Các Huynh, Tỉ Mến,
Huynh HT à, NN có nhớ rằng là những phần trước huynh có nói là cúng thì sợ những yêu nữ này theo mình. NN thấy rằng không cần cúng thì nó cũng vẫn đeo theo mình. Bây giờ thì coi như huynh đang là cái mối mà tụi nó đang muốn tiêu diệt huynh đó. NN nghĩ là bây giờ phải nghĩ cách để khống chế nó và đưa nó đi, vì nếu nó ở lại thì huynh phải mất mạng đó. NN đang cãm nhận rằng nó đang muốn bắt huynh đó. Ông anh mà ở chung với huynh cũng phải cẩn thận đó, không thôi là cũng tiêu mạng luôn đó.
NN nghĩ là huynh không đến nổi nào đâu cho nên mới có duyên vào diễn này tâm sự. NN nghĩ bây giờ trước mắt là đừng có dùng những nanh hổ, nanh gấu gì cả. Hãy bảo vệ tâm trí của mình đi. Nếu huynh không bảo vệ tâm trí của mình thì những yêu nữ này nó sẽ thừa cơ tấn công để kiềm chế tâm trí của huynh đó. Những chuyện đang xãy ra bây giờ thì nó đang làm hao mòn tinh lực của huynh đó. Khi huynh bắt đầu mệt mõi rồi là cái lúc nó tấn công vào để control huynh đó.
Thân
NN
p.s.: Người ta nói rằng để con dao dưới đầu giường thì ngũ sẽ không thấy mộng mị. NN đây chỉ là tạm thời thôi. Không những vậy cách này rất là nguy hiễm. Nếu người âm mà nó đã điều khiển tâm trí của bạn rồi, nếu như huynh để con dao ở đầu giường là huynh chết chắc đó. Không phải chuyện giởn chơi đâu. Huynh có biết rằng một khi mà những loài yêu tinh này nó điều khiển huynh rồi thì nó sẽ “thúc” cho huynh đi tự tử đó. Khi tụi nó thâu được tam hồn, thất phách của huynh rồi thì suốt đời huynh sẽ làm nô lệ cho nó đó. Vĩnh bất siêu sinh. Đau khổ lắm.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này


Bookmarks