Trang 12 trong 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 267891011121314151617182262 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 221 tới 240 trên 1408
  1. #221

    Mặc định

    Chào ẩn sĩ Quốc Cường. NSB đùa cho mát mà, thời tiết nóng quá.
    Lúc nào NSB cũng là giọt nắng vô tư mà.
    Ai cũng có thể làm thầy mình cả , nhưng thầy TV thì nsb kính trọng nhất.
    Nếu không vô tư thì đã viết ở chỗ khác cơ.
    Cũng như QC thôi, có lẽ được gặp thầy ở đây thôi, phúc cũng dầy lắm rồi.
    Chả là Header rủ rê nsb trêu thầy ấy mà. Nhất quỉ nhì ma, thứ ba học trò.
    Dù sao thì nsb cũng xin lỗi thầy và cả lớp.
    Không hiểu sao mà không xóa được, hết thời gian rồi hay sao ấy.
    Mong QC hiểu cho nsb lúc nào cũng là mặt trời gieo giọt nắng vô tư ( là mặt trời thì nóng lắm) . Vì.... Nsb già lắm rồi .... yên thân từ lâu rồi. Không hiểu sao ở diễn đàn này QC nói rất ít mà nsb lại hiểu rất nhiều.
    Kính .
    NSB
    Last edited by ngoisaobiec; 07-05-2008 at 08:53 PM.

  2. #222

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    Chả là Header rủ rê nsb trêu thầy ấy mà. NSB

    Giời ơi, huynh Thiên Vương không đến lớp thì bao tội lỗi lại đổ lên đầu header này rồi. Mà header có biết là mình mắc lỗi gì đâu. Có vào lớp này đùa trêu chọc ghẹo ai, mà cụ Sao cụ ấy lại bảo rằng header rủ rê cụ ấy trêu thầy?:icon_rolleyes:
    Huynh đến lẹ đi nha.
    Nhắc nhở cụ Sao lần đầu: Không được đổ tội cho header:023:
    Huynh Thiên Vương cũng phải có lúc bận không vào lớp được, Sao lại cuống lên làm gì.?

    Ôn bài đi nha
    Kẻo sắp kiểm tra
    Rồi nhận điểm ba
    Thì chớ có la
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  3. #223
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    Chào ẩn sĩ Quốc Cường. NSB đùa cho mát mà, thời tiết nóng quá.
    Lúc nào NSB cũng là giọt nắng vô tư mà.
    Ai cũng có thể làm thầy mình cả , nhưng thầy TV thì nsb kính trọng nhất.
    Nếu không vô tư thì đã viết ở chỗ khác cơ.
    Cũng như QC thôi, có lẽ được gặp thầy ở đây thôi, phúc cũng dầy lắm rồi.
    Chả là Header rủ rê nsb trêu thầy ấy mà. Nhất quỉ nhì ma, thứ ba học trò.
    Dù sao thì nsb cũng xin lỗi thầy và cả lớp.
    Không hiểu sao mà không xóa được, hết thời gian rồi hay sao ấy.
    Mong QC hiểu cho nsb lúc nào cũng là mặt trời gieo giọt nắng vô tư ( là mặt trời thì nóng lắm) . Vì.... Nsb già lắm rồi .... yên thân từ lâu rồi. Không hiểu sao ở diễn đàn này QC nói rất ít mà nsb lại hiểu rất nhiều.
    Kính .
    NSB
    QC chào Ngôi Sao Biếc !
    trong đời sống hiện tại bây giờ mọi người chắc đều bận rộn cả ..nên thi thoảng QC cũng muốn tếu táo xen vào một chút cho thêm không khí vui vẻ thôi .cũng giống như Ngôi Sao Biếc mới cả Header ý , rủ rê trêu thầy một tý ? hì hì...QC đọc xong đã thấy hơi tươi tươi rồi :icon_rolleyes:
    Kính !
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  4. #224

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi header Xem Bài Gởi
    Giời ơi, huynh Thiên Vương không đến lớp thì bao tội lỗi lại đổ lên đầu header này rồi. Mà header có biết là mình mắc lỗi gì đâu. Có vào lớp này đùa trêu chọc ghẹo ai, mà cụ Sao cụ ấy lại bảo rằng header rủ rê cụ ấy trêu thầy?:icon_rolleyes:
    Huynh đến lẹ đi nha.
    Nhắc nhở cụ Sao lần đầu: Không được đổ tội cho header:023:
    Huynh Thiên Vương cũng phải có lúc bận không vào lớp được, Sao lại cuống lên làm gì.?

    Ôn bài đi nha
    Kẻo sắp kiểm tra
    Rồi nhận điểm ba
    Thì chớ có la
    Trước tiên, TV xin lỗi cùng các bạn vì đã không đến lớp như thường lệ. Vì đúng như bạn Header đã nói...TV phải đi giúp người ta 2 ngày nay, nên không có thời gian. Ngoài ra, như đã nói hôm trước, máy TV bị hư nên cũng còn phải mất chút thời gian chỉnh đốn lại. Hy vọng các bạn sẽ thông cảm mà không thất vọng với TV nhé!

    Kế đến, TV muốn chúng ta cùng qua bài mới để các bạn có chữ mà học. Phần bài tập của các bạn, TV sẽ chỉnh sửa sau nhé!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  5. #225
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    Kế đến, TV muốn chúng ta cùng qua bài mới để các bạn có chữ mà học. Phần bài tập của các bạn, TV sẽ chỉnh sửa sau nhé!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-[/COLOR][/QUOTE]

    ố hô ,học trò không thấy có bài mới ?
    thưa thầy !
    hay máy tính của thầy lại có vấn đề nhỉ ? :yb663:
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  6. #226

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quoccuong Xem Bài Gởi
    Kế đến, TV muốn chúng ta cùng qua bài mới để các bạn có chữ mà học. Phần bài tập của các bạn, TV sẽ chỉnh sửa sau nhé!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-[/COLOR]
    ố hô ,học trò không thấy có bài mới ?
    thưa thầy !
    hay máy tính của thầy lại có vấn đề nhỉ ? :yb663:
    [/QUOTE]
    Xin thầy Thiên Vương chữa bài tập cho em
    Thường xuyên, thường ngày
    nhân nghĩa, nhân nghĩa
    Lễ nghĩa, nghĩa hiệp, nghĩa cử
    Lễ giáo, lễ nghi
    Trí dũng, lý trí, trí công vô tư
    Tín nhiệm, uy tín
    May quá, bây giờ con mới bắt kịp được bài. Cả thảy em học được của Thầy 64 chữ rồi. Em cám ơn Thầy rất nhiều. Em rất vui.

  7. #227

    Mặc định

    Xin Thầy Thiên Vương chữa bài tập cho em với:
    Thường xuyên, thường ngày
    NHân nghĩa, nhân cách
    Lễ nghĩa, nghĩa hiệp, nghĩa cử
    Lễ giáo, lễ nghi
    Trí dũng, lý trí, trí công vô tư
    Tín nhiệm, uy tín
    May quá, bây giờ em mới bắt kịp được bài.

  8. #228

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương Xem Bài Gởi
    Kế đến,.....
    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Hì hì, chữ "Kế đến" nghĩa là đến bài kế tiếp huynh Thiên Vương sẽ dạy bài mới. Chứ hông có dạy ngay trong bài "Kế đến" này đâu các bạn à.
    Huynh cứ chậm thêm vài ngày nữa thì tốt, header bây giờ mới học đến chữ "Hạ". Nóng quá!
    Chữ "Hạ" này học lâu thật, vì học mà cứ túa mồ hôi ra, cứ viết mãi... Hạ, hạ, hạ,...
    Kiến post bài "Hạ trắng" nghe chút đi nào.

    Gọi nắng!
    Trên vai em gầy đường xa áo bay
    Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say
    Lối em đi về trời không có mây .....
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  9. #229

    Mặc định Cả lớp hát tặng THẦY !!!

    Kính thưa Thầy giáo !

    Hôm nay cả lớp chúng em kính tặng THẦY bài hát : BỤI PHẤN

    Với phần trình bày :

    Ngoisaobiec : Giọng nữ chính,
    Quoccuong : Giọng Nam chính
    Header : Bè nữ
    Tập thể lớp chơi nhạc và phụ họa...:p

    Kính tặng THẦY !!!


    Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy



    @ Bạn Header muốn nghe bài Hạ trắng thì về box âm nhạc nhé !
    心燈

  10. #230

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi header Xem Bài Gởi
    Hì hì, chữ "Kế đến" nghĩa là đến bài kế tiếp huynh Thiên Vương sẽ dạy bài mới. Chứ hông có dạy ngay trong bài "Kế đến" này đâu các bạn à..[/B][/COLOR]
    " Kế đến" là gì đây ? Đừng có rủ rê Nsb và Kiến nữa nhá. Có " Kế đến" thì rủ Quốc Cường ấy .

  11. #231

    Mặc định

    Hôm trước ta đã học về Ngũ Thường: Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín. Mỗi chữ trong Ngũ Thường này đều là điều mà một người quân tử cần phải luôn ghi nhớ mà lấy đó để trau dồi bản thân. Song, còn có một Ngũ Thường khác xuất phát từ Ngũ Luân mà ra. Ngũ Thường đó thế nào, chúng ta cùng học tiếp nhé!...



    1/ Từ Mới:

    Trung: Trung thành

    Hiếu : Con kính lời cha mẹ gọi là hiếu

    Đễ : Em vâng theo anh chị gọi là đễ.

    * Ngũ Thường này dạy cho người ta phép xử thế ở đời:

    Là Thần thì đối với đạo Quân Thần phải lấy chữ Trung làm đầu.
    Là Tử thì đối với đạo Phụ Tử phải lấy chữ Hiếu làm đầu.
    Là Đệ thì đối với đạo Huynh Đệ phải lấy chữ Đễ làm đầu.
    Là Phu thì đối với đạo Phu Phụ phải lấy chữ Nghĩa làm đầu.
    Là Bằng Hữu với nhau thì phải lấy chữ Tín làm đầu.

    Có vậy thì trong nhà đối với cha mẹ người con biết hiếu kính, đối với anh chị, người em biết vâng lời. Đối với vợ thì người chồng biết ăn ở sao cho có tình, có nghĩa. Được vậy thì còn hạnh phúc nào bằng. Bởi thế mà có câu...Gia Hòa Vạn Sự Hưng!...

    Ngoài XH thì đối với bậc trên (vua, chủ,...), người ta biết giữ chữ Trung, từ đó mà được sự tín nhiệm của họ mà công ăn, việc làm sẽ được hanh thông, thuận lợi. Đối với bạn bè thì người ta biết trọng chữ Tín (sự thành thật), nhờ đó mà được sự tin cậy lẫn nhau để có thể kết thân lâu dài như câu ...Bằng hữu chi giao mạc khả vong!...

    Được vậy thì quốc được thái bình, gia thêm thịnh vượng. Đối với thời đại nào cũng đáng là điều cần phải noi theo, phải không các bạn?

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  12. #232

    Mặc định

    Nghe bài bụi phấn tụ nhien nho hoi tieu hoc xách cây đàn đi đánh tùng túng tung truoc truong qua xá =))

    Chú admin làm cai BBCODE để post nhạc ròi za.y làm thêm cai BBCODE (dạng visual) để post video luôn đi hehe . Trong đây hâu hêt k rành la'm ve Network :P (k comment dc trong topic Huong Dan) :")

  13. #233
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    " Kế đến" là gì đây ? Đừng có rủ rê Nsb và Kiến nữa nhá. Có " Kế đến" thì rủ Quốc Cường ấy .
    vào ..L..ơ..p...lớp đi các bạn ơi ! thầy Thiên Vương lên lớp rồi . tốt quá ! hì hì..:listen:
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  14. #234

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quoccuong Xem Bài Gởi
    Bài tập
    thường xuyên ,bình thường ,thường nhật ..
    nhân đạo ,nhân đức ,nhân nghĩa ,nhân tình ..
    lễ độ ,lễ giáo ,lễ bái ..lễ nghi .
    trí thức ,trí tuệ ,trí sỹ ,
    tín nghĩa ,thành tín ,tín tâm .
    nhân đạo ,nhân đức ,nhân nghĩa ,nhân tình ..

    Nhân đạo: là đạo làm người nên chữ Nhân ở đây nghĩa là Người ->人道

    Nhân tình: là tình người -> 人情

    Trí sĩ : nghĩa là về hưu nên là chữ Trí này ->

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  15. #235

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Phambanglinh Xem Bài Gởi
    Bài tập:
    Luân lý học, thiên luân
    Huynh đệ huynh trưởng, huynh muội, phụ huynh...
    Đồ đệ, đệ tử, đệ nhất , đệ nhị, đệ tam...
    Bằng hữu, thân bằng cố hữu,
    Hữu bang, hữu tình, hữu nghị...
    Đồ đệ, đệ tử, đệ nhất , đệ nhị, đệ tam...

    Đồ đệ, đệ tử thì được, còn ...đệ nhất, đệ nhị, đệ tam ...là số thứ tự (thứ nhất, thứ nhì, thứ ba) nên chữ Đệ đó là chữ này -> Các bạn lưu ý học cho kỹ chữ Đệ của Huynh Đệ. Vì so với chữ Đệ thứ tự này thì tương đối khá giống nhau đó!

    Hữu Tình theo nghĩa tình bạn thì đúng, nhưng nếu theo ý như câu ...phong cảnh hữu tình ...thì không được đâu nhé! Khi đó chữ Hữu nghĩa là có, và là chữ này ->

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  16. #236

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Phambanglinh Xem Bài Gởi
    Bài tập:
    Thường trực, thường xuyên, thường lệ, thường niên, thường nhân, thường thức...
    Nhân đaọ, nhân duyên, nhân đức, nhân sự, nhân họa, nhân tạo....
    Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, nghĩa tử; phú quý sinh lễ nghĩa...
    Lễ độ, lễ phép, lễ giáo , lễ bái, lễ hội, ngày lễ....
    Trí tuệ, túc trí đa mưu, tri lực, trí thức, trí khôn, trí dũng song toàn, mưu trí, cơ mưu trí lược...
    Tín đồ, tín phiếu, tín chấp, tín dụng, thư tín, thiện nam tín nữ...
    Nhân đaọ, nhân duyên, nhân đức, nhân sự, nhân họa, nhân tạo....

    Trong 1 loạt nhân trên, chỉ có Nhân Đức là chữ Nhân ta học. Còn lại thì đều là chữ Nhân chỉ Người (trừ Nhân Duyên).

    Nhân Duyên 因緣: Nhân duyên là cái Duyên do Nhân (Quả) mang lại. Nên chữ Nhân đó thuộc về ...Nguyên Nhân.

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  17. #237

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thoanguyen Xem Bài Gởi
    Chào bác Thiên Vương!
    Cháu vẫn theo dõi phần bài học của bác nhưng cháu bị chậm so với các bạn học cùng lớp một số bài. Cháu cũng không đẩy nhanh tiến độ được, vì nếu như vậy đến hôm sau cháu chẳng nhớ gì cả. Nên mỗi ngày, cháu vẫn duy trì là 5 từ mong bác thông cảm.
    Xuất binh, xuất tướng
    Phu thê giao bái.
    Tắc tử
    Tử tôn
    Mong bác chữa bài giúp cháu.
    Bài của bạn ngoại trừ ...Tắc Tử ...ra thì không có gì để nói cả. TV không biết bạn muốn nói ...Tắc Tử hay Tặc Tử, nên TV nói luôn cả 2 nhé!

    Tặc Tử là tên giặc, nên chữ Tử vẫn là chữ Tử mà ta học.

    Tắc Tử là hạt kê, nên chữ Tử đó là chữ Tử chỉ hột giống ->

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  18. #238

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoalantrang Xem Bài Gởi
    Bài tập:
    Thường trú, thường trực, thường vụ, thông thường
    Luân thường đạo lý
    Nhân hậu, nhân hoà, nhân tâm, nhân phẩm, bất nhân
    Tu nhân tích đức, nhân tình thế thái?
    Tình nghĩa, nghĩa hiệp, nghiã khí, ân nghĩa, bất nghiã
    Nghĩa tử là nghiã tận, nghĩa nặng tình sâu
    Thất lễ, vô lễ
    Lý trí, nhanh trí, trí thông minh, mất trí, trí tưởng tượng
    Tín ngưỡng, chữ tín, thất tín, ấn tín, uy tín, tín vật
    Nhân hậu, nhân hoà, nhân tâm, nhân phẩm, bất nhân

    Trong cụm trên chỉ có chữ đầu và cuối là được. Còn lại đều là chữ Nhân chỉ người.

    Nhân hòa: Nếu bạn nghĩ đến Tam Tài: Thiên-Địa-Nhân thì sẽ biết được yếu tố Nhân Hòa là nói về con người chứ không phải nói về lòng nhân từ. -> 人和

    Nhân tâm: là lòng người. -> 人心

    Nhân phẩm: là phẩm chất, giá trị của con người -> 人品

    Tu nhân tích đức, nhân tình thế thái?

    Tu nhân tích đức 修仁積德 là tập, sửa cho lòng mình trở nên nhân từ -> để phát sinh thiện tánh mà hành thiện, tích đức.

    Nhân tình, thế thái人情,世態: Nhân tình là tình người. Thế thái là thái độ, thói cư xử của thế gian, gọi gọn là ...thói đời. Thường được gọi là ...thế thái, nhân tình...vì nhìn từ lớn đến nhỏ. Mở rộng ra XH thì là Thế thái, còn xét cụ thể ở một người, nhóm người nào đó thì là Nhân tình.

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  19. #239

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KIENCANGHP Xem Bài Gởi
    Nhất nhất, nhị nhị, tam , tứ ngũ
    Lục lục, thất thất, bát bát, cửu
    Thập, bách, thiên thiên, vạn vạn, ức
    Triệu triệu, thời thời, nhật tuần …trăng

    Nguyệt nguyệt, niên niên, niên niên, quí
    Xuân xuân, hạ hạ, hạ thu đông
    Phương phương, Đông Đông, Tây, Nam, Bắc
    Đức đức, công công …công công đức

    Công, dung, ngôn, hạnh, hạnh hạnh ngôn
    Tòng tòng, vị giá, tòng Phu, Phụ
    Xuất giá theo chồng…Tử tử, tôn
    Quân quân, Thần thần, Quân Thần, Phụ

    Luân thường đạo lý…Đệ đệ, Huynh
    Bằng Hữu, Thường, Nhân… nhân nhân nghĩa
    Lễ lễ, Trí, Tín ...THẦY hok đến !!!
    Bài vở ngổn ngang…học với ai ???
    Khá khen cho ...nữ Kiến Càng
    Thấy thầy không đến rủ đàn kiến sang
    Kiến đen bò ngổn, bò ngang
    Bò đầy lớp học ...ai gan ...mới vào!
    :-)

    Kiến ơi, kiến hãy đi mau,
    Để ta về lớp đón chào học viên.
    Nếu mà Kiến thật lòng siêng
    Thì nên giữ ý, ngồi yên trong này....nhé Kiến! :-)


    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  20. #240

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    Thầy ơi,
    Xin đừng bỏ lớp thầy ơi
    Cho em bé bỏng như thời ngày xưa
    Trong tim có một chiều mưa
    Cho em mát suốt đón đưa một đời.
    Dẫu rằng không xứng danh thầy,
    Nhưng lời đã hứa, lòng này không quên.
    Chẳng qua bận chút chuyện riêng,
    Giờ thì đã đến ...huyên thuyên rồi nè! :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •