kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Ðề tài: Thấy 1 điều mà trước đó đã thấy?

  1. #1

    Mặc định Thấy 1 điều mà trước đó đã thấy?

    Thật tình thì chuyện này với con bị rất nhiều lần rồi, nhưng ko biết nói cùng ai (vì chắc ko ai tin). Tình cơ sao con biết đến trang web này nên mong nhận được bày tỏ đôi điều.
    Con sinh năm Quý Hợi. Trước giờ con ko tin lắm chuyện thế giới tâm linh, chắc cũng giống nhiều bạn ở đây là thấy mới tin, thôi thì ko thấy vẫn là 1 cái lành vậy.
    Chuyện của con là thế này: thi thoảng gặp 1 chuyện gì đó, con thấy dường như mình đã gặp ở đâu đó rồi, trong quá khứ. Và con có cảm giác là những việc tiếp theo sẽ xảy ra theo đúng như những gì con đã "thấy" trong quá khứ. Mà con cũng ko biết là trong quá khứ mình đã làm qua những việc này hay chưa, chỉ có cảm giác là rất quen mà thôi.
    Cách đây 3 năm, khi gần ngày lấy vợ thì con bị xe đụng, phải nằm nhà vài ngày. Có 1 đêm con sốt cao, đầu óc mơ mơ hồ hồ. Và trong mơ hồ đó, con thấy có 1 người ăn mặc giống nhà sư, tay thì cầm đèn dầu, còn tay kia thì đang giang ra như gọi con. Lúc này con như muốn đứng lên và đi theo. Cơ hồ con lại nghĩ đến cha mẹ, vợ chưa cưới của con, và con quyết định ko đi theo nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì con thấy mình khỏe hơn rất nhiều. Về sau cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này là con lại rùng mình, nếu lỡ như mình "đi theo" thì ko biết giờ này thế nào nữa?
    Năm nay cũng gần 30t rồi mà sự nghiệp thì cứ chật vật mãi, ko đâu vô đâu. Mong các thầy cho con 1 lời khuyên, con cám ơn rất nhiều...

  2. #2

    Mặc định

    mình cũng bị như bạn, y như sống lại kiếp trước vậy hơi lo lo
    có người thì bảo mình do tế bào não nó coppy nên mình mới thấy vậy

  3. #3

  4. #4

    Mặc định

    con người ai sinh ra cũng đã có 1 mệnh số riêng rồi b ah, nên chuyện gì đến tất sẽ đến. Nhg nếu trong tâm cả thấy lo ngại vì giấc mơ, b có thể mua kinh về đọc,hoặc niệm Phật thường xuyên , ...
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  5. #5

    Mặc định

    trước kia tui cũng như vậy đó dường như nó đã từng xẩy ra với mình rồi , nhưng giờ ở tuổi 25 thì không còn cái cảm giác đó nữa chắc tại trí nhớ giảm sút

  6. #6

    Mặc định

    Do rối loạn thần kinh tí thôi, thường rất hay gặp ở những người stress, trầm cảm.
    Lúc trước mình cũng bị, nhiều khi đi qua 1 con đường hay góc phố nào đó thấy rất quen thuộc, cứ như là khoảng khắc đó đã từng xảy ra trong thực tế hoặc giấc mơ.
    Điều nảy cho thấy khả năng phản ứng, truy xuất, phân tích thông tin của bộ não bạn hiện rất kém, cố gắng bồi bổ sức khỏe sẽ khá hơn.
    Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.

  7. #7

    Mặc định

    nấm đôi lúc cũng vậy.thấy có những chuyện xảy ra như là mình đã trải qua r` ý...

  8. #8

    Mặc định

    [QUOTE=HATTORI;258477]Thật tình thì chuyện này với con bị rất nhiều lần rồi, nhưng ko biết nói cùng ai (vì chắc ko ai tin). Tình cơ sao con biết đến trang web này nên mong nhận được bày tỏ đôi điều.
    Con sinh năm Quý Hợi. Trước giờ con ko tin lắm chuyện thế giới tâm linh, chắc cũng giống nhiều bạn ở đây là thấy mới tin, thôi thì ko thấy vẫn là 1 cái lành vậy.
    Chuyện của con là thế này: thi thoảng gặp 1 chuyện gì đó, con thấy dường như mình đã gặp ở đâu đó rồi, trong quá khứ. Và con có cảm giác là những việc tiếp theo sẽ xảy ra theo đúng như những gì con đã "thấy" trong quá khứ. Mà con cũng ko biết là trong quá khứ mình đã làm qua những việc này hay chưa, chỉ có cảm giác là rất quen mà thôi.
    Cách đây 3 năm, khi gần ngày lấy vợ thì con bị xe đụng, phải nằm nhà vài ngày. Có 1 đêm con sốt cao, đầu óc mơ mơ hồ hồ. Và trong mơ hồ đó, con thấy có 1 người ăn mặc giống nhà sư, tay thì cầm đèn dầu, còn tay kia thì đang giang ra như gọi con. Lúc này con như muốn đứng lên và đi theo. Cơ hồ con lại nghĩ đến cha mẹ, vợ chưa cưới của con, và con quyết định ko đi theo nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì con thấy mình khỏe hơn rất nhiều. Về sau cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này là con lại rùng mình, nếu lỡ như mình "đi theo" thì ko biết giờ này thế nào nữa?
    Năm nay cũng gần 30t rồi mà sự nghiệp thì cứ chật vật mãi, ko đâu vô đâu. Mong các thầy cho con 1 lời khuyên, con cám ơn rất nhiều...
    [/QUO



    Qua sự việc của bạn kể có thể thấy bạn là người có Linh Căn....Bạn được đặc ân cho thấy trước những điều mộng và những điều đó sẽ lần lượt hiện ra ngay cuộc đời thực của bạn... Vì số mệnh được đặt để tu hành, nhưng vì bạn không muốn theo hoặc vô tình chưa biết nên thường sẽ ảnh hưởng đến công việc và gia đình bạn àh....
    Xin bạn đừng hiểu nhầm 2 chữ tu hành ở trên là vào chùa Quy Y và Xuống tóc nha....

  9. #9

    Mặc định

    đừng có quá lo ku à,đàn ông thành đạt thường từ 40 trở lên,yên tâm đi !

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tinh Xem Bài Gởi
    Chắc là hiện tượng Dejavu

    http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9j%C3%A0_vu
    Cám ơn bạn. Hóa ra là mình cũng từng gặp tình trạng như trên mà ko hỉu vì sao

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. BỬU SƠN KỲ HƯƠNG - TÁC GIẢ VƯƠNG KIM
    By vankhuc in forum Bửu Sơn Kỳ Hương
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 22-07-2012, 04:47 PM
  2. Trả lời: 162
    Bài mới gởi: 24-06-2012, 10:16 PM
  3. bí ẩn ngôi nhà hoang
    By __LINH__ in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 96
    Bài mới gởi: 30-04-2011, 12:36 PM
  4. Dành cho người hữu duyên
    By nguoi_mu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 101
    Bài mới gởi: 24-04-2011, 07:54 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •