Trang 2 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 46

Ðề tài: tim hieu ve ''ngai mau''

  1. #21
    Đai Vàng
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Ở trong rừng
    Bài gởi
    85

    Talking

    Lâu rùi không lên diễn đàn. Hôm nay gặp được bài này của huynh rambomanLNC thật hay... :matcuoi::D
    Nếu có ai đó chỉ trích gì thì huynh cũng đừng nổi giận nhé!!! Chọn con đường theo khoa học huyền bí phương Đông thì chắc chắn rằng sẽ còn gặp nhiều ánh mắt và lời nói còn khiếm nhã hơn nữa.... Thật đúng như người xưa nói:"Đạo bất đồng bất tương chi mưu"... he he, lâu lâu xổ nho không biết có bậy không nữa!!!!
    Dù sao thì cũng xin vote 1 phiếu ủng hộ cho công sức của huynh bỏ ra viết bài cho anh em tham khảo (à quên! Thiếu phần các chị coi chừng bị... chửi à!!) :)

  2. #22

    Mặc định

    huynh rambomanlnc ơi sao lâủ rồi không thấy huynh gởi ngải bram? tôi đang nóng lòng chờ xem đây

  3. #23

    Mặc định

    Huynh Ramboman ơi!

    Mọi người đang đợi bài mới của huynh đó, huynh viết tiếp về ngải bram nha huynh.
    Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
    Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
    Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
    Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang

  4. #24

    Mặc định

    Hihi Nhiều người trông chờ thế này ! Huynh viết bài sớm nhé
    Om Mani PadMe Hum

    Nam mô Amitabha

  5. #25

    Mặc định

    Huynh Ram mến! THANH BìNH mong đọc bài NGẢI BRAM , huynh có khỏe không...???

    Mến!

    Nguyễn Thanh Bình
    Last edited by Thanhbinh123; 09-09-2009 at 04:08 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  6. #26

    Mặc định

    truyện hay quá, thanks

  7. #27
    Đai Trắng Avatar của Mr.Big
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Hà nội
    Bài gởi
    27

    Mặc định

    Các bác giục huynh ấy viết làm em cũng sốt ruột quá, đành cũng lên lời mà mong huynh đặt phím viết bài. Mong huynh khoẻ,

    Bảo trọng,

  8. #28

    Mặc định

    truyện thì hay nhưng ý cuối cùng muốn truyền đạt tới người nghe là công dụng của "ngãi máu". thứ gì nữa chứ cọp mà cáng bự như vậy mấy pác thợ săn càng khoái.và tình tiết mở nắp gió thổi bột ngãi vào mặt hổ cũng vô lý,chẵng may không có gió là toy mất cây ngãi quý mà lạn quan cọp nó gặm sương luôn là có !
    bài viết pác rất lôi cuốn ! thanks pác !!

  9. #29
    ÔNG NỘI
    Guest

    Mặc định

    xạo wa copy bài của TADN bên trang phayant blogspot ngãi chap 2010
    mọi người qua trang đó coi viết về ngãi nhiều lắm
    rambomanlnc biết lấy bài của người khác wa ha

  10. #30

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ÔNG NỘI Xem Bài Gởi
    xạo wa copy bài của TADN bên trang phayant blogspot ngãi chap 2010
    mọi người qua trang đó coi viết về ngãi nhiều lắm
    rambomanlnc biết lấy bài của người khác wa ha
    Nếu huynh nói huynh RambomanLNC lấy bài của người khác xin copy và dẫn chứng. Tác gỉa viết Bài ngải máu RAMBOMANLNC .

  11. #31
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    bài này đệ đc đọc lâu rùi . Dù sau cũng thanks vì huynh đã post
    :rose:

  12. #32

    Mặc định

    hay wa thank anh nhiu pót tiep nha anh thank thank :D

  13. #33

    Mặc định

    làm sao vô trang phayant blogspot ngai chap 2010 xin bạn làm ơn chỉ cho rỏ ràng 1 chút tôi vào trang đó ko được.cam ơn

  14. #34

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lilyepham Xem Bài Gởi
    Em xin chào tác giả của cây ''ngải máu'' ah!
    Thú thật với anh, đây là câu chuyện rất hay nhưng em thấy nó sào sạo ấy? giữa thời đại này để đọc cho vui chứ em nghĩ không có thật trên đời đâu anh hả? Còn nói về tình khoa học thì em thấy nó rất phản khoa học đó anh ah.! Nếu không nói là mê tính dị đoan, vì mắt không nhìn thấy được, và cũng không có ai chứng mình được cả, các nhà khoa học chẳng ai khẳng định về bùa ngải cả ! Nhưng văn thi viết rất hay!

    chỉ mong góp ý thui chứ hok có quậy đeo nhe!
    mày nói nhu một thằng đần á mày không đọc nội quy của diễn đàn à107 dap dau

  15. #35

    Mặc định

    Ôi, lại là cái bài về huyết nhân ngải. Tôi đã đọc bài này từ rất lâu rồi, khuyên các bạn chân thành là đừng tin mấy cái chuyện bịp bợm này. Đây chỉ là chuyện của mấy tay hoang tưởng trà dư tửu hậu mà thôi. Tôi chỉ xin phân tích mấy điểm thôi
    1. Ngoại tôi là một thợ săn và theo kinh nghiệm của ông thì bao giờ hổ cũng ăn phủ tạng trước. Làm gì có chuyện bỏ lại trái tim, người tuổi dần cũng vậy thôi.

    2. Trong truyện nhân vật ngồi trên cây và rắc ngải xuống. Đây là tình tiết thể hiện sự non kém của tác giả vì ko có kinh nghiệm đi rừng. Trong rừng cây cối rậm rạp mà hổ thì hay núp để rình mồi, cho dù có nhìn thấy cũng ko thể thả trúng được.

    Còn nhiều điểm vô lý nữa nhưng viết bằng đt mệt quá >_<
    muốn học huyền thuat ko chỉ cần đức tin mà phải có trí tuệ nữa, dễ bị lừa lắm các bạn ạ. Bác tôi là pháp sư người tày, đọc mấy truyen trên 4r này mà cười rung rốn luôn. Nhiều người xạo dễ sợ. Các bạn cẩn thận nhé!

  16. #36

    Mặc định

    Bạn viết tiếp về Ngãi nàng Bâm đi
    Tôi muốn đọc quá
    Hữu Duyên là một chữ Duyên
    Vô Duyên xét thấy cũng Duyên đấy mà!
    Chữ Duyên nó ở đâu ta?
    Tìm kiếm trăm ngả hóa ra trong lòng!

  17. #37

    Mặc định

    thằng cha nội này nhiều máu quá
    một ngày mà nhỏ 7 giơt máu
    đến 100 con rích mỗi con nhỏ 7 giọt máu
    trời chắc mỗi tháng ổng phải vô nước biển quá

  18. #38

    Mặc định

    đọc bài của anh Ramboo hay quá
    thank anh nhiều

  19. #39

    Mặc định

    Bác ơi viết tiếp đi Bác diễn đàn là nơi trao đổi và nghiên cứu ai vào đây rồi tự đi phê phán nhận xét một cách phiến diện bằng nhưng lời lẽ không hay ho xin anh em đừng để ý làm gì tranh cãi cho mệt,truyện hay ủng hộ bác kể đi Bác...

    Riêng bạn nào nói blog của TADN và copy qua là không đúng những bài viết của bác ấy không có những bài này đâu ạ, những người như bạn thật là thiển cận hết sức chưa rõ đã ta hay, chán lắm bạn ơi.., nói riêng bài này hình như đọc ở đâu rồi, không nhớ nữa nhưng Còn đã là câu chuyện thì nó là một story vì vậy cứ xem như đọc truyện đi nha, tin hay không cũng ủng hộ lời văn tý đừng dừng lời lẽ bằng cái nhìn của đầu óc bên ngoài với lời lẽ không có chí thiện thì chẳng có ai hoan nghênh đâu , vô đây chỉ giỏi spam, spiec thôi ...

    Không ai rảnh đi viết post tốn thời gian công sức để nhận được mấy thứ rác rưởi đâu.

    Hãy hoan nghênh những người có lòng là được rồi, hãy là một người tri thức nhà các bạn...
    Last edited by haithuan; 15-04-2011 at 03:59 PM.

  20. #40

    Mặc định

    :thinking:Bài này nhớ lúc trước trên diển đàn có rùi mà ta:thinking:...câu chuyện này nghe khác với bài trong trang xem tướng net nhỉ ?http://w.xemtuong.net/tim_hieu_bua_n...p?xem=2&img=22
    Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên .
    Tâm kiên định
    Thuận thiên hành sự , mọi việc tất thành .

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ngải yêu và Ngải Cầu Tài!
    By Thanhbinh123 in forum Ngãi
    Trả lời: 2123
    Bài mới gởi: 10-04-2024, 09:03 AM
  2. Ngải Mọi
    By TrieuMinh in forum Ngãi
    Trả lời: 55
    Bài mới gởi: 20-08-2013, 08:12 PM
  3. Ngải Có Dạng Giống Lá Cây Gừng
    By Thanhbinh123 in forum Ngãi
    Trả lời: 71
    Bài mới gởi: 26-05-2012, 04:41 PM
  4. Bua ngai
    By loaiechla in forum Ngãi
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 05-09-2009, 03:41 PM
  5. tim trang web lien ket? de tim hieu them
    By buukhanh75 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 18-08-2008, 07:41 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •