Trang 1 trong 6 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 115
  1. #1

    Mặc định chờ lệnh DIÊM VƯƠNG

    kính chào quý vị... rất mong được sự hướng dẩn cải hóa của mọi người, tôi chỉ mong lành mạnh đuợc làm việc, TU HỌC-SƯU TẦM- NGHIÊN CỨU ĐỂ HIỂU MÌNH HIỂU NGƯỜI, trong khi chờ lịnh của DIÊM VƯƠNG mong các vị đừng giận hờn thù oán chấp nê chi tôi nếu như có gì không phải tội nghiệp.

  2. #2
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    tên này chắc là boy..thôi bái bai......
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    tên này chắc là boy..thôi bái bai......
    Anh bạn viết cái gì tôi thật tình không hiểu, tôi chờ mấy ngày rồi mới được vô đây cũngng vì 2 đứa cháu nó quảng cáo và cũng vì vô tình xem được phần nói về bùa QUAN CÔNG nên thích lắm, mình có tuổi rồi cho nên mới nói là chờ lệnh DIÊM VƯƠNG nói ra rồi thấy mình đở đở sợ chết hơn đó mà. mấy ngày nay tôi có theo dỏi D/Đ thích anh viết lắm nhưng có ngờ đâu vừa được quyền cầm kiếm thì bị người mình ái mộ tặng cho 1 chưởng mứt gừng liền vậy cha nội

  4. #4
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    con chào bác :) chào mừng bác đến gia đình vô hình :) hi vọng rằng tại đây bác sẽ tìm được cho mình những câu trả lời mà bác luôn thắc mắc
    ^__^ còn những chuyện khác bác coi như hok nghe hok thấy nghen bác
    chúc bác thân tâm an lạc!
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    con chào bác :) chào mừng bác đến gia đình vô hình :) hi vọng rằng tại đây bác sẽ tìm được cho mình những câu trả lời mà bác luôn thắc mắc
    ^__^ còn những chuyện khác bác coi như hok nghe hok thấy nghen bác
    chúc bác thân tâm an lạc!
    RẤT LÀ CÁM ƠN CÁC CHÁU, bác tin rằng sẽ thật vui vẻ khi có các cháu giúp đở bác có tuổi rồi nhiều khi có viết suốt đêm có cần giúp mong các cháu cảm thông cho bác cám ơn thiệt nhiều bây giờ bác phải đi kiếm 2 thằng nhóc coi nó lang bang ở trang nào các cháu có gặp nhắn giúp bác nha 2 thằng tiểu quậy jack với chan hung phai đó cám ơn cháu nhiều lắm nghe mà nè chú thấy chị MỘNG nầy hồi nảy cũng ở chổ cóc xẹp lớn nói những lời cao thâm các con có cao nhân kề cận mà hổng thấy sao chẵng biết cái là ra mắt sao?????????????????????
    Last edited by diemvuonglenh; 26-02-2011 at 02:56 PM.

  6. #6
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    :) hihi nếu gặp con sẽ nhắn dùm bác ^__^
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  7. #7
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Vui quá chừng ta ơi......
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    :) hihi nếu gặp con sẽ nhắn dùm bác ^__^
    à, chú biết hai thằng cóc xẹp đó ở chổ nào rồi chạy trở về cho mấy đứa hay
    tối nay chú sẽ bắt tụi rượu mồi đầy đủ đề chú qua rình xem mấy tên cóc xẹp nầy có giở trò ảo thuật gì không mấy em lười bửa nay chịu đi xa

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    :) hihi nếu gặp con sẽ nhắn dùm bác ^__^
    Mấy đứa giờ nầy chắc đang ngủ ngon chú viết bài nầy cho các con ĐỌC NHA ...

  10. #10
    chanhungnhan
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi diemvuonglenh Xem Bài Gởi
    kính chào quý vị... rất mong được sự hướng dẩn cải hóa của mọi người, tôi chỉ mong lành mạnh đuợc làm việc, TU HỌC-SƯU TẦM- NGHIÊN CỨU ĐỂ HIỂU MÌNH HIỂU NGƯỜI, trong khi chờ lịnh của DIÊM VƯƠNG mong các vị đừng giận hờn thù oán chấp nê chi tôi nếu như có gì không phải tội nghiệp.
    CON SẼ HƯỚNG DẪN CHO CHÚ MỘT CHÚT GỢI Ý NHÉ LÀ :(CẤM CHÚ HÚT THUỐC,VÀ HAY NGỦ VÀO BAN NGÀY VÀ THỨC VÀO BAN ĐÊM) THẾ GỌI LÀ CON CHUỘT LƯỜI NHA CHÚ ......................CÒN GỌI LÀ CON CHUỘT HAM NGỦ

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chanhungnhan Xem Bài Gởi
    CON SẼ HƯỚNG DẪN CHO CHÚ MỘT CHÚT GỢI Ý NHÉ LÀ :(CẤM CHÚ HÚT THUỐC,VÀ HAY NGỦ VÀO BAN NGÀY VÀ THỨC VÀO BAN ĐÊM) THẾ GỌI LÀ CON CHUỘT LƯỜI NHA CHÚ ......................CÒN GỌI LÀ CON CHUỘT HAM NGỦ

    HỪ...CÓC MÉN thức khuya chu mỏ nhọn hát bài khui lon hả con sao không ngon khui lon biiiaaa đi mén nhọn lo trị cho hết bệnh đi UỐNG THUỐC HOÀI QUÊ QUÁ THẦY MÉN...OI.....

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi diemvuonglenh Xem Bài Gởi
    Mấy đứa giờ nầy chắc đang ngủ ngon chú viết bài nầy cho các con ĐỌC NHA ...
    PHÒ LƯU TRIỀU MINH CHÚA CHỨC HỚN THỌ ĐÌNH HẦU
    CHÍ TRUNG TRINH DANH QUÁN NGŨ CHÂU
    TÀI DỎNG LƯỢC ANH HÙNG TRUNG QUỐC
    XÍCH DIỆN XÍCH TÂM, CÔNG ĐỆ NHẤT
    TOÀN TRUNG TOÀN NGHỈA THẾ VÔ SONG
    THỦ TRÌ YỂM NGUYỆT THANH LONG
    TÁNH HUY TỰ QUAN VÂN TRƯỜNG MỔ
    KẾT ĐỆ HUYNH DỰC ĐỨC TRƯƠNG PHI
    HỘI ĐÀO VIÊN KẾT NGHĨA NGUYỆN THỀ ĐỒNG ẨM HUYẾT
    NGUYỆN ĐỒNG THÙ HIỀM PHẢN TẶC TÀO MAN
    HUY KẾ HOÁN NỊNH THẦN MẢNG THÁO GIAN HÙNG
    TÀI HOÀN HOÀN DIỆT QUỶ TRỪ HUNG
    SỨC LẨM LẨM TRỪ LOÀI ÁC ĐẢNG
    ĐỆ NHẤT TRUNG TÂM NGOẠI HẢO HỚN
    OAI DUNG MỤC HẠ THỊ VÔ TÀO
    HÓA NGŨ QUAN TRẢM TƯỚNG LỤC ĐÀNG
    PHÒ NHỊ TẨU TẦM HUYNH THIÊN LÝ NGỘ
    CHÂU XƯƠNG DỎNG SĨ PHÒ HUY HẠ
    BỘ THẦN PHÒ HUY VÔ NẠI LAO THÂN
    KIỂM ĐIỂM BẤT DI THỐC BỘ
    TRUNG CAN THƯỜNG NHẬT NGUYỆT
    NGHĨA KHÍ HÓA CÀNG KHÔN
    NHỊ THẬP TAM LỤC GIÁNG THẦN CHÁNH TIẾT THẬP TAM BIẾN
    THÁNH TRỪ TÀ HUY CHÁNH
    DIỆT BẠO TRỪ HUNG TẢ QUAN BÌNH HỘ VỆ PHÂN HAI
    HỮU ĐỆ TỬ CHÂU XƯƠNG PHÒ HỘ DANH
    LẨM LẨM ĐỀ NGỦ HỔ NGHĨA KHÍ TRUNG CAN
    THẦN PHỤC VỌNG ĐỨC LỆNH NĂM ÔNG QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN TRỪ TÀ DIỆT QUỶ
    ÁN ĐẰNG ĐẰNG HOAN HOAN LỘ LỘ YỂM YỂM TỘC TỘC---TỐC TÁ HA

    mấy nhỏ ơi ráng đọc nha sẽ lợi cho mấy đứa trong rất nhiều trường hợp (không dể gì bị người ức hiếp ,,, không được ức hiếp người)
    vui khỏe học ĐẠO...

  13. #13
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    ^.^ Topic này đọc vui quá. Hihihi :D
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi diemvuonglenh Xem Bài Gởi
    kính chào quý vị... rất mong được sự hướng dẩn cải hóa của mọi người, tôi chỉ mong lành mạnh đuợc làm việc, TU HỌC-SƯU TẦM- NGHIÊN CỨU ĐỂ HIỂU MÌNH HIỂU NGƯỜI, trong khi chờ lịnh của DIÊM VƯƠNG mong các vị đừng giận hờn thù oán chấp nê chi tôi nếu như có gì không phải tội nghiệp.
    Chào chú đang-chờ-lệnh-diêm-vương, cháu cũng là người mới nè, chúc chú an vui và mau được diêm vương gọi hi hi.. lúc đó chú nhớ dặn người nhà gọi cháu nhé vì ba cháu là chủ lò thiêu đó chú, chổ quen biết cháu bớt chút đỉnh tiền hoa hồng.

  15. #15
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tiểu thư mơ mộng Xem Bài Gởi
    Chào chú đang-chờ-lệnh-diêm-vương, cháu cũng là người mới nè, chúc chú an vui và mau được diêm vương gọi hi hi.. lúc đó chú nhớ dặn người nhà gọi cháu nhé vì ba cháu là chủ lò thiêu đó chú, chổ quen biết cháu bớt chút đỉnh tiền hoa hồng.
    à,trong diễn đàn có nhiều chuyện phức tạp và luật lệ nghiêm khắc,em cho nick yahoo để anh hướng dẫn cho.{nhớ gửi qua tin nhắn riêng}
    haiz...........................

  16. #16
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi diemvuonglenh Xem Bài Gởi
    Anh bạn viết cái gì tôi thật tình không hiểu, tôi chờ mấy ngày rồi mới được vô đây cũngng vì 2 đứa cháu nó quảng cáo và cũng vì vô tình xem được phần nói về bùa QUAN CÔNG nên thích lắm, mình có tuổi rồi cho nên mới nói là chờ lệnh DIÊM VƯƠNG nói ra rồi thấy mình đở đở sợ chết hơn đó mà. mấy ngày nay tôi có theo dỏi D/Đ thích anh viết lắm nhưng có ngờ đâu vừa được quyền cầm kiếm thì bị người mình ái mộ tặng cho 1 chưởng mứt gừng liền vậy cha nội
    khặc...khặc....:rolling_on_the_floo
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tiểu thư mơ mộng Xem Bài Gởi
    Chào chú đang-chờ-lệnh-diêm-vương, cháu cũng là người mới nè, chúc chú an vui và mau được diêm vương gọi hi hi.. lúc đó chú nhớ dặn người nhà gọi cháu nhé vì ba cháu là chủ lò thiêu đó chú, chổ quen biết cháu bớt chút đỉnh tiền hoa hồng.
    CHÀO CON GÁI hôm nay chú hơi buồn buồn mà nghe con gái kêu thì thấy lòng cũng diệu bớt sự bực dọc, cám ơn TIỂU THƠ đả quan tâm đến già nầy chú chúc con khỏe đẹp xinh tươi mãi con nhé bớt thêm chút nửa đi con chcon2r2 rủ rê hoặc phát lệnh nầy ra cho nhiều để mình ra hàng nhiều

  18. #18
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trời gọi ai thì người đó thưa, chẳng việc gì phải chờ cả. Cốt là sống cho đủ ngày hôm nay. Đừng nên tự khổ, cũng như tự sướng làm gì.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  19. #19
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    khặc...khặc....:rolling_on_the_floo
    Ặc ặc . . .
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  20. #20

    Mặc định



    Chào bạn diemvuonglenh , xin góp vui với bạn bằng Thông Điệp của Diêm Chúa . Mời xem câu chuyện dưới đây :

    Ở trên nhân gian có một người chuyên làm việc ác , khi chết bị quỷ sứ bắt dẫn đến trình Diêm Vương . Diêm Vương hỏi :

    Ở trên nhân gian sao ngươi không chịu làm việc thiện , gây chi ác nghiệp để rồi phải bị đọa xuống đây để chịu khổ sở thế này ?

    Kẻ làm việc ác đáp :

    Thưa Diêm Chúa : Ở trên nhân gian , triều đình làm việc gì thì đều thông báo trước cho dân chúng hay biết . Sao NGÀI khi không bắt con đột ngột như thế này , thử hỏi làm sao con tu cho kịp , đã tu không kịp mà Ngài còn hỏi con ?

    Diêm Vương nói :

    Ngươi có thấy mấy người già , người bệnh , người chết không ?

    Kẻ làm việc ác đáp :

    Dạ , con có thấy , thì sao ạ ?

    Diêm Vương lại nói :

    Đó chính là những bản "thông điệp" mà TA đã gửi đến người để báo cho ngươi biết đó ! Ngươi phải biết rằng ai ai cũng phải chết , tại sao ngươi không lo tu , mà còn trách là TA không báo trước ???

    Diêm Vương vừa nói dứt lời thì một vong linh trẻ tuổi khác lên tiếng phản đối :

    Thưa Diêm Chúa , con xin phản đối lời Ngài , Ngài làm vậy là không công bằng ! Đối với ông cụ này , Ngài đã gởi cho ông ta không biết bao nhiêu lá thư "Thông Báo" . Song về phần con , Ngài chưa hề gởi cho con một bức "Thông Báo" nào mà Ngài đã bắt con đến đây rồi . Như thế là không công bằng !

    Diêm Vương cười lớn rồi nói :

    TA cũng đã có gởi "Thông Báo" cho ngươi rồi

    Vong linh trẻ tuổi hoài nghi hỏi gặng Diêm Vương :

    Ngài gởi cho con ở đâu ? Bao giờ và khi nào ?

    Diêm Vương đáp :

    Có ! Đó là đứa bé mới lên ba , con người hàng xóm cạnh nhà ngươi bị chết đuối đó ! Tuổi nó còn nhỏ hơn ngươi mà còn phải chết trước ngươi thì huống chi ngươi đã lớn tuổi mà lẽ nào không biết phải có ngày chết sao ?

    Đó là TA đã "viết thư" cho ngươi , chỉ vì ngươi không biết cách xem , hoặc xem mà không hiểu đấy thôi

    ( SƯU TẦM )



    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. “Người lính” đặc biệt trong đoàn quân Hưng Đạo Vương
    By Bin571 in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 14-10-2012, 11:55 PM
  2. Gioi thieu mot chut vo cong qoa van hoc(doc thu coi)
    By ythuchai in forum Khí Công, Dưỡng Sinh
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-02-2011, 11:01 AM
  3. Truyền thuyết tử vi đẩu số !
    By Jenny in forum Tử Vi
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 25-01-2011, 10:12 AM
  4. Một học giả Nhật Bản tỏ lòng tri ân Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn
    By Bin571 in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 13-01-2011, 09:55 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •