Trang 13 trong 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 3789101112131415161718192363 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 241 tới 260 trên 1408
  1. #241

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quoccuong Xem Bài Gởi
    cám ơn ngôi sao biếc !
    với thầy khác thì có thể ? còn với thầy THIÊN VƯƠNG thì không thể !
    -và sao ..không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư .
    xin lỗi thầy THIÊN VƯƠNG !
    cả lớp mong thầy quá , nên học trò hơi tươi một tý cho vui .hì hì..
    Thật cảm ơn bạn đã có lòng tin tưởng như vậy đối với TV. Hy vọng rằng TV sẽ có đủ thời gian để đến lớp lâu dài để không phụ lòng kỳ vọng của các bạn.

    Cuộc đời tuy còn nhiều gian truân, vất vả, nhưng cuộc sống ta có được bây giờ là kết quả của cả một quá trình tinh tấn lâu dài. Do vậy, lúc nào cũng phải nên.... Tươi như thế mới thỏa được lòng để bù lại khoảng thời gian trông đợi trong muôn ngàn kiếp khi chưa được làm người đó bạn! :-)

    Mỗi phút, mỗi giây ta sống ở đời như là mỗi một cái cây ta trồng xuống đất. Phút nào ta trồng hoa thơm, trái ngọt thì nhân thế sẽ có được hương thơm của hoa, vị ngọt của quả. Khiến cho lòng ta cũng vì thế mà thơm ngát, ngọt ngào....Hạnh phúc thênh thang vui một kiếp!

    Phút giây nào ta trồng cây gai, trái đắng thì nhân thế sẽ bị trầy xước vì gai, đắng cay vì quả đó. Và cõi lòng ta cũng vì thế mà sẽ luôn đau đớn, xót xa....Bi ai vời vợi khổ cả đời!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  2. #242

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thoanguyen Xem Bài Gởi
    [COLOR="DarkGreen"]Xin thầy Thiên Vương chữa bài tập cho em

    Thường xuyên, thường ngày
    nhân nghĩa, nhân nghĩa
    Lễ nghĩa, nghĩa hiệp, nghĩa cử
    Lễ giáo, lễ nghi
    Trí dũng, lý trí, trí công vô tư
    Tín nhiệm, uy tín

    May quá, bây giờ con mới bắt kịp được bài. Cả thảy em học được của Thầy 64 chữ rồi. Em cám ơn Thầy rất nhiều. Em rất vui.
    Phần bôi đỏ phải sửa lại là ...Chí công vô tư ...mới đúng. Và nếu TV nhớ không lầm thì đã có nói về cụm từ đó rồi, bạn chịu khó xem lại bài nhé!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  3. #243

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi header Xem Bài Gởi
    Hì hì, chữ "Kế đến" nghĩa là đến bài kế tiếp huynh Thiên Vương sẽ dạy bài mới. Chứ hông có dạy ngay trong bài "Kế đến" này đâu các bạn à.
    Huynh cứ chậm thêm vài ngày nữa thì tốt, header bây giờ mới học đến chữ "Hạ". Nóng quá!
    Chữ "Hạ" này học lâu thật, vì học mà cứ túa mồ hôi ra, cứ viết mãi... Hạ, hạ, hạ,...
    Kiến post bài "Hạ trắng" nghe chút đi nào.

    Gọi nắng!
    Trên vai em gầy đường xa áo bay
    Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say
    Lối em đi về trời không có mây .....
    Công nhận Header hay thiệt nha! Nói đâu là trúng đó hà! Coi chừng các bạn tưởng bạn và TV ở chung một nhà đó nha! :-)

    Về phần chữ Hạ thì ...TV cũng nóng luôn rồi đó! Nhớ ngày nào bạn là một trong những người kêu TV tranh thủ ...khai giảng. Vậy mà đến sau, học muộn như bạn Thoa còn theo kịp bài, còn bạn bây giờ vẫn còn ...lẹt đẹt cái gì ...Hạ Hạ, Đông Đông chứ hả?

    Vậy mà còn đòi ...nghe nhạc nữa chứ! Kiểu này phải nhờ Kiến ...kẹp cho một phát thì mới được đó nha! :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  4. #244
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    Cuộc đời tuy còn nhiều gian truân, vất vả, nhưng cuộc sống ta có được bây giờ là kết quả của cả một quá trình tinh tấn lâu dài. Do vậy, lúc nào cũng phải nên.... Tươi như thế mới thỏa được lòng để bù lại khoảng thời gian trông đợi trong muôn ngàn kiếp khi chưa được làm người đó bạn! :-)

    Mỗi phút, mỗi giây ta sống ở đời như là mỗi một cái cây ta trồng xuống đất. Phút nào ta trồng hoa thơm, trái ngọt thì nhân thế sẽ có được hương thơm của hoa, vị ngọt của quả. Khiến cho lòng ta cũng vì thế mà thơm ngát, ngọt ngào....Hạnh phúc thênh thang vui một kiếp!

    Phút giây nào ta trồng cây gai, trái đắng thì nhân thế sẽ bị trầy xước vì gai, đắng cay vì quả đó. Và cõi lòng ta cũng vì thế mà sẽ luôn đau đớn, xót xa....Bi ai vời vợi khổ cả đời!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-[/COLOR][/QUOTE]

    vâng ! cảm ơn những lời tâm sự chỉ dạy của Tiên Sinh ! QC sẽ không quên những lời giảng giản dị của thầy qua từng nét chữ ,chỉ muốn để nhắn nhủ đến học trò và mọi người : hãy luôn gieo trồng những hoa thơm, quả ngọt . dù rằng trong cuộc sống vô thường không phải vậy , nhưng lòng ta đã ngộ tâm ta không đổi !
    la la la mì la đố la mì sòn la ...
    mì là si đố la Fá mi rê mi ..Sư Phụ !...
    học trò lại hơi tươi tươi rồi , hì ..hì :ciao:
    Kính Thầy !:matcuoi:
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  5. #245

    Mặc định

    Tưởng rằng được nghỉ ngày hè
    Header đứng lớp hát bè cho Sao
    Cụ Sao này giọng hơi cao
    Vải xanh nhấp giọng Cường vào theo ngay

    Vùa xong một tiết mục hay
    Chàng Vương đến lớp đá bay ra ngoài
    Header đành đứng khóc hoài
    Đông, Xuân, Thu, Hạ mệt nhoài... hu hu...


    Chăm học, không spam nữa. Hic.
    Last edited by header; 09-05-2008 at 09:24 AM.
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  6. #246

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương Xem Bài Gởi
    [COLOR="blue"]
    Kiến ơi, kiến hãy đi mau,
    Để ta về lớp đón chào học viên.
    Nếu mà Kiến thật lòng siêng
    Thì nên giữ ý, ngồi yên trong này....nhé Kiến! :-)


    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Hu hu ... em thưa Thầy ! em chăm chỉ học và làm bài tập như vậy Thầy còn xua em đi...trong khi...các bạn khác...

    Như Header đó gọi Thầy bằng Huynh...rồi trong lớp thì đòi nghe "Hạ trắng" lại còn nói "gọi nắng cho vai em gầy" hjx..hjx... bạn Thoanguyen thì gọi Thầy bằng Bác...bạn Quoccuong thì suốt ngày cứ tươi tươi...còn em có nói gì đâu ...hu...hu...hay là Thầy coi em là học sinh "CÁ BIỆT" thì Thầy...méc với Sư Phụ Hùng Sơn đó...hok cho em học nữa...hu...hu...
    心燈

  7. #247

    Mặc định

    Bài tập:
    Trung quân, trung thần, trung kiên, trung tín...
    Trung hiếu, hiếu hạnh, hiếu thuận, hiếu thảo
    Báo hiếu, bất hiếu, hiếu hảo...
    Còn chữ "đễ" khó quá thầy ơi, đây cũng là lần đầu tiên HLT biết đến từ này. Mong thầy cho một vài ví dụ để học trò thêm kiến thức với!
    :yb663:GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:yb663:

  8. #248

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương Xem Bài Gởi
    Công nhận Header hay thiệt nha! Nói đâu là trúng đó hà! Coi chừng các bạn tưởng bạn và TV ở chung một nhà đó nha! :-)

    Về phần chữ Hạ thì ...TV cũng nóng luôn rồi đó! Nhớ ngày nào bạn là một trong những người kêu TV tranh thủ ...khai giảng. Vậy mà đến sau, học muộn như bạn Thoa còn theo kịp bài, còn bạn bây giờ vẫn còn ...lẹt đẹt cái gì ...Hạ Hạ, Đông Đông chứ hả?

    Vậy mà còn đòi ...nghe nhạc nữa chứ! Kiểu này phải nhờ Kiến ...kẹp cho một phát thì mới được đó nha! :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Ôi thương Hetđơ quá bị thầy TV phê bình trước lớp, ai bảo đang giờ học lại nghe lời Kiến và Sao rủ rê đi karaoke. Lần sau đừng thế nữa kẻo thầy bắt viết bản kiểm điểm thì tội nghiệp lắm!

    Mà HLT thấy thầy hơi thiên vị Kiến đấy, vừa học vừa hát trong giờ mà thầy ko có ý kiến gì, hay do Kiến hát bài "Bụi phấn" hay quá mà thầy ưu ái vậy (nhưng công nhận Kiến hát bài đó hay thật, như ca sĩ, HLT nghe còn mê nữa là...)
    :yb663:GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:yb663:

  9. #249

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KIENCANGHP Xem Bài Gởi
    Hu hu ... em thưa Thầy ! em chăm chỉ học và làm bài tập như vậy Thầy còn xua em đi...trong khi...các bạn khác...

    Như Header đó gọi Thầy bằng Huynh...rồi trong lớp thì đòi nghe "Hạ trắng" lại còn nói "gọi nắng cho vai em gầy" hjx..hjx... bạn Thoanguyen thì gọi Thầy bằng Bác...bạn Quoccuong thì suốt ngày cứ tươi tươi...còn em có nói gì đâu ...hu...hu...hay là Thầy coi em là học sinh "CÁ BIỆT" thì Thầy...méc với Sư Phụ Hùng Sơn đó...hok cho em học nữa...hu...hu...
    Vụ này hơi khó cho thầy rồi đây, mấy cô học trò xinh đẹp nhõng nhẽo thế này ko biết thầy xử lý ra sao, mấy bạn trai trong lớp vào giúp đỡ thầy đi!
    :yb663:GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:yb663:

  10. #250

    Mặc định

    Thầy sửa bài giúp em!
    Bài tập
    Trung nghĩa, trung nhân
    Hiếu thảo, hiếu nghĩa,
    Còn chữ "Đễ" thì em chịu. Xin Thầy giảng cho ạ.

  11. #251
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KIENCANGHP Xem Bài Gởi
    Kính thưa Thầy giáo !

    Hôm nay cả lớp chúng em kính tặng THẦY bài hát : BỤI PHẤN

    Với phần trình bày :

    Ngoisaobiec : Giọng nữ chính,
    Quoccuong : Giọng Nam chính
    Header : Bè nữ
    Tập thể lớp chơi nhạc và phụ họa...:p

    Kính tặng THẦY !!!


    Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy



    @ Bạn Header muốn nghe bài Hạ trắng thì về box âm nhạc nhé !
    bài hát hay quá ! về phần ban nhạc đệm của lớp nghe nhẹ nhàng giản dị rất khớp , hì hì ..phần các giọng hát cũng rất hay ,giọng Ngôi Sao Biếc này ,Kiến Càng ,HeaDer ,cả giọng nam nữa nghe sắc thái lắm .tốt ,tốt ,tốt quá ! hì ..
    giọng nam hình như không phải của QC hay sao ý Kiến càng à ?
    vì QC nghe thấy giọng hát và sắc thái thì giống lắm ! nhưng về phần tiết tấu diễn tacato quá , QC nghe hát thấy hơi tươi tươi . :listen:..QC hát legato cơ !
    ui ui ..không nói chuyện riêng nữa , học trò xin sám hối !
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  12. #252

    Mặc định

    Bài hát hay quá làm DH đứng thập thò ở ngoài hết nhòm bài lén rồi lại được nghe lén.
    Thưa thầy DH muốn xin vào lớp học có được không ạ ?
    Chỉ tại tuổi già,văn dốt,võ dát,DH sợ mấy muội cười nên cứ thập thò đấy ạ!
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:listen:

  13. #253

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quoccuong Xem Bài Gởi
    bài hát hay quá ! về phần ban nhạc đệm của lớp nghe nhẹ nhàng giản dị rất khớp , hì hì ..phần các giọng hát cũng rất hay ,giọng Ngôi Sao Biếc này ,Kiến Càng ,HeaDer ,cả giọng nam nữa nghe sắc thái lắm .tốt ,tốt ,tốt quá ! hì .. giọng nam hình như không phải của QC hay sao ý Kiến càng à ?
    vì QC nghe thấy giọng hát và sắc thái thì giống lắm ! nhưng về phần tiết tấu diễn tacato quá , QC nghe hát thấy hơi tươi tươi . :listen:..QC hát legato cơ !
    ui ui ..không nói chuyện riêng nữa , học trò xin sám hối !
    Bạn Quoccuong àh ! hôm tập hát thì thống nhất thế, mà hôm nay chín người mười ý. Bạn nào cũng hok nhận mình có hát là seo nhỉ ? :icon_rolleyes: hay là sợ Thầy giận ???bài hát hay vậy mà ? ý nghĩa vậy mà ? Hôm đó thì nhận :"Cuong hát giọng nam trung (Barriton) vậy là mọi người OK hết...đến nay lại bảo hát giọng legato là giọng gì nhỉ ??? giọng nam cao là :Tenor, giọng nam trầm là : Bass, nam trung là : Barriton...thiệt là ...thôi nhận đi mà...hok thì mỗi KC có tội hay sao ???

    @ Bạn Hoalantrang : Hôm trước KC thấy Thầy có bảo :"...nếu ưu ái thì Thầy ưu ái Hoa Lan Trắng..." chứ chưa đến lượt Quoccuong vì Cường là quả...còn bạn là Hoa. Bi giờ bạn lại bảo Thầy thiên vị KC...ui ...ui nếu thật vậy thì tốt quá rồi, KC phải chăm học thôi, hok nói chuyện riêng nữa !!!

    La là lá là...bụi phấn rơi rơi... :p
    Last edited by KIENCANGHP; 09-05-2008 at 04:05 PM.
    心燈

  14. #254

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lien hoa dieu hy Xem Bài Gởi
    Bài hát hay quá làm DH đứng thập thò ở ngoài hết nhòm bài lén rồi lại được nghe lén.
    Thưa thầy DH muốn xin vào lớp học có được không ạ ?
    Chỉ tại tuổi già,văn dốt,võ dát,DH sợ mấy muội cười nên cứ thập thò đấy ạ!
    Hoan hô tỷ LHoa tham gia lớp học, tỷ vào lớp đi muội sẽ vận động các bạn bầu tỷ làm lớp trưởng nhé:votay:
    :yb663:GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:yb663:

  15. #255
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    Legato là diễn liền tiếng ý mà, nhưng thôi thôi thống nhất ý kiến chỉ đạo nghệ thuật của Kiến Càng thế nhé , tốt quá ! hay lắm rồi . ui zui chít QC rồi nói chuyện trong lớp thế này ,không khéo lộ ra Tiên Sinh biết được thì không vui đâu .
    a ha ,chúc mừng Liên Hoa Diệu Hỷ ra nhập lớp học chữ hán của thầy THIÊN VƯƠNG !
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  16. #256
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    bài tập:
    trung thành ,trung tín ,trung hiếu
    hiếu nghĩa , hiếu đễ .
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  17. #257

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoalantrang Xem Bài Gởi
    Hoan hô tỷ LHoa tham gia lớp học, tỷ vào lớp đi muội sẽ vận động các bạn bầu tỷ làm lớp trưởng nhé:votay:
    Người đẹp ơi ! muội tha cho tỷ có được không ?
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:listen:

  18. #258

    Mặc định

    Bài tập
    Trung hậu, trung dũng, trung kiên, trung thực, trung ngôn, trung thần , trung thành,, trung trinh, trung liệt...
    Trung với nước , hiếu với dân; hiếu thuận, hiếu kính, hiếu đạo,hiếu nữ, hiếu phục, hiếu hỉ...
    Còn từ đễ...khó quá thầy...xin thầy chỉ giáo.
    PhamBangLinh

  19. #259

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KIENCANGHP Xem Bài Gởi
    Hu hu ... em thưa Thầy ! em chăm chỉ học và làm bài tập như vậy Thầy còn xua em đi...trong khi...các bạn khác...

    Như Header đó gọi Thầy bằng Huynh...rồi trong lớp thì đòi nghe "Hạ trắng" lại còn nói "gọi nắng cho vai em gầy" hjx..hjx... bạn Thoanguyen thì gọi Thầy bằng Bác...bạn Quoccuong thì suốt ngày cứ tươi tươi...còn em có nói gì đâu ...hu...hu...hay là Thầy coi em là học sinh "CÁ BIỆT" thì Thầy...méc với Sư Phụ Hùng Sơn đó...hok cho em học nữa...hu...hu...
    TV chỉ đuổi bầy ...kiến đen thôi, không đuổi Kiến Càng đâu! Nếu thấy cần thiết thì ...bứt râu là đủ rồi! :-) Như vậy thì Kiến sẽ mất cái ăng-ten nên sẽ không thu, phát nhạc trong này nữa đó mà, phải không Kiến ha? :-)

    Nói đùa vậy, nhưng về phần tải nhạc thì TV có ý kiến như vầy, bạn nghe thử xem có được không nhé! Đó là nếu không ai phản đối thì lâu lâu ta đăng nhạc để giải khuây cũng tốt. Nhưng khi đăng, mong bạn chỉ gởi link, để ai muốn nghe thì nghe, và làm như vậy thì họ mới có thể nghe trọn vẹn bài hát dù vẫn ...lướt qua trang khác.

    Như bạn đăng trực tiếp như vầy, mỗi lần vào thì nghe liền. Rồi mỗi lần ra vô đều bị gián đoạn, tắt, phát liên tục như vậy dễ khiến ảnh hưởng tới công việc của mọi người. Vì có rất nhiều bạn dùng máy của cơ quan để xem bài. Chưa kể, nếu có người hồi âm lại bài viết có bản nhạc mà quên không xóa nó đi thì khi mở trang lên sẽ có tới 2,3,4... người đồng ca nhưng không ...đồng thời. Nghe rất rối loạn.

    Hy vọng bạn xem qua mà suy nghĩ xem lời góp ý này của TV có nên thực hiện hay không nhé! Nhưng trước tiên hãy nhớ là đây chỉ là lời góp ý, nên dù ý kiến có được chấp thuận hay không TV cũng không bao giờ buồn phiền gì cả. Mong bạn không ngại nhé!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  20. #260

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoalantrang Xem Bài Gởi
    Ôi thương Hetđơ quá bị thầy TV phê bình trước lớp, ai bảo đang giờ học lại nghe lời Kiến và Sao rủ rê đi karaoke. Lần sau đừng thế nữa kẻo thầy bắt viết bản kiểm điểm thì tội nghiệp lắm!

    Mà HLT thấy thầy hơi thiên vị Kiến đấy, vừa học vừa hát trong giờ mà thầy ko có ý kiến gì, hay do Kiến hát bài "Bụi phấn" hay quá mà thầy ưu ái vậy (nhưng công nhận Kiến hát bài đó hay thật, như ca sĩ, HLT nghe còn mê nữa là...)
    Hoa Lan Trắng ơi chớ có cười Header nhé! Header mà nổi quạu lên là HLT sẽ trở thành ...Hoa Lang Thang đó! :-)

    Về phần ...thiên vị...gì đấy thì bạn hãy xem kỹ lại đi nha! TV luôn công tâm mà! Kiến còn đang khóc hu hu vì bị la kìa! :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •