Nhân dịp Hội khai ấn Đền Trần, xin gửi đến các thành viên bài viết của phóng viên Đặng Hùng trên tuần san Thế Giới Mới:
![]()
Nhân dịp Hội khai ấn Đền Trần, xin gửi đến các thành viên bài viết của phóng viên Đặng Hùng trên tuần san Thế Giới Mới:
![]()
thử về so xem ấn nhà mình giả hay thật nào...
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
Hội ấn đền Trần bây giờ biến tướng rồi, không con ý nghĩa của người xưa nữa đâu, cầu danh cầu quyền là cái chính của những người ngày nay đến với hội khai ấn. Báo Thanh Niên có một bài viết về hiện trạng này, thiệt là nực cười với những người hám quyền cầu vọng.
Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm
tui là con cháu triều trần đêy.Bằng chứng là còn giữ cái ngọc ấn.
haiz...........................
nhiều nhánh lắm ông anh ơi,nhánh của tui thì vài ngàn người thôi.Mà với lại nói là "trần tộc" thì chưa chắc là con cháu vua chúa tướng lãnh đâu,theo sử chép lại thì Hồ Quý Ly lên ngôi cho chém hết hoàng tộc nhà Trần để khỏi sợ họ phục quốc,chỉ sót lại ông Trần Thiếu Đế lúc đó 4 tuổi được một ông quan cuỗm nhiều kho báu trong đó có ngọc ấn rồi bỏ chạy xuống Nam Định rồi các người con ông đi khắp nơi như Nghệ An,Hà Nội...rồi hình thành các nhánh,nhánh của tui thì khai hoang ở miền nam vài trăm năm rồi,với truyền thống làm võ tướng đánh cham-pa...và cả đi biển với những chuyến viễn du khắp địa cầu.
Last edited by kiếp mù lòa; 02-03-2011 at 08:23 AM.
haiz...........................
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks