lên não, dẫn đến các rối loạn thần kinh sinh ra ác mộng và hiện tượng bóng đè (khó thở, khó cử động, đau nhức cơ thể...).
Do đó trước khi kết luận hiện tương bóng đè có yếu tố tâm linh hay không thì phải loại trừ hiện tượng tắc nghẽn mạch máu nói trên, và chắc chắn rằng tư thế nằm ngủ hoàn toàn thư giãn.
Chúc bạn vạn sự như ý. Thân ái.
một đêm mơ nhiều giấc, ngày nào cũng mơ,lâu lâu gặp ác mộng thì cơn ác mộng chỉ gây sợ hãi khúc đầu của giấc mơ còn phần còn lại của giấc mơ bị đầu óc chuyển thành 1 giấc mơ bình thường :(ko bao h nằm ác mộng trọn vẹn cả :( đầu óc em có bị sao ko bác :(
Ôi, k ngờ cuối cùng cũng nhận đc hồi âm của Mod, xúc động làm sao.
Nếu chỉ có 1 giấc mơ thì k nói làm j mod ạ, nhưng mình triền miên 2 tháng nay mộng mị linh tinh r. Mà chỉ có hôm đó mình thức dậy trong cái tư thế kỳ quặc đó thôi.
Mơ thì nhiều vô kể, h mà ngồi type lại cũng mệt, mà mod đọc cũng mệt.
Mod rảnh thì xem hộ mình 2 giấc mơ gần đây nhất nhé! Mình mơ ngày hôm qua.
Lúc trưa mình tự dưng buồn ngủ quá nên đi ngủ (mình k bao h ngủ trưa). Mình thấy mình ngồi ở 1 nơi nào đó, có mỗi 1 mình thôi. Bỗng nhiên có ng dúi tờ giấy vào tay, bảo đọc đi này, thầy xem cho mày đấy (đại loại vậy). Mình ngơ ngác cầm lên đọc mà k hiểu j, nhưng trong đó hình như có ghi vận hạn j j đó của mình từ h đến cuối tháng. Câu cuối là quan trọng nhất và hình như rơi vào đúng cuối tháng thì mình k nhớ nổi.
Lật mặt sau cũng thấy có chữ, hình như là viết về những j đã qua.
Nhớ mỗi câu có dặn j đó liên quan đến số má, dặn k đc cho số hay nên đánh số vào ngày 10 mấy j đó. Mà mình thì k có lô đề.
Vì quá hoang mang k hiểu j nên mắt nhìn thấy chữ mà đầu k kịp nạp vào cái j cả.
Sau đó ng ấy lại bảo (lần này thì thấy rõ mặt, 1 bà đã luống tuổi), mày viết ra mẩu giấy này mấy chữ r thầy xem cho. Mình lại hoang mang thêm lần nữa. k biết viết j cuối cùng hình như quyết định viết chữ Mẹ và chứ Huyệt hay Nguyệt j đó. Còn nhớ bà ấy bảo con này duyên thế, viết 2 chữ rõ liên quan.
Sau bảo mình ngồi chờ. Mình hoag mang k biết có nên chờ hay nên tỉnh dậy. Sau thì quyết định là tỉnh dậy vì cứ ngồi cố nhớ lại mà k nhớ ng ta đa dặn j mình trong giấy.
Tối qua ngủ thì bớt mộng mị hơn, dậy ng có vẻ nhẹ nhàng hơn mọi hôm. Mình chỉ nhớ duy nhất 1 hình ảnh là cái lò để đốt vàng mã ấy, nó đầy nghẹt đồ mã, mà mới nguyên, còn chưa bóc nilong. Mà có đốt cũng k đốt đc vì k có oxi để mà cháy.
Cảm ơn mod nhiều!
vẫn còn đi còn đi
Có ai biết thì giải thích giúp em với ạ.
Hôm kia em ngủ mơ cảnh đám ma ông nội và ông ngoại em, lúc đi chôn ở nghĩa trang thì em đứng quay lưng vào tượng phật, lúc đó có ai nhắc em nên em đứng lệch đi.
Còn tối hôm qua em ngủ mơ em gặp quan thế âm bồ tát mặc bộ đồ màu trắng đi cùng sư phụ và tôn ngộ không, sau đó em đi vào nơi như chùa ý ạ. Vào trong đó cảnh người tấp nập, có cảnh người nhặt rau nấu nướng, có cảnh có 2 người con gái trên 30 tuổi đội trên đầu bát nhang thờ mẹ mất, có 1 bức ảnh bác gái khoảng 60 tuổi đẹp lão lắm ạ, bác này mới mất mà nhìn em chằm chằm. Lúc đó em và mẹ em ngồi quỳ thì có 1 người phụ nữ khoảng gần 60 tuổi như là thầy bói ý ạ bị lôi vào 1 phòng hoặc hộp lúc sau đi ra thì lấy tay giữ cổ kiểu như bị ai đó bóp cổ ý ạ. Em sợ quá khấn vái là con có điều gì sai thì xin được bỏ qua, vừa mới khấn xong thì cánh cửa gỗ mở ra có 1 người đàn ông vẫy tay em vào, em định bỏ chạy nhưng nghĩ nào lại bước vào, em vừa bước vào trong cánh cửa đóng lại luôn, trong đó có 3 người đàn ông, người gọi em vào vừa nói vừa lấy tay đánh vào sau gáy em, đỉnh đầu rồi bên tai nữa, em lấy tay che mà vẫn bị đánh ạ. em sợ quá giật mình tỉnh giấc, 1 ,lúc sau thì em ngủ tiếp ko còn mơ nữa. Hiện tại e đang mang thai 9 tuần, vợ chồng em chuẩn bị mua đất. Ai có thể hiểu đây là điềm báo gì thì nói cho em biết với ạ. Xin chân thành cảm ơn.
huynh cho cachua hỏi... mơ thấy 1 nơi toàn các loài vật...và những loài vật ấy đều thay lông để bắt đầu cuộc sống mới..... có mấy con quạ tự nhiên thay lông từ đen sang trắng.....nghĩ lại từ hồi nào đến giờ em chưa thấy quạ trắng bao giờ..
Ngô Ý Lan :"Kết thúc có hậu chỉ xảy ra trong câu chuyện cổ tích. Trong thực tế, con người luôn tàn nhẫn và cuộc sống đầy rẫy những sự phản bội”.;)
QUẠ
- Chiêm bao thấy quạ là hao tài.
- Thấy quạ bay vào mình là có chuyện buồn.
- Nghe tiếng quạ kêu là khó khăn sắp đến.
- Thấy đàn quạ bay qua là sắp có tang ma.
- Thấy bắn quạ rơi xuống đất là thoát được nguy hiểm.
- Thấy quạ biết nói là điềm xui.
- Thấy ăn thịt quạ là gặp chuyện buồn của người khác.
Thấy sách nói chiêm bao quạ là tốn tiền. Nếu đúng vậy thì tốt hơn cachua chiêu đãi huynh một chầu chè đi, tốn ít thôi. :oh_go_on:
Sự thật đằng sau những giấc mơ của bạn
Bạn thường băn khoăn không hiểu những giấc mơ có ý nghĩa gì không thì đây là đáp án dành cho bạn. Nếu mơ thấy bị rượt đuổi có nghĩa là có một vấn đề nào đó bạn muốn đối đầu nhưng lại thiếu sự tự tin để đương đầu.
The Telegraph đưa tin, "ngã, bay, chạy trốn" là những môtíp mơ quen thuộc, thế nhưng thực sự thì chúng có ý nghĩa gì? Chuyên gia tâm lý người Anh, Ian Wallace sẽ tiết lộ cho bạn điều này:
Tất cả chúng ta đều mơ. Mỗi đêm, chúng ta nằm mơ khoảng 5 lần. Nếu bạn ngủ trong 7 hoặc 8 tiếng thì bạn sẽ đi qua 5 chu kỳ giấc ngủ và trong mỗi chu kỳ, bạn sẽ mơ trong khoảng 20-40 phút. Có rất nhiều lý thuyết khác nhau về việc tại sao chúng ta lại mơ nhưng tôi tin rằng chúng ta làm điều này như là một cách để hiểu tất cả những thông tin chúng ta tiếp nhận một cách vô thức vào ban ngày.
Hãy nhớ rằng bạn càng nhớ về giấc mỡ kỹ đến đâu bạn càng dễ nhận ra ý nghĩa của nó. Vì thế khi thức giấc, bạn không nên bật ngay dậy mà hãy nán lại nằm trên giường trong khoảng một phút. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình có thể nhớ lại được những điều đã mơ.
- Giấc mơ phổ biến nhất là bị truy đuổi, nó có nghĩa là có một vấn đề nào đó bạn muốn đối đầu nhưng lại không đủ tự tin để đối diện.
- Nếu mơ bị rụng răng nghĩa là bạn đang thiếu tự tin.
- Còn mơ thấy mình không thể tìm thấy nhà vệ sinh, điều đó có nghĩa bạn luôn cố gắng chăm lo cho người khác hơn là bản thân mình.
- Mơ thấy mình khỏa thân ở chốn công cộng có nghĩa là bạn đang cảm thấy dễ bị tổn thương.
- Nếu mơ mình đang bay, hàm ý rằng bạn đang cố gắng giải phóng chính mình khỏi điều gì đó đang cố níu bạn lại.
- Hoặc nếu bạn thấy mình ngã trong giấc mơ thì có nghĩa đã đến lúc bạn cần xả hơi.
- Những giấc mơ thường gặp khác là ngồi sau tay lái trên một chiếc xe đã mất kiểm soát, bị muộn (bạn cảm thấy mình không thể hoàn thành được tham vọng và đang bỏ lỡ cơ hội)...
Hãy viết lại những điểm mấu chốt trong giấc mơ của bạn. Dù mỗi giấc mơ thường có vẻ rất khác nhau.
Bạn có thể học cách kiểm soát giấc mơ của mình. Một giấc mơ tỉnh táo là khi bạn ý thức được trong giấc mơ. Khi bạn chuẩn bị thức giấc, hãy tự nói với bản thân rằng cần phải ở lại trong giấc mơ lâu hơn chút nữa. Từ từ, bạn có thể kiểm soát được giấc mơ của mình.
Nếu bạn đang bị truy đuổi, bạn có thể thay đổi nó để bạn có thể quay đầu lại và hỏi người đang đuổi theo mình rằng họ muốn gì. Điều này sẽ giúp bạn nhận ra rằng điều gì đang khiến bạn lo lắng trong đời sống thực.
Gặp ác mộng cũng không phải là một điều quá xấu. Điều đó có nghĩa là giấc mơ có một cường độ cảm xúc mạnh và xảy ra khi có những vấn đề khó khăn mà bạn chưa thể giải quyết được. Vô thức của bạn đang cố gắng kéo sự chú ý của bạn bằng cách khiến cơn ác mộng trở nên sống động hơn cho đến khi bạn bắt đầu chú ý đến vấn đề.
(vnexpress)
mới hôm đi gặp thầy Hậu về tối đó em nằm mơ thấy quan thế âm bồ tát, là ý sao huynh
hum qua mình mơ thấy mình đang cho gà ăn tuy nhin có vài con bị nhốt trong trác riêng một con gà mái choai bị nhốt một mình.Và mình cũng cho nó ăn lun.hic ! bạn Love_tâmlinh hãy giải giấc mơ này cho mình nhé !
Xin cảm ơn rất nhìu.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks