những kẻ trôi theo nhu cầu nhục dục và ham muốn đang lên tiếng phỉ báng sự sống khắt khổ, giới luật của người công chánh.
xã hội này, không cần bạn phải la thật to lên rằng tôi theo đạo Satan đâu... vì xung quanh bạn 10 người thì gần 8 người đã theo đạo này rồi. Khi đêm nay, có thể tôi mở một trang web đen lên xem và tự thỏa mãn mình, Satan hiện ra trong lốt của Jesu, của Thích Ca .v.v. để nói với tôi rằng :" Ngươi tốt đấy, ngươi không phạm tội dâm dục vì ngươi không có đối tượng để hợp tác làm việc này, ngươi thật lanh trí "... nhưng tôi quên mất một điều thế này, khi tôi tiêu thụ những sản phẩm đen ấy chính tôi đã làm nguồn cầu cho những nhà cung cấp. Chính sự tiêu thụ ấy đã gián tiếp làm ra những đau khổ cho người khác, và lối sống buông thả của giới trẻ, của bạn bè tôi. Ai dám bảo người phụ nữ đóng phim khiêu dâm không có những đau khổ. Đau khổ nằm sâu, ẩn khuất trong gương mặt đang rên lên vì sung sướng.
Đạo Satan cũng được truyền bá ở một nền giáo dục. Không dạy về những đức tính thiên liêng như tha thứ, bảo bọc và che chở mà chỉ bắt cả trăm thế hệ phải vùi đầu vào những cuộc chiến nồi da xáo thịt, vùi đầu vào căm ghét thù hận, đố kỵ và đỉnh cao là sự nổi dậy cướp chính quyền, trả thù tư sản. Hạt giống được gieo bằng sự hận thù, được tưới tẩm bằng những bài học mang sắc đỏ của máu, của ánh mắt phẫn uất và hạt giống ấy nẩy mầm, ra hoa kết quả thành người thanh niên lấy điện giết cha, cháu giết bà giết ông, con cái đánh đập cha mẹ, cô giáo đốt nhà người yêu, đám thanh niên Thủ Đô hì hụi lạy một con thú bông.
1000 năm để thế hệ cha ông tự hào rằng mình giữ vững một chủ nghĩa dân tộc, và sau đó, con mình, cháu mình đi một con gấu bông. Con gấu ấy hình như cũng được sản xuất từ nước bạn, có đính dòng chữ Made In China. người già thì ôm lấy quá khứ và tự hào khi bọn trẻ cứ tung hô, khen ngợi những công trận của thế hệ già nua, còn bọn trẻ sau những lời tung hô rỗng tuếch ấy. Chúng còn được gì ? ngoại trừ sự trống rỗng, giả dối trong bài văn, giả dối trong lời nói... sự giả dối ấy là con gấu bông. Tung hô sự giả dối là tung hô Satan... và nền giáo dục cho sự giả dối, vô ích, và rỗng tuếch tính nhân văn hiện đại cũng là nền giáo dục của Satan.
Bao cao su là một sự đồng thuận. Xã hội này chấp nhận những cuộc tình qua đường để đổi lấy sự bình yên, trong sạch không bệnh hoạn. Nhưng quên mất, bệnh trong thân không sâu thẳm và tác hại bằng bệnh nơi tâm. Khi con người không tìm thấy tình yêu nơi sự chung đụng xác thịt thì đó là tình dục của Satan, còn vì tình yêu mà có sự quan hệ thì là tình dục của Thiên Chúa. Mọi người sẽ bật cười, tên này cho ra một thuyết mới. Nhưng chúng ta quên rằng, trong giáo đường, Linh mục nói rằng Chúa ban phước cho Hôn nhân của các con. Hôn nhân là tình yêu và tình dục để duy trì nòi giống. Tình dục của Thiên chúa là như thế. Xem một quảng cáo về tuyên truyền sử dụng bao cao su trên truyền hình, họ bảo đàn ông ai mà không như thế... bay bướm và có thể quan hệ với những cô gái mà anh ta thích chỉ cần nhớ đeo bao. Em tôi hỏi tôi về chuyện đó, nó chỉ mới học lớp 3. Tôi không biết giải thích thế nào, chẳng lẽ nói sau này mày cứ thích ai thì dẫn vào phòng trọ, nhớ bỏ vài nghìn ra mua bao. Xét nghiệm HIV, họ bảo rằng họ trong sạch, nhưng chỉ ko có bệnh nơi thân, nhưng tâm hồn đã bệnh hoạn. Ở một người khi xem tình dục là chuyện nhỏ, thì người ấy mãi mãi không bao giờ trở thành một con người đúng nghĩa được. Đạo của Satan đầy rẫy nơi phát miễn phí BCS, nơi xét nghiệm HIV cũng như nơi bán băng đĩa khiêu dâm, nơi bán những bộ trang phục hở hang và khêu gợi.
con người la toáng lên, hét toáng lên rằng ai theo đạo Satan là điên khùng, là quái dị nhưng thay vì sống đạo đức để che đậy một tâm hồn thuận theo đen tối, thuận theo ma quỷ thì họ lại phô bày bản chất thật của mình ra. Vậy thì, những ai theo Đạo Satan còn cao quý hơn, và dễ thở hơn những kẻ theo Chánh đạo mà bên trong ngầm thỏa hiệp với ma quỷ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks