Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 25

Ðề tài: Tình và Hiếu!!!

  1. #1

    Mặc định Tình và Hiếu!!!

    Ngày xưa tôi cứ nghĩ rằng thường thì mỗi chuyện tình sau khi kết thúc là 1 kết cục tốt đẹp, vì nếu thật sự yêu thương nhau chẳng có gì có thể ngăn cản được cả. Nếu thật sự yêu thương nhau ...
    Tôi và N quen nhau cũng đến nay cũng được 7 năm rồi nhưng thực sự chúng tôi yêu nhau thì chỉ được 2 năm, trong 2 năm đó, chúng tôi đã trả qua rất nhiều sóng gió, khó khăn nhưng tôi và N cùng hiên ngang vượt qua bằng trái tim và tình yêu son sắt. Có lẽ vì thế tôi luôn nghĩ rằng chẳng có gì có thể cản trở được chúng tôi đến với nhau. N rất quan tâm và lo lằng cho tôi, là 1 cô bé hồn nhiên, xinh xăn và rất yêu đời đặc biệt tình cảm theo tôi nghĩ chỉ có thể dành cho 1 mình tôi. Tôi rất tôn trọng và hứa với lòng mình sẽ không bao giờ phụ bạc và lừa dối người ấy. Tôi rất hãnh diện khi có N bên cạnh, chính vì vậy cũng trong diễn đàn này ID của tôi vẫn là minhnga102.
    Cho rồi đến khi tình yêu đã chín muồi,tôi cùng N quyết định dẫn đến hôn nhân. Tôi gọi điện về và nói chuyện với bố mẹ, thật sự tôi đau điếng người khi nghe chính bố mẹ mình nói Không được, tôi không bao giờ nghĩ bố mẹ lại cản trở tôi trong chuyện này và cũng là lần đầu tiên bố mẹ không đồng ý với tôi chuyện gì.
    Tôi có hỏi rõ nguyên ro, bố mẹ tôi cũng nói luôn là tuổi tôi và N không hợp nhau, nếu lấy nhau sẽ rất khổ và suốt đời nghèo, cái số là như thế rồi. Thực sự tôi không 1 chút cam chịu, tôi cũng có đi xem và tự xem cho mình nhưng tôi không dám tin... Vì thứ nhất tôi cũng có việc làm cũng tương đối ổn định và cũng có cơ hội thăng tiến, còn N cũng đã có việc và đi làm, tại sao lại như vậy chứ?
    Mấy tuần nay N không dám gặp tôi vì sợ rằng khi gặp tôi sẽ không kìm nổi cảm xúc và sẽ càng buồn và đau khổ hơn, tôi cũng vậy. Nhưng sao mới có mấy tuần thôi, thực sự tôi chưa bao giờ nhớ 1 người con gái nhiều như vậy, chưa bao giờ, hình ảnh của N cứ in mãi trong tâm trí tôi. Tôi ngồi làm việc mà không có chút cảm xúc và yên vị nghĩ về công việc. Bây giờ tôi chẳng biết làm sao cả. Bố mẹ tôi thỉnh thoảng cũng động viên và nhắc đi nhắc lại chuyện nay. Tôi rất đau khổ và không biết phải làm sao nữa. Tôi nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ yêu thêm 1 người con gái nào nhiu như thế này nữa, và tôi tin N cũng vậy. Có lẽ chúng tôi có duyên nhưng phận không có.
    Vài dòng tâm sự....................

  2. #2

    Mặc định

    Có lần Lu gặp 1 ng, Lu hỏi về xem tình duyên này, ngđó có nói với Luna một câu (đại ý )rằng " thầy bà nào mà ngta đang yêu nhau nói k hợp này nọ là thầy bà k có tâm!"
    ^^ Vì thế trong chuyện tình yêu Lu k bao giờ tin vào mấy vụ bói toán tử vi này!

    Lu k biết nhiều về mấy vụ này lắm đâu nhưng ng xem cho Lu cũng nói rằng khắc ntn thì cũng nằm trong chữ DUYÊN cả, và đều có thể hóa giải đc!
    :big_grin:
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  3. #3

    Mặc định

    Cám ơn Luna. Mình cùng nghĩ là chữ Duyên...
    Nhưng làm sao để hóa giải được chữ Hiếu?Số phận đã an bài uh?
    Giờ tâm trạng mình rất rất rối bời. Chắc chắn sẽ không đủ chín chắn để suy nghĩ theo chiều hướng tốt nhất nữa!

  4. #4

    Mặc định

    ^^ sao chị k dẫn ba mẹ chị đến 1 ông thầy nào đó mờ chị quen rùi bảo ông ấy nói cho ba mẹ chị hiểu?
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  5. #5

    Mặc định

    Cậu nên đưa mẹ đi xem thêm vài thầy nữa xem sao ? :D

  6. #6

    Mặc định

    Nhưng nếu như thầy nào cũng nói như vậy thì sao??? hjx

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhnga102 Xem Bài Gởi
    Nhưng nếu như thầy nào cũng nói như vậy thì sao??? hjx
    Đảm bảo tới thầy thứ 2 là nói khác rùi, như vợ chồng em gái tui ấy: coi thầy thứ 1 nói lấy nhau tuyệt mạng, đi thêm thầy nữa nói không sao, đi thêm thầy nữa nói lấy đc nhưng rước dâu đi cửa sau... cuối cùng cưới bình thường hiên ngang vô cửa chính ... bây giờ sống hạnh phúc khá giả 2 con 1 trai 1 gái... không nên lo lắng vì lỡ có xấu đi cũng có cách hoá giải, có câu " nhân định thắng thiên cũng nhiều " cậu ạh :D

  8. #8

    Mặc định

    Cũng có thể vì bạn minhnga không yêu thật lòng lắm

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mưa Bay Xem Bài Gởi
    Cũng có thể vì bạn minhnga không yêu thật lòng lắm
    có lẽ vậy, bởi nếu yêu dữ dội 2 người sẽ nắm tay nhau quỳ trước song thân đồng lòng nói : chúng con yêu nhau có chết cũng cam lòng, thì cha mẹ chịu thua thôi àh :whew:

    p/s: tui ko có chỉ đường cho hươu chạy đâu nha :party:1

  10. #10

    Mặc định

    để thổ lộ ra được tâm sự này, không phải là một điều đơn giản, nếu ko yêu thật lòng tôi đã không phải khổ sở như thế này. Tôi đã dành tất cả tình cảm của mình cho bạn gái tôi là N. Tôi chưa bao giờ lừa dối tình cảm của mình với N cả.
    Đôi khi tôi nghĩ gia đình, bố mẹ làm vậy cũng chỉ vì tốt hơn cho mình.
    Cám ơn bạn 888online đã cho tôi 1 ví dụ rất hay...

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhnga102 Xem Bài Gởi
    để thổ lộ ra được tâm sự này, không phải là một điều đơn giản, nếu ko yêu thật lòng tôi đã không phải khổ sở như thế này. Tôi đã dành tất cả tình cảm của mình cho bạn gái tôi là N. Tôi chưa bao giờ lừa dối tình cảm của mình với N cả.
    Đôi khi tôi nghĩ gia đình, bố mẹ làm vậy cũng chỉ vì tốt hơn cho mình.
    Cám ơn bạn 888online đã cho tôi 1 ví dụ rất hay...
    Tôi không nói bạn lừa dối , bạn cũng yêu người ta nhưng bạn yêu gia đình bạn hơn , chỉ tội cho những cô gái sau này về làm vợ bạn , họ sẽ chẳng hạnh phúc gì khi chồng mình chỉ biết nghe lời gia đình , ngay cái chuyện đi coi bói nói không hợp này nọ mà bạn đã chia tay rồi thì những chuyện lớn khác bạn giải quyết thế nào??

  12. #12

    Mặc định

    Cũng có thể là như vậy, do trong thời gian này tâm trang tôi ko được tốt cho lắm nên chưa nghĩ được gì nhiều. Mình sẽ suy nghĩ về những lời nói của bạn, dù sao mình xin cám ơn bạn Mưa Bay.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mưa Bay Xem Bài Gởi
    Tôi không nói bạn lừa dối , bạn cũng yêu người ta nhưng bạn yêu gia đình bạn hơn , chỉ tội cho những cô gái sau này về làm vợ bạn , họ sẽ chẳng hạnh phúc gì khi chồng mình chỉ biết nghe lời gia đình , ngay cái chuyện đi coi bói nói không hợp này nọ mà bạn đã chia tay rồi thì những chuyện lớn khác bạn giải quyết thế nào??
    ^^
    Giai đất Bắc chuyên trị có kiểu
    chỉ biết nghe lời gia đình
    như thế ý!
    Người yêu con bạn Lu thuộc loại này, ^^ Thằng ku đi chơi mà nghe tin mẹ ốm là chạy ngay về nhà ...rót nước ấm cho mẹ uống..
    Mà xét trong cùng cũng là tình thương mà ra...nàng dâu biết thế cũng nên thông cảm, cùng chồng chăm sóc mẹ!
    Lu nghe kể chuyện có ng ntnày (chắc chiếm đa số)...
    - đi chơi thì mua quà cho hơ nì , còn mẹ ở nhà chẳng đc con trai tặng quà chi hết
    - đi làm về là vất đống đồ ra cho mẹ giặt còn mình vểnh râu xem tivi
    - nhà có lễ thì ...cũng nằm thẳng cẳng trên nhà, mẹ cùng e gái tất bật chuẩn bị 5mâm cỗ!
    - ngày 20/10, mùng 8/3 ...chỉ lo chuẩn bị quà cho hơ nì mí mẹ hơ nì, còn mẹ mình thì bỏ trống ở nhà!

    Tóm lại Lu ngẫm các đức ông chồng tuy k nên quá quỵ lụy vào gia đình nhưng ...nếu thương bố mẹ một chút cũng hổng sao đâu tỷ tỷ Mưa bay nhở!
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  14. #14

    Mặc định

    Mình ko nghĩ là mình hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình. Mình có tình tự lập riêng của mình.
    CÓ lẽ ý chí của mình hiện tại ko đủ để đối diện với tương lai. (có thể nói là nhu nhược), nhưng về ý chí phấn đấu để phát triển sự nghiệp thì mình đã có định hướng từ hồi SV rồi. Cũng chính vì vậy mình mới nghĩ là bố mẹ cũng chỉ lo cho mình, muốn tốt để mình có thể hoàn thành nguyện vọng của mình. Có người nói, nếu chỉ vì 1 người con gái mà phá tan sự nghiệp của mình thì cũng không thể. Nhưng đối với mình người mình yêu luôn ủng hộ mình nên mình rất khó xử là như vậy, người đó có thể hy sinh và chấp nhận tất cả để mình có thể làm được điều mình muốn, mình tôn trọng và yêu người ấy nhiều hơn nữa, cũng là điều mà mình càng khó xử hơn.
    Nếu các bạn đã rơi vào trường hợp của mình thì hãy cho mình 1 lời khuyên, vì tâm trí mình rất rối bời. phải làm sao? yêu thì sẽ tiến tới hôn nhân cũng được, nhưng nếu chia tay thì làm sao quên được? (Vì làm bất cứ điều gì, ở đâu, du lịch hay ở nhà mình đều nghĩ tới N, chúng mình đã có quá nhiều kỷ niệm,...)
    Vài dòng tâm sự chân thành,... xin các huynh, tỷ, muội cho 1 vài lời khuyên....
    Thanks!

  15. #15
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 888online Xem Bài Gởi
    bởi nếu yêu dữ dội 2 người sẽ nắm tay nhau quỳ trước song thân đồng lòng nói : chúng con yêu nhau có chết cũng cam lòng, thì cha mẹ chịu thua thôi àh :whew:
    mình thấy ý kiến của bạn này hay áh..dù sao hai bạn cũng vượt qua hok biết bao nhiêu sóng gió rồi thì lần này cũng cầm tay nhau vượt tiếp sóng gió này xem sao??Trải qua muôn ngàn cay đắng mới chạm được đến Hạnh Phúc..thì Hạnh Phúc này càng có ý nghĩa và giá trị hơn nữa
    Vài dòng góp ý cùng bạn :)
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    mình thấy ý kiến của bạn này hay áh..dù sao hai bạn cũng vượt qua hok biết bao nhiêu sóng gió rồi thì lần này cũng cầm tay nhau vượt tiếp sóng gió này xem sao??Trải qua muôn ngàn cay đắng mới chạm được đến Hạnh Phúc..thì Hạnh Phúc này càng có ý nghĩa và giá trị hơn nữa
    Vài dòng góp ý cùng bạn :)
    ôi cô bé ơi...k phải bậc phụ lão nào cũng hiểu tình yêu thật sự là gì đâu!
    thế này, ông anh họ Lu yêu 1 bà có 1 đời chồng, cũng dắt nhau về chúng con yêu nhau thật lòng (bà kia còn bồi thêm câu...." Con thật sự yêu anh ấy ...xin 2 bác đừng ngăn cản tụi con)

    Gia đình cực kì phản đối đến mức vất thằng anh Lu theo tàu bố Lu...lênh đênh trên biển...mờ bà kia vẫn (gọi là theo tiếng gọi tình yêu) gọi điện ntin bình thường!
    Cuối cùng mami Lu mí ra tay, ông này quyết định chia tay mấy năm sau lấy vợ ...giờ thì happy ending ùi!

    @ chủ topic: Lu nói thật nha, nếu 2 ng thật sự ...thật sự yêu nhau thì hãy giải quyết chiện này sớm đi, càng để lâu thì càng bấn, bấn quá lại cãi nhau...haizzzz bùn lắm!
    theo Lu dẫn nhau về kiên quyết vậy cũng k hay lắm!
    Vì một khi bố mẹ bạn đã là ng kiên quyết ...thẳng thắn chỉ là kế sách tồi tệ nhất!
    Lu nói rồi ý, bạn cứ dẫn mẹ bạn đi xem thầy nào đó mà bạn kể trc (với ông ấy rồi, xin ông ấy thông cảm rồi nhờ ông ấy) phán này nọ

    Có điều, nếu ba mẹ bạn chưa từng phản đối bạn, lần này là đầu tiên...Lu k nghĩ mọi chuyện đơn giản là vì k hợp này nọ đâu!
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  17. #17

    Mặc định

    hi,cam on ban.mai minh se gap N thu xem,Neu cug quyet tam minh se thanh cong thoi

  18. #18
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Nguyện thiên hạ hữu tình nhân..đô thành vi quyến thuộc
    Thị tiền sinh chú định sự..mạc thác quá nhân duyên
    ===================
    Mong cho tất cả tình nhân trong thiên hạ đều trở thành đôi lứa
    Chuyện tiền định kiếp trước đừng để lỡ mất nhân duyên
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  19. #19
    Tứ Đẳng Avatar của gioidinhtue
    Gia nhập
    Jan 2010
    Nơi cư ngụ
    Quảng Đà
    Bài gởi
    4,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Nguyện thiên hạ hữu tình nhân..đô thành vi quyến thuộc
    Thị tiền sinh chú định sự..mạc thác quá nhân duyên
    ===================
    Mong cho tất cả tình nhân trong thiên hạ đều trở thành đôi lứa
    Chuyện tiền định kiếp trước đừng để lỡ mất nhân duyên

    ......................ÔI !!!!!!!!!! CAO SIÊU WE !!!!!!!!!!!!!!! HỈU...................CHÍT LIỀN........................107 dap dau
    "Niệm lên danh hiệu Phật,
    Muôn đức đủ đầy trong.
    Chuyên trì danh hiệu ấy,
    Muôn hạnh đủ không sai.
    "

    :praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
    ---o0o---

    Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.


  20. #20

    Mặc định

    hjhj hy vọng là như vậy....

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. BỬU SƠN KỲ HƯƠNG - TÁC GIẢ VƯƠNG KIM
    By vankhuc in forum Bửu Sơn Kỳ Hương
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 22-07-2012, 04:47 PM
  2. Ý nghĩa của 64 quẻ và 384 hào
    By Bin571 in forum Dịch Học
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 04:04 PM
  3. YOGA GIẤC MỘNG VÀ SỰ THỰC HÀNH VỀ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 01:35 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •