
Nguyên văn bởi
backtosorrento
Chào Lão chủ.
Sao Lão lại khách sáo làm tại hạ ái ngại vô cùng, trong cơn khát được uống côc nước trà của Lão, người phải nói lời cảm ơn và xin được bỏ qua cho những lúc nóng vội hối thúc Lão phải là tại hạ đây, được Lão chiếu cố đã cảm thấy may mắn lắm rồi, đâu dám phàn nàn điều gì.
Bây giờ tại hạ xin cân đong từng món mà tính tiền trả cho Lão đây:
- "Bạn là một chính nhân quân tử, cương kiện, cứng rắn nhưng xử thế lại rất mềm mỏng, đôi lúc thiếu quyết đoán đến mức chậm chạp." Cái này tuy không dám nhận là chính nhân quân tử nhưng thực tính bản tính của tại hạ là thế, nhiều khi cuơng quá đã ảnh hưởng rất nhiều đến con đường hoạn lộ của tại hạ, cái hay nẳm ở chổ Lão đã chỉ ra được cái vế sau là thiếu quyết đoán. Tài tình thật.. Đúng là hại mặt đối lập nhưng lại tồn tại chung trong 1 cá thể.
- " Là người thông minh, ham học từ nhỏ (đã một lần suýt chết) luôn là người đứng đầu (chủ xị)trong mọi việc trước bạn bè. " Cũng xin nhận là co 1 tí thông minh ( Đã từng là Hoc sinh gioi thi Quốc gia ), rất thích học, thậm chí bây giờ vẫn còn muốn học nữa nhưng sức khỏe và hoàn cảnh không cho phép. Cũng đã từng chết hụt một lần khi tắm sông lúc còn nhỏ. Riêng cái viêc làm chủ xi thì rủi thay, nó không phải là năng khiếu của tại hạ, mặc dù đang ở vị trí Trưởng phòng nhưng tại hạ cũng rất ngại khi phải gánh vác nhưng chuyện đại loại như thế vì bản tính của tại hạ rất ít nói.
-" Lớn lên là người hiếu kính cha mẹ, gánh vác trọng trách gia đình; tin Phật Thánh, có khả năng nghiên cứu huyền học, nhưng đừng vì thế mà đi tu nhé...(nhưng nếu bạn đi tu thì cũng là trụ trì đấy...)" Tại hạ nghĩ chữ Hiếu thật lớn, nên suy cho cùng cũng chẵng lo lắng gì được cho song thân. Gia đình riêng thì tại hạ vẫn lo lắng chu toàn. Tin vào những điều huyền bí thì mới lên đây :). Chắc cũng có duyên hay sao mà khi đọc lời của Lão, tại hạ nhớ lại cách đây hơn 25 năm, khi còn đi học, một hôm trên xe buýt, gặp một vị sư phụ, trên xe cũng chẳng nói chuyện gì nhiều, thế nhưng trước khi xuống xe, vị su phụ gọi mà bảo rằng, có rãnh đến chơi với thầy ở chùa... Tại hạ sau đó cũng không để ý nữa, nhưng bây giờ Lão nhắc lại thì cũng xin được trình bày cho rõ.
-" Nhà bạn rất khó thoát nước" Cái này quá đúng, trước Tết đã phải cải tạo lại hệ thống thoát nước, nói thêm, chổ tại hạ đang ở chưa có công thoát nước, nên vừa rồi gặp phải vấn đề này, đã tiến hành cho đào hầm chứa nước thải, đến bây giờ thấy vẫn ổn.
-" mặc dù xa phía trước có một dòng sông hay quốc lộ chạy về" Cái này thì tại hạ vẫn chưa rõ lắm, vì tính ra thì nhà ai mà không có xa xa 1 quốc lộ chạy về hả Lão ???.
-" trong nhà có nhiều điều phiền não mà có lẽ một trong số đó là ngôi mộ ông chú mất mà chưa tìm được (ngôi mộ này ở dưới chân đồi, cây cói mọc che khuất và có thể sắp tới người ta làm dường điện qua đây) ngôi mộ này bị động nên tháng 3 dặn con cháu giữ gìn cẩn thận mọi chuyện kẻo ốm đau tai nạn (đặc biệt là chuẩn bị cho thi cử), tuy nhiên bao nhiêu đứa thi thì báy nhiêu đứa đậu, đừng lo lắng quá." Nói thật, tại hạ chỉ có một người bác đã mất gần chục năm, được chôn cất cẩn thận, năm rồi có về quê thăm mộ, thấy vẫn ổn. Cẩn thận cũng là bản tính của Tại hạ, xin cảm ơn lời khuyên của Lão, mừng nhất là khi Lão nói con cái thi cử được thuận lợi. Nói thật với Lão, năm nay có thằng con trai lớn, chuẩn bị thi Đại học, thấy sưc học cũng không vượt trội lắm (không bằng được bố nó :) ), cũng đang lo quá. Nay nghe Lão nói cũng bớt căng thẳng phần nào.
-" Tháng 5 bạn có lộc lớn vào nhà. Chúc mừng bạn." Tháng 5 âm lịch phải không Lão, có thể nói thêm cho tại hạ biết được không ? Nếu đúng, sẽ hậu tạ Lão đấy. :)
Nói đến đây, lại thấy ... Khát.... nước trà của Lão rồi, mong Lão chiếu cố cho thêm một ly nữa được không ?? ( mong anh em diễn đàn thông cảm nhé ). Nói về công việc, tại hạ đang đứng trước ngã Ba đường đây, không biết đi hướng nào. Vẫn thằng con đường củ phía trước hay là quẹo sang con đường bên. Con đường bên thì có vẽ rông rãi hơn đấy, nhưng chằc cũng nhiều chông gai và rồi không biết nó có rông rãi như thề hoài hay không hay gặp đường cụt thì hòng !!!. Con đường củ thì cứ cảnh vật cũng quen, nhưng vừa có sự xáo trộn ở tầng thượng đỉnh, chiều hường thay đổi không thuận lợi lắm cho tại hạ, nên cũng không biết nó sẽ dẫn tới đâu, mà sao có nhiều thằng tiểu nhân cứ chực chờ hại mình thôi.
Xin đa tạ Lão nhiều, hy vọng tiền tại hạ trả không làm Lão phật lòng chứ !!!
Tại hạ tiếp tục ngồi chờ để uống thêm ly trà tiếp theo của Lão đây. ( chứ giờ gặp ngã Ba, biết đi đâu giờ, phải đợi Lão thôi :) )
Bookmarks