Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 23
  1. #1

    Mặc định *** Sinh Con Như Ý Muốn ***

    Trong XH có biết bao nhiêu gia đình đổ vỡ hoặc bất hòa, nghèo đói vì sinh con không như ý. Có người muốn con trai mà đủ bộ Ngũ Long rồi vẫn toàn con gái. Có người muốn con gái mà được bầy Tứ Quý xong vẫn chỉ là con trai.

    Đành rằng sinh trai hay gái là tùy duyên, tùy phúc của mỗi nhà. Tuy nhiên, trước nỗi niềm mong ước đầy chính đáng của những cặp uyên ương, cũng như bất nhẫn trước những thảm họa gia đình chỉ vì sinh con không như ý nên TV quyết định làm cái chuyện ...tiết lộ thiên cơ. Mong sao cho người người như ý, nhà nhà ấm êm. Được vậy, dẫu có bị tổn thất gì TV vẫn hoàn toàn rất vui lòng thọ lãnh.

    Vì vậy, bạn nào dự tính sinh con hãy vào đây, TV sẽ tư vấn cho có con trai hay gái theo ý muốn nhé!

    Đồng thời bạn nào mới có thai (dù chỉ 1, 2 tháng) mà lại nóng lòng muốn biết con mình là trai hay gái, cũng nên vào đây, TV sẽ đoán giùm luôn.

    Nụ cười hạnh phúc của các bạn chính là lời cảm ơn đầy ý nghĩa nhất đối với TV.

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  2. #2

    Mặc định

    Anh ơi , em chưa có con nhưng có thắc mắc muốn làm phiền anh .Nếu em có tuổi , mạng mình và bạn gái em thì có thể biết được con sau này là trai hay gái không ? thật sự đối với em trai gái đều rất đáng iêu...
    "Đạo lớn không gì khó. Cốt đừng chọn lựa thôi. Sang hèn không thương ghét. Thì tự nhiên sáng ngời"

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi greenarowana Xem Bài Gởi
    Anh ơi , em chưa có con nhưng có thắc mắc muốn làm phiền anh .Nếu em có tuổi , mạng mình và bạn gái em thì có thể biết được con sau này là trai hay gái không ? thật sự đối với em trai gái đều rất đáng iêu...

    Nghe câu hỏi của bạn chắc TV phải mượn câu trả lời của bà Thị Lộ để đáp như vầy:

    ...Vợ còn chưa có ...hỏi chi con! :-)

    Cảm ơn sự quan tâm của bạn, khi nào thành gia lập thất rồi thì ghé lại đây ha!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  4. #4

    Mặc định

    Thật may, header mở quán "Đặt tên bé yêu..." lại gặp quán "Sinh con như ý..." này của huynh TV. Vậy header có ý là muốn liên kết với huynh xem sao nha... (Hình như câu này hơi tối nghĩa..., nhưng được giải thích bằng câu dưới rồi ạ):)
    Các bạn nào ghé quán này xong, chừng vài tháng sau...qua quán "Đặt tên bé yêu.." như thế hẳn là rất tốt đó.:023:
    Last edited by header; 15-05-2008 at 09:31 AM.
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  5. #5

    Mặc định

    H khéo thế, hay là H liếc trước bài của bác TV rồi nhỉ?

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương Xem Bài Gởi
    Trong XH có biết bao nhiêu gia đình đổ vỡ hoặc bất hòa, nghèo đói vì sinh con không như ý. Có người muốn con trai mà đủ bộ Ngũ Long rồi vẫn toàn con gái. Có người muốn con gái mà được bầy Tứ Quý xong vẫn chỉ là con trai.

    Đành rằng sinh trai hay gái là tùy duyên, tùy phúc của mỗi nhà. Tuy nhiên, trước nỗi niềm mong ước đầy chính đáng của những cặp uyên ương, cũng như bất nhẫn trước những thảm họa gia đình chỉ vì sinh con không như ý nên TV quyết định làm cái chuyện ...tiết lộ thiên cơ. Mong sao cho người người như ý, nhà nhà ấm êm. Được vậy, dẫu có bị tổn thất gì TV vẫn hoàn toàn rất vui lòng thọ lãnh.

    Vì vậy, bạn nào dự tính sinh con hãy vào đây, TV sẽ tư vấn cho có con trai hay gái theo ý muốn nhé!

    Đồng thời bạn nào mới có thai (dù chỉ 1, 2 tháng) mà lại nóng lòng muốn biết con mình là trai hay gái, cũng nên vào đây, TV sẽ đoán giùm luôn.

    Nụ cười hạnh phúc của các bạn chính là lời cảm ơn đầy ý nghĩa nhất đối với TV.

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Em lại làm phiền huynh nữa đây.
    Huynh làm ơn xem dùm em xem em có sinh được con trai không?
    Hic hic. em đã có 2 công chúa rồi. Chồng em tuổi Ngọ ( 1966 - Thiên hà thủy), em tuổi Tý ( 1972- Tang đỗ mộc).
    Cám ơn sư huynh vạn lần, vạn lần.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuoi_chu Xem Bài Gởi
    H khéo thế, hay là H liếc trước bài của bác TV rồi nhỉ?
    Ối giời ơi, một ngày tớ spam không biết bao nhiêu là bài, có thời gian mà lườm với liếc nữa sao hả ông Củ chuối?

    Tớ đang chờ xem bạn chimboica này có bắt được chú cá đực con không đã này...

    Rồng rắn lên mây
    Có cây lúc lắc...
    ......................

    Hỏi..................?
    Last edited by header; 16-05-2008 at 09:31 AM.
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Chimboica Xem Bài Gởi
    Em lại làm phiền huynh nữa đây.
    Huynh làm ơn xem dùm em xem em có sinh được con trai không?
    Hic hic. em đã có 2 công chúa rồi. Chồng em tuổi Ngọ ( 1966 - Thiên hà thủy), em tuổi Tý ( 1972- Tang đỗ mộc).
    Cám ơn sư huynh vạn lần, vạn lần.
    Bạn cho TV biết thêm về ngày tháng sinh của bạn và nơi ở hiện tại để TV cho bạn kết quả tương đối chính xác nhé!

    Còn nữa, nếu có thể có con trai thì bạn muốn mang thai vào thời điểm nào? (năm nào? tháng nào?)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Last edited by Thiên Vương; 17-05-2008 at 12:41 AM.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương Xem Bài Gởi
    Bạn cho TV biết thêm về ngày tháng sinh của bạn và nơi ở hiện tại để TV cho bạn kết quả tương đối chính xác nhé!

    Còn nữa, nếu có thể có con trai thì bạn muốn mang thai vào thời điểm nào? (năm nào? tháng nào?)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Cám ơn Thienvuong đã trả lời em.
    Em đang sống ở Sài gòn, sinh ngày 17/9/1972 ( âm lịch ).
    Nếu có thể sư huynh cho em biết năm nào thì sinh là ổn nhất ( tốt nhất thì em không dám nghĩ đến vì còn phải phụ thuộc nhiều yếu tố, chỉ mong là ổn nhất) và cũng không quá già để sinh em bé.:)

  10. #10

    Mặc định

    Để em hỏi lại lại chị dâu em ngày h sinh cụ thể rồi em sẽ nhờ anh TV xem giúp em nhé. Chị ý đang mang bầu. ^^

    Để nay mai đây thôi em xin kể hầu mọi người 1 chuyện có thật rất là hay về chuyện sinh con theo ý muốn này. Giờ mẹ em đang ngủ, em ko lách cách nữa dc rồi. :(
    Tha hồ nghĩa nặng tình sâu
    Anh em máu mủ chẳng đâu bằng tiền
    (Thủy Hử)

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Chimboica Xem Bài Gởi
    Cám ơn Thienvuong đã trả lời em.
    Em đang sống ở Sài gòn, sinh ngày 17/9/1972 ( âm lịch ).
    Nếu có thể sư huynh cho em biết năm nào thì sinh là ổn nhất ( tốt nhất thì em không dám nghĩ đến vì còn phải phụ thuộc nhiều yếu tố, chỉ mong là ổn nhất) và cũng không quá già để sinh em bé.:)
    Bạn muốn sanh con trai thì tốt nhất là nên đợi năm sau hãy thụ thai. Hiện tại, TV thấy khoảng thời gian trong tháng 10 DL năm sau (2009) là thời điểm tốt nhất cho bạn có thể có được bé trai đó! Vậy ráng đợi đến lúc đó nhé!

    Nếu hoàn cảnh không cho phép mà nhất định phải có thai ngay trong năm nay thì tháng 10 cũng là thời điểm tốt để bạn có con trai. Tuy nhiên, nếu mang thai năm nay thì sẽ sinh vào năm sau. Mà năm sau thì chỉ thích hợp cho con gái ra đời mà thôi! Nếu sinh trai sẽ không được tốt lắm. Do vậy, nếu có thể thì hãy đợi đến tháng 10 năm sau để có thể sinh ra 1 chú ...hổ tử thì thật là tuyệt vời đó!

    Lưu ý thêm với bạn và tất cả những ai xin ý kiến với TV về việc sinh con theo ý muốn rằng thực sự thì sinh trai hay gái, hoặc có con hay không, nói cho đúng thì tất cả đều phụ thuộc vào 2 chữ Phước và Duyên.

    Do vậy, muốn thêm phần hy vọng, ta phải biết thành tâm mà mong cầu (cầu với ai cũng được, thậm chí chỉ cần luôn nghĩ đến thì cũng được). Và nhất là phải biết hành thiện (bố thí), độ sanh (phóng sinh)...v...v...ít nhất là trong những ngày mình bắt đầu thực hiện việc mang thai.

    TV chỉ giúp một phần, phần còn lại là hoàn toàn nhờ vào bố mẹ của đứa bé. TV nói sai thì bất quá chỉ bị chửi là cùng. Nhưng các bạn sinh ra không được như ý thì ảnh hưởng đến hạnh phúc cả cuộc đời. Vì vậy, chỉ nên xem lời của TV là một yếu tố thêm vào mà thôi!

    Nghĩa là nếu các bạn có dự định sinh con thì mới nên tham khảo. Tuyệt đối đừng bao giờ đặt nặng vào lời của TV mà ....ráng kiếm ...thì nếu thất vọng, TV không biết làm sao để mà có thể bù đắp cho được đó! Nhớ nhé!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi header Xem Bài Gởi
    Thật may, header mở quán "Đặt tên bé yêu..." lại gặp quán "Sinh con như ý..." này của huynh TV. Vậy header có ý là muốn liên kết với huynh xem sao nha... (Hình như câu này hơi tối nghĩa..., nhưng được giải thích bằng câu dưới rồi ạ):)

    Các bạn nào ghé quán này xong, chừng vài tháng sau...qua quán "Đặt tên bé yêu.." như thế hẳn là rất tốt đó.:023:


    Liên kết, hợp tác thì nói là liên kết, hợp tác chứ có gì mà bạn phải ngại ...tối với sáng chứ ha? :-)

    TV hoàn toàn ủng hộ ý của bạn!

    Chỉ có điều là TV làm ....miễn phí thôi, đừng có hợp tác một thời gian rồi chạy qua hỏi ...chia lời ....thì ...ngại lắm đó! :-)

    Nói vậy thôi, chứ TV biết bạn cũng rất từ tâm mà, phải không? Có điều là phải ráng làm sao để có thể đổi ...từ tâm thành ....tâm từ thì mới tốt đó! :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi fiance' Xem Bài Gởi
    Để em hỏi lại lại chị dâu em ngày h sinh cụ thể rồi em sẽ nhờ anh TV xem giúp em nhé. Chị ý đang mang bầu. ^^

    Để nay mai đây thôi em xin kể hầu mọi người 1 chuyện có thật rất là hay về chuyện sinh con theo ý muốn này. Giờ mẹ em đang ngủ, em ko lách cách nữa dc rồi. :(
    Vẫn còn đang chờ nghe chuyện gì đó ...rất hay của bạn đó! Không biết Mẹ của bạn đã ...thức chưa? :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  14. #14

    Mặc định

    Thầy giáo đây rồi may quá Thầy giúp cho trò thì thì thật phước đức cho trò quá. Hiện nay trò đã có 1 bé gái sinh năm 2006 rất dễ thương và cũng mong cho con gái có thêm 1 thằng cu em nữa, hai vợ chồng định thiết kế vào năm nay và sinh và năm sau. Vậy nhờ Thầy xem giùm trò với cụ thể là hiện nay học trò đang sống ở Hà Nội
    Học trò sinh 18/01/1975 âm lịch
    Vợ trò sinh 20/09/1979 dương lịch xin lỗi là trò chưa đổi được sang am lịch

  15. #15

    Mặc định

    Cám ơn Bác Thienvuong đã trả lời em.
    Có lẽ đúng với lời bác dự đoán, em dự định năm sau mới tính chuyện sinh bé, nhưng em ngại năm 2010 ( Canh dần ) không biết co tốt không? vì chữ CANH.
    Chúc bác luôn khỏe mạnh, yêu đời để anh chị em trên diễn đàn được làm phiền bác tiếp.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi fiance' Xem Bài Gởi
    Để nay mai đây thôi em xin kể hầu mọi người 1 chuyện có thật rất là hay về chuyện sinh con theo ý muốn này. Giờ mẹ em đang ngủ, em ko lách cách nữa dc rồi. :(
    H xin được kể câu chuyện như đã hứa.

    F có 1 ông anh họ rất giàu (thực ra là mẹ giàu nứt đố đổ vách chứ ko phải ông ấy tài giỏi gì mà giàu). Anh ý cưới dc vợ hiền, tốt. Nói chung đây là 1 người sướng quá, nên hay coi thường gia đình nhà khác, lúc nào cũng coi gia đình mình là nhất, là mẫu mực. Anh ý còn có tính ky bo, bẩn tính và hay bơm đểu nữa.

    Sướng tuốt tuồn tuột, mỗi 1 thứ chưa sướng là : chưa có con trai. Là trưởng họ mà đẻ được toàn 2 cô con gái. Thế là sẵn có nhiều tiền, vợ chồng anh ý sang Thái và Sing lọc tinh trùng rồi thụ tinh trong ống nghiệm, bơm vào cơ thể người vợ để sinh con trai. (Trong hàng triệu triệu tt của anh ý thì có mỗi 2 con mang nhiễm sắc thể Y thôi, mà 2 chú này cũng yếu lắm).

    Biết là yếu nên chị vợ tẩm bổ nhiều, đông trùng hạ thảo 40 triệu 1 lạng - cứ ăn hoài cho thai nó khỏe mạnh. :023: Sau đẻ được đứa con trai thật! Rất kháu và khỏe mạnh, ham ăn.

    Đi xem bói thầy nào cũng nói tốt, hót lên tận mây xanh. Vì người đi xem là người giầu nên thầy nào cũng nịnh hết. :) Bà nội cháu bé về nhà khoe ầm cả họ là : thầy bói bảo sau này thằng ku hoành tráng đến mức làm tới chức Chủ Tịch Thành Phố Hà Nội. :matcuoi:

    F xem lá số thằng ku, thấy mệnh có Vũ Khúc + Văn Khúc đồng cung ở Tuất :matcuoi: Cộng thêm Long Phượng, Xương Khúc và nhiều sao tốt khác --> nếu sống lâu được thì đúng là sau này thôgn minh học giỏi tài cán hơn người, chức Chủ Tịch Thành Phố có khi cũng làm được ý chứ, hì.

    Nhưng rất tiếc cung Tật của cậu bé xấu khủng khiếp! F chắc chắn các thầy bói kia phải biết, phải nhìn thấy nhưng ko dám nói ra, lờ vụ cung Tật Ách đi để nịnh nọt tâng bốc lên trời để được cho nhiều tiền.

    Tật ách em này có Lộc Tồn + Ko Kiếp đồng cung luôn --> nếu ko bị ám tật thì sẽ chết yểu. F thấy ở ngoài đời 1 người cung Tật có Lộc Tồn Ko Kiếp hội về thôi chứ chưa cần đồng cung đã bị tật rồi. May người đó có tật nên sống được lâu. Còn em bé này cơ thể khá hoàn hảo, ko có ám tật chi cả.

    Ngoài ra còn có vài cách xấu nữa ở cung Tật : Kiếp Sát + Lưu Hà + Ko Kiếp + Cự hãm + Tuyệt đồng cung --> chết bất đắc kỳ tử vì gươm đao hay tai nạn xe cộ. :(

    F chả dại mà nói ra, mình xem mình biết vậy thôi, số trời rồi, nói ra chả thay đổi được mà còn bị nhà bác ruột mang lên giàn hỏa thiêu mất!! :confused:

    Suy cho cùng, đứa bé đó chết yểu cũng có 2 nguyên nhân. Thứ nhất đó cũng được tính là con cầu tự. Con cầu tự thường khó nuôi và ko ở với mình lâu, phải quay về trời sớm.

    Thứ 2, theo nhiều bài khoa học nghiên cứu thì bất kỳ sinh vật nào (người hay động vật) được sinh ra 1 cách trái tự nhiên thì đều bị loại bỏ, ko thể sống lâu như những sinh vật được sinh đúng với quy luật tự nhiên. Lấy ví dụ chú cừu Dolly nhân bản vô tính chỉ sống được rất ít vì bị ung thư phổi.

    Còn chú bé kia cũng ko được sinh 1 cách tự nhiên : lấy tt của người bố cho vào ngân hàng tt để bảo quản nè, xong dùng máy móc lọc tt mang nhiễm sắc thể Y nè, xong chọn ra được 2 con yêu yếu nè, lấy dụng cụ thọc vào người mẹ để hút trứng ra nè, xong cho tt và trứng thụ tinh trong ống nghiệm nè, bao h thụ xong thì lại bơm vào cơ thể người mẹ <-- can thiệp của máy móc, khoa học phi tự nhiên vào quá trình sinh sản quá nhiều.

    Mọi người kết luận được điều gì từ câu truyện muốn sinh con theo ý muốn trên đây?
    Tha hồ nghĩa nặng tình sâu
    Anh em máu mủ chẳng đâu bằng tiền
    (Thủy Hử)

  17. #17

    Mặc định

    Đúng là công nghệ sinh con trai ở Thái Lan là 100%.
    Ở Việt Nam cũng đã được áp dụng ( rất bí mật và cả bí hiểm nữa) nhưng xác suất không cao.
    Chi phí đi Thái Lan em không rõ, nhưng ở Việt Nam, có người chào giá em là 20 triệu đồng, đảm bảo xác suất 100%(?).
    Xem ra, 20 năm sau, lại có chuyện động trời các cô gái Hàng Quốc, Đài Loan đua nhau lấy chồng Việt Nam

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi fiance' Xem Bài Gởi
    H xin được kể câu chuyện như đã hứa.


    Suy cho cùng, đứa bé đó chết yểu cũng có 2 nguyên nhân. Thứ nhất đó cũng được tính là con cầu tự. Con cầu tự thường khó nuôi và ko ở với mình lâu, phải quay về trời sớm.

    Còn chú bé kia cũng ko được sinh 1 cách tự nhiên : lấy tt của người bố cho vào ngân hàng tt để bảo quản nè, xong dùng máy móc lọc tt mang nhiễm sắc thể Y nè, xong chọn ra được 2 con yêu yếu nè, lấy dụng cụ thọc vào người mẹ để hút trứng ra nè, xong cho tt và trứng thụ tinh trong ống nghiệm nè, bao h thụ xong thì lại bơm vào cơ thể người mẹ <-- can thiệp của máy móc, khoa học phi tự nhiên vào quá trình sinh sản quá nhiều.
    Tôi không biết F lấy thống kê ở đâu ra bảo là con cầu tự ko ở với mình lâu ?

    Theo tôi biết trên khoảng 50% gd Phật giáo nói riêng, đều có con cầu tự . Bạn cứ để ý trước bàn thờ Quán Âm ở trong chùa là thấy ngay ...
    Tôi cũng là con cầu tự nè, cháu tôi cũng là con cầu tự nè . Chỉ có khác là tôi lúc nhỏ bị kỷ luật dữ lắm, còn cháu tôi thì ôi thôi thế kỷ 21 mà nó quậy 720 độ luôn. Hỏi chị tôi tại sao để cho cháu như vậy thì bảo là con cầu tự không giám răng đánh cháu :confused: Hỏi mãi thì mới khai ra là lúc cầu xin hứa là không đánh cháu chỉ khuyên răng dậy cháu cho thành người. Bây giờ cháu nó cũng 23t rồi biết xuy nghĩ chính chắn lại rồi, cũng còn quậy trong giới hạn của gd thôi.

    Tôi hoàn toàn ủng hộ chuyện thụ thai trong ống nghiệm vì nếu khoa học giúp giải quyết được bao nhiều điều mơ ước của đôi vợ chồng thì tại sao không làm ? còn chuyện thành công hay không còn phụ thuộc vào phước đức của họ. Vì cổ nhân có câu: mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên ... Để tôi kể cho bạn nghe 1 chuyên của bạn tôi nha. Hai vợ chồng có thai (không nhờ ống nghiệm :) ) đi rà xoi không nhũng 1 mà 2 chỗ về thấy là con trai, ôi thôi 2 nhà mừng rỡ vô hạn rồi đi sắm đồ cho cháu bé toàn là xanh lè, nào ngờ lúc chui ra lại là một cái hĩm .... tôi nghĩ đây không phải là lần đầu xẩy ra đâu. Bởi vậy như tôi đã viết Mưu sự tại nhân .... thôi hãy để mọi chuyện đi theo con đường tư nhiên đi lo làm gì cho mệt rồi lại 7 vọng...
    Tôi không ủng hộ chuyện chọn tt mang nhiễm sắc thể Y, vì ai cũng làm như vậy thì 30 năm nữa chúng nó lấy con gái đâu ra mà cho chúng nó lập gd? :icon_rolleyes:

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thuyduong06 Xem Bài Gởi
    Thầy giáo đây rồi may quá Thầy giúp cho trò thì thì thật phước đức cho trò quá. Hiện nay trò đã có 1 bé gái sinh năm 2006 rất dễ thương và cũng mong cho con gái có thêm 1 thằng cu em nữa, hai vợ chồng định thiết kế vào năm nay và sinh và năm sau. Vậy nhờ Thầy xem giùm trò với cụ thể là hiện nay học trò đang sống ở Hà Nội
    Học trò sinh 18/01/1975 âm lịch
    Vợ trò sinh 20/09/1979 dương lịch xin lỗi là trò chưa đổi được sang am lịch
    TV đã có kết quả cho bạn. Thời điểm rất gần, nên bạn không nên ...hoạt động gì trong lúc này. Chờ nghe TV phổ biến thời điểm rồi mới ...hoạt động nhé! Muốn biết kết quả ra sao, hãy ghi tên vào danh sách họp mặt vào thứ 7 tuần sau (31/5). Khi đến đó TV sẽ cho bạn biết.

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dtcs0 Xem Bài Gởi
    Tôi không biết F lấy thống kê ở đâu ra bảo là con cầu tự ko ở với mình lâu ?
    Cái này là theo kinh nghiệm của dân gian đúc kết lại được (và F cũng thấy nó đúng), còn khoa học ko có nghiên cứu đâu ạ :)

    Con cầu tự nếu ko khó nuôi, khó dạy, hư hỏng thì cũng chết sớm. Nói thế có vẻ động chạm đến anh, nhưng nếu anh thấy anh ko phải thuộc dạng nào trong đó thì ... F sai, câu kinh nghiệm của cổ nhân cũng sai, anh là ngoại lệ thì tốt quá rồi ^.^ Câu đó F thấy đúng thì F nói ra thui mà, nếu ai thấy tin thì tin, ko tin thì ko tin, điều đó cũng chẳng quan trọng với F mà :)
    Tha hồ nghĩa nặng tình sâu
    Anh em máu mủ chẳng đâu bằng tiền
    (Thủy Hử)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •