Trang 80 trong 107 Đầu tiênĐầu tiên ... 30707475767778798081828384858690 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,581 tới 1,600 trên 2124

Ðề tài: Ngải yêu và Ngải Cầu Tài!

  1. #1581

    Mặc định

    [QUOTE=Thanhbình;81875]Cây này đặc biệt nè, Tb không biết tên Việt đâu , xuất xứ ở nước nào!!! Có bán ở chợ Mỹ...lúc trước tình cờ TB vào chợ Thái ,chợ Lào...họ hay để trên kệ ...giống như chậu nàng mơn vậy...biết cách trồng hoa nờ quanh năm...không biết cách trồng thì cây trụi lũi...hoa có nhiều màu...đỏ, hồng, trắng, vàng...TB trồng được 3 năm rồi










    mấy hình trên thuộc loại cây bát tiên đó anh :), cho em hỏi loại này có phải là thuộc loại ngãi không?

    Còn đây... vào Thu rồi ...hoa sắp tàn.

    [/QUc

    còn bông này giống hoa bất tử

  2. #1582

    Mặc định Ngải yêu và Ngải Cầu Tài!

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi


    cho em hoi cay co nhieu la' ma`u tim' tim' nam gan chau xuong rong` la cay do ten ji ,no co phai dang cay ngai ko, hay chi la cay canh binh thuong

  3. #1583

    Mặc định

    Thanh Bình

    đã về mỹ.... được 5 tiếng...
    TB cám ơn Thịnh đã sắp xếp buổi tiệc hội ngộ... nghĩ không bao gìơ có mà được... thật vui ,thật xúc động ... giờ phút cuối...tiển TB trở về Mỹ,TB sẽ nhớ mãi những ly bia ...cụn ly... TB thật cảm động không thể cầm nước mắt .Quê hương ,tình người... Nơi xứ lạ ,TB sống quạnh quẻ...xa ba mẹ... xa anh em đã lâu, lâu lắm rồi...nên giờ phút cuối sắp ra đi...TB thật bùi ngùi...Và xúc động hơn...bất ngờ hơn ... TB nhận những nụ hôn như mưa... làmTB đỡ không kịp...Ai vậy ta???

    TB xin cám ơn riêng một người ! ... đã tiển TB phút cuối ly cafe ,có ThanhHuy đi chung"Tâm sự ba người"...chia tay lúc 8g30 phút tối thứ bảy 26-02-2011...TB ra phi trường trở về Mỹ."

    TB một lần nữa xin cám ơn các bạn...đã cho TB một buổi tiệc bất ngờ ... gặp nhau ...giờ phút chót ...TB sẽ không bao giờ quên!

    TB
    Last edited by Thanhbinh123; 28-02-2011 at 04:32 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  4. #1584

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi timhieutamlinh Xem Bài Gởi
    Chào ...Hiền muội dấu yêu.........


    Mai em về bên ấy.....

    Ta thẫn thờ....nhìn mây....bay...

    Đã cuốn.....em theo gió.......

    Về.....nơi chốn......hao gầy....


    Mai em về bên ấy.....

    Ta......lặng câm.....từng ngày.....

    Nơi....có gió heo mây....

    Thổi hồn em.....thổn thức....

    Chưa.....một lần.....giáp mặt....

    Em....đã về nơi....xa lạ...


    Mai em về bên ấy....

    Trỡ thành....người khách lạ....

    Thổn thức....thân hao gầy....

    Anh...bên này....làm thơ....

    Tiễn em....một lần....nữa....

    Bổng nhớ.......một.......ngày xưa........

    Biết bao giờ...???....gặp nữa...???....???...


    THTL

    Mai ta về...bên ấy

    Ta thẩn thờ...nhìn mây...bay

    tựa cửa...hồn theo gío...

    về ... nơi chốn.... xa xôi...

    Mai ta về bên ấy

    ta... nhớ ai ...héo gầy

    người biết ta chốn này

    sẽ buồn và sẽ nhớ

    hình bóng...ai ...cuối trời

    lòng băng khoăn tự hỏi

    đã một lần gặp gỡ... ???????

    Mai ta về bên ấy

    trở thành... người khách lạ

    chợt nhớ...về xa xôi

    bổng nhớ đến một người

    nhìn nhau ...lúc chia tay

    chẳng dám nói nên lời


    ta đã về ...chốn ấy

    nơi có gío và mây

    đêm đêm ta thầm gọi

    tên ...ai.... tận cuối trời!

    TB
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  5. #1585
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Mai ta về...bên ấy

    Ta thẩn thờ...nhìn mây...bay

    tựa cửa...hồn theo gío...

    về ... nơi chốn.... xa xôi...

    Mai ta về bên ấy

    ta... nhớ ai ...héo gầy

    người biết ta chốn này

    sẽ buồn và sẽ nhớ

    hình bóng...ai ...cuối trời

    lòng băng khoăn tự hỏi

    đã một lần gặp gỡ... ???????

    Mai ta về bên ấy

    trở thành... người khách lạ

    chợt nhớ...về xa xôi

    bổng nhớ đến một người

    nhìn nhau ...lúc chia tay

    chẳng dám nói nên lời


    ta đã về ...chốn ấy

    nơi có gío và mây

    đêm đêm ta thầm gọi

    tên ...ai.... tận cuối trời!

    TB
    Giờ người đã về bên ấy..

    Có nhớ ta chăng một buổi chiều.

    Tựa cửa ta thả hồn theo gió

    Về chốn xa xôi ..ta nhớ người

    Rỉ Kiếm ôm sầu lau nước mắt..

    ThanhBinh gạt lệ buổi chia ly...

    ....................

    ( ngang đây tắt luôn rồi..híc..đi kiếm cái thau để ói đã...)
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  6. #1586

    Talking Ngải yêu và Ngải Cầu Tài!

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    Giờ người đã về bên ấy..

    Có nhớ ta chăng một buổi chiều.

    Tựa cửa ta thả hồn theo gió

    Về chốn xa xôi ..ta nhớ người

    Rỉ Kiếm ôm sầu lau nước mắt..

    ThanhBinh gạt lệ buổi chia ly...

    ....................

    ( ngang đây tắt luôn rồi..híc..đi kiếm cái thau để ói đã...)
    hiiii ông bác này làm lại câu đối đáp hay quá :votay:

  7. #1587

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi

    Các bạn có tin về thế giới vô hình không???chắc là không tin!!! phi thuyền đi tới cung trăng rồi làm gì có chuyện vô hình mà ở đó ngồi tào lao nói chuyện phong thần,thật nhảm nhí, phải không các bạn ...hơn nữa TB đang ở Mỹ ...một nước có tầm văn minh tiên tiến, mà lại tin...thật nhảm nhí, nhảm nhí...Ấy vậy...mà có thật đó bạn ơi.
    TB nghiên cứu học hỏi,TB đi tìm giải đáp...cũng không biết làm sao giải đáp.
    Thân gởi đến các bạn xa gần yêu thích huyền thuật" Bùa ,Ngải".
    Khi TB nói ra điều này chắc các bạn nghĩ TB rất mơ hồ,và hoàn toàn không tin là có thật, mà chính bản thân TB cũng ngạc nhiên và vô cùng ngạc nhiên.:i_dont_know::i_dont_know:

    TB có vài bạn nhờ TB gĩup"thật ra Mẹ bề trên gíup chứ không phải do TB gíup, " các bạn nào gỉa bộ lên dd viết bịa chuyện...thì tin y như rằng thời gian sau ,chính bản thân người đó hoặc trong người thân cũng có chuyện xui xẽo xảy ra,"TB không có hù đâu" cho nên TB khuyên các bạn không nên làm vậy,vì đấng bề trên ,trong thế giới vô hình biết tất cả mọi việc mình làm"

    Nói thật những gì TB viết ra đây thật là khó tin...TB chưa biết, hay chưa được nghe nói đến về vô hình kỳ diệu có thể đi từ xa như vậy. TB thường nghe thầy luyện ngải...muốn thĩnh ngải phải gặp thầy,chứ TB có nghe là truyền đi từ xa !!! ...Mẹ về gíup từ xa đó, chẳng hạn ,bạn ở VN cách xa nửa vòng trái đất ...đó chính là vô hình vạn năng,mà không biết làm sao giải thích, thật khó tin.
    chắc các bạn có thể cho là nhảm nhí ...
    TB có gíup một số bạn...xin cho TB không nêu tên ra...chính các bạn đó có mặt trên DD này đã vào gặp TB...có những điều ...thí dụ chậu trồng ngải màu gì ? v.v.. TB biết trước khi người đó diễn tả , TB không có trồng ngải mách đâu...mà TB đã không có luyện ngải nữa, hầu như TB nghiên cứu và sưu tầm ngải là sở thích của TB " xin nhắc lại... TB không có lên đồng bóng à nha''


    Sẳn dịp đây TB sẽ gíup một số bạn nào thích trồng ngải cầu tài như , NGẢI HẸ, NGẢI BÚN" nàng mơn" v.v.....mà nhà đã có trồng... xin vào nhắn tin TB sẽ giúp, trước khi giúp TB phải khấn mẹ về...nếu mẹ đồng ý TB sẽ gíup tận tình...các bạn không cần phải luyện...chĩ cần cho TB nhìn thấy chậu ngải của bạn...''TB sẽ gíup đi từ xa vô hình...dù bạn ở VN , hay bất cứ các bạn ở nước nào...TB sẽ gíup, nếu mẹ đồng ý... " các bạn phải có lòng tin mới được."

    Vài hàng đến các bạn...các bạn nào không tin...xin để ngoài tai.

    Thân chào

    TB
    Kính gởi tỉ Thanh bình.Đệ ở tp HCM,39t.Rất mong được tỉ chỉ giáo 1 đôi điều về ngãi.
    xin tỉ cho đệ xin nick chat.Rất trông chờ hồi âm của tỉ.
    Nick chat yahoo va email cua đệ : lucthienvu79@yahoo.com
    Thân.

  8. #1588

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lucthienvu Xem Bài Gởi
    Kính gởi tỉ Thanh bình.Đệ ở tp HCM,39t.Rất mong được tỉ chỉ giáo 1 đôi điều về ngãi.
    xin tỉ cho đệ xin nick chat.Rất trông chờ hồi âm của tỉ.
    Nick chat yahoo va email cua đệ : lucthienvu79@yahoo.com
    Thân.

    Chào Bạn LTV! TB không dám chỉ giáo ... có thể gặp TB ở yh ,Nick của TB: thanhbinhnguyentbn@yahoo.com.

    Chúc bạn sức khoẻ dồi dào,luôn luôn vui vẻ

    TB
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  9. #1589
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Chào Bạn Rỉ Kiếm! TB không dám chỉ giáo ... có thể gặp TB ở yh ,Nick của TB: thanhbinhnguyentbn@yahoo.com.

    Chúc bạn sức khoẻ dồi dào,luôn luôn vui vẻ

    TB
    Tụi mình mần quen nha..TB rose4
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  10. #1590

    Mặc định

    Trời tỷ Tb cũng mới về tới Mỹ à chắc còn đang bị jet lag, Zen cũng vừa từ VN về đến Mỹ ngày 02/25. Thật tiếc là thời gian zen ở saigon chỉ có 1 tuần chạy tới chạy lui thăm người thân bạn bè thì đã hết không còn thời gian để đến gặp tỷ để xin tỷ sên vảo chai cologne được. Không biết tỷ TB ở tiểu bang nào vậy, zen hiện đang ở CA.







    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Thanh Bình




    đã về mỹ.... được 5 tiếng...
    TB cám ơn Thịnh đã sắp xếp buổi tiệc hội ngộ... nghĩ không bao gìơ có mà được... thật vui ,thật xúc động ... giờ phút cuối...tiển TB trở về Mỹ,TB sẽ nhớ mãi những ly bia ...cụn ly... TB thật cảm động không thể cầm nước mắt .Quê hương ,tình người... Nơi xứ lạ ,TB sống quạnh quẻ...xa ba mẹ... xa anh em đã lâu, lâu lắm rồi...nên giờ phút cuối sắp ra đi...TB thật bùi ngùi...Và xúc động hơn...bất ngờ hơn ... TB nhận những nụ hôn như mưa... làmTB đỡ không kịp...Ai vậy ta???

    TB xin cám ơn riêng một người ! ... đã tiển TB phút cuối ly cafe ,có ThanhHuy đi chung"Tâm sự ba người"...chia tay lúc 8g30 phút tối thứ bảy 26-02-2011...TB ra phi trường trở về Mỹ."

    TB một lần nữa xin cám ơn các bạn...đã cho TB một buổi tiệc bất ngờ ... gặp nhau ...giờ phút chót ...TB sẽ không bao giờ quên!

    TB

  11. #1591

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zenacupuncture Xem Bài Gởi
    Trời tỷ Tb cũng mới về tới Mỹ à chắc còn đang bị jet lag, Zen cũng vừa từ VN về đến Mỹ ngày 02/25. Thật tiếc là thời gian zen ở saigon chỉ có 1 tuần chạy tới chạy lui thăm người thân bạn bè thì đã hết không còn thời gian để đến gặp tỷ để xin tỷ sên vảo chai cologne được. Không biết tỷ TB ở tiểu bang nào vậy, zen hiện đang ở CA.

    Chào bạn Z! Đáng lẽ TB về hôm thứ hai 21tây -02-2011...có lẽ vì một lý do nào đó...khíên TB phải đổi vé bay lại thứ bảy 26-02-2011.

    Bạn có thể liên lạc qua Email , chat ...TB sẽ liên lạc với bạn sau !


    TB kể cho các bạn nghe câu chuyện giữa TB và anh tài xế Taxi "Đi chợ An Đông".

    Trưa 21-02...Bạn TB vào trực nhà thương...TB một mình ra đầu ngỏ chờ Taxi đưa TB đến chợ ANĐÔNG...TB đứng chờ khỏang 10phút...có chiếc xe...từ từ dừng lại

    anh tài xế trẻ xuống xe...mở cửa...vui vẻ ...mời TB lên xe.

    TB nói:
    Anh Tài ...anh giúp đưa tui ra chợ AĐ nha...

    Rồi anh với tay bấm đồng hồ... hỏi TB...Chợ AN ĐÔNG nằm ở đường nào vậy?

    lúc đó TB thấy có gì không ổn !!!... ơ hay! ...anh lái xe TX ...anh phải biết đường chứ, sao anh laị hỏi tui?...bộ anh mới vô làm hả???

    Anh ta có vẻ hơi ê vì câu nói của TB...anh im lặng một lúc...

    TB nói tiếp...tui thường đi TX từ nhà tui đến chợ AĐ cao lắm là 70 ngàn

    anh không biết đường ...anh chở tui đi lòng vòng ra vài trăm ngàn... là mắc toi...biết thì đưa...còn không mau stop...cho tui qua xe khác.
    Chắc hôm nay là ngày đầu tiên...xuất hành...nhầm ngày tốt... gặp khách... anh hùng võ mồm...

    Anh im lặng lái... anh suy nghĩ sao không biết... anh quay lại hỏi nữa ...có hai chợ AN ĐÔNG... bác muốn đi chợ ANĐÔNG nào??

    Lúc này TB nổi quạo lên...ớ hay...chợ ANĐÔNG ..hai chợ ..chợ củ , chợ mới hai chợ gần nhau... có xa đâu...sao anh lại hỏi tôi ?

    anh có vẻ lúng túng...thấy không ổn rẽ sang chuyện mới.
    sao em nhìn Bác ...trông giống giống một người ở Bình Dương...

    TB: tui không ở BD ...tui ở ở KiênGiang

    anh Tài xế:chắc KG có nhiều thốt nốt?
    dạ không!

    Anh tài: ở KG có đặc sản gì bác?

    TB : hải sản...cá, tôm...cua!

    Thấy không xong... anh ta cầm máy gọi!!

    .allô...allô...xin cho hỏi ...chợ AĐ ở đường nào ...allô ...allô ?? lúc này anh vững bụng lái một lèo là tới ... bên kia đường chợ AĐ....anh tấp vô lề...cách phía sau xe anh chừng 5 chiếc xe ô tô...có CÔng AN đ́ứng .

    anh liền xuống xe mở cửa.

    TB : Mấy anh tài trước đưa tui tới ngay chợ....sao anh đổ xe bên nay khó băng qua đường...Anh tài: bác xuống...em dẩn bác qua đường.. có thấy Công An phía sau không?

    TB: CA mặc CA chứ...mình làm đúng cớ chi mình sợ...bộ anh có gì không ổn hả???

    nói xong TB băng qua đường .

    Tui cho anh biết nha...tui thông cảm cho anh ... Tui không biết đường...tui mới nhờ anh ...có ngờ đâu ...anh cũng như tui!...anh cầm 100ngàn...khỏi thối...kiếm chỗ nào ngồi uống nước mát.

    TB
    Last edited by Thanhbinh123; 04-03-2011 at 11:58 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  12. #1592

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    Tụi mình mần quen nha..TB rose4

    Cái này hơi dư à!
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  13. #1593

    Mặc định

    Gởi các bạn mới biết đến trang TGVH ...các bạn thật sự muốn tìm hiểu , tham khảovề HT...các bạn chịu khó đọc lại tất cả các trang từ trang đầu tiên...các bạn từ từ suy gẫm....vì những bài vỡ trước đây...các thầy , các huynh,tỷ đi trước viết bài đa số rất hay.

    TB
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  14. #1594
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Cái này hơi dư à!
    hong có dư đâu....đầu lạ sau quen..nha TB...nha TB...năn nĩ ó...
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  15. #1595

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    hong có dư đâu....đầu lạ sau quen..nha TB...nha TB...năn nĩ ó...
    LÃO này làm quá,quá ......tới luôn bác tài

    TÔI yêu tiếng nước tôi
    Từ khi mới ra đời ,người ơi

  16. #1596

    Mặc định

    CHỮ TÂM VÀ NHâN DUYÊN VỚI NGẢI:
    Đọc bài viết của THANH HUY...làm THANH BÌNH nhớ đệ vô cùng:drooling: :)

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanh_Huy Xem Bài Gởi
    đây là Nàng gù, nhìn lá xanh rờm thích quá...Huynh TB...nàng Gù củ TH lá nhỏ vậy thôi dài hơn ngón tay 1 chút...có giống của TB ko?

    nhìn lại tấm ảnh này...nhìn chậu ngải nàng gù...nhìn bàn tay em trai thật dễ thương.

    chậu ngải xanh tươi...với cách nhìn của TB những lá thon nhỏ...giữa lá có nét sọc trắng kéo dài...làm chiếc lá rõ nét...Đúng như loại ngải được gọi là nàng...chiếc lá thanh mãnh thật dễ thương.

    Kể về nàng ngải...TB nghiệm lại một giấc mơ trước đây TB mơ thấy

    Chắc các bạn có đọc qua bài viết TB kể trước đây...TB gặp một thiếu nữ...nước da ngâm đen... có mái tóc đen huyền...mái tóc xõa ngang vai...dáng người mãnh khãnh,
    trong chiếc aó bà ban lụa..."có hoa văn nho nhỏ...màu tím, trắng'', mặc chiếc quần đen óng ánh mướt ,có giọng nói ḍiu dàng đã về cho TB gặp trước đây...

    TB bây giờ mới hiểu đó...chính là ngải nàng thâm về...sẽ có những đặc điểm mình sẽ nhận ra qua hình dáng, màu sắc, cách nói chuyện...và nhiều đặc điểm khác ... hơn nữa không do riêng mình nhận định...có thêm hai huynh ... ngồi sau bức màn d d TGVH ,giải thích ,cho TB biết thêm " giấc mơ đó là ngải Nàng Thâm về "

    Sự học đang tiếp nối...Cũng như TB muốn học ngải mách... nói đến ngải mách thì làm sao có ngải hay bài vở để học đây?? tất cả bề trên sắp đặt "chắc mẹ bề trên đã giúp cho TB đang hoàn thiện...về nhỉ...để sau này...Chính TB đi tìm ra những lọai ngải gọi là hiếm qúy mà chính những loại ngải này...phải có nhân duyên với ngải mà bề trên cho phép TB mới được... TB khẳng định ngải qúy mà bao nhiêu người gọi thất truyền nhất định còn ẩn đâu đó ...TB luôn tâm nguyện ...và nguyện cầu...sẽ là đẹp lòng mẹ...như bề trên đã thương yêu TB ...ban cho TB đặc ân mà mẹ đã đặt trong lòng bàn Tay...đó là tâm tâm ngải ...chính là...cái đáng qúy mà mẹ ban cho TB" như lời nói của một huynh THTL có nói trước đây với TB"

    Ngải Mách...là có thật !

    TB cứ cứ suy nghĩ trong đầu...hòi mẹ ơi...con nghe nói có ngải mách...mà con không và làm sao con học được trong khi con là người phàm xác thịt...con không biết cây đó ra sao, con không có bài vở thì làm sao con học được ngải mách...Tay mẹ liền chỉ ta hướng cửa sổ...phía tay phải... rồi mẹ vổ tay.... hihihi thật sự TB cũng chả biết cây ngải mách...cây ngải méc là cây nào...vì phía tay phải có rất nhiều chậu ngải...nhưng biết là chắc chắn có ngải mách...cho dù có chậu ngải mách thì sao đây?? ...cứ mỗi lần TB thắp hương TB thủ thỷ với mẹ...mẹ ơi!mẹ...con...muốn học ngải mách ...mẹ dạy cho con học nghe... TB xin thì cứ xin, cứ thắp nhang khấn xin ...chừng nào mẹ cho thương ...mẹ về dạy
    TB không có luyện...chỉ biết mẹ bề trên về dạy... được đến đâu là học đến đó...Mẹ thương mẹ về dạy...không có duyên ...thì đời này kiếp này TB không bao giờ được.

    Học ngải không dễ như các bạn tưởng...... không dễ như ăn cơm luyện ba tháng hay trăm ngày sẽ thành v.v... hay hái hoa ngải đọc chú sên phép là được dễ dàng đâu...TB gọi tạm nó còn bí ẩn bên trong khó giải thích.

    Tâm, nhĩ ,nhãn... " có liên quan về ngải "mà thường muốn được như ý...phải luyện "khổ luyện"...Riêng TB không có bài luyện...chỉ được học qua trong giấc ngủ...vừa chợp mắt ngủ...bên tai có tiếng ai nói chuyện xa xa...mà tiếng nói vang vang như người máy...ở tầng số ...nào đó."TB chỉ biết tâm TB phải sáng và thật tỉnh."còn nói về luyện ngải TB mù. ...

    Trong sở học về ngải...TB biết một điều " tâm'' là bước đầu đi đến con đường ngải... tâm kết hợp "nhân duyên"...Chữ tâm rất quan trọng...nhân duyên và tâm kết hợp...TB được thử thách nhiều trong cuộc sống cũng như qua giấc mơ... trong giấc mơ... mơ thấy có một số người bộ tộc...lỡ đường xin nước uống...nếu đêm đó trong giấc mơ TB không mời họ vào ...cho nước uống cho ăn , nếu từ chối không mời họ vào nhà uống nước ...chắc gì chữ duyên có được như ngày hôm nay.
    " Một câu chuyện rất mơ hồ ...với lời kể chân tình có liên quan đến TGVH ...quan trọng chữ tâm và chữ duyên"

    TB
    Last edited by Thanhbinh123; 08-03-2011 at 09:02 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  17. #1597
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Thanh Bình

    đã về mỹ.... được 5 tiếng...
    TB cám ơn Thịnh đã sắp xếp buổi tiệc hội ngộ... nghĩ không bao gìơ có mà được... thật vui ,thật xúc động ... giờ phút cuối...tiển TB trở về Mỹ,TB sẽ nhớ mãi những ly bia ...cụn ly... TB thật cảm động không thể cầm nước mắt .Quê hương ,tình người... Nơi xứ lạ ,TB sống quạnh quẻ...xa ba mẹ... xa anh em đã lâu, lâu lắm rồi...nên giờ phút cuối sắp ra đi...TB thật bùi ngùi...Và xúc động hơn...bất ngờ hơn ... TB nhận những nụ hôn như mưa... làmTB đỡ không kịp...Ai vậy ta???

    TB xin cám ơn riêng một người ! ... đã tiển TB phút cuối ly cafe ,có ThanhHuy đi chung"Tâm sự ba người"...chia tay lúc 8g30 phút tối thứ bảy 26-02-2011...TB ra phi trường trở về Mỹ."

    TB một lần nữa xin cám ơn các bạn...đã cho TB một buổi tiệc bất ngờ ... gặp nhau ...giờ phút chót ...TB sẽ không bao giờ quên!

    TB
    Khoảng tháng 9 TB sẽ về VN lần nữa...và chắc chắn lần này sẽ không có nhân vật tạo ra những dòng in đậm trên đâu.
    Ok hong TB???????????
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  18. #1598

    Mặc định

    Thanh Bình ở Mỹ nhưng ở đâu vậy, có gần CT hong cho tui đến bái sư nhen. Nhìn mấy người bàn ngãi mà ... thèm

  19. #1599

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    CHỮ TÂM VÀ NHâN DUYÊN VỚI NGẢI:
    Đọc bài viết của THANH HUY...làm THANH BÌNH nhớ đệ vô cùng:drooling: :)



    nhìn lại tấm ảnh này...nhìn chậu ngải nàng gù...nhìn bàn tay em trai thật dễ thương.

    chậu ngải xanh tươi...với cách nhìn của TB những lá thon nhỏ...giữa lá có nét sọc trắng kéo dài...làm chiếc lá rõ nét...Đúng như loại ngải được gọi là nàng...chiếc lá thanh mãnh thật dễ thương.

    Kể về nàng ngải...TB nghiệm lại một giấc mơ trước đây TB mơ thấy

    Chắc các bạn có đọc qua bài viết TB kể trước đây...TB gặp một thiếu nữ...nước da ngâm đen... có mái tóc đen huyền...mái tóc xõa ngang vai...dáng người mãnh khãnh,
    trong chiếc aó bà ban lụa..."có hoa văn nho nhỏ...màu tím, trắng'', mặc chiếc quần đen óng ánh mướt ,có giọng nói ḍiu dàng đã về cho TB gặp trước đây...

    TB bây giờ mới hiểu đó...chính là ngải nàng thâm về...sẽ có những đặc điểm mình sẽ nhận ra qua hình dáng, màu sắc, cách nói chuyện...và nhiều đặc điểm khác ... hơn nữa không do riêng mình nhận định...có thêm hai huynh ... ngồi sau bức màn d d TGVH ,giải thích ,cho TB biết thêm " giấc mơ đó là ngải Nàng Thâm về "

    Sự học đang tiếp nối...Cũng như TB muốn học ngải mách... nói đến ngải mách thì làm sao có ngải hay bài vở để học đây?? tất cả bề trên sắp đặt "chắc mẹ bề trên đã giúp cho TB đang hoàn thiện...về nhỉ...để sau này...Chính TB đi tìm ra những lọai ngải gọi là hiếm qúy mà chính những loại ngải này...phải có nhân duyên với ngải mà bề trên cho phép TB mới được... TB khẳng định ngải qúy mà bao nhiêu người gọi thất truyền nhất định còn ẩn đâu đó ...TB luôn tâm nguyện ...và nguyện cầu...sẽ là đẹp lòng mẹ...như bề trên đã thương yêu TB ...ban cho TB đặc ân mà mẹ đã đặt trong lòng bàn Tay...đó là tâm tâm ngải ...chính là...cái đáng qúy mà mẹ ban cho TB" như lời nói của một huynh THTL có nói trước đây với TB"

    Ngải Mách...là có thật !

    TB cứ cứ suy nghĩ trong đầu...hòi mẹ ơi...con nghe nói có ngải mách...mà con không và làm sao con học được trong khi con là người phàm xác thịt...con không biết cây đó ra sao, con không có bài vở thì làm sao con học được ngải mách...Tay mẹ liền chỉ ta hướng cửa sổ...phía tay phải... rồi mẹ vổ tay.... hihihi thật sự TB cũng chả biết cây ngải mách...cây ngải méc là cây nào...vì phía tay phải có rất nhiều chậu ngải...nhưng biết là chắc chắn có ngải mách...cho dù có chậu ngải mách thì sao đây?? ...cứ mỗi lần TB thắp hương TB thủ thỷ với mẹ...mẹ ơi!mẹ...con...muốn học ngải mách ...mẹ dạy cho con học nghe... TB xin thì cứ xin, cứ thắp nhang khấn xin ...chừng nào mẹ cho thương ...mẹ về dạy
    TB không có luyện...chỉ biết mẹ bề trên về dạy... được đến đâu là học đến đó...Mẹ thương mẹ về dạy...không có duyên ...thì đời này kiếp này TB không bao giờ được.

    Học ngải không dễ như các bạn tưởng...... không dễ như ăn cơm luyện ba tháng hay trăm ngày sẽ thành v.v... hay hái hoa ngải đọc chú sên phép là được dễ dàng đâu...TB gọi tạm nó còn bí ẩn bên trong khó giải thích.

    Tâm, nhĩ ,nhãn... " có liên quan về ngải "mà thường muốn được như ý...phải luyện "khổ luyện"...Riêng TB không có bài luyện...chỉ được học qua trong giấc ngủ...vừa chợp mắt ngủ...bên tai có tiếng ai nói chuyện xa xa...mà tiếng nói vang vang như người máy...ở tầng số ...nào đó."TB chỉ biết tâm TB phải sáng và thật tỉnh."còn nói về luyện ngải TB mù. ...

    Trong sở học về ngải...TB biết một điều " tâm'' là bước đầu đi đến con đường ngải... tâm kết hợp "nhân duyên"...Chữ tâm rất quan trọng...nhân duyên và tâm kết hợp...TB được thử thách nhiều trong cuộc sống cũng như qua giấc mơ... trong giấc mơ... mơ thấy có một số người bộ tộc...lỡ đường xin nước uống...nếu đêm đó trong giấc mơ TB không mời họ vào ...cho nước uống cho ăn , nếu từ chối không mời họ vào nhà uống nước ...chắc gì chữ duyên có được như ngày hôm nay.
    " Một câu chuyện rất mơ hồ ...với lời kể chân tình có liên quan đến TGVH ...quan trọng chữ tâm và chữ duyên"

    TB
    Kính các vị sư huynh sư tỷ, các vị vui lòng giải tỏa nỗi khúc mắc này giúp đệ với ah. Xin trân trọng cảm ơn.
    http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=24355

  20. #1600
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Rỉ Kiếm sẽ đi nước ngoài trong thời gian tới...hy vọng sẽ được offline với các anh chị ở Mỹ và Đức...
    Bạn nào có nhu cầu nhắn gửi gì với ThanhBình, TuPhongn3000, tenciu,Anni,.v.v..lão Rỉ tui sẽ chuyển giúp cho.

    Thân
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. ngày Tết họ Đòan
    By Thanhbinh123 in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 19-08-2013, 03:33 PM
  2. Sưu Tầm NGải Nghệ.
    By Thanhbinh123 in forum Ngãi
    Trả lời: 28
    Bài mới gởi: 23-08-2012, 02:15 PM
  3. Ngải Có Dạng Giống Lá Cây Gừng
    By Thanhbinh123 in forum Ngãi
    Trả lời: 71
    Bài mới gởi: 26-05-2012, 04:41 PM
  4. Bua ngai
    By loaiechla in forum Ngãi
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 05-09-2009, 03:41 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •