Trang 24 trong 54 Đầu tiênĐầu tiên ... 141819202122232425262728293034 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 461 tới 480 trên 1066

Ðề tài: Quán Dịch

  1. #461

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lão hà tiện Xem Bài Gởi
    Bạn ghé quán lão hôm 17 (trang 17) rồi ra đi, hôm đó đường đi còn bế tắc, hôm nay đường đã thông suốt rồi thì lên xe đi còn nấn ná quán lão làm gì; nhưng nhắc bạn 3 ngày tới (5,6,7/2) hãy "nói không với rượu bia" khi ngồi sau tay lái nhé!
    Nhà cửa gì mà vắng tanh thế này, ăn cơm nhà hàng miết thì thỉnh thoảng cũng phải nổi lửa bếp nhà mình chứ; về nhà thì mở cửa ra, ban đêm thì bật đèn khắp nơi cho sáng sủa nhé.
    Gia đình mất một ngôi mộ ông chú, ngôi mộ này trên đồi nhưng nay đã bị san bằng rồi, tháng 7 năm ngoái phát động làm hao tốn tiền bạc nhưng bạn cũng có lộc vào nhà; năm nay nếu gia dình có ý định sửa sang mồ mả thì làm tốt lắm.
    Chúc bạn may mắn!
    Cảm ơn lão Huynh nhiều thiệt nhiều, nguyện cho quán lão Huynh luôn đông vui.
    Nhà của đệ có 2 dị vong,một Nam một nữ. Nam ở nhà trước, nử ở nhà sau.
    Gia đình của đệ: các chú, cô ruột còn sống khõe mạnh đầy đủ. Đệ có một ông cậu vẫn còn sống khõe mạnh.
    Năm rồi gia đình không có sửa sang mồ mã gì cả.
    Còn chuyện Huynh quan tâm thông báo gia đình đệ như vậy thì để đệ hỏi lại dòng họ xem thử thế nào. Cảm ơn Huynh nhiều. Đệ dự định thôi không ghé diễn đàn nữa, nhưng nay mở gmail thấy tin nhắn của Huynh nên ghé lại diễn đàn.
    Chuyện Huynh thông báo có thể có thật nhưng trong dòng họ của đệ.
    Tối nay đệ thắp 1 cây hương nguyện cho quán Huynh buôn may bán đắt...

  2. #462

    Mặc định

    Không biết lão Huynh Hà Tiện coi bằng môn gì? cách thức của bộ môn? vì lão Huynh làm sao biết thông tin tuổi tác của đệ. Thật tâm bái phục nhưng cũng rất tò mò muốn biết.

  3. #463

    Mặc định

    lão cho con xin 1 ly trà với.trong lòng có chuyện vẫn nghĩ hoài không thông.Lão cứ từ từ pha.con hok gấp!vô quán tham quan mà quên cả giờ.4h sáng rùi!ngủ thui.chúc Lão pha trà ngày càng ngon..!!!

  4. #464

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi võ thuận hành Xem Bài Gởi
    Không biết lão Huynh Hà Tiện coi bằng môn gì? cách thức của bộ môn? vì lão Huynh làm sao biết thông tin tuổi tác của đệ. Thật tâm bái phục nhưng cũng rất tò mò muốn biết.
    Chỉ một quẻ Dịch thôi hiền đê à! Quẻ ứng thì hết mọi chuyện 10 trang nói chưa xong.

  5. #465

    Mặc định

    chào lão hà tiện. con đang đi đường khát nước quá may mà nhìn thấy quán lão. Lão cho con một ly nước nhé! Mặc dù nghèo nhưng con cũng phải trả đủ tiền cho lão. Nếu lão lấy nhiều quá thì lão cho con làm thuê ở quán lão để trừ vào tiền nước vậy ạh. Con chờ uống nước của lão.

  6. #466
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2011
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    911

    Mặc định

    Danh sách các bạn mong được thưởng trà của Lão (tính tới 12h45' ngày 11-3). Con xin phép được nghỉ 2 ngày cuối tuần Lão nhé.

    Ngày 26-2:
    1. hết xài (trang 18) 12:37 PM
    Ngày 27-2:
    2. Tài Tử (trang 18) 01:36 PM
    Ngày 8-3:
    3. Vô Tư (trang 21) 11:17 AM
    4. Tiểu thư mơ mộng (trang 21)
    5. laudaico (trang 22)
    Ngày 9-3
    6. Ivy_nguyen (trang 22, đang đi học sắp tốt nghiệp)
    7. Mộng_tìm_đạo (trang 22)
    8. PTS (trang 22)
    Ngày 10-3:
    9. lenka88 (trang 23)
    Ngày 11-3:
    10. vmtruong (trang 24)
    11. thachanh (trang 24)

    P/S: Các bạn đã được Lão hà tiện mời trà nhớ thanh toán đầy đủ giúp quán nhé.
    Xin cảm ơn.

  7. #467

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lão hà tiện Xem Bài Gởi
    Ừ! đúng quá đi chứ, làm sao không lận đận cho được khi phải tiêu hết tiền đi nước trong, nước ngoài cho được! đặc biệt là năm 2007 phải không? Nhưng nhờ đó mà đường công danh của bạn thênh thang rộng mở; nhanh thì tháng 5hoặc 3 năm nữa bạn làm xếp thôi, xếp to nhỏ cũng là xếp, đúng hông?
    Bạn là trung nữ và có hai người để lựa chọn, một người do bố mẹ chấm và định tháng 8 nhận lễ vật và...Tuy nhiên cả hai người này bạn đều chưa ưng ý vì đã âm thầm trao thân gửi phận cho một người khác và có thể đã...bạn vẫn hay lo nghĩ về việc này!
    Nhà bạn rộng rãi nhưng ít người, lấp giếng hoặc đào giếng cạnh ụ mối hay gò đất, có đường đi thẳng vô bếp, thờ phụng đơn sơ...
    Tháng 3 thu nhập khá, tháng 8 có lộc đến...
    Chúc mừng bạn.
    Hix, em xin lỗi Lão và mọi người.
    Thời buổi kinh tế khó khăn, từ ngày ghé quán Lão uống trà vẫn chưa có tiền trả hôm nay mới có điều kiện quay lại gửi Lão tiền trà đây.

    Lão lại nhầm em với vị khách nào rùi thì phải?
    Mà trà của Lão pha hôm đó uống nguội quá? không biết là hôm nay có thể xin Lão một chén trà nóng khác được không? ( em là nam sn 01/10/1978).

  8. #468
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi yogaaum Xem Bài Gởi
    Hix, hôm nay mới có điều kiện quay lại gửi Lão tiền trà đây.
    ...hôm nay có thể xin Lão một chén trà nóng khác được không? ( em là nam sn 01/10/1978).
    Trả tiền tức là phải khai báo cho lão hà biết là lão nói đúng - sai :praying:2
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  9. #469

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lão hà tiện Xem Bài Gởi
    Xin lỗi bạn nhé, lão già lẩm cẩm này chậm chạp quá! Ly nước của bạn đây:
    Hy vọng rằng thứ hai tuần trước con cháu yên ổn, hoặc nếu té thì cũng nhẹ thôi, nếu không thì lão cũng cảm thấy có lỗi một phần do sơ suất.
    Bạn là người vui vẻ hòa nhã nhưng lại cưng chiều con (mặc dù nó thông minh, giỏi giang) nên sợ rằng kết quả học hành thi cử của nó sẽ không như bạn mong đợi. Trong nhà mọi người thương yêu nhau nhưng cũng hay nẩy sinh xung khắc vì ai cũng bảo vệ quan điểm của mình trong việc dạy dỗ con cháu cũng như chuyện làm ăn.
    Vợ chồng thì thường mỗi người một ý, nhất là vợ hay khắt khe về việc chồng thường vui vẻ với bạn bè đôi khi quá chén! sự khắt khe đó cần áp dụng tối đa cho năm nay để cho con còn có bố, vợ có chồng, và đặc biệt uống rựou bia rồi không được chở con.
    Nếu có đường đi thẳng vào giếng thì làm bức chắn lại; nhà dột cả trên bếp hay bàn thờ thì phải xử lý, kẻo việc văn thư không lợi, ảnh hưởng việc học hành của con cháu và hao tiền tốn của vô ích, Mặc dù gia đình bạn có ngôi mộ kết (khả năng bên ngoại).
    Năm 2007 có lẽ là năm hao tiền tốn của nhất của bạn và cũng là năm có nhiều chuyện vui (đi cả nước trong, nước ngoài) nhưng cũng có chuyện buồn vì mất tiền vô lý...năm nay tháng 3 thu nhập khá, tháng 5 hy vọng còn lộc để tháng 7 có chuyến xuất ngoại...
    Chúc bạn may mắn
    Cám ơn trà của lão nhiều! Tuy hơi nhạt một chút (chắc vì pha vội) nhưng thật thơm lắm!
    Bé nhà cháu hôm trước đó có bị ốm sốt, đến hôm nay thì khỏi rồi ạ.
    BW không phải người vui vẻ lắm đâu ạ, cũng hên xui :D .
    Trong nhà đúng là khắc khẩu nên cũng hay xung khắc nhưng rồi đâu lại vào đấy thôi, k có gì to tát cả. Còn việc ox đi nhậu hay đi đâu thì thường cháu không ngăn cấm, thích đi đâu thì đi, mấy giờ về cũng được, miễn là có về nhà thôi ạ.
    Nhà cháu ở là chung cư nên không có giếng, và cũng không bị dột. Ngôi mộ kết đó thì để cháu về kiểm chứng với nhà vì trước nay mộ phần ở ngoài quê nên chủ yếu người ngoài ấy trông coi chứ cháu cũng không để ý lắm nên không biết.
    Năm 2007 đúng là tiêu tốn rất nhiều. Đi nước ngoài thì phải đến 2009 mới đi. Mất tiền vô lý thì là chuyện thường xuyên đấy ạ. hix hix...
    Bác bảo tháng 3 là dương hay âm ạ? Nếu là âm thì chắc đúng vì năm nào thời điểm này cũng là lúc cty cháu tăng lương hàng năm cho nhân viên :D Cháu cũng hy vọng còn lộc như bác nói vì cháu cũng sự định có chuyến đi nước ngoài trong thời gian sắp tới đây. hi hi...
    Một lần nữa cám ơn bác nhiều lắm ạ!

  10. #470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lão hà tiện Xem Bài Gởi
    Con là người "ngoài cứng trong mềm" ác khẩu nhưng không ác tâm, thậm chí còn hay động lòng trắc ẩn, thương người như thể thương thân, nhưng cũng vì nóng tính và đôi khi còn bảo thủ, muốn làm gì thì làm cho bằng được, không chịu thua ai cộng với "họa tòng khẩu xuất..." nên cũng nhiều phen lao đao; thậm chí hồi nhỏ (dưới 15 tuổi) còn nổi máu êng hùng mà một lần suýt chết...giờ thì có kinh nghiệm rồi!
    Năm ngoái là một năm rải tiền trên từng cây số, thậm chí còn bị thị phi kiện tụng (do bên ngoại mất một ngôi mộ mà ngôi mộ này phát động),Năm nay thu nhập khá hơn (đặc biệt là tháng 9) nhưng cũng cẩn thận đề phòng trộm cướp nhé.
    Con có quý nhân to lắm nhưng tháng 7 mới xuất hiện, Xếp là người tốt (nhưng không chính ngôi) luôn giúp đỡ mình, hoặc con mở công ty kinh doanh hàng kim khí thì chính con là xếp đó.
    Hãy cố gắng tự điều chỉnh cho hài hòa, đừng nóng vội thì sẽ thành công.
    Chúc con may mắn!
    lão hà.
    Lão hà ơi, con có hỏi bên ngoại rồi, nhưng ngoại con khẳng định là không có ngôi mộ nào bị mất hết.
    Khi nào thư thái, lão giúp cho con thêm chén nữa về vụ này nhé.

    Con cảm ơn lão nhiều.

  11. #471

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thienhung_wu Xem Bài Gởi
    Trả tiền tức là phải khai báo cho lão hà biết là lão nói đúng - sai :praying:2
    Ồh cám ơn bác!
    em cũng đã bảo là Lão đã nhầm em với một vị khách khác nào đó của Lão rùi mà:D
    và trà của Lão hôm đó đã nguội nên hôm nay em xin Lão một chén khác đó.

  12. #472
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2011
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    911

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lão hà tiện Xem Bài Gởi
    Chỉ một quẻ Dịch thôi hiền đê à! Quẻ ứng thì hết mọi chuyện 10 trang nói chưa xong.
    Nghe Lão luận hay quá, giở thử sách đọc đã thấy đau hết cả cái đầu rồi ...
    Bái phục! Bái phục!.

  13. #473

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vangiang Xem Bài Gởi
    Danh sách các bạn mong được thưởng trà của Lão (tính tới 12h45' ngày 11-3). Con xin phép được nghỉ 2 ngày cuối tuần Lão nhé.

    Ngày 26-2:
    1. hết xài (trang 18) 12:37 PM
    Ngày 27-2:
    2. Tài Tử (trang 18) 01:36 PM
    Ngày 8-3:
    3. Vô Tư (trang 21) 11:17 AM
    4. Tiểu thư mơ mộng (trang 21)
    5. laudaico (trang 22)
    Ngày 9-3
    6. Ivy_nguyen (trang 22, đang đi học sắp tốt nghiệp)
    7. Mộng_tìm_đạo (trang 22)
    8. PTS (trang 22)
    Ngày 10-3:
    9. lenka88 (trang 23)
    Ngày 11-3:
    10. vmtruong (trang 24)
    11. thachanh (trang 24)

    P/S: Các bạn đã được Lão hà tiện mời trà nhớ thanh toán đầy đủ giúp quán nhé.
    Xin cảm ơn.
    Hết xài, Tài tử, Vô tư thì chỉ ghé quán chơi thôi, đâu muốn uống trà của lão; Ivy nguyen thì chưa đủ điều kiện theo quy định, vì vạy các bạn thông cảm cho lão nhé.
    Nhắc các bạn muốn uống nước thì phải thành tâm, tốt nhất là tập trung tư tưởng suy nghĩ xem nên uống loại nước gì, có như vậy lão mới pha nước theo yêu cầu của các bạn được.
    Còn nếu các bạn còn tham sân si, hay tâm loạn động... thì quỷ thần cũng chịu thua chứ nói gì đến lão già lẩm cẩm này!!!
    Một số trường hợp đáng lẽ lão không trả lời, nhưng vì nể tình mà lão chọn lọc một số thông tin để công khai, chứ không đến nỗi quá đáng làm các bạn mất mặt; tuy nhiên những điều lão không nêu lên, không có nghĩa là lão không biết, mà các bạn phải tự diều chỉnh để ngày càng tốt hơn; đừng nghĩ rằng việc 1 mình làm thì không ai biết!!! Chỉ cần các bạn dấy lên một ý nghĩ thì đã động đến tam thiên đại thiên, quỷ thần, trời đất đã biết, mà DỊCH còn biết cả việc quỷ thần làm...
    Vậy nên nhớ lời các cụ dạy: "KHÔN NGOAN CHẲNG LỌ THẬT THÀ"
    Chúc các bạn vui vẻ.

    P/S: Thời gian lão dùng dự báo là âm lịch.
    Last edited by lão hà tiện; 11-03-2011 at 06:25 PM.

  14. #474
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi

    Bắt đầu từ ngày thứ Hai, 14/03/2011...Rỉ Kiếm sẽ khai đao tại topic này..như đã từng làm tại topic của thầy Wu

    Thân.
    :thinking:

    :surprise:

    :day_dreaming:

    :shame_on_you:
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  15. #475
    Tứ Đẳng Avatar của gioidinhtue
    Gia nhập
    Jan 2010
    Nơi cư ngụ
    Quảng Đà
    Bài gởi
    4,281

    Mặc định

    "Lão Hoàng đế" dữ quá xá...................Tiểu Nhị đang lau bàn, nghe tiếng của lão................sợ quá...............................phải chui xuống gầm bàn đây này..............................Hix............. ......:(
    "Niệm lên danh hiệu Phật,
    Muôn đức đủ đầy trong.
    Chuyên trì danh hiệu ấy,
    Muôn hạnh đủ không sai.
    "

    :praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
    ---o0o---

    Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.


  16. #476

    Mặc định

    Chào ông Hà Tiện!
    Trà của ông lạ mà rất ít người biết pha, cháu tò mò mới lập nick vào chào và hỏi thăm ông.

    Ông cho cháu hỏi:
    Cháu là: Cấu - Càn hay là Thăng - Ích
    Mong ông chỉ và giải thích qua giúp.
    Chân thành cảm ơn Ông.
    Chúc ông vui khoẻ.

  17. #477
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2011
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    911

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lão hà tiện Xem Bài Gởi
    Hết xài, Tài tử, Vô tư thì chỉ ghé quán chơi thôi, đâu muốn uống trà của lão; Ivy nguyen thì chưa đủ điều kiện theo quy định, vì vạy các bạn thông cảm cho lão nhé.
    Hic, con không hoàn thành được việc nhỏ mọn này lại còn khiến Lão không những mất thêm thời gian mà lại bực mình.
    Lão thông cảm cho con nhé, có nhiều bạn con cũng cân nhắc nhưng vốn cái tính nể nang, (chồng con suốt ngày ca cẩm con về cái tính đó) chắc ăn vào bản chất mất rồi, nên lại vẫn đưa vào danh sách.
    Vậy nên bạn nào có chút khí phách đứng ra đảm nhận việc này giúp mình với.

  18. #478
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2011
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    911

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    [B][COLOR="Red"][SIZE="5"]Rỉ Kiếm vô thần...Rỉ Kiếm khốn nạn...Rỉ Kiếm dỡ hơi, mất dạy...Rỉ Kiếm lừa thầy phản bạn, chó chết...Rỉ Kiếm ghét xu nịnh,..v...v............
    AAAAAẤy ấy bác từ từ, bác nóng quá...... Bác uống nước đã..... Bác làm em ù hết cả cái lỗ tai.
    Cuộc sống có đủ các loại người, hơn nữa đây là mạng ảo nên không tránh khỏi những người thiếu ý thức. Em nghĩ bác không cần phải nhúng tay vào đâu, với cách đối đáp, cư xử của lão hà những người thiếu ý thức đó sẽ tự động rút lui thôi. Lên mạng để thư giãn, xả stress mà hơi đâu mua lấy bực mình vào thân.

    Chúc các Bác cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc.
    Last edited by vangiang; 11-03-2011 at 09:31 PM.

  19. #479

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vangiang Xem Bài Gởi
    Hic, con không hoàn thành được việc nhỏ mọn này lại còn khiến Lão không những mất thêm thời gian mà lại bực mình.
    Lão thông cảm cho con nhé, có nhiều bạn con cũng cân nhắc nhưng vốn cái tính nể nang, (chồng con suốt ngày ca cẩm con về cái tính đó) chắc ăn vào bản chất mất rồi, nên lại vẫn đưa vào danh sách.
    Vậy nên bạn nào có chút khí phách đứng ra đảm nhận việc này giúp mình với.
    Cái con bé này... máu tự ái thời xưa ...lại nổi lên rồi!
    Con giúp lão đỡ bao công sức cảm ơn còn chưa hết....hay lão chưa có đồng tiền công nào nên nhõng nhẽo đây???
    Con có quyền đưa ai vào danh sách cũng được, tuy nhiên lão cũng có quyền bán nước hay không chứ; vì vậy việc ai người ấy làm, ai có quyền gì thì cứ thực hiện trong phạm vi quyền hạn của mình.
    Quyền nào cũng có hạn!...cho nên người ta mới nói là QUYỀN HẠN, ai làm trong phạm vi cái quyền đã định thì tốt, còn ai vượt quyền thì HẠN sẽ đến ngay! Do đó nhà dịch học NGUYỄN DU mới nói với những người vượt quyền là ...cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa...
    Đừng dỗi mà bỏ quán lão đi nhé, lão sẽ tăng tiền công gấp đôi...Được chưa?...Hà...hà...tiện phải chi tiền...thêm rồi... :big_hug:

  20. #480

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lão hà tiện Xem Bài Gởi
    Hết xài, Tài tử, Vô tư thì chỉ ghé quán chơi thôi, đâu muốn uống trà của lão; Ivy nguyen thì chưa đủ điều kiện theo quy định, vì vạy các bạn thông cảm cho lão nhé.
    Nhắc các bạn muốn uống nước thì phải thành tâm, tốt nhất là tập trung tư tưởng suy nghĩ xem nên uống loại nước gì, có như vậy lão mới pha nước theo yêu cầu của các bạn được.
    Còn nếu các bạn còn tham sân si, hay tâm loạn động... thì quỷ thần cũng chịu thua chứ nói gì đến lão già lẩm cẩm này!!!
    Một số trường hợp đáng lẽ lão không trả lời, nhưng vì nể tình mà lão chọn lọc một số thông tin để công khai, chứ không đến nỗi quá đáng làm các bạn mất mặt; tuy nhiên những điều lão không nêu lên, không có nghĩa là lão không biết, mà các bạn phải tự diều chỉnh để ngày càng tốt hơn; đừng nghĩ rằng việc 1 mình làm thì không ai biết!!! Chỉ cần các bạn dấy lên một ý nghĩ thì đã động đến tam thiên đại thiên, quỷ thần, trời đất đã biết, mà DỊCH còn biết cả việc quỷ thần làm...
    Vậy nên nhớ lời các cụ dạy: "KHÔN NGOAN CHẲNG LỌ THẬT THÀ"
    Chúc các bạn vui vẻ.

    P/S: Thời gian lão dùng dự báo là âm lịch.
    hi hi, có bốn nhân vật không đủ điều kiện như vậy là tiểu nữ có cơ hội được thưởng sớm thức ly trà thơm ngon tinh khiết của ông Lão Hà Tiện rồi. Mong ghê luôn vậy đó.

    Gởi mod: có đạo tặc vào quán của ông Lão Hà Tiện quậy, mod đuổi đi giùm nha, vì để đó ông Lão giận bỏ quán là em bắt đền mod đó nha. Biết ơn nhiều nhiều.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. ĂN TRỘM QUÁN ĐẢNH
    By vankhuc in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 15-08-2011, 09:25 PM
  2. Quán phở bình dân toàn… đồ cổ
    By Bin571 in forum Cổ Vật
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 22-03-2011, 03:51 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •