kết quả từ 1 tới 10 trên 10
  1. #1

    Mặc định Là một ngày nào đó em quên

    Vì thứ sáu không phải là thứ bảy
    Em chẳng cần trốn chạy
    Ký ức mờ như sương...


    Rồi một ngày ta cũng sẽ quên nhau!
    Ký ức rong rêu, ngả màu xưa cũ
    Người ta khuyên em "cố ru mình ngủ
    Nhốt ký ức vào hộp, và dán keo..."



    Em chờ cái ngày ta sẽ quên nhau
    Quên cả mảng ký ức nhuốm màu xưa cũ ấy
    Là nỗi buồn, hay dẫu cả niềm vui
    Em chọn cách vô tình
    Đánh rơi những hy vọng.

    Một ngày nào đó ta cũng sẽ quên nhau
    Ký ức kia hẳn sẽ là xưa cũ
    Khi ta đi qua nhau, em chẳng cần tránh mặt
    Chẳng cần giấu yêu thương vào những khoảng trống
    Lặng im, khi sóng ở trong lòng.

    Ngày nào đó khi ta đã quên nhau
    Và ký ức thật sự là xưa cũ
    Em tung tăng trong màu áo mới
    Chẳng cần ru mình ngủ bằng những lời ca đêm
    Cũng sẽ dịu lòng.

    Là một ngày nào đó - em quên...

  2. #2
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Một ngày nào đó ta cũng sẽ quên nhau
    Ký ức kia hẳn sẽ là xưa cũ
    Khi ta đi qua nhau, em chẳng cần tránh mặt
    Chẳng cần giấu yêu thương vào những khoảng trống
    Lặng im, khi sóng ở trong lòng.
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  3. #3

    Mặc định

    Giữa bão tố cuộc đời ngang trái,
    Biết tìm đâu hạnh phúc ngày mai,
    Trên con đường đầy cạm bẫy chông gai
    Ai sẽ là người vì tôj mà khóc

  4. #4
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Người vì mình rơi lệ...chưa chắc người mình đã yêu tha thiết..
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Người vì mình rơi lệ...chưa chắc người mình đã yêu tha thiết..
    Vạn Sự Tại Duyên!

  6. #6
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Những mảnh vụn kí ức hôm qua
    Mảnh yêu thương nay đã nhạt nhoà
    Em gom lại cho vào hộp nhỏ
    Nào ngờ đâu nó vẫn rơi ra

    Em muốn quên quá khứ ưu phiền
    Bàn tay đan vào ngày đưa tiễn
    Dáng anh đi thẫn thờ, lầm lũi
    Mắt em nhoè, bóng đổ chiều nghiêng

    Đặt bàn tay lên phím dương cầm
    Nhớ bàn tay ngày xưa vẫn nắm
    Nhớ mắt ai thâm trầm sâu lắng
    Vướng mi em giọt nặng trầm ngâm

    Quá khứ nợ em một cuộc tình
    Tương lai nợ em lời hẹn ước
    Em giật mình, nửa đêm thanh tĩnh
    Khoé mắt mình lại thấy se cay
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  7. #7
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Mong sao đi đến cuối con đường sẽ là người mình yêu thương nhất đứng đợi...
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  8. #8
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    ây dô...em chị nay biết làm thơ tình nữa cơ chứ ^___^ mà hay lắm !
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  9. #9
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Ta buồn chẳng biết vì sao ta buồn
    haiz...........................

  10. #10

    Mặc định

    Ngày hôm qua em bỏ lại sau lưng
    Một hình bóng đứng chờ trông cuối phố
    Con đường vắng càng làm ai thương nhớ
    Trái tim buồn ngoảnh mặt bước làm ngơ

    Đã qua rồi bao tháng ngày mộng mơ
    Những kỷ niệm của một thời xa vắng
    Dù biết xa anh em buồn lắm
    Nhưng đôi môi nghẹn đắng chẳng nên lời


    Em vẫn bước mà không thôi nước mắt
    Dâu biết rằng mỗi bước mỗi cách xa
    Mong thời gian sẽ xóa nhòa ký ức
    Để ngày hôm qua mãi mãi chỉ là mơ

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Để vào được nước Chúa???
    By bienvasong in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 20-09-2012, 10:21 PM
  2. Đạo Phật Có 8 Lớp Học
    By phimanh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 20-09-2012, 09:33 PM
  3. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  4. Trả lời: 154
    Bài mới gởi: 06-04-2011, 04:41 PM
  5. " Đông Mật " Danh chánh thì ngôn thuận
    By mekongcusi in forum Mật Tông
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 14-01-2011, 08:46 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •