Trang 74 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 24646869707172737475767778798084 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,461 tới 1,480 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #1461
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi
    Áng mây chiều lững lờ trôi mãi
    Như đời ngưỡi ở tại trần gian
    Bôn ba khắp chón dạm ngàn
    Qui về một cội đạo tràng hướng tu

    Nay trong cõi, mặc dù xa cách
    Tâm chung cùng một gạch đường đi
    TỶ hiền xuất khẩu từ bi
    Mong sao tỷ được những gì cao nhân

    Kiếp tu hành mọi phần cô lẻ
    Hiệp rồi tan, vạn lẽ công bình
    Người tu ban nghĩa ban tình
    Cuối cùng mình vẫn một mình tiếp tu

    Tu cam nhịn mặc dù đau buốt
    Không than phiền mặc ruột quặng đau
    Bỏ đi thềm ngọc đài cao
    Lánh xa trần tục, mới vào cõi thiên

    Vì đạo đời luật tiền duyên trước
    Kiếp tu hành có được gì đâu
    Được chăng hồn chẳng âu sầu
    Thong dong thẳng bước qua cầu trái oan

    Đời cho ta niềm vui oan trái
    Nợ oan khiên đeo mãi thân phàm
    Trả vay, vay trả chẳng kham
    tranh đua, được mất, mãi đam mê mình.
    TU hạnh đức ,khuyên người tỉnh ngộ
    Ráng quyết tâm phỗ tố người khờ
    Đừng ngỡ rằng đời vững như mơ
    Ráng tu hạnh qua bờ chánh giác

    Kẻo tâm hồn sa lạc đọa siêu
    Quanh ta rất nhiều người yêu quý
    Tu tịnh đời ,chớ phí thời gian
    Tu hành phãi chấp nhận gian nan

    Tâm thanh tịnh sẽ được huy hoàng
    Nơi sơn thất mẫu hoàng ban lộc
    Cảnh thiên thai bão ngọc ê hề
    Trần đời sung sướng sao chẳng mê

    Tu tỉnh ngộ trỡ về quê cũ
    Ráng tu dũ bỏ, xác bụi hồng
    gieo tâm thiện trồng cây nhân quã
    Tâm tuệ hợp, mau trả trỡ về
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  2. #1462
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi

    Đuốc tâm khải tỏ buổi đò liên
    Thuyền chung chổ hiệp nghĩa ban truyền
    Đại đạo chủ khai hòa cõi thọ
    Tam thanh đạo chói cảnh qui kiền
    ******
    ******Đã mỡ huê******
    Khai đuốc huệ tâm đăng tõ sáng
    Trăm ngàn muôn kíp dể gặp đâu
    Đạo kỳ ba long hoa hội
    Mẫu ban điễn lành mới rõ thông

    Tu thì phãi chấp nhận trần hồng
    TU dù khỗ hạnh trong lòng vẫn vui
    Hiện giờ cứu được tâm đui
    Thần thông mẫu chọn trao vui con hiền
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  3. #1463
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    *********
    ******Nam mô ngọc hoàng thượng đế vô cực đại thiên tôn từ tôn cãm ứng chứng minh a di đà phật*****
    Nam mô diêu trì kim mẫu dưỡng sanh bão mạng từ tôn đại từ tôn cãm ứng chứng minh a di đà phật******

    Nam mô a di đà phật **
    Nam mô bổn sư thích ca mô ni phật
    Nam mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tác***

    ******CHỨNG TRI CHO PHẬT TỮ******

    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  4. #1464

    Mặc định

    Tin phật thánh tiên đủ diệu huyền
    Tin thầy quyền phép thật vô biên
    Tin đời ảo ảnh như sương khói
    Tin đạo trường tồn thất ức niên
    Tin đức tôn sư cần pháp chánh
    Tin ngài di lạc độ căn hiền
    Tin vạn sự đều do thiên định
    Tin ráng tu hành dứt nghiệp duyên

  5. #1465

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mộng_tìm_đạo Xem Bài Gởi
    Phiền não vô minh ở giữa đời,
    Trí tâm vô định chốn biển khơi.
    Đời nay mạt pháp còn đâu Pháp,
    Đã thấy trong ta sống nữa vời.
    Đời vô minh nên đời loạn khổ
    Động loạn nên gây nhiều bão tố
    Đạo thuyền từ đưa ta bến giác
    Tịnh tâm thiền chánh được điều thô
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  6. #1466

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi
    Tin phật thánh tiên đủ diệu huyền
    Tin thầy quyền phép thật vô biên
    Tin đời ảo ảnh như sương khói
    Tin đạo trường tồn thất ức niên
    Tin đức tôn sư cần pháp chánh
    Tin ngài di lạc độ căn hiền
    Tin vạn sự đều do thiên định
    Tin ráng tu hành dứt nghiệp duyên
    Minh tâm ơi lời hiền nhắn gửi
    Đức tin dày khung cửi chăm lo
    Vợ chồng chăm chỉ nhỏ to
    Giúp nhau tiến bước kịp đò bước lên
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  7. #1467

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
    *******Thân chào hiền đệ bin571********

    TRí tuệ chúc hiền đệ luôn vui khõe
    Trẽ mãi không già ,trường sanh bất lão

    **Ngày đẹp thiên cơ chờ bạn mới**
    Đệ bin xuất hiện khõe chưa nào
    Đệ vào đàm đạo thật vui sao
    TRí tuệ đang vui ,vảy vảy tay chào
    Hiền đệ bin đã khõe ôi đẹp sao
    Đệ Bin xin cảm tạ và có mấy vần thơ con cóc góp vui

    Đạo như Ánh sáng Hải Đăng
    Đời như bể khổ trầm luân gập ghềnh
    Đàm để rõ chân tơ kẽ tóc
    Luận để tìm Chân lý sẽ đi
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  8. #1468

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bin571 Xem Bài Gởi
    Đệ Bin xin cảm tạ và có mấy vần thơ con cóc góp vui

    Đạo như Ánh sáng Hải Đăng
    Đời như bể khổ trầm luân gập ghềnh
    Đàm để rõ chân tơ kẽ tóc
    Luận để tìm Chân lý sẽ đi
    Lời hay ý đẹp cùng trao
    Chào chàng Se Mod ra vào sẻ chia
    Thân thương chăm sóc sớm khuya
    Ái yêu nên nhận sẻ chia khắp miền
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  9. #1469

    Mặc định

    Dòng sông cuồn cuộn sóng tràn
    Đời người gian khổ cơ hàn vì thân

    Bận trăm việc đỡ đần cho vợ
    Rộn nhiều bề trả nợ trần ai
    Ngược đường mới thấy thiên thai
    Xuôi thì biển khổ nạn tai hầu kề

    Nhớ công ơn nhiều bề min mod
    Ai đã làm trụ cột đỡ nâng
    Chăm lo lớp lớp tầng tầng
    Chỉ vì muôn bạn muốn vâng lệnh trời

    Dưỡng dục để tạo thời tâm đạo
    Nuôi diễn đàn như tạo nghiệp lành
    Diễn ra bao cảnh tranh dành
    Đàn na công đức lòng thành dâng lên
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  10. #1470
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định cơ thơ

    Thiên cơ giáng để truyền đạo đức
    Sáng sinh ra ,tôn giáo chánh tâm
    Tham khảo tiên thiên đạo ,huyền diệu
    Nội giáo truyền ,đức cửu trùng thiêng
    Thanh tâm chánh pháp hãy lưu truyền
    Nỡ đức thánh tam thiên giáo đồng
    Đã lập thánh tôn ,giáo hoàng không\
    Phù linh ấn phép diệt lòng quỷ ma
    Đễ cứu độ sinh linh hiền đức
    Khuyên răng truyền ý thức nhiệm mầu
    Cãi tâm tính thành tiên thánh phật
    Chuyễn lương tâm chiếu rọi rất phân
    Về chánh pháp ,được gần thiêng tôn
    Tìm ra mối đạo ,giữ hồn trừ căn
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  11. #1471
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    **********
    ********Cơ thơ hoàng vũ******

    Dốc lòng cầu nguyện thiêng hoàng
    Tìm về chánh pháp cãnh tiên non bồng
    Tức sắc không ,không tức sắc
    Cơ giáo truyền đường đạo đức thông dông
    Lộc mẫu ban đại đồng cùng hưỡng
    Nguyện dốc hết lòng chớ có nhờn khinh
    Sáng chiều một dạ trọn gìn
    cầu trên phật thánh thương tình độ mau
    Lòng thành phát nguyện lên nào
    Gốc kia vun bón cây nào cũng tươi
    cãm gần ân trọng giúp người
    Đêm đêm tụng niệm cầu về về thập phương
    Nguyện cấu phật tổ xót thương
    Nguyện xin uốn nắng con đường từ bi
    Tâm con một dạ khác ghi
    Cầu trên cữu phẫm anh nhi cứu đời
    cứu đâu được đấy tuyệt vờì
    Ban con linh điễn sáng ngời tâm linh
    Nguyện cầu thiêng thượng thương tình
    Cãm thương kiên quyết diệt hình quỷ ma
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  12. #1472
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bin571 Xem Bài Gởi
    Đệ Bin xin cảm tạ và có mấy vần thơ con cóc góp vui

    Đạo như Ánh sáng Hải Đăng
    Đời như bể khổ trầm luân gập ghềnh
    Đàm để rõ chân tơ kẽ tóc
    Luận để tìm Chân lý sẽ đi
    Đạo sáng ngời như ánh hãi đăng
    Đời là như một ỗ nhện dăng
    Đàm hiễu ra chân lý phật hằng
    Luận hiễu ra sang hèn Phổ độ

    Lơi hay ý đẹp trùng phùng
    Tuệ chào hiền đệ vui cùng đàm chung
    Thân thương như ánh cây tùng
    Gia đình thế giới,hòa chung một đường
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  13. #1473

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
    **********
    ********Cơ thơ hoàng vũ******

    Dốc lòng cầu nguyện thiêng hoàng
    Tìm về chánh pháp cãnh tiên non bồng
    Tức sắc không ,không tức sắc
    Cơ giáo truyền đường đạo đức thông dông
    Lộc mẫu ban đại đồng cùng hưỡng
    Nguyện dốc hết lòng chớ có nhờn khinh
    Sáng chiều một dạ trọn gìn
    cầu trên phật thánh thương tình độ mau
    Lòng thành phát nguyện lên nào
    Gốc kia vun bón cây nào cũng tươi
    cãm gần ân trọng giúp người
    Đêm đêm tụng niệm cầu về về thập phương
    Nguyện cấu phật tổ xót thương
    Nguyện xin uốn nắng con đường từ bi
    Tâm con một dạ khác ghi
    Cầu trên cữu phẫm anh nhi cứu đời
    cứu đâu được đấy tuyệt vờì
    Ban con linh điễn sáng ngời tâm linh
    Nguyện cầu thiêng thượng thương tình
    Cãm thương kiên quyết diệt hình quỷ ma
    KÍNH MỪNG HOÀNG VŨ GIÁNG PHÀM GIAN


    CỨU ĐỘ CHÚNG SINH GIẢI TAI NÀN


    TAM HUYNH TRỌNG TRÁCH TRỪ MA QUỈ


    THU KẺ GIAN TÀ, ĐỂ PHƯỚC AN.


    PHƯỚC AN DÂN HƯỠNG CẢNH GIÀU SANG


    BÁ GIA ĐƯỢC HƯỠNG HẠNH PHÚC NGÀN


    TAM HUYNH DÂNG LỊNH CHA XUỐNG THẾ


    ĐỘ RỖI HỒN OAN HIỆP MỌI ĐÀNG


    MỌI ĐÀNG AN LẠC CẢNH TIÊN BAN


    CHUNG HƯỠNG HỒNG ÂN PHƯỚC NGẬP TRÀN


    TAM DANH THÁI TỬ TÊN HOÀNG VŨ


    CỨU ĐỘ NGHIỆP CĂN KHỎI TAI NÀN..


  14. #1474
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi
    Tin phật thánh tiên đủ diệu huyền
    Tin thầy quyền phép thật vô biên
    Tin đời ảo ảnh như sương khói
    Tin đạo trường tồn thất ức niên
    Tin đức tôn sư cần pháp chánh
    Tin ngài di lạc độ căn hiền
    Tin vạn sự đều do thiên định
    Tin ráng tu hành dứt nghiệp duyên
    Tin phật thánh diệu huyền âu ái
    Tin cha truyền ban rãi độ thầy
    Tin phép phật cứu độ hằng ngày
    Tin đạo tràng phổ hộ hăng say
    Tin Di lạc chuẫn Đề cứu thế
    Tin sáng soi nhựt nguyệt phổ tuế
    Tin mẫu hiền xuống thế độ dân
    Tin ân điễn càng khôn vũ trụ
    Tin lòng thầy không phụ lòng cha
    Tin vì yêu ,yêu cã nước nhà
    Tin quốc thích nhàn ca yêu nòi
    Tin vì linh điễn phật sáng soi
    Tin thầy được điễn soi sáng lòng
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  15. #1475

    Mặc định

    Nhìn gọn đèn lung linh trong gió
    Nghe lòng mình như nỗi nhớ mong
    Phương xa chúc bạn thong dong
    Gặp nhiều may mắn tình đông nghĩa đầy

    Nhớ năm trước mình đây bạn đó
    qua vần thơ mình có đồng tâm
    Hiệp nhau bước đạo mãi tầm
    Trao tình nhân nghĩa trăm năm lưu truyền

    Thương chung cảnh thuyền duyên đạo nghiệp
    Nay chung đường mong tiếp bước tu
    Đường về cõi đạo mặc dù
    Xa xôi cách trở, phật bù công lao

    Nhìn cõi thọ người đau người bệnh
    Người tật nguyền cũng bỡi duyên xưa
    Nghiệp căn quả báo chẳng chừa
    Đường tu cỡi bỏ, đo vừa quả duyên

    Tỷ huynh hỡi tịnh thiền cầu khẫn
    Để tâm mình minh mẫn lánh tà
    NGUYỆN CẦU ĐỨC PHẬT THÍCH CA
    Ban cho sinh chúng tai qua kiếp này..

  16. #1476
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    ********Xây vần cuộc thế*******

    Nhìn cuộc thế xây vần chuyễn hóa
    Hội long hoa nay đã gần kề
    Nhớ thương cha mẹ phãi về
    Không lo tu niệm mãi mê lo đời

    Không tu khổ ãi tới hồi
    Trong vòng tứ khổ sao ngồi được yên
    Đau lòng phật thánh thần tiên
    Ráng tu qua được ,mối giềng rối răn

    Nhìn đời sao thấy nhện dăng
    Ngọc hoàng thượng phụ bâng khuân khôn cùng
    Không tu đừng có vẫy vùng
    Trên thiên ,dưới địa hiệp cùng độ dân
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  17. #1477
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Cha chấm công vì mong độc lập
    Mẹ chấm lòng vì nghĩa chờ mong
    Mẫu hiền thương, mẫu phãi chấm công
    Vần thơ xuất hiện lòng vi vu

    Hòa trong vũ trụ xóa mây mù
    Mài quyết dũa công phu cho tròn
    Ngồi buồn trong dạ thấy héo hon
    Cho nên ta bước lên non tìm vần


    Last edited by tritue; 28-02-2011 at 12:26 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  18. #1478

    Mặc định

    Đêm khuya nhớ bạn biết làm sao
    Nhắn hỏi ai kia nghĩ thế nào
    Ngoài trời sương xuống nghe buốt gía
    Gió đưa cành lá tiếng lao xao
    Muốn gởi cho trăng trăng liền lặn
    Muốn gởi cho gió, gió bay cao
    Thôi thì đành chịu cho số phận
    Mong gặp bạn hiền trong chiêm bao
    Last edited by thuận-thiên; 28-02-2011 at 03:16 PM.

  19. #1479

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thuận-thiên Xem Bài Gởi


    Đêm khuya nhớ bạn biết làm sao
    Nhắn hỏi ai kia nghĩ thế nào
    Ngoài trời sương xuống nghe buốt gía
    Gió đưa cành lá tiếng lao xao
    Muốn gởi cho trăng trăng liền lặn
    Muốn gởi cho gió, gió bay cao
    Thôi thì đành chịu cho số phận
    Mong gặp bạn hiền trong chiêm bao



    Trời khuya lắp lánh những vì sao
    Nhớ thương bằng hữu, khỏe không nào
    Mình đây vẫn đợi chờ trông ngóng
    Bạn đó tô thêm cảnh muôn màu
    Thôn quê tâm sạch linh hồn thiện
    Thị thành thấm đượm nghĩa tình cao
    Vui mừng đã hiệp chung một cõi
    Khắc đậm phút này đẹp dường bao

    Last edited by minhtam12; 28-02-2011 at 03:17 PM.

  20. #1480

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
    Minh tâm ơi lời hiền nhắn gửi
    Đức tin dày khung cửi chăm lo
    Vợ chồng chăm chỉ nhỏ to
    Giúp nhau tiến bước kịp đò bước lên
    Minh tâm chúng huynh nhiều sức khỏe
    Để vượt ngàn, trăm lẽ sầu thương
    Trần là giấc mộng bình thường
    Nhưng lòng khó nỗi tận tường bến mế

    Khi đau nhói tái tê hồn cảm
    Ngấn lệ thầm can đảm vượt qua
    Đạo mầu xóa hết lệ nhòa
    Thời gian lắng dịu đời ta hết sầu.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •