kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: Mẹo để bỏ thuốc lá

  1. #1

    Mặc định Mẹo để bỏ thuốc lá


    Tôi là người nghiện thuốc lá khá nặng :listen: nếu hôm nào thức khuya là xem như 3 gói thuốc trong ngày đi theo gió mây .:icon_redface:
    Tuy không phải là BS nhưng củng hiểu nó tác hại đến dường nào khi hằng ngày phương tiện truyền thông trên net , báo chí vv... đã khuyến cáo !:023:
    Bạn có biết không ? tôi nghiện đến nổi mà không có điếu thuốc trên môi , thì nước miếng trong miệng muốn tươm ra ! :( , ( Kinh dị quá ! ) thấy người ta bỏ thuốc , tôi có ý nghĩ trong đầu là " ai chứ mình thì ..." vô phương cứu chửa " rồi ! :icon_rolleyes:
    Cho đến một ngày kia , tôi có cảm giác nó lói ở sau lưng " nơi với không tới " , còn mình mẫy thì nhức và ê ẩm cả người , ngày nào củng như ngày nấy ...
    hic ...hic ... chắc đi theo diện đoàn tụ ông bà quá !:matcuoi:
    Thôi thì đi Bs khám bịnh thử xem .Tự giác đi chụp X quang mà không cần Bs yêu cầu .hihi..Kết quả trong fim , phổi củng không có dấu hiệu gì ( lúc chưa chụp thì tôi hình dung là cái phổi của mình nó thâm đen và lủng lổ như cải rổ quá ! ) .Ấy vậy mà trời thương ...không sao ...Hú hồn !
    Không biết Bs nói bịnh gì , vì lâu quá củng quên , cho toa mua thuốc uống , thì bịnh nhức củng không thấy thuyên giảm !
    Tôi vốn không uống rượu , ngoại trừ dự tiệc thì vui với bạn bè một vài ly để khỏi bị nhạo gọi là "Nguyễn thị ..." rồi củng từ chối mà về sớm ( Ngu sao ở lâu cho xĩn ....hihi....::listen:) Thế thì bịnh nhức do đâu mà ra ?
    Tôi tự đặt dấu hỏi mà tìm lời giải cho mình . Chắc là hút thuốc !
    Thế rồi tôi hạ quyết tâm cai thuốc , nhưng trước mắt mình thấy nhiều người đã cai nhưng thời gian sau vẫn hút lại ! Liệu mình có thất bại như thế không?
    Ôi chà ! Một khi đã quyết , thì thử xem sao !:023:
    Và tôi đã thành công 100% các bạn ạ ! Triệu chứng lói nhức ở sau không còn nửa .
    Hôm nay mạo muội , xin san sẻ cách thức mà tôi tự đặt ra cho mình để áp dụng , Quý vị nào cảm thấy hay thì thử xem , còn không thì xem cho vui củng Ok .:)
    Tôi đã tự kỷ ám thị chính mình , và xin nhấn mạnh những lời tự kỷ sau đây tôi chỉ nói cho chính mình , không ám chỉ ai .
    1- Mổi khi cơn ghiền đến , phải có ý nghĩ trong đầu ( Do tôi đặt ra )
    " Mình là thằng ngu...ngu...ngu... nhất thế gian nầy và là thằng dốt ...dốt ...dốt.... chưa từng có , khi có ý nghĩ hút thuốc đó !"( tự kỷ " Sức khỏe rất tốt , không hút thuốc )
    2 - Cầm điếu thuốc trên tay nhìn vào nó và tự nghĩ mình to lớn thế nầy , còn nó bé xíu thế kia mà mình chịu thua nó à ? nó có ma lực thế nào , mà cám dổ nổi mình cơ chứ ! mình là người hoàn thiện cơ mà ( Tự đưa mình lên .:))
    3-Tự vấn " Có chơi có chịu , quy luật mà , hút thuốc bản thân mình có " phê " thì mình bịnh đã đành rồi , tại sao để người chung quanh ảnh hưởng bởi khói thuốc của mình ? vậy là quá bất công , không thể chấp nhận được , nếu mình biết thế nào là Tự trọng .
    4- Bạn cần nói nhiều người nghe càng tốt về quyết định cai thuốc của mình , nhất là những người trưởng thượng hay những người có ảnh hưởng lớn với bạn ( Người mà dù hoàn cảnh nào , mình củng không thể làm mất uy tín của mình với những người nầy được .)
    5- Đừng bao giờ vị tình bè bạn mà hút lại một hơi thuốc nào . Không là không !
    Chỉ với 5 điều nầy thôi các bạn ạ ! tôi đã thành công và tới nay gần 3 năm tôi đã bỏ thuốc lá .Và có lẻ là vĩnh viễn , vì sau thời gian bỏ thuốc , có một chuyện rất buồn đã xảy ra đến với tôi , mà tôi vẫn không hút lại , đó là ngày Cha tôi mất , không có nổi buồn nào hơn !
    Vài dòng chia sẻ đến những ai có ý định bỏ thuốc lá
    Chúc thành công .
    Học trò .
    Last edited by học trò; 10-05-2008 at 03:23 PM.
    Danh lợi trên đời như Áng Phù Vân "

    (Hãy nhìn Vũ Trụ lúc về đêm , để biết mình " nhỏ bé " như thế nào ! )
    Học Trò .

  2. #2

    Mặc định

    Xin trân trọng sự cố gắng của huynh, tôi cũng đang hút thuốc đây.

    Nhưng 1 ngày tôi hút chỉ có 3 điếu ! Thấy lạ chưa? Nhưng tôi chỉ cấp quota cho mình như thế, không nhiều hơn.

    Tôi không biết với 3 điếu mỗi ngày thì sức khỏe của tôi sẽ thế nào? Nhưng những lúc buồn thì thường hút 1 điếu.

    Tôi quan niệm rằng cái gì cũng vậy: đừng quá đà, thì (có lẽ) sẽ không sao.

    Tuy nhiên, cũng xin hoan nghênh nghị lực của anh. Chúc anh luôn giử được thành quả trên.
    "Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên"

  3. #3

    Mặc định Thusinh không ghiền nhưng ...

    Như lời của Thusinh nói thì Thusinh không nghiện thuốc rồi , chính vì thế việc Thusinh cai thuốc sẻ là việc trong tầm tay .tuy là không nhiều nhưng lâu ngày chầy tháng không ai dám chắc là có ảnh hưởng đến sức khoẻ hay là không , chưa kể là những người bị hút "thụ động" ( những người xung quanh hít phải khói thuốc ) nữa .
    Nếu bỏ được hẳn vẫn hay hơn đúng không Thusinh :listen:
    Chúc vui khỏe an lạc
    Last edited by học trò; 10-05-2008 at 03:20 PM.
    Danh lợi trên đời như Áng Phù Vân "

    (Hãy nhìn Vũ Trụ lúc về đêm , để biết mình " nhỏ bé " như thế nào ! )
    Học Trò .

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thusinh Xem Bài Gởi
    Xin trân trọng sự cố gắng của huynh, tôi cũng đang hút thuốc đây.

    Nhưng 1 ngày tôi hút chỉ có 3 điếu ! Thấy lạ chưa? Nhưng tôi chỉ cấp quota cho mình như thế, không nhiều hơn.

    Tôi không biết với 3 điếu mỗi ngày thì sức khỏe của tôi sẽ thế nào? Nhưng những lúc buồn thì thường hút 1 điếu.

    Tôi quan niệm rằng cái gì cũng vậy: đừng quá đà, thì (có lẽ) sẽ không sao.

    Tuy nhiên, cũng xin hoan nghênh nghị lực của anh. Chúc anh luôn giử được thành quả trên.
    nhớ em như nhớ thuốc "NÀO" anh chôn điếu xuống lại đào điếu lên làm sao bỏ được

  5. #5
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,474

    Mặc định

    Hút thuốc vào nâng cao thể nực
    Thơm mồm, bổ phổi, diệt trùng nao
    :):):):):):):):):):):):):):)
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  6. #6

    Mặc định

    Thơm mồm , bổ phổi , " diệt trùng nao " :listen:
    Quảng cáo quá hay ...thử xem nào
    Hậu quả ...mồm hôi ... thêm phổi nám .:(
    Ung thư chờ đón , nghĩa địa bao !



    Xúi dại không à ... đồ wỉ ...ghét dể sợ .!
    haha...



    ung thư phổi

    Phổi do hút thuốc lá .

    khổ ghê
    Last edited by học trò; 11-05-2008 at 09:45 AM.
    Danh lợi trên đời như Áng Phù Vân "

    (Hãy nhìn Vũ Trụ lúc về đêm , để biết mình " nhỏ bé " như thế nào ! )
    Học Trò .

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •