Trang 17 trong 54 Đầu tiênĐầu tiên ... 71112131415161718192021222327 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 321 tới 340 trên 1066

Ðề tài: Quán Dịch

  1. #321

    Mặc định

    Bác ơi, có file nào mẫu tầm tử cho cháu học hỏi với, cháu thấy có 1 bài thầy wu về phụ mẫu tầm tử nhưng trước đây cũng có nghe 1 bài tính giữa tuổi của mẹ và tuổi của con thôi để ra các cung phú, quý , an , cư , lợi..... không biết phải ko? Kính nhờ lão chỉ giáo thêm :D

  2. #322

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi biplovely Xem Bài Gởi
    Bác ơi, có file nào mẫu tầm tử cho cháu học hỏi với, cháu thấy có 1 bài thầy wu về phụ mẫu tầm tử nhưng trước đây cũng có nghe 1 bài tính giữa tuổi của mẹ và tuổi của con thôi để ra các cung phú, quý , an , cư , lợi..... không biết phải ko? Kính nhờ lão chỉ giáo thêm :D
    Bạn định biến quán DỊCH của lão hà thành quán Dịt...hở???!!! yellow card

  3. #323

    Mặc định

    Nếu có phạm quy..xin lão bỏ qua.
    Cho em đăng ký 1 ly nước với.

  4. #324
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    Muốn cho ly trà của Lão hà ngày càng thơm ngon thì BMW nên cho lão í 1 tí thông tin :D
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  5. #325

    Mặc định

    Chào Lão Hà,
    Không biết có phải vi thiếu thông tin nên Lão còn do dự không pha trà bán cho tại hạ không, nếu thế thì cho tại hạ có lời xin lỗi cho thiếu sót này và xin cung cấp thêm thông tin. Tại hạ là Nam, 29 tháng Giêng, Giáp Thìn. Bảo đảm nếu trà của Lão pha huơng vị thật rõ ràng và nhều cung bậc thì tại hạ xin hứa sẽ trả tiền thật tuơng xứng và đúng hẹn cho Lão. Mong lắm thay. Đa tạ Lão.

  6. #326

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi backtosorrento Xem Bài Gởi
    Chào Lão Hà,
    Không biết có phải vi thiếu thông tin nên Lão còn do dự không pha trà bán cho tại hạ không, nếu thế thì cho tại hạ có lời xin lỗi cho thiếu sót này và xin cung cấp thêm thông tin. Tại hạ là Nam, 29 tháng Giêng, Giáp Thìn. Bảo đảm nếu trà của Lão pha huơng vị thật rõ ràng và nhều cung bậc thì tại hạ xin hứa sẽ trả tiền thật tuơng xứng và đúng hẹn cho Lão. Mong lắm thay. Đa tạ Lão.
    Không phải vậy! Còn nhiều người trước bạn đang chờ. Lão bận quá!

  7. #327

    Mặc định

    Lão hà ơi, cho cháu hỏi tí về mẫu tầm tử dân gan An cư lợi hại phú bại tồn vong, ý nghĩa ảnh hửong thế nào vậy lão

  8. #328

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi biplovely Xem Bài Gởi
    Lão hà ơi, cho cháu hỏi tí về mẫu tầm tử dân gan An cư lợi hại phú bại tồn vong, ý nghĩa ảnh hửong thế nào vậy lão
    AN - CƯ - LỢI - HẠI - SÁT - PHÚ - BẠI - VONG
    Chứ không phải PHÚ BẠI TỒN VONG đâu! Nhầm là tai hại lắm đó. Tính từ tuổi mẹ là chữ AN thuận theo vòng địa chi 12 nqm để tìm năm sinh con, AN CƯ LỢI PHÚ là tốt, còn lại thì không tốt lắm (chứ không phải hoàn toàn xấu) và phải có cách để hóa giải; chuyện này phải có hẳn một toppic thì mới bàn đầy đủ được, nói ở đây thì không phù hợp, quán nước của lão thành quán nhậu thì sẽ bị phản đối đấy. Bạn tham khảo thêm ở đây nhé:
    http://www.vietlyso.com/forums/showthread.php?t=11707

  9. #329

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi langtukoty Xem Bài Gởi
    Có quá nhiều câu hỏi mong được hỏi, có quá nhiều chuyện không cách giải quyết. Mong được một lời khuyên từ lão hà tiện. Khách vào quán dịch từ mùng 6 phải trả tiền. Nghèo khó không nhiều tiền trả nhưng cũng mong được giải đáp. Mong.
    Nửa cuối năm tiền bạc vô tư mà trả cho lão, lo gì, thậm chí miếng đất bạn bỏ ít tiền mua năm 2004 đến tháng 7 này là cả một trời tiền rồi đấy.
    Mọi việc chẳng có gì là không có cách giải quyết cả; ví như chuyện bạn quan hệ với cô bạn xinh đẹp mà rứt ra thì áy náy nên thấy khó phải không? tháng 4 còn có hai cô không thua kém xuất hiện cho bạn cọn lựa cơ mà! Mặc dù cô bạn cũ kiên trung lắm nhưng có nhiều việc không chính đáng, e rằng khó giữ mình; một trong hai người bạn mới sẽ là bạn đời của mình, tìm người trung chính dịu dàng từ bi mà đến.Lão nói vậy là vì thấy bạn là trung nam trong gia đình chẳng biết có đúng không nữa! Còn nếu bạn là trưởng nữ thì cần phải điều chỉnh nhiều lắm.
    Tháng giêng này bạn kết hợp công việc đưa bố đi chơi hay khám chữa bệnh phải không? Nhà bạn lấp ao hồ làm nền nhà hoặc nền nhà bị nước ngấm vào, tuy nhiên dằm đất làm nhà ở cũng tốt và hình như nhà ở gần chợ hay nơi ồn ào lắm thì phải.
    Năm 33 tuổi bạn cẩn thận kẻo bị tai nạn về văn thư giấy tờ (bị oan) mất quan mất chức nếu không thì tai nạn suýt chết.
    Bạn cần mềm mỏng hơn trong xử lý mọi việc, trong đối nhân xử thế thì dù phải bôn ba, công danh sẽ đem đến cho bạn nhiều điều tốt đẹp.
    Chúc bạn may mắn!
    Last edited by lão hà tiện; 24-02-2011 at 02:17 PM.

  10. #330

    Mặc định

    Chờ mãi, mong mãi cũng được quán phục vụ trà nước, cảm ơn lão hà tiện rất nhiều. Mình không phải trung nam, mà là trưởng nam. Mọi việc chưa hẳn là chính xác nhưng mình có thể suy luận ra. Hy vọng những điều lão nói về tiền bạc của mình là đúng. Vì mình cũng mong tháng 6, tháng 7 năm nay có duyên để thay đổi về mặt tiền bạc. Tình duyên cũng hy vọng như lão nói. Cô bạn cũ kiên trung lắm nhưng có nhiều việc không chính đáng không biết có dứt ra được không? cũng mong có một người trung chính, dịu dàng, từ bi mà đến? Mong. Cảm ơn lão hà tiện.

  11. #331

    Mặc định THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI

    "chuột béo" là người đầu tiênlão bán nước thu tiền, nhưng cả tuần nay con chuột này chưa chịu trả tiền cho lão, chẳng biết kiếm ăn hay chui rúc ở bờ mương cống rãnh nào mà không thấy tăm hơi, hay bị mèo mới ăn thịt mất rồi!!! Nếu vậy thì khổ thân cho chuột...ai biểu....béo làm chi cho mèo nó thèm... :tongue:
    Hai ngày nữa nếu không thấy chuột trả tiền lão dành bớt đi một người khách vô quán theo đúng quy định, mong các bạn thông cảm!

  12. #332

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi yogaaum Xem Bài Gởi
    Khát nước quá, qua nhà Bác mấy lần mà không gặp, không biết em có duyên được uống nước của Bác pha không? Bởi vì em cảm thấy từ trước đến nay cuộc sống của em nó lận đận làm sao đó Bác ạ.
    Ừ! đúng quá đi chứ, làm sao không lận đận cho được khi phải tiêu hết tiền đi nước trong, nước ngoài cho được! đặc biệt là năm 2007 phải không? Nhưng nhờ đó mà đường công danh của bạn thênh thang rộng mở; nhanh thì tháng 5hoặc 3 năm nữa bạn làm xếp thôi, xếp to nhỏ cũng là xếp, đúng hông?
    Bạn là trung nữ và có hai người để lựa chọn, một người do bố mẹ chấm và định tháng 8 nhận lễ vật và...Tuy nhiên cả hai người này bạn đều chưa ưng ý vì đã âm thầm trao thân gửi phận cho một người khác và có thể đã...bạn vẫn hay lo nghĩ về việc này!
    Nhà bạn rộng rãi nhưng ít người, lấp giếng hoặc đào giếng cạnh ụ mối hay gò đất, có đường đi thẳng vô bếp, thờ phụng đơn sơ...
    Tháng 3 thu nhập khá, tháng 8 có lộc đến...
    Chúc mừng bạn.

  13. #333

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bluemoonlight Xem Bài Gởi
    Mấy hôm nay bôn ba đi xin việc mà chưa được, giờ mới quay lại quán lão. Mệt mỏi! Lão Hà ơi bán cho em nước bánh gì cũng được, còn bao nhiêu em mua bấy nhiêu. Hichic.:praying:2
    Thì uống hớp nước nghỉ ngơi cái đã, còn sớm mà! khi mặt trời lên cây sào (tỵ) thì bạn có việc làm mệt nghỉ thì thôi nhá! việc gì mà bôn ba đem tiền rải hết tháng giêng? lơ mơ còn bị mất tiền vô lý nữa (tin lời quý nhân quá!!!) không phải bạn bè (quý nhân) không muốn giúp mà vì thế lực yếu vị trí lại thấp nên khó lòng toại nguyện.
    Bạn là trưởng nam, yêu hai người lấy một người; mà không phải người đã trao thân gửi phận cho bạn rồi đến chỗ phải bỏ một đứa con trai...Hãy cẩn thận, nếu không điều đó sẽ đi theo bạn suốt đời!
    năm nay mọi việc bạn phải bình tĩnh, lựa chiều mà tiến sẽ tới đích; nếu có trở ngại cũng không nản chí, mà phải làm lại, nếu vội vàng nôn nóng thì việc sẽ không thành.
    Nửa năm sau thu nhập khá hơn, tháng 8 còn có lộc từ bất động sản đến!
    Chúc mừng bạn.

  14. #334

    Mặc định

    Hihi, cảm ơn lão nhiều nhưng cháu ko đọc được link , hix hix ^^

  15. #335

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lão hà tiện Xem Bài Gởi
    Thì uống hớp nước nghỉ ngơi cái đã, còn sớm mà! khi mặt trời lên cây sào (tỵ) thì bạn có việc làm mệt nghỉ thì thôi nhá! việc gì mà bôn ba đem tiền rải hết tháng giêng? lơ mơ còn bị mất tiền vô lý nữa (tin lời quý nhân quá!!!) không phải bạn bè (quý nhân) không muốn giúp mà vì thế lực yếu vị trí lại thấp nên khó lòng toại nguyện.
    Bạn là trưởng nam, yêu hai người lấy một người; mà không phải người đã trao thân gửi phận cho bạn rồi đến chỗ phải bỏ một đứa con trai...Hãy cẩn thận, nếu không điều đó sẽ đi theo bạn suốt đời!
    năm nay mọi việc bạn phải bình tĩnh, lựa chiều mà tiến sẽ tới đích; nếu có trở ngại cũng không nản chí, mà phải làm lại, nếu vội vàng nôn nóng thì việc sẽ không thành.
    Nửa năm sau thu nhập khá hơn, tháng 8 còn có lộc từ bất động sản đến!
    Chúc mừng bạn.
    Cảm ơn lão bận bịu, "thân già" mà vẫn kiếm củi, gánh nước, phà trà đón tiếp chúng em. Uống hớp đầu tiên, em mát cả ruột, nhẹ cả người. Nhưng tiếp theo là lạc vị toàn tập lão Hà ạ! Chắc lão vội nên pha nhầm em với người khác. EM vào quán ở trang 13 và đã báo cáo đặc điểm nhận dạng rồi ạ. Lão cố công pha lại cốc nước khác cho em nha. Xin khai báo lại:
    Em là Nữ, sinh ngày 30-11-1987( DL), do ở rất xa (Đức) nên thấy quán lão mừng như vớ được vàng. Mong lão chiếu cố thêm. EM muốn yên phận (lấy chồng) an cư lạc nghiệp lắm rồi.:worried:

  16. #336

    Mặc định

    Đúng là "quán dịch..."

  17. #337

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi võ thuận hành Xem Bài Gởi
    Đúng là "quán dịch..."
    Chớ không phải quán... mắc dịch hả?hà...hà...tiện đây cảm ơn bạn ghé thăm. Lão xin rửa tai nghe dạy bảo...

  18. #338

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bluemoonlight Xem Bài Gởi
    Cảm ơn lão bận bịu, "thân già" mà vẫn kiếm củi, gánh nước, phà trà đón tiếp chúng em. Uống hớp đầu tiên, em mát cả ruột, nhẹ cả người. Nhưng tiếp theo là lạc vị toàn tập lão Hà ạ! Chắc lão vội nên pha nhầm em với người khác. EM vào quán ở trang 13 và đã báo cáo đặc điểm nhận dạng rồi ạ. Lão cố công pha lại cốc nước khác cho em nha. Xin khai báo lại:
    Em là Nữ, sinh ngày 30-11-1987( DL), do ở rất xa (Đức) nên thấy quán lão mừng như vớ được vàng. Mong lão chiếu cố thêm. EM muốn yên phận (lấy chồng) an cư lạc nghiệp lắm rồi.:worried:
    Cho lão xin lỗi nhé! Già rồi lẩm cẩm, mắt mũi kèm nhèm lại không có người giúp việc nên pha nước lung tung (đã từng bị lão Rỉ chửi cho một trận suýt bị đóng quán...vậy mà vẫn chưa sửa được), mời bạn ly nước mới lão đã pha tương đối cẩn thận:
    Bạn là gái út trong nhà, thanh tú, trắng trẻo, xinh đẹp, có cái cằm chẻ mà bạn đi đâu cũng có nhiều người ghé mắt nhìn theo. Quả thật bạn còn trẻ mà đã phải bôn ba trên từng cây số (kể cũng ít người như vậy) nên gặp phải những phiền muộn là điều khó tránh...mặc dù bạn là người chính chuyên!
    Có lẽ bạn sang Đức từ năm 2007; tháng giêng này bạn hao tốn tiền bạc, thậm chí mất tiền vì những việc không đâu nhưng đổi lại ánh sáng vầng dương đã ló dạng: người yêu duy nhất đã xuất hiện, anh ta là một người mạnh mẽ (rất đàn ông) da dẻ hồng hào, mập mạp, tóc hơi thưa, là người bạn có thể yên tâm trao thận gửi phận (mặc dù sau này vợ chồng thường có những bất đồng chính kiến, thậm chí mỗi người một ý; nhưng phần sai thuộc về bạn vì những tính toán và quan điểm của bạn chưa rõ ràng) Bạn hãy tự điều chỉnh mình (đừng bao giờ muốn đứng trên chồng mà điều khiển) thì năm sau trở đi cuộc sống của bạn sẽ an nhàn đầy đủ; bởi cuối năm nay bạn xây dựng gia đình và có con gái đầu lòng (ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng) nhưng nó sau này mồm miệng lia thia và hơi khó dạy nhé). Chúc mừng bạn vì chữ Tình trọn vẹn.
    Về công việc thì một tuần nữa là bạn đi làm thôi, tháng 8 sẽ có lộc từ công việc đưa đến. Về tiền thì năm nay là một năm thu nhập khá, từ tháng 2 tiền đã bắt đầu chảy vào túi bạn, nhưng những thu nhập không rõ ràng, thậm chí là bất chính sẽ bị mất (của thiên trả địa) Vì vậy hãy tránh xa nó ra (các cụ đã dạy "nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ").
    Gia đình bạn có một ngôi mộ đang kết mà kết không được bởi bị xung phá, nước ngấm vào, thậm chí có rắn chuột đào hang; cây cỏ khu vực này bắt đầu tươi tốt. Kiểm tra lại nếu có thì hãy xử lý bằng cách BỔ LONG thì mộ sẽ kết phát (thư riêng hỏi lão Rỉ bày cho phương pháp bổ long nhé).
    Chúc bạn mọi sự cát tường!

  19. #339

    Mặc định khát nước quá, mong lão hà cho xin ly nước

    vào đăng ký xếp hàng mấy lần rồi vẫn chưa được uống nước của lão hà tiện. Đến bây giờ vẫn khát, nhưng lại quên không đưa cho lão thông tin. Xin lỗi lão nhé. Thông tin của em: nam, sinh ngày 7/3/1974 (dương lịch). Mong lão xem giúp em về công việc, tài lộc và mồ mả ông bà.

  20. #340

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lão hà tiện Xem Bài Gởi
    Cho lão xin lỗi nhé! Già rồi lẩm cẩm, mắt mũi kèm nhèm lại không có người giúp việc nên pha nước lung tung (đã từng bị lão Rỉ chửi cho một trận suýt bị đóng quán...vậy mà vẫn chưa sửa được), mời bạn ly nước mới lão đã pha tương đối cẩn thận:
    Bạn là gái út trong nhà, thanh tú, trắng trẻo, xinh đẹp, có cái cằm chẻ mà bạn đi đâu cũng có nhiều người ghé mắt nhìn theo. Quả thật bạn còn trẻ mà đã phải bôn ba trên từng cây số (kể cũng ít người như vậy) nên gặp phải những phiền muộn là điều khó tránh...mặc dù bạn là người chính chuyên!
    Có lẽ bạn sang Đức từ năm 2007; tháng giêng này bạn hao tốn tiền bạc, thậm chí mất tiền vì những việc không đâu nhưng đổi lại ánh sáng vầng dương đã ló dạng: người yêu duy nhất đã xuất hiện, anh ta là một người mạnh mẽ (rất đàn ông) da dẻ hồng hào, mập mạp, tóc hơi thưa, là người bạn có thể yên tâm trao thận gửi phận (mặc dù sau này vợ chồng thường có những bất đồng chính kiến, thậm chí mỗi người một ý; nhưng phần sai thuộc về bạn vì những tính toán và quan điểm của bạn chưa rõ ràng) Bạn hãy tự điều chỉnh mình (đừng bao giờ muốn đứng trên chồng mà điều khiển) thì năm sau trở đi cuộc sống của bạn sẽ an nhàn đầy đủ; bởi cuối năm nay bạn xây dựng gia đình và có con gái đầu lòng (ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng) nhưng nó sau này mồm miệng lia thia và hơi khó dạy nhé). Chúc mừng bạn vì chữ Tình trọn vẹn.
    Về công việc thì một tuần nữa là bạn đi làm thôi, tháng 8 sẽ có lộc từ công việc đưa đến. Về tiền thì năm nay là một năm thu nhập khá, từ tháng 2 tiền đã bắt đầu chảy vào túi bạn, nhưng những thu nhập không rõ ràng, thậm chí là bất chính sẽ bị mất (của thiên trả địa) Vì vậy hãy tránh xa nó ra (các cụ đã dạy "nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ").
    Gia đình bạn có một ngôi mộ đang kết mà kết không được bởi bị xung phá, nước ngấm vào, thậm chí có rắn chuột đào hang; cây cỏ khu vực này bắt đầu tươi tốt. Kiểm tra lại nếu có thì hãy xử lý bằng cách BỔ LONG thì mộ sẽ kết phát (thư riêng hỏi lão Rỉ bày cho phương pháp bổ long nhé).
    Chúc bạn mọi sự cát tường!
    Vì thịnh tịnh tỉ mỉ của lão Hà, em xin cám ơn. Cốc nước này của lão uống vào thật "mát ruột" mặc dù có chút hơi khác: Em là con gái trưởng trong một nhà 3 chị em gái :big_grin:: Còn đặc điểm thì chuẩn rồi ạ ( em không tự nhận mình xinh đâu:oh_go_on:). Đúng là em qua từ 2007, vừa rồi hao tiền, mất công mà vẫn lo lắng. Giờ em có hai người đang tìm hiểu một người ở VN (lớn tuổi hơn), một người ở Đức ( nhỏ hơn 1 tuổi) cả hai đều đậm người, tóc lại ko thưa lão ạ. Nên em cũng chửa biết là ai.Khi nào có tin zui em xin chia sẻ với lão. Còn lại em xin "trả tiền" từng phần, update thường xuyên cho lão. Những lời khuyên của lão em xin" ghi lòng tạc dạ", và sửa đổi. Về mồ mả em sẽ xin lão Rỉ chỉ giáo. Cám ơn lão rất nhiều! CHúc lão sức khỏe, nhiều tiền giữ "quán " cho tụi em "ghé thăm" gỡ bớt Stress của cuộc sống!!:happy:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 4 users browsing this thread. (0 members and 4 guests)

Similar Threads

  1. ĂN TRỘM QUÁN ĐẢNH
    By vankhuc in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 15-08-2011, 09:25 PM
  2. Quán phở bình dân toàn… đồ cổ
    By Bin571 in forum Cổ Vật
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 22-03-2011, 03:51 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •