Trang 75 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 25656970717273747576777879808185 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,481 tới 1,500 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #1481

    Mặc định

    KÍNH GỬI HIỀN TỶ TRÍ TUỆ

    Hôm nay có mấy huynh tỷ đệ muôi trong ban từ thiện, đến nhà minh tâm 12 chơi, và nấu đồ ăn, cùng nhau đàm đạo, mọi người nhớ đến TỶ, minh tâm 12 mở máy cho mọi người xem thơ TỶ làm,mọi người thích lắm, mà mọi người không biết làm thơ, nên không hòa thơ với tỷ được.

    xin gửi lời chúc sức khỏe HIỀN TỶ TRÍ TUỆ (THẦY NĂM HẬU SG)VÀ QUÝ HUYNH TỶ trong chuyến đi từ thiện lần trước.

  2. #1482
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Mặn đắng chua cay ngọt chát hèm
    Mùi đời xin hãy ném mà xem
    Mùi gì mà ngọt hơn mùi đạo
    Mùi đạo thơm hơn chã với nem

    TRí tuệ nhớ đạo hữu lên xem
    Mong các vị làm việc thiện êm
    Thôn quê chân thật chẵng chác hèm
    Thị thành thấm đượm nghĩa tình êm
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  3. #1483
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi
    KÍNH GỬI HIỀN TỶ TRÍ TUỆ

    Hôm nay có mấy huynh tỷ đệ muôi trong ban từ thiện, đến nhà minh tâm 12 chơi, và nấu đồ ăn, cùng nhau đàm đạo, mọi người nhớ đến TỶ, minh tâm 12 mở máy cho mọi người xem thơ TỶ làm,mọi người thích lắm, mà mọi người không biết làm thơ, nên không hòa thơ với tỷ được.

    xin gửi lời chúc sức khỏe HIỀN TỶ TRÍ TUỆ (THẦY NĂM HẬU SG)VÀ QUÝ HUYNH TỶ trong chuyến đi từ thiện lần trước.
    Vui vầy đã gặp cùng chung bước
    Chúc các hiền từ thiện tây xa
    Từ thiện tiếp đón những ngày qua
    Giúp dân khỗ, hiền hòa cùng chung

    ngày nào trí tuệ sẽ tao phùng
    Chung nhân ái hợp cùng bà con
    Ngẫm đau thương lắng diệu không còn
    Mẫu ơi đau xót lòng con quá chừng


    ***năm tân mão***thầy luôn chúc mọi người hưỡng một năm tràng đầy hạnh phúc và giúp đỡ bà con cũa mình được chút vui

    MANG TÌNH THƯƠNG BAN RÃI KHẮP CÙNG
    THẦY SẼ TAO PHÙNG CÙNG VỚI BÀ CON

    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  4. #1484

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi


    Minh tâm chúc huynh nhiều sức khỏe
    Để vượt ngàn, trăm lẽ sầu thương
    Trần là giấc mộng bình thường
    Nhưng lòng khó nỗi tận tường bến mế

    Khi đau nhói tái tê hồn cảm
    Ngấn lệ thầm can đảm vượt qua
    Đạo mầu xóa hết lệ nhòa
    Thời gian lắng dịu đời ta hết sầu.
    Được cảm thông nỗi lòng nhẹ bớt
    Lại dấn thân chờ đợt khảo bài
    Dòng đời bao nỗi chông gai
    Bình tâm tĩnh trí tìm bài giải khuây

    Nhìn nỗi đau dẫy đầy nhân thế
    Đạo chỉ đường bất kể những ai
    Tĩnh tâm thì vượt nạn tai
    Động tâm nhụt chí đúng sai lộn phèo

    Minh tâm ơi vạn đèo nhớ vượt
    Bao khổ nàn xông lướt vượt qua
    Thiên đàng địa ngục đâu xa
    Bình tâm tĩnh trí tâm ta chỉ đường

    Lấy cứu khổ làm phương tu tỉnh
    Lấy từ bi điều chỉnh hành vi
    Từ tâm hướng dẫn ta đi
    Vượt qua khổ hải đón kỳ thượng ngươn

    Bao thử thách chờn vờn phía trước
    Hãy thành tâm sẽ được như nguyền
    Bát nhã như một chuyến thuyền
    Không mui không đáy lợi quyền khó lên

    Tâm thanh tịnh vững bền muôn thuở
    Dù khó khăn cũng chớ trở chèo
    Đường ta phía trước cheo leo
    Bền gan ta bước hiểm nghèo không lui

    Bao hiểu lầm ngậm ngùi chan lệ
    Bao lời than cõi thế đeo mang
    Tâm ta sẽ mãi minh quang
    Mây mù không thể ẩn tàng nơi tâm
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  5. #1485

    Mặc định



    Nhìn ánh trăng tàn sau hàng phố
    Gió cũng buồn mà cố lay hoa
    Tiếng chuông tỉnh thức từ xa
    Vọng về thúc giục mọi nhà gắng tu

    Đời để lại nhiều sầu thương cảm
    Lòng dặn lòng can đảm vượt qua
    Chân mình lắm nỗi bôn ba
    Hồn mình vẫn sáng như là thái dương

    Mặc cho tình đời thường ngang trai
    Tâm sáng ngần lèo lái thuyền nang
    Sỏi kia có biến thành vàng
    Lòng ta vẫn giữ đạo tràng trong tâm

    Mãi vững bước đễ tầm chơn lý
    Bước song hành tà mị khao cao
    Người tu chịu khảo biết bao
    Trả xong một kiếp, để vào hư cung


  6. #1486
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Vì chí thành nên đành thức trắng
    Vì yêu thơ không vắng đạo hiền
    vì là nghĩa cã thiêng liêng
    Cho nên thức trắng tiếp liền vần thơ

    Vì yêu thơ rạo rực mong chờ
    Vì nhân vì nghĩa nên thơ xuất liền
    Đó là cung ứng cho thiên liêng
    Cơ thơ thiêng định tức liền xuất ngay

    Các hiền đặt bút thơ hay
    Cho nên trí tuệ ngất ngây trong lòng
    Nghĩ phòng canh trắng vắng phòng trong
    Thao thức trong lòng, xuống đặc vần thơ
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  7. #1487
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    ****Khai thông tâm trí cơ truyền
    ****Rõ thông đạo lý ,thơ liền xuất ngay
    ****Thơ vui chắng thắng chẳng thua
    ****Từ trong thương cảm được mùa vần thơ

    ****Mẫu hiền đang mãi đợi chờ
    ****Nghiệp trần trã hết chẵng mơ cần gì
    ****Mù mà vẫn biết đường đi
    ****Người đang thức tỉnh ,cung nghi không về
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  8. #1488
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Thơ vốn là văn thi thơ
    Vì yêu thơ nên ta tạo thành trang
    nhẹ nhàn như hạc bay sang
    Chung quanh bao phủ như làn thanh phong

    Cho nên đặc bút mấy dòng
    Chúc các đạo hữu vui lòng xướng ca
    Xuống trần dạo khắp ta bà
    Chúng ta hòa hợp vui ca qua ngày

    TRực lòng sao thấy hay hay
    Tại sao thức trắng cã ngày lẩn đêm
    Phãi chăng mẫu bão phãi hành
    Hành trong tâm trí đễ thành gì đây
    Last edited by tritue; 01-03-2011 at 03:11 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  9. #1489
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi


    Nhìn ánh trăng tàn sau hàng phố
    Gió cũng buồn mà cố lay hoa
    Tiếng chuông tỉnh thức từ xa
    Vọng về thúc giục mọi nhà gắng tu

    Đời để lại nhiều sầu thương cảm
    Lòng dặn lòng can đảm vượt qua
    Chân mình lắm nỗi bôn ba
    Hồn mình vẫn sáng như là thái dương

    Mặc cho tình đời thường ngang trai
    Tâm sáng ngần lèo lái thuyền nang
    Sỏi kia có biến thành vàng
    Lòng ta vẫn giữ đạo tràng trong tâm

    Mãi vững bước đễ tầm chơn lý
    Bước song hành tà mị khao cao
    Người tu chịu khảo biết bao
    Trả xong một kiếp, để vào hư cung

    Tối trời mù mịt chẵng thấy trăng
    Gió lặn im chẵng thấy chị hằng
    Chuông chùa thức tỉnh nên ngồi dậy
    Đời lại sầu vương vẫn đắng cay

    Tâm sáng ngần, vẫn tỉnh không say
    Đạo vàng vương vấn mãi lòng đây
    Tịnh vững bước trên đường chân lý
    Quyết vận hành ý chí phật tiên
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  10. #1490
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    *******Ngựa chạy đường dài mới biết được ngựa hay*******

    Là phật tử ,đường dài sức ngựa
    Sự nên hư là ỡ tại mình
    Nên là do sức mình tin
    Hư là do tại lòng mình lảng xao

    Là phật tử,thì nào trách phật
    Chỉ trách mình đi trật mà thôi
    Phật là chỉ muốn giác đời
    Phật đâu có muốn cho người còn mê

    Là phật tử đừng có si mê
    Tính si ,là lữa thiêu mình
    Mê danh, mê lợi, mê tình
    Mê nào cũng khiến hồn linh đọa đày
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  11. #1491

    Mặc định

    Đời vẫn đẹp muôn màu rực rỡ
    Nhưng lòng người vẫn sợ đam mê
    Chọn người bạn tốt đề huề
    Đôi bên thông cảm đêm về ngủ ngon

    Gìn tình nghĩa cho tròn nhân cách
    Nẻo đường đời nhẹ lách tà đi
    Dìu nhau vượt khó mọi khi
    Qua rồi cạm bẫy để ghi công thành

    Hãy thương mến mọi nhành chung sống
    Qúy trọng nhau, khác giống, chung màu
    Cùng chung một kiếp như nhau
    Tình thương chan rưới muôn màu hưởng chung

    Động viên nhau đường cùng oan trai
    An ủi người để lại lòng thương
    Xóa đi tang tóc thê lương
    Gắn vào trong cảnh tang thương chữ tình.
    Last edited by minhtam12; 02-03-2011 at 01:35 AM.

  12. #1492

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
    Được cảm thông nỗi lòng nhẹ bớt
    Lại dấn thân chờ đợt khảo bài
    Dòng đời bao nỗi chông gai
    Bình tâm tĩnh trí tìm bài giải khuây

    Nhìn nỗi đau dẫy đầy nhân thế
    Đạo chỉ đường bất kể những ai
    Tĩnh tâm thì vượt nạn tai
    Động tâm nhụt chí đúng sai lộn phèo

    Minh tâm ơi vạn đèo nhớ vượt
    Bao khổ nàn xông lướt vượt qua
    Thiên đàng địa ngục đâu xa
    Bình tâm tĩnh trí tâm ta chỉ đường

    Lấy cứu khổ làm phương tu tỉnh
    Lấy từ bi điều chỉnh hành vi
    Từ tâm hướng dẫn ta đi
    Vượt qua khổ hải đón kỳ thượng ngươn

    Bao thử thách chờn vờn phía trước
    Hãy thành tâm sẽ được như nguyền
    Bát nhã như một chuyến thuyền
    Không mui không đáy lợi quyền khó lên

    Tâm thanh tịnh vững bền muôn thuở
    Dù khó khăn cũng chớ trở chèo
    Đường ta phía trước cheo leo
    Bền gan ta bước hiểm nghèo không lui

    Bao hiểu lầm ngậm ngùi chan lệ
    Bao lời than cõi thế đeo mang
    Tâm ta sẽ mãi minh quang
    Mây mù không thể ẩn tàng nơi tâm

    Đệ vẫn vẫn mong châu về hiệp phố
    Gửi tâm lành đến chổ đài thơ
    Mặc dù cảnh khổ sơ rơ
    Nhưng tình vẫn ở vần thơ huynh làm

    Gửi lại chuyện trần phàm trong khảm
    Nương đạo mầu mượn tạm tình chung
    Giải sầu trong cảnh khốn cùng
    Vơi đi đau khổ lạnh lùng trong tâm

    Huynh trong cảnh âm thầm suy nghĩ
    Cảnh trần hồng bi lụy dường bao
    Làm sao sáng tác thơ cao
    Huynh ơi gắng vượt, lẽ nào huynh thua.

  13. #1493
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi
    Đời vẫn đẹp muôn màu rực rỡ
    Nhưng lòng người vẫn sợ đam mê
    Chọn người bạn tốt đề huề
    Đôi bên thông cảm đêm về ngủ ngon

    Gìn tình nghĩa cho tròn nhân cách
    Nẻo đường đời nhẹ lách tà đi
    Dìu nhau vượt khó mọi khi
    Qua rồi cạm bẫy để ghi công thành

    Hãy thương mến mọi nhành chung sống
    Qúy trọng nhau, khác giống, chung màu
    Cùng chung một kiếp như nhau
    Tình thương chan rưới muôn màu hưởng chung

    Động viên nhau đường cùng oan trai
    An ủi người để lại lòng thương
    Xóa đi tang tóc thê lương
    Gắn vào trong cảnh tang thương chữ tình.
    Trọng chữ tình nên hình chẳng đẹp
    Sống vô tư không ép tâm hồn
    An ủi người đễ tồn tâm trí
    Tránh đam mê uổng phí sự đời

    Diều nhau trong cảnh khỗ mọi nơi
    Cứu con của mẫu ,thời vững tâm
    Sóng gợn êm mãi không gầm
    Tâm tỉnh trí ta phãi tầm chân lý

    Đừng giận hờn uổng phí thời gian
    Hảy giúp nhau những lúc gian nan
    Chia cơm xẻ áo không màn
    TRỡ về mẫu đã chờ sang vườn đào

    Hạ trần kêu gọi ai có hay
    Cam lồ rưới xuống tại tâm đây
    Quý người ta thấy tâm say
    Thương người ta thấy ngất ngay lòng mình

    Giận hờn chi ta hảy mỡ tình
    Sống vô tư tâm mình mới quý
    Hận thù ích kỷ hại nhau
    Cứ giận người tâm lại buốt đau

    Tình tươi đẹp ai nào không quý
    Nghĩa đông đầy ý chí thanh cao
    Last edited by tritue; 02-03-2011 at 03:08 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  14. #1494

    Mặc định



    Chào quý Hiền Huynh Tỷ : TriTue , TinhKhiThan, MinhTam12 , Thuận-Thiên

    Xin mời quý Hiền Huynh Tỷ xem qua : Chương Trình Từ Thiện Giúp Đỡ Học Sinh, Sinh Viên Gia Đình Con Em Nhà Đạo Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Khó Khăn


    Nhân đây tiểu đệ xin kính để lời kêu gọi quý Huynh Tỷ ủng hộ giúp đỡ cho gia đình Đạo Hữu Nguyễn Văn Tâm ( Xin xem tại đây )

    Kính chúc sức khỏe đến chư Huynh Tỷ và lời chào thân ái , cầu mong cùng phụng sự

    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  15. #1495

    Mặc định



    Mùa xuân đã dần trôi theo gió
    Hạ đến gần đầu gõ vườn thơ
    Thật nhiều ong bướm nhỡ nhơ
    Tạo thêm cảnh đẹp tận bờ tre xưa

    Nhìn ruộng lúa giữ trưa xanh biếc
    Gió hạ buồn từng chiếc lá rơi
    Hoa mua khoe sắc tuyệt vời
    Ngân nga tiếng sáo để lời ca vang

    trong xóm nhỏ có đàn trẻ dại
    Mãi vui đùa không ngại thời gian
    Vô tư cuộc sống cơ hàn
    Nào đâu biết được bẽ bàng về sâu


  16. #1496

    Mặc định

    Nàng thơ đã hiệp trào quân tử
    Mãi vui vầy từng chữ đệ huynh
    Chiềm trong giấc mọng đẹp xinh
    Cho lòng thương cảm tình đông nghĩa đầy

    Vui chung bước cảnh này tiềm đạo
    Gắng đượm tình để tạo về sau
    Đại đồng đến tận đài cao
    Dìu nhau tiến bước hiệp trào đạo tâm.

  17. #1497

    Mặc định



    Non xanh nước biếc lời xưa ví
    Thơ thơ họa họa túy ngâm nhàn
    Cuộc đời sớm nở tối tàn
    Xin ai chung sức trổi đàn thiện tâm

    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  18. #1498
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    *******BÁT NHÃ NHA TRANG*******

    Thực là hưởng quả phúc to
    Rỏ nơi cực lạc chờ đò bước sang
    Đây nơi bảo tàng trần tục
    Cũng là nơi pháp bão trùng thiêng
    Chuá tiên tu học ngoan hiền
    Là nơi chúa thánh đạo giềng quang minh
    Thánh vương tái bút vẽ hình
    Nhựt nguyệt tinh tấn rỏ hình phương đông
    Hai bên ngự vẩy thần đồng
    Trang khang gió thỗi đôi dòng uống quanh
    Trên cao có bức trường thành
    Thật là thiên định vẽ hình tự nhiên
    Cãnh thiên thai ,chùa thiên phụng bái
    Là nơi bác nhã nha trang
    Cầu trên thiên phụng phật ban hữu tình
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  19. #1499

    Mặc định

    Kính cô 5 !

    Thưa cô 5 , bên websit caodaitoathanhtayninh.net đang có chương trình từ thiện hỗ trợ đạo huynh Nguyễn Văn Tâm , hiện thời gia đình đạo huynh Tâm đang cần 1 chiếc xe lắc để đạo huynh đi bán vé số giúp đỡ gia đình

    Xem link tại đây :Gia đình đạo huynh Nguyễn Văn Tâm

    Nhiều Huynh Tỷ và Thân mẫu con đã ủng hộ được phần nào , nếu như có thể xin cô năm tiếp sức giúp để giúp đỡ cho đạo huynh Tâm

    Cẩn kính

    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  20. #1500

    Mặc định

    Tàn đông gió thôi lạnh lùng
    Nhành cây rụng lá thân tùng bơ vơ
    Hoa sầu hoa héo hững hờ
    Lá xanh kết lại bài thơ chung đường

    Ở cõi tạm, đường tình là thật
    Chọn khối tình hạng nhất cùng đi
    nôi theo đức phật từ bi
    Gạt đi tật sấu sân si kiếp mình

    Hãy vui sống để nhìn hoa nở
    Chẳng bao lâu đừng lỡ bước đi
    Thật thà châm chước mọi khi
    Gìn ngươn thánh chất không ti phận mình

    Đời dầu khổ nhưng tình đượm thấm
    Mặc cho đời ngầm ngấm từng giây
    Lòng mình chẳng đổi như mây
    Đức tinh nguyện gửi đến THẦY MẸ TRÊN.

    smiley:it_wasnt_me::i_dont_know::thumbs_down::thin king:hug007sick032:star:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •