kết quả từ 1 tới 17 trên 17

Ðề tài: Bà ngoại và những câu chuyên li kì về ma quỷ?

  1. #1

    Mặc định Bà ngoại và những câu chuyên li kì về ma quỷ?

    Chào mọi người ạg! mình ở HN2.Một người rất ham về những chuyện mà người ta hay gọi là ma quỷ.Người hay kể cho mình nghe nhất là bà ngoại yêu quý.
    Bà năm nay đã gần 70 tuổi và gần đây rất hay thấy các vong hồn xuất hiện trong nhà mình mà không phải là người thân trong gia đình bà.Bà ở một mình.Đôi khi vong xuất hiên ngay bên cạnh bà với đầy đủ hình dáng.Đôi khi chỉ là phần từ ngực trở nên.và rất nhiều đêm có một giọng nói cứ gọi bà trong đêm khuya.Những hiện tượng này thường xuyên xảy ra cuối năm 2010 và đầu năm 2011.Trước kia bà cũng đã vài lần thấy ma nhưng là từ hồi còn trẻ.
    Em xin hỏi gần đây bà ngoại em hay gặp ma thế thì có sao không ạg.?
    Xin các bậc tiền bối chỉ giáo giùm em ạ.Cách để làm cho những vong đó không xuất hiện nữa. Cảm ơn mọi người !!!!

  2. #2
    con tứ phủ
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi anhnhayle Xem Bài Gởi
    Chào mọi người ạg! mình ở HN2.Một người rất ham về những chuyện mà người ta hay gọi là ma quỷ.Người hay kể cho mình nghe nhất là bà ngoại yêu quý.
    Bà năm nay đã gần 70 tuổi và gần đây rất hay thấy các vong hồn xuất hiện trong nhà mình mà không phải là người thân trong gia đình bà.Bà ở một mình.Đôi khi vong xuất hiên ngay bên cạnh bà với đầy đủ hình dáng.Đôi khi chỉ là phần từ ngực trở nên.và rất nhiều đêm có một giọng nói cứ gọi bà trong đêm khuya.Những hiện tượng này thường xuyên xảy ra cuối năm 2010 và đầu năm 2011.Trước kia bà cũng đã vài lần thấy ma nhưng là từ hồi còn trẻ.
    Em xin hỏi gần đây bà ngoại em hay gặp ma thế thì có sao không ạg.?
    Xin các bậc tiền bối chỉ giáo giùm em ạ.Cách để làm cho những vong đó không xuất hiện nữa. Cảm ơn mọi người !!!!
    chắc bà sắp mất ..........

  3. #3

    Mặc định

    Người già thường hay thấy những cảnh như vậy.Bạn nên dẩn bà đi chùa ,niệm phật.

  4. #4

    Mặc định

    đôi khi do tuổi già rồi nên lẫn nhưng ko ngoại trừ lý do co ma quỷ

  5. #5
    lbn1987
    Guest

    Mặc định

    Cái tuổi gần đất xa trời mà !!!!

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi anhnhayle Xem Bài Gởi
    Chào mọi người ạg! mình ở HN2.Một người rất ham về những chuyện mà người ta hay gọi là ma quỷ.Người hay kể cho mình nghe nhất là bà ngoại yêu quý.
    Bà năm nay đã gần 70 tuổi và gần đây rất hay thấy các vong hồn xuất hiện trong nhà mình mà không phải là người thân trong gia đình bà.Bà ở một mình.Đôi khi vong xuất hiên ngay bên cạnh bà với đầy đủ hình dáng.Đôi khi chỉ là phần từ ngực trở nên.và rất nhiều đêm có một giọng nói cứ gọi bà trong đêm khuya.Những hiện tượng này thường xuyên xảy ra cuối năm 2010 và đầu năm 2011.Trước kia bà cũng đã vài lần thấy ma nhưng là từ hồi còn trẻ.
    Em xin hỏi gần đây bà ngoại em hay gặp ma thế thì có sao không ạg.?
    Xin các bậc tiền bối chỉ giáo giùm em ạ.Cách để làm cho những vong đó không xuất hiện nữa. Cảm ơn mọi người !!!!
    chuyện nầy thường có ở những người lớn tuổi...

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi anhnhayle Xem Bài Gởi
    Chào mọi người ạg! mình ở HN2.Một người rất ham về những chuyện mà người ta hay gọi là ma quỷ.Người hay kể cho mình nghe nhất là bà ngoại yêu quý.
    Bà năm nay đã gần 70 tuổi và gần đây rất hay thấy các vong hồn xuất hiện trong nhà mình mà không phải là người thân trong gia đình bà.Bà ở một mình.Đôi khi vong xuất hiên ngay bên cạnh bà với đầy đủ hình dáng.Đôi khi chỉ là phần từ ngực trở nên.và rất nhiều đêm có một giọng nói cứ gọi bà trong đêm khuya.Những hiện tượng này thường xuyên xảy ra cuối năm 2010 và đầu năm 2011.Trước kia bà cũng đã vài lần thấy ma nhưng là từ hồi còn trẻ.
    Em xin hỏi gần đây bà ngoại em hay gặp ma thế thì có sao không ạg.?
    Xin các bậc tiền bối chỉ giáo giùm em ạ.Cách để làm cho những vong đó không xuất hiện nữa. Cảm ơn mọi người !!!!
    bà tôi cũng thường thấy y như vậy

  8. #8

    Mặc định

    chuyện đến thì sẽ đến biết trước vẩn hơn

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi con tứ phủ Xem Bài Gởi
    chắc bà sắp mất ..........
    đa số thường là như vậy rồi

  10. #10

    Mặc định

    đó là hiện tưởng của cõi âm tức là khi 1 con người nào đó đã sắp đến lúc phải ra đi nên mới có nhưng vong linh thao để đón người đó những vong linh đó chính là hạc bạch vô thường tại vì cách đây 4 năm bà cố của tui chết trước khi bà chết bà thường thấy như vậy

  11. #11

    Mặc định

    :) Có khi họ muốn cho ngoại bạn biết điều gì đó.

  12. #12

    Mặc định

    cũng có thể họ muốn cho ngoại biêt điều gì đó thật.
    Trong hư có thực , lấy không làm có.....

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chanhungphai Xem Bài Gởi
    đa số thường là như vậy rồi
    chuẩn ko cần chỉnh
    theo em thấy thường thường là 2-4 tháng sau (theo em thấy ở người thân của em )

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi anhnhayle Xem Bài Gởi
    cũng có thể họ muốn cho ngoại biêt điều gì đó thật.
    =) Hết giải quyết cái vụ ma đè cho em xong h lại đến cái này.Nhà em có duyên với ma thật.

  15. #15

    Mặc định

    mấy người già thường thấy như vậy. Vì thế càng già họ càng sợ chết
    Tận nhân lực, Tri thiên mạng

  16. #16

    Mặc định

    theo nhửng gì tôi đả học và được biết...có người già ..không có tu..sợ chết..không biết về đâu...nên lo và suy nghỉ..sẻ có hiện tượng đó..2...có người có căn từ kiếp trước ..tuy hiện tại không có tu tập..nhờ đó mà được thấy..3 có người nhẹ bống vỉa..thường sợ ma ..nên nó mới nhát mình....nó có thể đọc được tâm suy nghỉ của mình....trừ khi các tiền bối tu cao ..thì chúng không làm vì đựoc.mà củng hiểu được vì..ngược lại các thầy còn thấy ma nửa....và coi như nó củng như người trần gian của chúng ta vậy..đi lại nghẹt đường bình thường thôi..đáng thương là các oan hồn. không có tu tập...hồn nầy không chủ động được nên ta cho đồ ăn đưa cho họ..chưa lấy kịp thì gió thổi hồn bay và cuốn theo gió..họ đói vô cùng thật đáng thương.. các điều trên riêng tôi đả thấy rất nhiều lần..chớ không pải dự đoán hoạc xem sách..có lúc yêu tinh nó đòi yêu tôi và nó gởn với tôi nấm 2 chân tôi hỏng mặt giường no lắc tôi nhăn qua lộn lại 3 lần tôi mới đạp nó..thì nó biến mất..tới tôi ngủ nó thọt lét tôi rất nhột..tôi mở mắt nó củng không buôn.nên tôi dùng tay va chân..đánh 1 lược.nó biến mất..vui kể tý thôi chớ kể tới sáng chưa hết nửa..là gì tôi đánh lộn với 4 con tinh..vào năm 1973 tại trường tiểu học cộng đồng phường 10...quận quản long..tỉnh an xuyên..tức T.P. cà mau từ đó mà tôi mới học bùa lổ ban ...nhưng lổ ban pải sát sinh,cúng cho nó trị binh mới linh..không cúng nó bắt mình chết đó...bây giờ tôi không còn thích lổ ban..và học nhiều thứ khác tới hôn nay..nhưng củng không được giỏi..đánh ma tà yêu tinh,củng tạm thời đựoc..đôi lời góp ý..chung gia đinh..mong các vị đống góp ý kiến..mình chỉ nói được các điều mình đả thấy mà thôi..còn dự đoán thì mình không nói được.minh có bấy nhiêu..chúc các vị vạn sự bình an..và vạn năng khí thể..

  17. #17

    Mặc định

    mấy ý kiến của bạn nghe hợp lí. Theo mình ngoại ở dạng thứ 2. Vì ngoại là người rất tín tâm. hay đọc kinh và đi chùa thường xuyên. Ngoại là người không sợ ma vì đã gặp nhiều lần rồi.
    Trong hư có thực , lấy không làm có.....

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ý nghĩa và Quan niệm về MA trong Phật Giáo
    By scorpio_89 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 13-04-2011, 10:13 PM
  2. YOGA GIẤC MỘNG VÀ SỰ THỰC HÀNH VỀ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 01:35 PM
  3. BÀ LA MÔN GIÁO VÀ TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
    By aptruong in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 19-01-2011, 12:58 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •