
Nguyên văn bởi
DaiBatNha
hic! bạn ới đó là người thân của bạn đó. họ mất mà họ không siêu thoát được nên về tìm bạn xin cứu giúp đó. còn con rắn, vào nhà ở mà không chịu đi, ngày nào cũng vào vậy nhà bạn có ai mới mất hay không, không thì từ trước tới giờ nhà bạn đang ở là của ai, người đó chết có tiếc cái nhà không, nếu tiếc của hay không muốn bỏ con cháu, hay không muốn bỏ của cải nên đầu thai trở lại mà giữ đó.
có câu chuyện thế này, có một người phụ nữ ấn độ rất nghèo, không nhà cửa, không người thân, quần áo thì rác tả tơi nên người ta gọi là bần bà. bà ta làm lụng cả đời mới dành dụm tiền mua được cái khăn trùm đầu bằng lụa vàng rất đẹp (khăn trùm đầu của phụ nữ ấn độ quý lắm đấy nhé). chẳng may khi mua được bao lâu bà ta mắc bênh nặng và qua đời. khi chết thần thức bà ta tiếc cái khăn đó quá nên đầu thai trở lại làm con rận ẩn mình trong tấm lụa vàng đó. khi đó có người thấy cái khăn đó đẹp, nên đem về lảm của, con rận trong khăn khóc lóc kêu gào thảm thiết "của tôi, tra lại cho tôi" nhưng có ai biết là của nó đâu. thời may đức phật đi ngang dúng tuệ nhãn thấy được bèn cảm thương muốn cứu độ bần bà nên đã sai thị giả anan thay phật hóa duyên miếng lụa vàng. người kia hoan hỷ cúng dường cho phật. khi nhận tấm lụa, đức phật giảng về hạnh bố thí cho đại chúng, bần bà nghe thấy (trong kiếp con rận) khai ngộ nên phát tâm cúng dường như lai tấm lụa. và để tạo công đức cho bần bà như lai đã thọ nhận. nhưng tấm lụa nhỏ quá không thể may thành y được, đức phật bảo ghéo vào tay áo y thượng và ngài đặt tên cho nó là cái bần bà. lúc thần thức sắp thaot ly cơ thể, rất dễ bị nghiệp lực lôi kéo. người ta không biết làm cách nào để thoát khổ niên hiện về báo cho người thân để tìm cách cứu cho họ. trong kinh địa tạng có nói rất cặn kẽ vấn đề này. ban nên thỉnh kinh địa tạng về đọc tụng, hiện thời được phúc báu cho gia đình an vui, cũng có thể giúp người thân trong nhiều đời nhiều kiếp siêu thoát. nên chí thành đọc tụng và cầu nguyện "hương linh cửu huyền thất tổ, nội ngoại từ thân, thúc bá, đệ huynh, cô nhi tỷ muội, tam đối oan gia, cựu thù chấp đối, tứ sinh lục đạo, thập loại cô hồn, thính pháp văn kinh, nương nhờ phật lực, xả bỏ mê đồ, siêu sinh tịnh độ", đồng thời nên hành nhiều công đức hồi hướng cho họ. sau rằm tháng 7 chư tăng hết khóa an cư kiết hạ, gia đình có thể thiết trai cúng dường chư tăng để nhở chư tăng hộ niêm cho gia đình được nhiều an lạc, cửu huyền thất tổ được siêu sinh tịnh độ
Bookmarks