Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 43

Ðề tài: Mồ mả ông bà bị máu chó đổ lên, có cách giải không?

  1. #1

    Mặc định Mồ mả ông bà bị máu chó đổ lên, có cách giải không?

    Xin các Bác/Chú giúp dùm,
    Có người bạn, Ông ngoại bị người em ruột sơ ý đâm chết trong cuộc cải vả, sau đó, người em lấy máu chó (mực ?) đổ lên mồ mả ông ngoại. Từ đó đến nay tất cả những người trưỡng nữ trong gia đình đều bị chết sớm hoặc có tai nạn lớn xảy ra. Không biết có cách nào hóa giải không?
    Xin các Bác/Chú giúp dùm.

  2. #2

    Mặc định

    Thiện tai, thiện tai...
    Sơ ý ??? giết chết người còn lấy máu chó đổ lên mộ anh mình ... thiệt là hết chỗ nói.
    Chắc 2 anh em tiền kiếp là kẻ thù quá!
    Có 1 trưởng nữ trong gia đình thôi bác ạ, hóa giải gì nữa quá trễ rồi !
    Người thì chết sớm , người thì tai nạn lớn lãnh quả hết rồi. Ôi đâu cũng là nghiệp phải trả.
    Cầu xin cho người chết được vãng sinh về Tây phương, còn người sống thì thân tâm an lạc thôi, cùng chia buồn cùng gia đình bị hại thôi.

  3. #3

    Mặc định

    Kiếm thầy về giải đi.

    Còn "em ông ngoại" cho xuống gặp ông ngoại luôn. Nợ máu trả máu.

    Nếu đúng như ông kể, người ta chết rồi mà vần còn chưa tha?!
    "Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên"

  4. #4

    Mặc định

    Chào các Bác/Chú,
    Theo người bạn nói thì người em của ông ngoại đã bị mù lòa và củng đã qua đời, người con gái lớn của ông ngoại bị dẩm lên bom nổ chết, con gái lớn của người dì thứ 2 cũng bị đau màng óc chết sớm, con gái lớn người dì thứ ba cũng bị chết sớm, dì thứ tư, con đầu tiên hư thai, còn con út bệnh tâm thần, thế hệ thứ ba chưa có ai chết, nhưng nghe nói con cháu thường không được may mắn, làm ăn thất bại, hình như thế hệ thứ ba vẫn còn bị ảnh hưởng.

  5. #5

    Mặc định

    Trời , 4 vợ hèn chi 4 trưởng nữ :)
    Xin lỗi nha, chuyện bạn nói lúc đầu tưởng mới xẩy ra đây thôi chứ ai dè, chắc là 30, 40 năm rồi phải không ?
    Theo tôi nghĩ thì hạn đã qua rồi , thế hệ thứ 3 chưa có ai chết là ổn rồi. Còn chuyện làm ăn thất bại là thường thôi đâu phải 100% ai cũng thành công đâu. Còn chuyện 40 năm về trước, đất nước chiến tranh thì làm sao tránh khỏi bom đạn được, như bạn thấy đó, nạn nhân của chất độc da cam đó. Ai làm ra ? thế hệ thứ 4 rồi còn bị nè .
    Bạn hãy nói với bạn của bạn những lời chia se dựa theo khoa học để họ có miềm tin trong cuộc sống nha.

  6. #6

    Mặc định

    Trời, nếu sự việc như lời các bạn xảy ra lâu vậy, còn gì nữa mà giải. Đúng vậy.

    Theo tôi nhà đó phước mỏng quá, tập trung lo tu tích phước nhiều đi. Chứ tai họa trời giáng, con người cứu sao nổi!

    Mô Phật
    "Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên"

  7. #7

    Mặc định

    các bác cứ nói phước đức khổ wa' người ta gấy nghiệt củng do phước đức của mình àh đổ máu chó lên mộ rồi thì hci3 có nước dời mộ kiu thầy rửa xương chọn ngày lành dời đi chổ khác tích phước là tốt nhưng đâu phải lúc nào củng đem cái đó nói ra được đâu mong bạn cố gắn giải được nạn này
    ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây ????

  8. #8

    Mặc định

    Tôi Nghỉ Nếu Bạn Có Lòng Thì Bạn Hãy Chấp Tay Niệm Phật Xin Cho Mọi Người được Bình An,và Kêu Bạn đó Cũng Làm Như Bạn Và Nói Với Người Bạn Kia Là Kêu ông Ngoại đã Mất Hãy Tha Thứ Cho Người Em đó đi.
    Nếu cần bạn kia có thể thấp vài cây hương cho con chó bị lấy máu trước mã ông ngoại và cầu xin nó giúp.
    Last edited by hiếu trung; 14-05-2008 at 09:43 PM.

  9. #9

    Mặc định

    NAm mô A Di Đà Phật.

  10. #10
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    NN thấy các huynh nói đúng lắm. Nếu như NN đoán không lầm thì trong Táng Kinh cũng đã có nói rất rõ về huyết mạch trong gia đình. Một khi xương cốt của tổ tiên có chuyện gì thì con cháu trong dòng họ cũng phải chịu nhiều đau khổ chứ chẳng phải chơi. Nghe qua câu chuyện của huynh VL thì thật sự người đổ máu cho để ếm gia đình này rất là tàn ác. Đây không phải chỉ là vấn đề phong thuỷ mà thôi, mà nó còn có ảnh hưởng đến mặt tâm linh nửa. Một khi con chó mà bị thọt huyết lấy máu thì oán khí xông tuốt lên thanh thiên. Dùng máu này mà đổ vô mộ thì gia đình, dòng họ con cháu phải trả nợ máu này thôi. NN thấy cho dù có đem xương cốt đem đi rữa thì cũng vẫn không thể nào ngăn cản được đâu. Cho dù các thầy cao tay ấn bên tiên gia cũng khó mà giải được.

    Muốn giải cho gia đình này chỉ có cách là làm sao giải tan đi oán khí thì mới được. NN thấy nên khuyên những người trong dòng tộc thuộc hệ thứ 3 phải làm sao kiên trì tu tập chú Đại Bi và hồi hướng công đức, lẫn tình thương đến tất cả chúng sanh và nhất là đến con chó kia, và hãy khuyên dứt bỏ hận thù, và chóng đi đầu thai thì mới mong có cơ hội giải được cái nghiệp quả này thôi.

    Vài hàng lạm bàn.

    Thân
    NN
    To You With Love

  11. #11

    Mặc định

    Chào cã nhà
    NN nói rất đúng ,phải rồi nhắn với thế hệ thứ ba nên nhờ thầy làm lể cầu siêu cho họ,còn con cháu nên hiến máu ,phóng sanh chim cá.tham gia việc công quả ....vv! ah có duyên gặp lại NN ở đây:o) lotus98 có gặp nhau qua NN ở một nơi ... ,nếu lotus98 không nhầm lẫn :o)
    thân
    lotus98

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VinhL Xem Bài Gởi
    Xin các Bác/Chú giúp dùm,
    Có người bạn, Ông ngoại bị người em ruột sơ ý đâm chết trong cuộc cải vả, sau đó, người em lấy máu chó (mực ?) đổ lên mồ mả ông ngoại. Từ đó đến nay tất cả những người trưỡng nữ trong gia đình đều bị chết sớm hoặc có tai nạn lớn xảy ra. Không biết có cách nào hóa giải không?
    Xin các Bác/Chú giúp dùm.
    thiện tai thiện tại cái này chơi ác lắm nè chơi kiểu này nguời ta gọi là chơi để chết chùm nè.Lấy máu chó đổ lên mộ nhưng có nghĩ rằng sẽ bị ảnh hưởng không vì Cận Huyết và Đồng Huyết đều bị ảnh hưởng cả.....Mà còn ảnh hưởng đến 5 đời lận đó....nên thường xuyên đi chùa lễ phật đi và mua thêm Kinh Đại Bi và Kinh Diệu Pháp Liên Hoa về mà tụng may ra có thể giảm còn hóa giải thì vô phương rồi.
    *Nam Mô A-Di-Đà Phật
    *Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
    *Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
    *Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
    *Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
    *Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
    *Nam Mô Đại Nguyện Chuẩn Đề Vương Bồ Tát

  13. #13

    Mặc định

    chao ban va xin chao ca nha . theo su biet it oi cua toi day la phep yẻm rat du . dung mau cho lam phep do len mo ,su chet choc xui quay ba doi moi het . du co boc mo rua xuong neu khong lam dung phep cung khong het duoc . phep yem nay rat hiem gai the de khong ai giai duoc , so di khong giai duoc khong phai do khong co cao thu ma do cac cao thu vuong bay khi dung phep cua tien gia hay cua phat mon , boi vi cac phep tren ky mau cho nen khong giai duoc . giai phep nay cong luc chi dong phan nho , phan lon la do phuong phap va mot it vi thuoc quy . muon giai phai den tan mo moi giai duoc .

  14. #14
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của nhaply
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,968

    Mặc định

    Chơi khó không hà. Không biết là máu chó hay máu phụ nữ có kinh đây. Máu chó thì còn hi vọng chứ máu có kinh thì mau đi tìm chân nhân.

    Đệ tử tên họ tuổi ở đâu...
    Kính lạy tam thánh lão gia
    Kính lạy Ngọc Hư giáo chủ
    Kính lạy Huyền đô đại lão gia
    Kính lạy Nam cực tiên ông
    Kính lạy Xích Tinh Tử chân nhân
    Kính lạy Hán Chung Ly đại tiên
    Kính lạy Lý Thiết Quải đại tiên
    Kính Lạy Lam Thái Hòa đại tiên
    Về đây tiếp ứng cho đệ tử giải trừ ếm môn
    Được linh ứng như đệ tử cầu thỉnh
    Có gì đắc tội xin bỏ qua cho sự ngu muội của đệ từ
    Nhất bái sinh nhị bái, nhị bái sinh tam bái, tam bái sinh vạn bái.

    Đệ tử kính lạy ( lạy 8 lay về hướng đông)

    Tắm gội sạch sẽ, mặc đồ ăn mày, tay phải cầm gậy trúc kiểng, tay trái cầm thái cực đồ soi vào mộ, bày hoa sen ở 4 phương 8 hướng chỗ cái mộ. Niệm chú xong rồi lấy gậy trúc gõ vào mộ, hét: nghiệt súc, không biến đi, còn đợi chừng nào.

    Khó giải lắm đây.
    Last edited by nhaply; 06-06-2008 at 09:59 AM.

  15. #15

    Mặc định

    Chắc trong lúc đổ máu con chó khốn khổ kia, người em cũng có đọc chú rồi, chứ đổ khơi khơi thì chắc không đến nổi như vậy đâu.

    Mà nhà đấy cũng lạ, biết là bị ếm như thế nhưng chắc không tin hay sao, để di hại đến 3 đời thế kia.
    "Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên"

  16. #16
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của nhaply
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,968

    Mặc định

    Trước khi lạy để 3 cay nhang ngang ấn đường, xung quanh chỗ đứng bày 8 hoa sen, trên mỗi hoa sen một cây đèn cày, không được để đèn tắt suốt thời gian phá phép ếm. Những người khác nếu đi chung cũng phải quanh chân có 8 cái hoa sen và hai tay ôm giữ Thái cực đồ để trước ấn đường.

  17. #17

    Mặc định

    [QUOTE=nhaply;31210]Chơi khó không hà. Không biết là máu chó hay máu phụ nữ có kinh đây. Máu chó thì còn hi vọng chứ máu có kinh thì mau đi tìm chân nhân.
    chao ban . trong truong hop nay la mau cho . boi vi dung mau kinh phu nu ma lam phep thi tai hoa chi bi mot doi thoi . phuong phap yem nay dung mau cho hoac mau kinh nguyet phu nu sau do lam phep vao [ta thuat] moi co tac dung neu khong cung chi nhu la tiet canh thoi . chao cac ban .

  18. #18
    Ly_Nguyen_1968
    Guest

    Mặc định

    Cách tốt nhất là giờ Tí lúc ngày Trùng Âm tháng Hành Âm năm Chánh Âm đi đến cái mộ đó đi xung quanh kiếm được cái cỏ có bảy lá trong đó có một lá màu đỏ thì nhổ đi quăn ra xa như vậy nghiệp sẽ giảm thôi chứ không cách nào dứt được cả.

  19. #19
    Đai Nâu Avatar của beothixau
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    445

    Mặc định

    Đến đời trưởng nữ nào đó trong họ này mà có tâm rộng lớn, tự thấy rằng ông em kia cũng là 1 người đáng thương, và tha thứ cho lỗi lầm của ông ấy... thì coi như oan nghiệt đã tự nhiên bị hóa giải, người trưởng nữ đó sẽ được bình an vô sự và những người trưởng nữ sau cũng vậy, thậm chí cuộc đời diễn tiến rất tốt đẹp! Bạn cứ nói bạn bạn, hoặc con cháu của bạn bạn nghiệm mà xem!
    Đang túc tắc trèo xuống :D

  20. #20

    Mặc định

    Sao có thể thế được, vấn đề ở đây là trận đồ yểm. Bùa ngãi cũng như đao kiếm, là giống vô tình, là công cụ thôi. Nhiệm vụ nó được giao và cứ thế thi hành.

    Phải kiếm cho được chân nhân. Phá giải trận cho mau. Cứ để âm ỉ như Cao Biền yểm đất Nam thì biết đến bao giờ mới ngóc đầu nổi?!

    Phá được rồi, mở party ăn mừng, nếu rãnh nữa thì nghĩ cách...yểm ngược lại :D

    Bọn yểm bùa hại người là giống thâm hiểm nhất. Dùng tình thương thì e là nước đổ đầu vịt thôi.

    Nhắc lại việc cần nhất là phải kiếm được chân nhân, vỏ quít dày thì phải có móng tay nhọn !
    "Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên"

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •