kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Ðề tài: Thực hư về “cô Chín giáng trần” ở quận Long Biên

  1. #1

    Mặc định Thực hư về “cô Chín giáng trần” ở quận Long Biên

    Những ngày này, người dân trên địa bàn quận Long Biên đang hết sức xôn xao vì thông tin “Cô Chín đang giáng trần” ở phường Long Biên, quận Long Biên. Người tự xưng được “cô Chín” nhập hồn là bà Lương Thị Loan, nhà ở tổ 12, một chủ hiệu tạp hóa vốn là nông dân.


    Mang bệnh trong mình vẫn... chữa bệnh cho người

    Cuối buổi sáng 8-4, chúng tôi tìm đến phường Long Biên. Phó Chủ tịch UBND phường - ông Ngô Sinh Xuân cho biết: “Lãnh đạo phường và đại diện các đoàn thể vừa làm việc với gia đình “cô Chín”.

    Bà Lương Thị Loan không đến, mặc dù đã có giấy mời. Người nhà bà Loan kể, khi bà Loan định ra UBND phường thì đột nhiên đau đầu, rồi nói giọng rất lạ, tỏ ý hờn dỗi”. Tính đến ngày 8-4, UBND phường Long Biên đã tổ chức 4 buổi kiểm tra, làm việc với gia đình “cô Chín” về những biểu hiện bất thường tại đây.

    Ông Xuân cho biết: “Cách đây vài tháng, người dân tổ 12 nghe gia đình bà Loan nói, không hiểu vì lý do gì mà bà đột nhiên bị lên những cơn đau đầu dai dẳng. Sau lần đó, bà Loan có biểu hiện bất thường, nói năng lảm nhảm và tự xưng được “cô Chín” nhập vào, có khả năng chữa được bách bệnh”.

    Những người biết chuyện đầu tiên và đến nhờ “cô Chín” chữa bệnh là một số họ hàng, hàng xóm. ông Xuân cho biết, ban đầu, phường nghe phản ánh, “cô Chín” chữa bệnh theo giờ hành chính. Còn bây giờ, chỉ cần thắp hương, ngồi trước “điện thờ” là “cô Chín” chữa được tuốt.

    Lần hành nghề nào, “cô” cũng đội xù xụ một chiếc khăn len, thắp hương nghi ngút và lẩm bẩm khấn: “Xin phép cha, mẹ, con tới giờ làm việc”. “Con bệnh” đến, đặt tiền vào đĩa để lên ban thờ, thắp hương rồi ngồi phệt xuống đất để “cô” thăm khám. Dụng cụ khám bệnh của “cô Chín” Lương Thị Loan là một cành hoa hồng.

    Bệnh nhân nói đau ở đâu “cô” sẽ dùng tay day vào đó một lúc, nhúng bông hoa vào rượu trắng rồi cho bệnh nhân ăn cánh hoa. Cách “chữa bệnh” hết sức kỳ dị này không hiểu sao đã hút được khá nhiều người ở các tỉnh lân cận về khám, chữa.

    Một cán bộ văn hóa phường Long Biên cho biết, lúc nhiều nhất có đến hai mươi người, mà toàn bị bệnh hiểm nghèo như ung thư, máu trắng. Nhiều trường hợp còn được “cô Chín” “xem” quá khứ, tương lai

    Mê tín dị đoan hay chữa bệnh trái phép?

    Ngay sau buổi làm việc với gia đình “cô Chín”, chiều 8-4, tổ công tác phường Long Biên do ông Nguyễn Trung Kiên - cán bộ tư pháp làm trưởng đoàn đã vào nhà bà Lương Thị Loan. Tuy nhiên, “cô Chín” đóng cửa không làm việc, cũng không có bệnh nhân nào đến khám.

    Theo quan sát của chúng tôi, “phòng làm việc” của bà Loan trông giống như một điện thờ, diện tích hơn 10m2, có rất nhiều hương và hoa trên ban thờ.

    Chồng bà Loan, ông Vũ Văn Nghiên tường trình với đoàn kiểm tra, từ trước đến nay, gia đình đang làm ăn bình thường thì thời gian gần đây, những biểu hiện của bà Loan đã khiến tinh thần các thành viên trong gia đình bị ảnh hưởng.

    Bản thân ông Nghiên cũng không ủng hộ việc bà Loan khám chữa bệnh tại nhà, nhưng “hết sức băn khoăn về những hiện tượng xảy ra với vợ”. Theo ông Nghiên, ngày 7- 4, khi bà Loan có biểu hiện tỉnh táo trở lại, gia đình khuyên can không chữa bệnh nữa.

    Lập tức chỉ sau đó vài phút, hiện tượng bất thường tái xuất hiện. Cả ngày hôm đó, bà Loan không ăn uống gì, chỉ uống nước lọc và liên tục “chữa bệnh” cho nhiều người.

    Trước hết phải khẳng định, những biểu hiện của bà Lương Thị Loan xuất phát từ tâm lý, tinh thần không bình thường. Và những biểu hiện đó đang ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội.

    Việc sử dụng hoa hồng và rượu trắng để chữa bệnh như cách bà Loan đang làm chắc chắn chỉ khiến ai có bệnh sẽ càng nặng thêm. Hành vi của bà Loan khiến nhiều người hoang mang.

    Vì vậy, bây giờ là lúc cần đến vai trò của chính quyền cơ sở. Nhưng có thể thấy, động thái xử lý hiện tượng này của phường Long Biên đang rất lúng túng. Từ ngày 8-4, lãnh đạo phường mới chỉ lên được kế hoạch cắt cử tổ dân phòng với nhiệm vụ tuyên truyền người dân không đến nhà bà Loan khám chữa bệnh.

    Còn hành vi cụ thể của bà Loan thì phường đang “không biết “xử” về việc mê tín dị đoan hay chữa bệnh trái phép”, như lý giải của ông Ngô Sinh Xuân - Phó Chủ tịch UBND phường. Thực chất hành vi của bà Loan thế nào?

    Tại buổi kiểm tra hành chính gia đình bà Loan chiều 11-3, tổ công tác phường Long Biên đã ghi nhận rất rõ: “Việc bà Loan chữa bệnh là vi phạm các điều 25, 27, chương 4, mục 2 của NĐ 45/CP quy định về vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

    Bà Loan hành nghề không có chứng chỉ, không có bằng cấp chuyên môn; các biện pháp khám chữa bệnh mà bà Loan áp dụng không được Bộ Y tế cho phép. Việc bà Loan có biểu hiện bất thường về tâm thần kinh thì gia đình phải chủ động đưa đi khám tại chuyên khoa để phát hiện bệnh”.

    Tiếp đó, một biên bản khác được tổ công tác phường Long Biên lập vào 15h15 ngày 27-3: “Trước sự chứng kiến của đoàn kiểm tra, gia đình bà Loan có khoảng hơn 10 người đang tụ tập. Bản thân bà Loan cúng bái và nhảy múa, không tiếp đoàn kiểm tra”.

    Có thể thấy, hành vi của “cô Chín” Lương Thị Loan, dù là mê tín dị đoan hay chữa bệnh trái phép cũng cần UBND phường Long Biên sớm có biện pháp kiên quyết chấm dứt. Nhằm lập lại trật tự tại địa phương tránh gây hoang mang cho người dân.

    http://vitinfo.com.vn/Muctin/PSKS/41030/default.aspx
    Một người còn phải học hỏi và sửa đổi nhiều !
    Gia Dinh Vo Hinh

  2. #2

    Mặc định

    Chữa bách bệnh bằng ...hoa hồng và rượu trắng

    "Cô Chín" có thể chữa bách bệnh chỉ bằng hoa hồng và rượu trắng
    Vài tháng nay, tin đồn “cô Chín” ăn lộc nhà trời, có khả năng chữa bách bệnh bằng cánh hoa hồng và rượu trắng lan truyền rất nhanh quanh khu vực quận Long Biên (Hà Nội). Hàng ngày, “tín đồ” tứ xứ lũ lượt kéo về chầu chực, mong được “cô” cứu mạng.


    Con đường hoá “thánh” của cô hàng tạp hoá

    Con đường chị Phương Loan ở tổ 12 phường Long Biên, quận Long Biên, trở thành “cô Chín” diễn ra khá đơn giản. Theo thông tin của chính quyền địa phương và người dân hàng xóm, cách đây vài tháng, chị Loan bị lên những cơn đau đầu dai dẳng. Sau trận ốm đó, chị Loan luôn mồm ăn nói lảm nhảm giống như triệu chứng của người mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên chẳng hiểu xuất phát từ đâu, tin chị Phương Loan được “ăn lộc” của “ông Bảy” bắt đầu lan truyền từ làng ra tới phố.

    Kể từ ngày khoẻ lại, chị Phương Loan vốn chỉ có nghề buôn bán tạp hoá tại nhà đã trở thanh “cô Chín”. Chẳng hiểu thần linh “phù phép” linh thiêng thế nào, chỉ thấy gia đình chị không ngớt đi loan báo với hàng xóm về việc chị đã “hoá thánh”, có khả năng chữa bách bệnh.

    Tin đồn “cô Chín được phái xuống cứu độ trần gian” với khả năng gọi “âm binh” lên chữa trị cho những người bị “âm hành”, hỏi chuyện “thổ địa”, chữa bách bệnh từ ung thư, xương khớp, tiêu hoá cho tới bệnh phụ khoa… khiến người bệnh gần xa tìm đến đông như trẩy hội. Từ khi có “lộc” về, chồng “cô Chín” trước vốn chỉ làm nghề phụ hồ giờ cũng được đổi đời, chỉ ở nhà lo tiếp khách và trông xe giúp vợ.

    Lo ngại “chữa bệnh” nhiều sẽ tổn hại tới “tinh lực”, “cô Chín” đã chuyển sang làm theo giờ hành chính, sáng từ 8 - 11h, chiều 14 -18h, mặc hàng trăm người bệnh từ già đến trẻ nhỏ chầu trực trước sân khẩn cầu cô cho tới lượt.

    Để giúp khách đỡ phải ngồi vạ vật dưới đất, “cô Chín” còn cho bắc rạp, sắm mấy bộ bàn ghế nhựa để người bệnh ngồi chờ “cô” ra tay.

    Chẳng hiểu “cô Chín” đã chữa được lành bệnh cho ai chưa, nhưng cứ hễ có khách tới hỏi là chồng và “cô Chín” lại ra sức quảng bá đã chữa trị cho “người liệt biết đi”, “người không ăn được thành ăn được nhiều”, “người đau gan suy giảm”, “vô sinh có con ngay”…

    Tiếng đồn bay xa, giờ không chỉ có người dân quanh vùng mà bệnh nhân từ các tỉnh xa như Hà Tây, Thanh Hóa, Hải Dương… cũng đổ về chầu tại “điện cô Chín”, mang theo hàng trăm thứ bệnh, từ hen, phổi, gan, xương, tinh thần suy giảm,… đến người tàn tật, người ung thư giai đoạn cuối…

    Không chỉ chăm lo chữa bệnh, “cô Chín” còn tranh thủ lúc nghỉ giữa các lượt khám bệnh để kể tâm tư của mình: “Tôi được ăn lộc ông “Hoàng Bảy” xuống trần gian cứu rỗi vì dạo này có nhiều người chết oan vì bệnh tật quá, chứ chẳng phải vì ham lợi…”. Thậm chí, “cô Chín” còn nung nấu ý định lập một bảng hiệu thật to, đề “Cô Chín cứu người”, treo đầu ngõ.

    Chu trình chữa bệnh của “cô Chín” kéo dài nhiều ngày nên những người bệnh đã theo cô đều phải kiên trì qua lại. Mỗi lần tới mọi người đều phải đặt lộc từ 10 - 50.000đ, kèm hoa quả. Một đợt chữa bệnh thường kéo dài 7 - 10 ngày. Chưa cần biết có khỏi hay không, nhưng đem nhân số tiền và số lượt phải tới “hầu cô”, những người bệnh cũng tốn một khoản tiền không nhỏ.

    “Thần dược” được “cô Chín” sử dụng rất đơn giản. Ban đầu là cánh hoa hồng, đau ở đâu cô sẽ dùng tay day vào đó vài phút rồi cho bệnh nhân ăn cánh hoa. Bệnh nặng hơn sẽ được uống “rượu thánh” hoặc… hút thuốc lá “lộc”. Theo cách này, “cô Chín” khẳng định bệnh “âm” hay bệnh trần, nặng đến đâu cũng khỏi.

    Mục sở thị “Cô Chín” chữa bệnh

    Theo lời chỉ dẫn của người địa phương, chúng tôi đến “điện cô Chín” và được chồng cô liên tục quảng cáo: “Yên tâm, anh tìm đúng chỗ rồi đấy, cứ vào đây bệnh gì cũng chữa được…”.

    Đợi từ sáng, mãi đến chiều mới được “nhập điện” vì khách tứ xứ đến đợi quá đông. Đúng 2 giờ, cô “khai môn” điện thờ, tôi may mắn lọt được vào trong, chen vào ngồi cạnh cô. “Cô Chín” trạc 40 tuổi, mặc áo bó sát người, quần jeans, trông khá thời trang. Khi “lên điện”, cô đội lên đầu chiếc khăn len xù màu xanh lá mạ, loại khăn được bày bán nhan nhản ở khu phố cổ.

    “Điện thờ” là một căn phòng chừng 15m2, có một bàn thờ cao, trên có 8 bát hương to, bên trái là một bàn đặt lễ, bên phải là một lọ hoa cắm vài chục bông hoa hồng héo quắt. “Cô Chín” thắp hương, nhắm mắt lẩm bẩm, nói một câu như nói với người âm: “Xin phép cha, mẹ, con tới giờ làm việc”.

    “Cô Chín” lờ đờ một lát, ngồi xếp chân chữ ngũ, 2 bàn tay để chồng lên nhau rồi bất ngờ chỉ mặt một “tín đồ” phán: “Nhà ngươi không về, còn ở đây làm gì?”. “Tín đồ” này là nữ, trạc 50 tuổi, khổ sở giải thích: “Dạ thưa cha thưa mẹ, thưa cô, cái lưng con vẫn đau ạ”. “Thế giờ ngồi đây có còn đau nữa không?”. “Dạ hơi hơi”.

    “Hơi hơi! Đưa đây xem nào (vén áo lên xem - PV). Đau đâu mà đau, cứ vờ vờ vịt vịt”. Nói đoạn cô đốt 3 que hương, huơ huơ trước mặt “tín đồ” nọ rồi đứng lên, lẫm chẫm bước đến lọ hoa, huơ huơ 3 que hương mấy vòng rồi ngắt một cánh hoa hồng.

    Cô giải thích cánh hoa này là lộc của “ông Hoàng Bảy”. Cô cho cánh hoa vào cốc nước trắng rồi dí ngay vào đầu, cổ, vai, lưng “tín đồ” trước khi nhét vào miệng, bảo “tín đồ” nhai lấy nhai để. Đoạn, cô lại phán: “Cái lưng này là đau mượn thôi nhé, không có vấn đề gì đâu”.

    Cẩn thận hơn, trước khi phán về hương hoả, đất đai… cô thường “thòng” trước một câu: “Cô mà nói là chỉ có đúng. Nhưng cô vẫn phải nói trước là nếu cô nói sai cái gì các con phải bật lại để cô bảo cha mẹ nhìn lại”. Cứ như vậy, “tín đồ” nào cũng được cô cho ăn hoa hồng, bóp chân, tay, lưng, cổ,… bằng rượu trắng và dặn “không sao đâu, có gì quay lại cô chữa ít hôm là khỏi”.

    Đầy tiếc rẻ, cô kêu ca: “Tốn rượu lắm, mỗi ngày cô phải hết mấy chai đấy. Mà rượu này là rượu lộc, chứ không phải rượu vớ rượu vẩn mà các con hay uống đâu”.

    Cách chữa bệnh quái chiêu nhất của “cô Chín” mà chúng tôi được chứng kiến là cho một phụ nữ bị bệnh hen, cứ trở gió là trở bệnh. Sau khi “hỏi cha mẹ”, “cô” phán không phải bệnh hen mà là “co thắt cuống tim”. “Cô Chín” cho bệnh nhân uống một hớp “rượu lộc”, bắt hút một điếu thuốc lá Ngựa trắng, báo hại bà bệnh nhân cả tin vừa hút vừa nhăn nhúm mặt mày đến khổ sở.

    Khốn khổ không kém là một “tín đồ” bị ung thư tử cung giai đoạn cuối, đã được bệnh viện K trả về, nhưng lại được cô phán là “bị bệnh đường ruột”, chữa ít hôm sẽ khỏi. Chẳng biết cô chữa được hay không nhưng trong ánh mắt tuyệt vọng của người bệnh thấy ánh lên một niềm hy vọng mãnh liệt vào sự sống.

    Suốt buổi chiều, cô phán liên mồm, đồng thời không ngớt đối thoại với “Cha”, “Mẹ” và “thổ địa” khiến các “tín đồ” há hốc mồm vì lo sợ và cảm phục. Chúng tôi ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ liền mà chưa đến lượt, đành đứng dậy ra về. Ra đến cửa vẫn nghe văng vẳng tiếng “cô Chín” tru tréo vì bị một vong trẻ chết oan nhập vào.

    Sau đây là một số đoạn đối thoại “độc đáo” giữa “cô Chín” và các bệnh nhân mà PV ghi lại được:

    -Con đau đầu tư tưởng chứ không phải đau đầu bệnh. Cho lộc nhà ngươi thôi, cứ không bệnh tật. Đất nhà con rất vuông vắn, đúng không? - Dạ không vuông. - Ừ, đấy ta hỏi thế thôi, để hỏi lại thổ địa xem cho kỹ.

    -Nhà ngươi bệnh gì? - Dạ con bị đau đầu. - Đau đầu? Có bị giật giật lên không? - Có. - Nhà ngươi sắp bị chập cheng. Con bị từng cơn, chứ không bị liên khúc đúng không? Cô day thế này con có sướng không? Thôi không có vấn đề gì đâu.

    - Dạ con bị hen, khi trở trời lại khó thở. - Cha mẹ nhìn xem phải hen không? - Dạ đúng con hen mà, cứ thời tiết thay đổi là khò khè. - Cô không hỏi ngươi, cô đang hỏi cha mẹ. Nhà người không bị hen, mà bị co thắt cuống tim. Khi nào cuống tim bị thắt là ngươi khó thở, chứ nếu bị hen con không bao giờ chịu được góc độ trên mặt con (?). Ngày trước cũng có một người bị co thắt toàn bộ tim, ta chữa 4 ngày là khỏi ngay.

    - Thổ địa, xem bát nhang nhà này được chưa? (Quay sang “tín đồ”) Ngươi có thấy từ khi bốc bát nhang này, gia đình ngươi làm ăn cứ chật vật đi không? - Dạ chật vật lắm. - Bát nhang này hoàn toàn không được, bát nhang bốc mà thổ địa nhảy tưng tưng thế này thì làm ăn gì được.

    - Dạ con đau chân. - Đau ở ngoài thôi, không đau trong xuơng đúng không? - Dạ không biết, con thấy đau lắm, đi khoảng 50m là đau, đau không ai tả nổi. - Xem nào (lấy rượu xoa bóp, cho uống cánh hoa hồng), chỉ vài ba lần là khỏi thôi. Đưa nốt chân kia ra, cô làm cho nhát nữa là thích ngay.

    - Con bị đau lưng, cứ đứng lên là đau. - Thế ngồi đây có đau không? - Dạ chưa đứng lên nên không biết. - Thế khi đầy túi tiền thì có đau không? (Xoa, bóp) Thôi không có vấn đề gì, về nếu còn đau thì quay lại cô xem.

    (Dân trí)
    Một người còn phải học hỏi và sửa đổi nhiều !
    Gia Dinh Vo Hinh

  3. #3

    Mặc định

    đúng là người nhà trời quý vị ạh ... bị khó thở ảnh hưởng vì tim mạch... hihih... chắc cô Chín ý thở bằng tim chứ hok phải bằng phổi hén...
    đây chắc là hiện tượng lạ nha !
    còn nữa cô này chắc đang mần tiếp thị cho cty thuốc lá hay tiệm bán rượu trắng nào đó.... vì nhà cô ý bán tạp hóa chắc chắn có bán hai món đó... hiiii... quá tiện lợi luôn, vừa tiêu thụ dc đồ trong cửa hàng, mà lại vừa có xiền nhiều đễ xài nữa cơ....
    mai mốt này tui quyết định mở tiệm trị bệnh bằng Number one, cocacola hay pépi , sting ji2 đó... chắc hay hơn là rượu hén !
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  4. #4

    Mặc định

    bùn cười chịu k nổi =)) =)) =))=)) :21 úi zời ạ
    "Imagination is better than knowledge"
    :icon_rolleyes::icon_rolleyes::icon_rolleyes: Albert Einstein :icon_rolleyes::icon_rolleyes::icon_rolleyes:

  5. #5

    Mặc định

    ở trên đời này lắm kể mê muội thiệt , em chẳng hiểu sao lại có nhiều kẻ tin đến thế , tốn tiền mà vẫn tèo thì tiền đó để em xài đi heh eh e

  6. #6
    Nhất Đẳng Avatar của HellBoy
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    1,647

    Mặc định Cần nhìn lại về "Cô chín''

    ''Cô Chín'' - Cần có một cái nhìn xác đáng hơn.

    HellBoy đã vắng mặt lâu ngày trên diễn đàn.
    Tự dưng đọc được một vài dòng về ''cô chín'' mà thấy rằng có những điều quá sai sự thật.Nhà văn đã viết những dòng ko thể tưởng tượng nổi như :
    - Khám bệnh phải có tiền đặt lễ .
    Xin đính chính với các bạn nhà báo rằng ''ko biết thì dựa cột mà nghe'' , đến xem rồi còn phát biểu lung tung.
    ''Cô chín'' thực sự ko lấy tiền của ai bao giờ , ai có tâm thì tự đặt chứ ko hề ép buộc.
    - Cô bị bệnh tâm thần .
    Cái này cũng bó tay nhà báo với chính quyền địa phương.
    Chả ai bị tâm thần hết , nếu như chính quyền địa phương và nhà báo nói cô bị tâm thần thì có lẽ cô Phan Thị Bích Hằng cũng bị tâm thần nhỉ.:mad:
    Các bạn cũng biết cô Hằng là người nói chuyện được với người âm và đã giúp người trần tìm được bao nhiêu là mộ người thân chết tại chiến trường năm xưa.
    Vậy liệu cô Hằng có giống trường hợp của ''cô chín''.Thực ra cũng gần giống .
    Cô Hằng bị chó cắn suýt chết và sau khi khỏi cô cũng bị trường hợp giống ''cô chín''(tức cô Loan).Cũng hoang mang , nói nhảm xong rồi cô Hằng thì được mọi người tôn trọng , còn ''cô chín'' thì lại bị chính quyền địa phương người dân và nhà báo cho là thần kinh có vấn đề , mê tín dị đoan.
    Thực sự cái này HellBoy không hiểu.Tại sao mà nước ta có cả cái cơ sở làm về nghiên cứu tiềm năng con người,vậy mà sao ko cho người đi tìm hiểu tất cả những việc tâm linh xảy ra như trên mà lại cho chính quyền làm bừa , làm bãi như thế.
    Thế nào là mê tín dị đoan , tin hay ko tin là tùy ở các vị , các vị có thể tin vào việc cô Hằng nói chuyện được với người cõi âm , sao lại ko tin ''cô chín'' có thể.Việc cô chín chữa được bệnh thì thực hư ra sao HellBoy hiện đang phải nhờ cô chữa trị,sau này thế nào sẽ cho các vị biết rõ , nhưng hiện tại HellBoy nghe được biết rất nhiều người đã được ''cô chín'' chữa khỏi chỉ bằng rượu và một cánh hoa.
    Sự thật về cô chín thế nào HellBoy xin được trình bày những hiểu biết và nhận xét của mình trong thời gian chữa bệnh tại đây và tất cả những điều mắt thấy tai nghe.
    Mong các vị đọc cho rõ rồi hãy lên tiếng phản ánh.Thế giới tâm linh vô cùng huyền bí , ko tin cũng ko được , mà tin thì cũng đừng nên tín quá.Xin phép được viết bài sau về ''cô chín'' cho mọi người được rõ.

    HELLBOY

    Con xin lỗi cô Hằng vì đã mượn cô để viết bài , thực sự con ko có ý gì cả , chỉ có điều con muốn là phải nhìn về tâm linh một cách khác chứ ko thể nhìn một phía như vậy được.Có điều gì mạo phạm xin cô Hằng tha thứ cho con.
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
    Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .

  7. #7
    Nhất Đẳng Avatar của HellBoy
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    1,647

    Mặc định

    Xin phép bạn KhanhThien nha.Bạn đã copy một bài về ''cô chín'' và ghi rõ thực hư , rồi bạn lại bỏ buông cả topic của mình.
    Thực sự mình hơi giận bạn rồi đó , làm gì phải đến nơi đến chốn chứ.
    Còn việc tại sao tới bây h việc ''cô chín'' vẫn chữa bệnh cứu giúp bá tánh thì chắc đến chính quyền cũng ko thể giải thích nổi.
    Vì sao vì động đến tâm linh thì (thôi xin phép các bác cho em nói hơi thô một chút) đến bố các ông ở chính quyền cũng ko dám ra tay.Ai cũng sợ và cũng tin có chuyện đó (bạn ko tin thì hãy cứ thử xem sao,ko ai ép bạn tin nhưng những gì bạn thấy sẽ khiến bạn phải tin một phần nào).
    Đó là lý do mà việc chính quyền ko dám và đưa ra cái việc này để lấp chỗ trống . Xin phép các bác em post bài của bên tinmoi.vn cho các bác xem.

    -----------------------------------------------------------------

    Lúng túng việc xử lý “cô Chín” chữa bệnh

    Sau khi Dân trí đăng tải bài viết “Chữa bách bệnh bằng… hoa hồng và rượu trắng?”, UBND phường Long Biên đã làm việc với “cô Chín” nhưng đến nay, việc “chữa bệnh” vẫn tiếp diễn trong khi phường vẫn chưa đưa ra được một biện pháp đủ mạnh.

    “Cô Chín” bị “ma nhập” giữa cuộc họp?

    Nhận thấy việc bà Loan (“cô Chín”) khám chữa bệnh thiếu căn cứ khoa học, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Sinh Xuân - Phó Chủ tịch phụ trách Văn hoá - Xã hội phường Long Biên (Hà Nội) - và được biết: Ngày 27/3, UBND phường đã cử một tổ liên ngành gồm cán bộ phụ trách y tế và văn hoá, tư pháp và Công an phường Long Biên đến tận nhà bà Loan, vào “điện cô Chín” để kiểm tra và xác minh sự việc. Tổ kiểm tra đã lập biên bản, nhắc nhở gia đình.

    Ngày 29/3, UBND phường đã cho mời vợ chồng bà Loan lên trụ sở UBND phường để làm việc. Tuy nhiên bà Loan khăng khăng: “Bây giờ các anh hỏi thì tôi không biết gì cả, cứ nghĩ đến việc này là tôi lại thấy run bần bật, có gì cứ hỏi chồng tôi”.

    Sau khi nghe gia đình bà Loan trình bày, cán bộ phường Long Biên kết luận: Mặc dù không tổ chức và người bệnh tự tìm đến nhưng việc làm của gia đình bà Loan có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng, vi phạm chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, việc tổ chức chữa bệnh của bà Loan được xác định là trái phép.

    Khi nghe kết luận này, bà Loan đột ngột có triệu chứng bất thường. “Bỗng nhiên chị Loan có triệu chứng không bình thường, khóc nấc vào luôn miệng kêu: “Tôi có làm gì đâu mà cứ tra với khảo, đấy là cô Chín chữa bệnh chứ có phải người trần đâu”, ông Xuân kể lại.

    Phản ứng bất ngờ đó của bà Loan khiến đại diện phường Long Biên bối rối. Vì sợ “mất an toàn”, chính quyền buộc phải cho bà Loan về nhà và yêu cầu chồng bà quay trở lại trụ sở UBND phường tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, ông này sau khi đưa vợ về thì cũng “mất hút” luôn.

    Không có mặt của đương sự liên quan, cuộc họp đi đến 3 kết luận: 1. Yêu cầu gia đình đưa bà Loan đi khám, chữa bệnh thần kinh. 2. Bà Loan không được tổ chức khám, chữa bệnh tại gia đình khi không có giấy phép của Bộ Y tế. 3. Yêu cầu người phụ trách văn hoá, y tế và tổ dân phố tiếp tục giám sát, tuyên truyền nhân dân đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn!

    Tuy nhiên, đến ngày hôm qua (1/4), mọi yêu cầu của UBND phường Long Biên vẫn chưa được thực hiện, “cô Chín” vẫn tiếp tục khám bệnh, xem bói, nhập đồng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

    Cần một chế tài đủ mạnh

    Theo lời ông Xuân, từ khi sự việc bắt đầu manh nha tới nay, cán bộ phường Long Biên đã không dưới 3 lần đến tận gia đình bà Loan nhắc nhở, trong đó có 2 lần lập biên bản và yêu cầu chấm dứt các việc làm có màu sắc mê tín, chữa bệnh trái phép. Nhưng cho đến nay, mọi cố gắng của phường đều không có kết quả.

    Trả lời câu hỏi: “Vì sao chính quyền vẫn tỏ ra dè dặt với những việc làm của bà Loan?”, ông Xuân cho biết: “Trong cuộc họp, cũng có nhiều ý kiến cho rằng cần đưa ra những biện pháp cứng rắn hơn, nhưng có người lại sợ rằng nếu áp dụng chế tài mạnh khi bộ phận chuyên môn (Y tế, Văn hoá - PV) không tham mưu chuẩn thì gia đình có thể kiện ngược lại chính quyền”.

    UBND phường Long Biên cũng đã báo cáo sự việc lên các phòng hữu trách của quận Long Biên nhưng lại nhận được câu trả lời: “Trước hết phường cần làm hết trách nhiệm”.

    Ông Xuân cho biết: “Trước mắt chúng tôi vẫn phải tiếp tục vận động, tuyên truyền. Nếu việc vận động không mang lại hiệu quả, chúng tôi sẽ tiếp tục bàn bạc để tìm ra một giải pháp cứng rắn, hiệu quả hơn, không loại trừ việc xử phạt hành chính. Nếu gia đình vẫn tiếp tục chống đối, chúng tôi sẽ phải báo cáo lên quận để xin ý kiến chỉ đạo”.

    Ông Xuân lý giải thêm: “Những sự việc kiểu như chị Loan đã từng xuất hiện ở một số nơi trong quận. Địa bàn này là phường, nhưng một bộ phận dân cư vẫn mang đặc tính cư dân nông thôn. Việc thay đổi ý thức hệ cần thời gian dài”.

    Nào thì thêm một bài nữa về việc đình chỉ ''cô chín''

    Đình chỉ việc hành nghề bất hợp pháp của “cô Chín”

    Sau nhiều lần thông báo, nhắc nhở nhưng không thuyết phục được gia đình bà Lương Thị Loan chấm dứt các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng để chữa bệnh phản khoa học, UBND phường Long Biên đã tống đạt quyết định đình chỉ việc hành nghề bất hợp pháp của bà Loan.

    Ngày 12/4, UBND phường Long biên đã tống đạt quyết định này tới bà Loan và gia đình. Theo quyết định này, việc tổ chức khám, chữa bệnh của bà Loan đã vi phạm Nghị định 45/CP về việc “hành nghề y tế không có chứng chỉ”. Đồng thời, phường Long Biên đã thông báo trên hệ thống loa truyền thanh để vận động và giải thích cho những bệnh nhân đến chờ chực chữa bệnh tại “điện Cô Chín”.

    Trước đó, UBND phường Long Biên đã 4 lần cử cán bộ tới kiểm tra, nhắc nhở, lập biên bản việc hành nghề trái phép của bà Loan. Phường Long Biên cũng cử hai cán bộ, một giám sát thường xuyên, một kiểm tra đột xuất những việc làm tại nhà bà Loan.

    Trao đổi với PV Dân trí, Phó Chủ tịch phường Long Biên Ngô Sinh Xuân cho biết: “Theo phản ánh của bộ phận văn hoá, y tế đi giám sát thì trong 2 ngày qua, bà Loan đã không mở cửa đón bệnh nhân và hành nghề nữa. Thậm chí sau khi chúng tôi tống đạt quyết định này, một số bệnh nhân đã đến trụ sở UBND phường thắc mắc, nhưng sau khi được giải thích thấu đáo họ đã hiểu và ra về”.

    Cũng theo ông Xuân, nếu trong thời gian theo dõi, phát hiện thấy bà Loan tái phạm thì UBND phường sẽ có chế tài mạnh hơn như xử phạt hành chính, cưỡng chế buộc chấm dứt hành nghề.

    Theo dân trí
    --------------------------------------------------------------

    Vâng , đó là lời nói của chính quyền , cần một chế tài đủ mạnh , vậy chế tài đâu . Đó mới là câu trả lời cần nhất lúc này.Hiện giờ thì cũng chả còn thấy chính quyền đả động nữa.
    Đúng là quanh đó hồi trước có nổi lên vài vụ như thế nhưng HellBoy khẳng định với các bạn rằng các bạn ko tin cũng sẽ phải tin.
    - Thứ nhất cô không lấy tiền chữa bệnh và xem về số mệnh , ai có lòng thì đặt , ko có thì thôi.Cô ko lấy tiền của người nghèo.
    - Thứ hai chuyện cô đoán được bệnh và tại sao lại có thể chữa bệnh thì việc này chưa ai giải thích nổi.HellBoy xin bật mí một chút về việc chữa bệnh của cô như sau :
    + Cô chỉ dùng rượu và một cánh hoa để làm thuốc , ngoài ra cô còn dùng khí công để chữa bệnh.
    + Bất cứ bệnh gì cô cũng chữa được nhưng ko phải hết hoàn toàn mà có bệnh chỉ có thể làm thuyên giảm và nhẹ bớt đi thôi.(Như vậy có thể kết luận rằng những điều mà các nhà báo nói ra toàn là lời nói láo , sai sự thực , thêm câu từ để cho bài viết mình được nhiều người chú ý).
    + Cô có thể đoán bệnh được khi ngồi trong phủ và có sự đồng ý của cha mẹ (cha mẹ ở đây HellBoy cũng ko hiểu là ai nhưng cô nói mỗi khi đoán bệnh và số mệnh cho một người , bây h thì nhìn qua tướng mệnh thì cô có thể đoán được bệnh của người đó).
    HellBoy có thể cho các bạn biết đó là sự thực vì HellBoy đi khám ở bệnh viện , nào thì soi các kiểu rồi cho cái phiếu kết luận là bị sỏi thận,thuốc thì chả cho , cứ bảo về uống nước là đỡ.:mad:(bó tay các bác sĩ).Rồi khi đến gặp cô , cô bảo vị viêm tá tràng và đường ruột khiến cho HellBoy ko hấp thụ được chất , HellBoy ăn được nhưng lại gầy.
    Cô bảo cứ đến với cô 1 tuần xem sao , hiện HellBoy đang thử xem vì cô không lấy tiền và vì HellBoy thích thế giới tâm linh.
    Cái HellBoy cần nữa đó là cô có thể gọi được vong , HellBoy đã muốn tìm người có thể gọi vong của mẹ mình lên để nói chuyện (mẹ HellBoy mất khi HellBoy được 1 tuổi rưỡi).
    Cũng vì những người có thể nói chuyện với người âm quá ít trong khi đó các thanh đồng thì ngày càng chạy theo cơn sốt giá khiến những người như HellBoy chỉ biết mong muốn của mình sẽ chẳng bao giờ được thực hiện.
    Cô có thể trừ tà ma yêu quái quấy nhiễu bằng cách gọi quái lên và nói chuyện với nó vì sao đi ếm người ta , và nó cần cái gì để ko ếm nữa.Sau đó thì bảo gia chủ sắm lễ theo yêu cầu của quái , phần còn lại cô sẽ hướng dẫn.
    Chuyện về ''cô chín'' HellBoy chỉ xin phép nói có như thế thôi . Ai tin thì tin , ko tin thì thôi ko ai bắt bạn phải tin cả .
    Có bệnh thì phải vái tứ phương , trong khi thuốc tây ngày càng lên giá thì những người nghèo sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được chữa bệnh , họ đành phải tìm đến những người như ''cô chín''.Cô chữa bệnh ko lấy tiền. Vậy thôi.

    Có vài điều chia sẻ với mọi người , mong rằng chúng ta sẽ hiểu thế giới tâm linh ở một khía cạnh khác , đừng thấy ai nói thế này thế nọ mà như vậy.Có những người có khả năng thật sự đặc biệt , và có những người lợi dụng lòng tin của con người để trục lợi.
    Những người như ''cô chín'' sẽ ko lấy 1 đồng xu nào của mọi người cả , ai có lòng thì tùy tâm mỗi người , ko bắt ép .
    Hãy phân biệt rõ thật và giả . Mong các bạn có một chỗ dựa về tâm linh cho riêng mình .

    HELLBOY
    Last edited by HellBoy; 09-08-2008 at 11:28 PM.
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
    Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .

  8. #8
    Đai Nâu
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Ha Noi
    Bài gởi
    325

    Mặc định

    Hãy tiếp tục chữa bệnh cho mọi người, nếu còn có thể

    Bạn Hellboy thân mến
    Tôi đồng ý về khía cạnh Tâm linh bạn đề cập.
    Chưa được sự kiểm chứng về tác dụng chữa bệnh của một số trường hợp (ngoài bạn...).
    Tuy nhiên coi như đề tài này là bắt đầu ở đây.
    Vậy các bạn hãy viết tiếp, có nhiều minh chứng có phân tích tính khách quan, chủ quan ... để bảo vệ sự trong sáng của thế giới tâm linh, trong đó Cô chín là một ví dụ mà bạn rõ.

    Tôi vẫn biết báo chí khó mà được phép ủng hộ những câu chuyện thần thoại (nhưng là có thật) như thế này.
    Cô Bích Hằng tuy đã có công và rất nhiều minh chứng nhưng đã có truyền thông đại chúng nào dám đề cập cụ thể đến đâu.
    Tất cả chỉ là còn nghiên cứu.
    Và hiện cũng chưa phổ biến.
    Đến khi nào thì còn chờ...

    Tôi muốn, các ông, bà, thầy, cô, cậu... nếu còn có thể, bằng tấm lòng của mình:
    Hãy tiếp tục chữa bệnh cho mọi người
    Last edited by viong; 09-08-2008 at 11:35 PM.

  9. #9
    Nhất Đẳng Avatar của HellBoy
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    1,647

    Mặc định

    Cảm ơn bạn.
    Về tác dụng của việc chữa bệnh thì đến nay HellBoy cũng ko rõ nhưng hầu như bệnh nào cô cũng chữa được nhưng ko phải bệnh nào cũng khỏi hẳn mà chỉ thuyên giảm và nhẹ bớt.
    Hiện bệnh của HellBoy cũng ko nặng nên cô mới chỉ bảo theo một tuần thôi . Một tuần khiến HellBoy có cái nhìn khác về thế giới tâm linh rồi.Lần đầu tiên trong đời được chứng kiến cảnh lên vong thế nào (đúng là không tin cũng phải tin).
    Nói chung là có một trường hợp , con của cô Loan bị trứng cá , được cô chín chữa khỏi cho và hiện nay ko lên nữa và chỉ còn những vết thâm , hiện cô chín đang xử lý nốt.
    Đính chính với các bạn rằng , cô Loan và ''cô chín'' là hai người hoàn toàn khác nhau , cô Loan là người trần mắt thịt , còn ''cô chín'' là người trên thượng giới được Ngọc Hoàng thượng đế phái xuống để cứu giúp bá tánh.''Cô chín'' chỉ mượn thân xác của Cô Loan để làm đạo cứu người mà thôi.

    Xin phép được hết ý kiến ở đây.Nếu có bằng chứng cụ thể về công hiệu của việc chữa bệnh của cô , hellboy xin được post ở topic này.
    Cảm ơn các bạn đã đọc.

    HELLBOY
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
    Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .

  10. #10
    Đai Nâu
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Ha Noi
    Bài gởi
    325

    Mặc định

    Mình nghĩ chết thật, làm sao có thể có chuyện cô chín nhập vào bà Loan nào đó!

    Chính quyền có ai đồng ý quan điểm có ma đâu mà có (thần thánh) cô Chín, vậy họ phải ép mình là mê tin dị đoan rồi.

    Riêng cô Hằng (và những NNC khác) là người trực tiếp nói chuyện với vong, có khả năng thấu thị, thấu nhĩ...
    Mà đã được kiểm chứng, tất nhiên cũng đã khốn đốn đủ rồi thì mới được tồn tại.

    Mẹ viong cũng là một trường hợp điển hình được được chữa bệnh (từ 2001 đến nay) tất nhiên không phải người trần chữa bệnh mà là một Thầy ở cõi vô hình.
    Và chỉ có mẹ (trong gia đình viong) được chữa thôi, người khác thì phải chờ.
    Các bệnh lớn thì hết, các ho hắng thỉnh thoảng vẫn có nhưng khi Thầy về thì hết ngay.

    Chuyện này cũng chỉ có ít người biết vì biết họ sinh nghi vả lại có đem lại cho họ gì đâu.

    Chỉ có là chuyện của mẹ Viong là một nhân chứng sống khẳng định sự tồn tại của thế giới Tân Linh và làm lòng tin của viong được củng cố. Viong được mở rộng kiến thức vì được trực tiếp gặp (Mẹ viong phiên dịch) và nghe lời chỉ bảo dạy dỗ.

    Viong định dần dần sẽ tâm sự với các Huynh đệ câu chuyện lạ kỳ của gia đình, xong có thể
    phải được phép của Thầy.

    Chúc Hellboy vững vàng đi tiếp
    Last edited by viong; 11-08-2008 at 06:41 PM.

  11. #11

    Mặc định

    "+ Cô chỉ dùng rượu và một cánh hoa để làm thuốc , ngoài ra cô còn dùng khí công để chữa bệnh.
    + Bất cứ bệnh gì cô cũng chữa được nhưng ko phải hết hoàn toàn mà có bệnh chỉ có thể làm thuyên giảm và nhẹ bớt đi thôi.(Như vậy có thể kết luận rằng những điều mà các nhà báo nói ra toàn là lời nói láo , sai sự thực , thêm câu từ để cho bài viết mình được nhiều người chú ý).
    + Cô có thể đoán bệnh được khi ngồi trong phủ và có sự đồng ý của cha mẹ (cha mẹ ở đây HellBoy cũng ko hiểu là ai nhưng cô nói mỗi khi đoán bệnh và số mệnh cho một người , bây h thì nhìn qua tướng mệnh thì cô có thể đoán được bệnh của người đó)."
    Chào hellboy ! Đến này đã hết 1 tuần , thế bệnh của hellboy đã thuyên giảm chưa ?
    Nếu cô Chín là người trời thì phải chữa được bách bệnh chứ?
    Cô Chín là người trời thì sao phải chữa bằng khí công ? chỉ cần dùng phép trời là đủ rồi?"
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  12. #12
    Nhất Đẳng Avatar của HellBoy
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    1,647

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dragonle Xem Bài Gởi
    ''Chào hellboy ! Đến này đã hết 1 tuần , thế bệnh của hellboy đã thuyên giảm chưa ?
    Nếu cô Chín là người trời thì phải chữa được bách bệnh chứ?
    Cô Chín là người trời thì sao phải chữa bằng khí công ? chỉ cần dùng phép trời là đủ rồi?"
    Bệnh của mình đã khỏi rồi , giờ ko thấy gì nữa , ăn cũng nhiều hơn , ngon miệng hơn .(Cái này ko hiểu).
    Còn dùng phép gì không biết nhưng chỉ nghe cô nói là cô truyền lực từ cô sang mình nên chắc là khí công.
    Đúng là cô bảo chữa được bách bệnh nhưng về sự hiệu nghiệm thì mình ko có bằng chứng đưa ra.
    Còn có một việc nữa để khẳng định là ''cô chín'' giáng trần là thật hay giả là việc cô sẽ cho cô Loan về trời 1 tuần . Trong 1 tuần ấy , cô Loan sẽ ngủ , ko ăn , ko uống , nằm im bất động.
    Cô chín cũng bảo gia chủ là thấy cô Loan ngủ như vậy thì kệ chứ đừng thấy nó ngủ lâu quá tưởng chết mà đem chôn.
    Chuyện cô chín cho cô Loan về trời thì cô chỉ tiết lộ là vào khoảng gần tết thôi.
    Không biết thực hư thế nào , mọi chuyện sẽ dần sáng tỏ.
    Và khi cô Loan trở về sẽ kể cho mọi người nghe và được biết trên trời như thế nào.

    HELLBOY
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
    Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .

  13. #13

    Mặc định

    Cám ơn Hellboy đã " giả nhời"
    Vậy Hellboy cố gắng theo đuổi vụ này nhé !
    "Chuyện cô chín cho cô Loan về trời thì cô chỉ tiết lộ là vào khoảng gần tết thôi.
    Không biết thực hư thế nào , mọi chuyện sẽ dần sáng tỏ.
    Và khi cô Loan trở về sẽ kể cho mọi người nghe và được biết trên trời như thế nào."
    Xưa nay toàn nghe chuyện người ta thập thò ở ngưỡng âm dương . Nay có chuyện người lên trời về kể thì chắc đã đến lúc trời để lộ thiên cơ đây !:)
    Chúc mừng Hellboy đã khỏi bệnh ! mới khỏi bệnh thì ăn vừa vừa thôi ! đừng ăn nhiều quá kẻo người ta lại nghi là ma ăn.
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •