
Nguyên văn bởi
Minh Co
Đào ruộng có phải là phá điền không?
Tôi được biết cụ Trạng đã tái thế trước Tết ÂL 2011, ngay trước Tết
Chúng ta cùng xem lại:
- Thường khi gọi hồn thì phải có người nhà nhập hồn vào. Trong trường hợp cụ Trạng ở bài viết trên chúng ta thấy cụ không nhập vào người nhà mà nhập vào người ngoài.
- Lúc đó là tháng 10 trời vẫn còn nóng. Sự việc lại xảy ra ngoài đồng. Vậy sao anh Bùi Tất Bạt lại mặc một bộ trông như "nhà du hành vũ trụ", có khác gì người ngoài hành tinh hay từ thế giới khác đến không? Thường khi người ta muốn xem một cái gì đấy thì nếu có đang đội mũ bảo hiểm cũng cởi ra cho dễ xem. Đằng này lại đội mũ chạy ra giữa ruộng xem trong lúc trời nắng nóng. Bởi thế nên tác giả mới ngạc nhiên.
- Trong Sấm, cụ Trạng có nói "Có thầy Nhân Thập" đi về. Anh Bạt mặc như thế có giống như là có hai người trong một thân thể không? Ở ngoài giống như nhà du hành, ở trong là người mặt đất. Vậy không phải thông điệp của cụ là "nhập thân" vào người trần sao?
- Bạt tiếng hán việt là đào ruộng, không phải là cụ định ám chỉ tới từ "phá điền" đấy thôi?
Bookmarks