kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Ðề tài: Hạ Trắng

  1. #1

    Mặc định Hạ Trắng

    Tặng các Huynh Tỷ nào còn chờ nhau nè !!! nhất là Tỷ Header đó...chờ ai mà chờ hoài !!! :D


    Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy

    心燈

  2. #2

    Mặc định

    Hê hê hê... tỷ hông có chờ ai, cũng hông có ai chờ tỷ.:)

    Bước chân em về nào anh có hay
    Gọi anh cho nắng chết trên sông dài


    Hì hì... :p
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi header Xem Bài Gởi
    Hê hê hê... tỷ hông có chờ ai, cũng hông có ai chờ tỷ.:)

    Bước chân em về nào anh có hay
    Gọi anh cho nắng chết trên sông dài


    Hì hì... :p
    Hì hì từ Sao biến Nắng cơ đấy. Sau thì tan thành mưa... Mát mẻ quá. Sảng khoái quá hì hì...............
    ... mưa lại biến thành nỗi nhớ ... của Header...Nhớ ai vậy Header ơi ?
    Last edited by ngoisaobiec; 08-05-2008 at 09:15 PM.

  4. #4

    Mặc định

    bạn KC ơi,

    Coi chừng chị T đòi tiền thì bỏ sừ. Nhạc hay, cám ơn

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    Hì hì từ Sao biến Nắng cơ đấy. Sau thì tan thành mưa... Mát mẻ quá. Sảng khoái quá hì hì...............
    ... mưa lại biến thành nỗi nhớ ... của Header...Nhớ ai vậy Header ơi ?
    Thế thì Kiến tìm giúp header bài "Biển, nỗi nhớ và Em" đi nghen!

    Mà đang từ trong lớp học chữ Hán chuyển ra, cẩn thận không rồi lại đổ tội cho header lần nữa là header óanh đó nha:icon_evil:
    Chỉ có Kiến là ngoan thôi, cụ Sao này hư lắm.
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dtcs0 Xem Bài Gởi
    bạn KC ơi,

    Coi chừng chị T đòi tiền thì bỏ sừ. Nhạc hay, cám ơn
    Chào Bạn dtcs0 ! Ca sĩ Lệ Thu đã đưa bài hát lên cho đại chúng nghe thì KC có post lên đây cũng được Ca sĩ hoan nghênh thôi mà ...lo gì cô ấy đòi xiền há !

    Khen gọn, cám ơn ! :p
    心燈

  7. #7

    Mặc định

    Lệ Thu nào đòi tiền, là cái bà T kia kìa Kiến kìa. Trời ơi, mỗi bài của Trịnh mà đòi tới vài trăm ngàn thì ai nghe cho nổi nhỉ.

    Dù trần gian có xót xa
    Cũng đành về với quê nhà.
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  8. #8

    Mặc định

    Àh há ! nào Tui có hay biết ai đòi xiền ai đâu ? "chời" đất !!! :D
    心燈

  9. #9

    Mặc định

    Àh há ! thì nào Tui có biết ai đòi xiền đâu, cứ tưởng ca sĩ Lệ Thu hát cái bài đó chớ !

    Mà Tỷ Header ơi ! nghe bài "Hạ trắng" chưa ngấm hết cái hay đã lại đòi "Biển, nỗi nhớ và em". Hai bài chung một trang, nó hát loạn xà ngầu lên ai mà nghe nổi, nếu Tỷ muốn nghe như vậy thì Tỷ phải bấm chuột phải vào hình biểu tượng Media của bài hát trước, nó sẽ xổ xuống một thẻ, Tỷ dòm thấy chữ Stop thì Tỷ bấm vào đó là nó ngưng bài đó lại để nghe bài sau...nhớ nhé ! :D
    心燈

  10. #10

    Mặc định

    Rồi, tỷ spam nốt bài này thì Kiến đưa "Biển, nỗi nhớ và em" lên là nó nhảy sang trang 2 đó.
    Thì đúng là Lệ Thu hát, nhưng bà T đang đòi Tiền bản quyền cho nhạc Trịnh mà. Ánh Tuyết cũng phải sợ luôn cái yêu cầu đó Kiến à.
    Ờ, mà nhạc Trịnh thì cho cái bài Khánh Ly hát có phải thích không nhỉ?
    Giời ạ, header già quá rồi. Hoài cổ rồi. Kiến nhỏ trẻ trung, sôi động, nhưng tìm cho tỷ "Biển nỗi nhớ và em" do Quang Lý hát nha.:p
    Sợ Kiến lại đưa em nhỏ nào lên hát thì..... Hì hì hì...
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  11. #11

    Mặc định

    "Giời ạ, header già quá rồi. Hoài cổ rồi. Kiến nhỏ trẻ trung, sôi động, nhưng tìm cho tỷ "Biển nỗi nhớ và em" do Quang Lý hát nha.:p
    Sợ Kiến lại đưa em nhỏ nào lên hát thì..... Hì hì hì..."


    Thì ra Header nhớ Biển. Cứ nhớ đi, Biển của header không đến đây đâu. Mọi người cứ ngồi đây cùng nhau mà nhớ Biển. Không biết có bao giờ BIỂN NHỚ Header không nhỉ??
    Last edited by ngoisaobiec; 09-05-2008 at 10:10 PM.

  12. #12

    Mặc định

    :D hì...Tỷ Biếc ui ! Tỷ Header bảo em "nà" em "nhỏ,trẻ trung, sôi động" nên em cứ nhận cho ... :04: hà...em đưa bài của Quang Lý hát nhưng...em vẫn thích Thu Phương hát, cô ấy hát hay hơn, tình cảm hơn nhiều ...!

    Nhắc nhỏ 2 Tỷ nè ! muốn nghe gì thì về đây nhé ! Bên "Vui học..." đó, hok được nữa đâu, đừng làm ai buồn nữa, chỉ vì ... nhé, nhớ nhé !!!


    Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy

    Last edited by KIENCANGHP; 10-05-2008 at 07:31 AM.
    心燈

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    "
    Thì ra Header nhớ Biển. Cứ nhớ đi, Biển của header không đến đây đâu. Mọi người cứ ngồi đây cùng nhau mà nhớ Biển. Không biết có bao giờ BIỂN NHỚ Header không nhỉ??
    Thấy học trò gửi BIỂN NHỚ rồi đấy cụ Sao à? Mà cụ dạo này già hơn cả header rồi, lẩm cẩm quá rồi đó nghen, cứ nói tùm lum khó hiểu hà!:)
    Last edited by header; 10-05-2008 at 08:34 AM.
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KIENCANGHP Xem Bài Gởi
    :..
    .em đưa bài của Quang Lý hát nhưng...em vẫn thích Thu Phương hát, cô ấy hát hay hơn, tình cảm hơn nhiều ...!
    Vậy à, thế thì header mới bảo là Kiến nhỏ trẻ trung, sôi động đó.
    Nở với nhân gian một nụ cười.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •