Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 29

Ðề tài: Chú tránh tội trộm pháp khi chưa được quán đẩn cho các bạn đây

  1. #1

    Smile Chú tránh tội trộm pháp khi chưa được quán đẩn cho các bạn đây

    Đây là thần chú kim cương chánh bảo luân :

    Na mồ Ta đá lê gia Địa bà dà nẫm Đát tha yết đá nẫm Minh Hùm Tỳ la thời tỳ la thời Ma ha chước ca la Tát đá tát đá Ta la đế ta la đế Đá la duệ đá la duệ Tỳ đà ma nễ Tam bàn thiền nễ Đát la mạt nễ Tất đà yết lê đát diễm Tóa ha.

    Đại Luân Kim Cang đà-ra-ni Tâm chú chơn ngôn rằng:

    Nam mô Tất hí lị gia Trụy vĩ già nẫm Đát tha già đa nẫm Úm Vĩ la thời vĩ la thời Ma ha chước yết la Phạt chiết lê Phạt chiết la Tát đá tát đá Ta la đế ta la đế Đát la duệ đát la duệ Tỳ đà mạt nễ Tam bàn thệ nễ Đa la mạt để Tất đà a yết lị đế lị diễm Tóa ha.

    NAMO SITRYA TIVIKANAM TATHAGATANAM OM VIRAJI VIRAJI MAHACHAKRA VAJRI SADA SADA
    SATATI SARATI DARIYI DARIYI VIDAMANI SAMBAJANI TRAMATI SIDDHA GRIYA DERAM SVAHA
    Nếu các bạn muốn tìm hiểu chi tiết xin đọc tiếp
    Mình xin trích lại toàn bộ bài viết của bạn Vân Quang trong tgtl về thần chú Kim cang chán bảo luân :

    ĐẠI LUÂN KIM CANG TỔNG TRÌ
    ĐÀ-RA-NI KINH
    Sa-môn Thích Viên Đức dịch từ Hán ra Việt (1976)


    Như thật tôi nghe: Một thời đức Phật ở tại thành Vương Xá, trong núi Kỳ-xà-quật, cùng các vị đại Tỳ-khưu chúng gồm có 1.250 người đều câu hội đầy đủ. Lại còn có các đại Bồ-tát, gồm ba vạn sáu ngàn vị, đều là bậc thượng thủ. Các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Thiên Long bát bộ, trước sau đoanh vây cùng chung trong hội thuyết pháp.
    Đương thời đó, có vị Chấp Kim Cang thần thưa Phật hỏi pháp yếu: “Kính thưa đức Thế tôn, sau khi đức Thế tôn vào cõi Niết-bàn, qua đến thời kỳ mà Phật Pháp muốn diệt thì làm thế nào thọ trì Tổng trì pháp môn?”

    Phật dạy Chấp Kim Cang thần: “Lành thay, lành thay, các ông thần Kim Cang hay vì mạt kiếp chúng sanh, hỏi việc lợi ích, và ta sẽ trình bày các pháp yếu sau đây.”

    Phật dạy Chấp Kim Cang thần: “Luận người muốn thọ trì Tổng trì pháp môn và tụng kinh điển, tọa thiền, tu các pháp lành ấy, cần phải có những điều như sau:

    - thứ nhất là phải thanh tịnh
    - thứ hai thường quyết định chí thành
    - thứ ba tinh cần không thoái
    - thứ tư báo từ ân của Phật
    - thứ năm phát hoằng đại thệ nguyện, thề ngày đêm siêng năng tinh cần báo ân của sư tăng phụ mẫu
    - thứ sáu báo Bồ-tát ân
    - thứ bảy báo Kim Cang ân
    - thứ tám báo ân 33 cõi Trời
    - thứ chín báo Tứ đại Thiên vương ân
    - thứ mười báo Trì chú Tiên nhơn ân.

    Phật dạy Chấp Kim Cang thần: “Sau khi ta diệt độ, thời mạt pháp chúng sanh bạc phước, tam tai khởi lên, ngô độc quỷ thần, các thiên ma …vv, ở trong Nam Diêm Phù Đề và Chấn Đán quốc, các ác quỷ thần và tám vạn bốn ngàn thiên ma, mỗi thứ ma có 5.000 quyến thuộc, ở Nam Diêm Phù Đề sát hại chúng sanh vô lượng vô số. Các ông Kim Cang nay trong hội này nghe Pháp bí mật, các ông nghe phương pháp trì chú, mau trước hãy tụng Đại Luân Kim Cang đà-ra-ni thần chú. Nếu các ông không trì pháp môn này, tất cả các chú dù cho có linh nghiệm cũng còn mắc phải cái tội hành ngụy trộm pháp, sau khi chết rồi phải đọa địa ngục, thọ tội khổ xong phải đọa vào đường súc sanh. Hành ngụy đắc tội như thế.

    Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhơn và vô lượng thiên tiên Kim Cang Bồ-tát, vô lượng Dạ-xoa, tất cả quỷ thần …vv hãy khéo lắng nghe, ta sẽ vì các ông nói Hoán đảnh thần chú, tụng 21 biến hay thành tất cả chú pháp, việc thiện mau được thành tựu. Chú này là quá khứ chư Phật mười phương đã nói, đà-ra-ni này là cái nhơn của hết thảy đều thành Phật. Tất cả Bồ-tát thảy đến Phật đạo, tất cả Kim Cang đều được thân bất hoại, tất cả tiên nhơn thảy đều thành tựu.

    Người tụng chú này hay thành tất cả ấn pháp, tất cả đàn pháp, sẽ vào đại đàn mạn-đà-la, không dụng sự đàn. Nếu làm sự đàn, có các thứ tai chướng khởi lên như thiên nạn, địa nạn, vương nạn, tặc nạn, thủy nạn, hỏa nạn, tất cả nạn Dạ-xoa, La-sát, Thiên Long quỷ thần nạn, ma nạn, tất cả nhơn nạn, tụng chú này bảy ngày đêm thanh tịnh thiêu hương, đối trước Tôn tượng tụng chú này sám hối ba nghiệp, tất cả các tội đều được tiêu diệt. Tất cả quỷ thần thảy đều hoan hỉ, tất cả các bệnh trên thân đều được trừ lành.”

    Lúc bấy giờ Phật dạy Chấp Kim Cang thần, Tỳ-khưu A-nan và vô lượng thiên tiên: “Này các ông, hãy lắng nghe, các ông trì Kim Cang chú, ta sẽ vì các ông nơi Kim Cang thiên trung mà kết đàn. Các ông trì Bồ-tát chú, ta sẽ vì các ông nơi Bồ-tát thiên trung mà kết đàn. Các ông trì Thiên chú, ta sẽ vì các ông nơi Thiên trung mà kết đàn. Các ông trì Long Thiên chú, ta sẽ vì các ông nơi Long cung trung mà kết đàn. Các ông trì Nhị thập bát bộ quỷ thần chú, ta sẽ vì các ông nơi quỷ thần thiên trung mà kết đàn. Các ông trì Dạ-xoa La-sát chú, ta sẽ vì các ông nơi Dạ-xoa La-sát thiên trung mà kết đàn.”

    Phật dạy Chấp Kim Cang thần, khi đang nói chú, thì núi sông, vách đá cả thảy sáu lần chấn động. Tất cả Tu-di sơn chư Thiên quỷ thần thảy đều bất an, tất cả Long vương đều đại bôn tẩu. Lúc ấy 33 cõi trời thảy đều không an.

    Bấy giờ đức Thế tôn liền nói Thân chú rằng:

    Na mồ Ta đá lê gia Địa bà dà nẫm Đát tha yết đá nẫm Minh Hùm Tỳ la thời tỳ la thời Ma ha chước ca la Tát đá tát đá Ta la đế ta la đế Đá la duệ đá la duệ Tỳ đà ma nễ Tam bàn thiền nễ Đát la mạt nễ Tất đà yết lê đát diễm Tóa ha.

    Đại Luân Kim Cang đà-ra-ni Tâm chú chơn ngôn rằng:

    Nam mô Tất hí lị gia Trụy vĩ già nẫm Đát tha già đa nẫm Úm Vĩ la thời vĩ la thời Ma ha chước yết la Phạt chiết lê Phạt chiết la Tát đá tát đá Ta la đế ta la đế Đát la duệ đát la duệ Tỳ đà mạt nễ Tam bàn thệ nễ Đa la mạt để Tất đà a yết lị đế lị diễm Tóa ha.

    NAMO SITRYA TIVIKANAM TATHAGATANAM OM VIRAJI VIRAJI MAHACHAKRA VAJRI SADA SADA
    SATATI SARATI DARIYI DARIYI VIDAMANI SAMBAJANI TRAMATI SIDDHA GRIYA DERAM SVAHA
    Lúc bấy giờ đức Thế tôn nói chú này rồi, bảo Chấp Kim Cang thần và Trì chú tiên nhơn, Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, vv, “Trước cần phải mặc y mới thanh tịnh, thiêu hương cúng dường ngài Lâu Chí Kim Cang. Tụng chú bảy ngày bảy đêm, chỉ thiêu hương và tịnh thủy, tụng chú mãn 10 vạn biến, thành tựu tất cả các chú pháp, về sau thông dụng tất cả ấn. Muốn trì tất cả chú pháp thảy đều được thành tựu. Nếu hay thường tụng chú này, sau khi mạng chung chóng đến Phật địa.”

    Lúc bấy giờ cả thảy Đại Kim Cang Tạng Bồ-tát nghe Phật nói trì Đại Luân Kim Cang đà-ra-ni Bí mật tạng liền bạch rằng: “Chúng tôi Đại Kim Cang Tạng Bồ-tát, mỗi người đều đem hết thảy trăm ngàn Hằng hà sa Kim Cang, mỗi vị Kim Cang có trăm vạn Hằng hà sa quyến thuộc, mỗi mỗi đều đem hết thảy trăm ngàn Hằng hà sa Tạng thần, mỗi vị Tạng thần có đem Tứ Thiên Vương đến rưới xuống những trân bảo và Kim Cang sơn dâng hiến đức Phật. Chúng con, Kim Cang Tạng Bồ-tát ma-ha-tát nguyện đều đến Phật địa. Chúng con quyến thuộc ngày đêm vui mừng khiến cho con được thọ trì. Lại nữa chúng con dùng những thứ hương đốt, hương bột, hương thoa, tràng phan, hoa quý, bảo cái và trăm vị ăn uống ngon ngọt dâng lên đức Thế tôn cúng dường quá khứ, vị lai, hiện tại mười phương ba đời chư Phật.

    Chúng con Đại Kim Cang Tạng Bồ-tát cũng vì mạt pháp chúng sanh thọ trì thần chú. Nếu có kẻ trai lành, người gái tín và Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di thọ trì Đại Luân Kim Cang đà-ra-ni này, phải tắm rửa sạch sẽ, mặc y mới thanh tịnh, đối trước Tôn tượng thiêu hương cúng dường đầy đủ ba mâm đồ ăn như lời Kinh dạy. Chúng con từ vô thỉ đến giờ, trôi lăn trong sanh tử không biết kiếp số, hủy báng các người tu hạnh Thanh văn, Duyên giác, Bích-chi Phật, Phật thừa; hủy báng Độc giác, A-la-hán, hủy báng Đại thừa Bồ-tát, hủy báng người tu hành chánh pháp, làm dơ uế chốn già-lam, dơ uế chùa tháp, dơ uế Kinh điển, phá phạm giới hạnh, sát đạo dâm ba nghiệp không lành, làm thân Phật chảy máu, giết bậc A-la-hán, thường làm việc điên đảo, cho chánh là tà mười điều ác, bất hiếu, giết hại cha mẹ, tạo tất cả các việc ác, không biết đầu mối. Nay đối trước Tôn tượng phát lồ sám hối, bảy ngày bảy đêm ba thời tụng thần chú đà-ra-ni này 108 biến. Rửa sạch ba mâm đựng đầy tịnh thủy cặm nhánh dương chi vào, làm ba mâm đồ ăn và bơ, mật, sữa đặc, bánh, nước trà nóng, ngó sen, các thứ trái cây.

    Nơi trước Tôn tượng, đào đất làm một cái lò lửa giống như hoa sen vừa mới nở; dùng đất đỏ thoa phết bốn mặt, mới chú vào 10 cân than, dùng than thọ vương mộc hay du cương tử mộc, không được dùng loại than khác. Lại dùng huân lục hương ba lượng lớn, an tức hương hai lượng lớn, bạch đàn hương hai lượng lớn, thanh mộc hương hai lượng lớn, bơ nửa lít, mật nửa lít, chặt nhỏ năm thứ hương vừa kể cho đều nhau, lớn bằng hạt đậu, để trong một cái đồ đựng bằng đồng, dùng cái thìa bằng đồng hòa trộn với nhau mà tụng thần chú vào 108 biến và chú trong các thứ bơ, mật, hương ấy 108 biến. Tượng diện hướng Đông, hành giả diện hướng Tây, quỳ gối chắp tay, kiết Cúng dường ấn như tướng hoa sen mới nở, hai ngón tay cái bằng nhau hướng ra sau (nhị đại chỉ tương tịnh nộ hướng hậu), hai ngón út hiệp nhau hướng ra trước (nhị tiểu chỉ hiệp nộ hướng tiền), sáu ngón kia cũng như bưng bát. Đây gọi là Cúng dường ấn.

    Đệ tử tên gì, tự xưng tánh danh và tỉnh, quận, xã. Nếu Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di thì xưng bổn tăng ni danh bổn tự danh, khải bạch thập phương tam thế nhứt thiết chư Phật, quá khứ nhứt thiết hiền thánh minh quan nghiệp đạo.

    Đệ tử tên … sanh ngày tháng năm … giờ … và xưng ngày tháng năm hành lễ. Đầu tiên đem tâm tỏ bày phát lồ sám hối.

    Thỉnh mười phương ba đời tất cả chư Phật
    Quá khứ tất cả chư Phật
    Hiện tại tất cả chư Phật
    Đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật

    Và thập nhị bộ kinh Tu-đa-la tạng, các đại Bồ-tát, hết thảy hiền thánh Tăng, hết thảy Kim Cang tam thập tam Thiên, Tứ Thiên vương, Đế-thích Thiên, Vương tào địa phủ, Nhật Thiên, Nguyệt Thiên, tinh tú Thiên, Thiện Ác đồng tử, Hộ giới thiện thần chứng tri đệ tử phát lồ sám hối, tội chướng đã có thảy khiến tiêu diệt.

    Đệ tử từ đời vô thỉ cho đến ngày nay, luân hồi nơi sáu nẻo trôi lăn trong sanh tử, không biết lành dữ. Khi chưa biết Phật pháp, ở bên Phật mà tạo tội, thường làm những hạnh trộm cắp, uống rượu, ăn thịt, hai lưỡi, ác khẩu các thứ đấu loạn, không biết đầu mối. Sát sanh vô số, tà hạnh vô số, vọng ngữ vô số, ngày nay giờ này phát lồ sám hối. Một phen đã sám hối rồi, về sau không dám tái phạm. Nguyện đệ tử tên … nay đối trước mười phương chư Phật, trình bày các lỗi lầm, phá trai dạ thực, thường hành tà hạnh, sanh nơi sáu đường ngạ quỷ, súc sanh, man rợ, hạ tiện, thường sanh ở chỗ không lành, ngày nay giờ này phát lồ sám hối. Một phen đã sám hối rồi, về sau không dám tái phạm.

    Nếu kẻ thiện nam, người thiện nữ, mỗi tháng ngày mùng 8 cho đến ngày 15, mỗi ngày bày biện các thứ đồ ăn mới cúng dường, trong vòng bảy ngày tụng chú mãn 10 vạn biến, quyết có cảnh giới. Nếu là kẻ thượng căn được mộng thấy tất cả chư Phật, hiền thánh xoa đầu thọ ký, tức thọ Phật dược, từ đó về sau chứng đắc Bồ-tát Kim Cang địa vị, đã gặp Phật được toại nguyện rồi. Còn nếu là trung căn cảnh giới, nội bảy ngày cúng dường như trên, gió mưa kéo đen kịt, mộng thấy Kim Cang hiền thánh. Nếu là hạ căn chúng sanh, bảy ngày cúng dường như trên, không thấy hiền thánh, trong bảy ngày không thấy gió mưa, phan hoa không động, người này đời trước đã tạo nghiệp thập ác, ngũ nghịch, cùng với Pháp vô duyên. Hãy bội phần sám hối, một ngày một đêm sáu thời sám hối. Chúng ta cần phải phục hương niệm tụng:

    Nam mô Phật-đà-gia
    Nam mô Đạt-ma-gia
    Nam mô Tăng-già-gia
    Nam mô Thập nhị bộ kinh
    Nam mô Kim Cang Tạng Bồ-tát
    Nam mô Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát ma-ha-tát
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát ma-ha-tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát ma-ha-tát
    Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát ma-ha-tát
    Thập nhứt diện Quán Thế Âm Bồ-tát ma-ha-tát
    Cứu Thoát Bồ-tát ma-ha-tát
    Định Tự Tại Vương Bồ-tát ma-ha-tát
    Địa Tạng Bồ-tát ma-ha-tát
    Dược Vương Bồ-tát ma-ha-tát
    Dược Thượng Bồ-tát ma-ha-tát
    Di Lặc Bồ-tát ma-ha-tát

    Vậy các Bồ-tát hết thảy mỗi vị đem Hằng hà sa số quyến thuộc trước sau đoanh vây mà bạch đức Phật rằng: “Kính thưa đức Thế tôn, con là Bồ-tát quyến thuộc mỗi vị đem hương bột, hương thoa, phan, hoa, bảo cái cúng dường mười phương chư Phật, vì mạt pháp chúng sanh tu học Đại Luân Đà-ra-ni trợ giúp phước lành cho nhau.

    Thiện nam tử thiện nữ nhơn, Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Bà-la-môn …vv, tu học Kinh điển và Bí mật Tu-đa-la pháp môn, người trì chú và hạ căn chúng sanh tốc chứng nhân quả. Chúng tôi hết thảy chúng Bồ-tát cũng khiến ấn khả. Mười phương chư Phật xoa đảnh thọ ký người trì tụng. Đà-ra-ni này chính là căn bản pháp môn của quá khứ vô lượng chư Phật. Người trì tụng thần chú này hay trừ tất cả tội chướng, tội căn bản thảy khiến tiêu diệt.

    Nếu hạ căn chúng sanh, từ tháng giêng ngày mùng một, nơi trước Tôn tượng tụng thần chú này mãn 10 vạn biến mới vào đạo tràng. Treo thần phan Tứ đại Thiên vương bốn cái. Bốn phương mỗi mỗi để Kim Cang phan 12 cái, Bồ-tát phan tám cái, hướng Nam (đương dương) bố trí Lô-xá-na tượng. Nơi trước các món cúng dường, dùng ba mặt mâm đồng, trong mâm để các thứ ẩm thực, dùng toàn đồ đồng đựng đầy gạo nếp, sữa, bơ, cơm, sáu cái bằng đồng để trong một mâm để đầy cơm, thìa bằng đồng, các thứ dùng để cúng dường Phật.

    Nơi trước tượng, họa đất làm một cái đàn vuông vức bốn thước, thoa hương trên ấy, trên họa năm màu sắc, mỗi một góc vuông bằng nhau năm tấc. Nơi trong chặng giữa viên sắc hướng thượng năm mâm mới, mãn đầy các nước hương thơm, cắm nhánh dương chi, liễu chi.

    Mặt hướng Nam của đàn ấy, đào đất đắp một cái lò phương viên, một thước năm tấc, nơi trong một thước hình giống hoa sen, dùng bùn đỏ mà thoa đắp trong ấy. Theo như trước năm thứ hương và bơ, mật và hương hòa nhau một chỗ. Dùng một cái thìa mới bằng đồng, chú vào hương này 108 biến. Đàn kia an để năm chén đèn, một thước năm tấc tơ lụa các sắc xen lộn. Mỗi tháng một ngày một đêm, tụng chú 108 biến, cúng dường theo như trước, bảy ngày 21 biến thay đổi đồ ăn.

    Bảy ngày đã xong rồi, cảnh giới cũng không có mưa gió, quỷ thần không hiện, Kim Cang cảnh giới Bồ-tát không hiện thì tội căn thiệt là thâm trọng. Lấy năm thứ hương trước hòa hợp, giã nhỏ hòa chung với mật làm hoàn, tụng chú 1008 biến, xong liền uống hương này. Mỗi buổi sáng bụng trống, uống 20 hoàn với nước hoa thủy dưới giếng. Mỗi khi muốn nhai thuốc, chú nước 21 biến. Lại chú nước hương thơm tắm rửa thân thể, mặc y mới thanh tịnh, tụng chú cúng dường 49 biến, nội chướng ấy thảy đều trừ diệt.

    Chúng sanh hạ căn này, từ vô thỉ đến giờ, dùng vật của Tam Bảo, vật của Phật Pháp Tăng, thường hành trộm cắp, dâm dục kẻ khác, hủy báng tất cả hiền thánh, thọ tội vô số. Năm này, tháng này, ngày này, đệ tử tên … nay đối trước Tôn tượng, trước Kim Cang Bồ-tát Thánh Tăng phát lồ sám hối. Chư Phật hiện tiền, Thiên Long bát bộ, hết thảy quỷ thần cung cấp sai sử, chư đại Bồ-tát thường làm bạn lữ. Người trì chú mỗi ngày ăn một lần, ăn chay gạo, nếp, sữa, bơ, cơm, thân thể được khoẻ mạnh, đi chỗ nào cũng không còn trở ngại. Mọi người cung kính, nói ra lời gì, người nghe đều tín thọ. Tất cả tài bảo ngày đêm tăng trưởng. Khổ hạnh đà-ra-ni bí mật Pháp tạng này thường sanh tin kính. Ở trong một phòng thất thanh tịnh, ngày đêm niệm tụng tinh cần, chớ làm tạp hạnh, nhứt tâm thọ trì trọn hết một đời này, lại không còn thọ vào bào thai của tứ sanh, thường cùng chư đại Bồ-tát câu hội một chỗ.

    Nếu thiện nam tử thiện nữ nhơn, Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Bà-la-môn …vv, thọ trì đọc tụng vì người khác giải nói, thì sẽ thu hoạch được phước vô lượng. Kinh này là phước điền của chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp, được vào vô lượng trăm ngàn đà-ra-ni pháp môn, cũng là hết thảy Kinh tạng.

    Nếu kẻ thiện nam, người thiện nữ thọ trì đọc tụng thanh tịnh và nằm ngủ phía dưới chân Tôn tượng, tức sẽ thấy cảnh giới, tất cả Kinh tạng và hết thảy Tạng thần, Kim Cang Bồ-tát, sư Tăng phụ mẫu và tất cả Tôn tượng. Người này từ đó, ngoài cái tướng này nữa, còn gặp thấy nhiều cảnh giới khác, thấy rồi ngậm miệng chớ hướng với người mà nói. Nếu hướng với người mà nói thì giới hạnh đều bị phá (mất đi sự linh ứng).

    Nếu thiện nam tử thiện nữ nhơn, Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Bà-la-môn …vv, đọc tụng Kinh điển bí mật tổng trì pháp môn, thì phải có ba món phạm hạnh:

    1. Khẩu tụng Kinh điển không nói lời ác
    2. Tâm không ôm lòng ác
    3. Thân không nhiễm trước ngũ dục.

    Không được cùng ngũ chủng Chiên-đà-la nữ đồng ở chung một chỗ. Không được cùng ngoại đạp lạp sư, ngũ thiên đồ đảng vô số chiến cụ. Không được cùng kẻ dâm nữ và gái góa cùng chung nói chuyện, cũng không được đến nhà bán rượu mà ngủ nghỉ. Cũng không được cùng ngoại đạo hí luận tất cả Kinh điển, đấu loạn, tranh cạnh, phỉ báng Chánh pháp và tất cả lợi dưỡng.

    Thiện nam tử thiện nữ nhơn! Đối với đồ vật phẩm cúng dường Tôn tượng, món ăn ấy mình không được ăn, vì ăn là giới hạnh đều bị phá. Nếu đem ban thí cho kẻ bần nhi thì được phước vô lượng. Cũng không được ăn món ăn dư thừa của kẻ tại gia, xuất gia. Cũng không được ăn các món ngũ tân rượu thịt. Nếu thiện nam tử thiện nữ nhơn ăn các món ăn này thì thọ trì đọc tụng giới hạnh đều tản mất, dù có thọ trì đọc tụng cũng không có thần lực, đắc tội vọng ngữ.”

    Khi Phật nói pháp này rồi, A-nan, Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, Tứ Thiên Vương, Thiên Long quỷ thần bát bộ, Càn-thát-bà, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, năm trăm Bà-la-môn và 33 cõi Trời, Phạm Vương, Đế Thích, người và phi nhân …vv, và Chuyển Luân Thánh Vương nghe Phật nói đều đại hoan hỉ, thảy đều chứng Vô sanh Pháp nhẫn, tức đắc tâm Vô thượng Bồ-đề Chánh đẳng chánh giác và đều chứng Phật địa.

    Lúc bấy giờ, đức Thế tôn nói pháp họa tượng.

    Quá khứ, vị lại, hiện tại mười phương ba đời tất cả các đại Bồ-tát ma-ha-tát trăm ngàn muôn chúng đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Kim Cang Tạng Vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn hai mươi tám bộ Dạ-xoa Thiên vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Hương Thiên vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn thiên Dạ-xoa vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Sư tử Thiên vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Thánh Tăng đều đến nhóm hội. Trăm ngàn trì chú tiên nhơn đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Đế-thích Thiên vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Khổng tước Thiên vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Long Thiên vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Đại phong Thiên vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Đại lôi Thiên vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Tứ đại Thiên vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Đại vũ Thiên vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Kim sí điểu vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Bạch tượng vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Nhật Thiên vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Nguyệt Thiên vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Tinh tú Thiên vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn A-tu-la vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Thủy Thiên vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Hỏa Thiên vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Diêm-ma-la vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Đại địa vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Sơn thần Thiên vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Hà thần Thiên vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Hải thần Thiên vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Ngũ cốc thiện thần đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Xá trạch thần đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Thủ môn hộ thần đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Viên lâm hoa quả thần đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Hí thực thiện thần đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Chủ thất bảo thiện thần đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Ngũ chủng tịnh Tiền tài Thiên vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Tu-đa-la vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Bí mật Tạng thiên thần vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Công đức Thiên nữ đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Càn-thát-bà, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Ma-hầu-la-già, nhơn và phi nhơn …vv đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Tiên dược Thiên thần vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Thiện diệu Tứ thời Y phục thiên vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Hằng hà sa số Cam lồ Thiên vương đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Thiên ấn Đại tướng hộ niệm hết thảy chúng sanh đều đến nhóm hội. Trăm ngàn Chuyển luân thánh vương đều đến nhóm hội.

    Khi đức Thế tôn nói pháp họa tượng này, ba ngàn đại thiên thế giới sáu lần chấn động. Lúc ấy trời mưa hoa mạn-đà-la, bốn phía nổi gió mùi hương thơm ngát, tràng phan tự lay động, trống trời tự khua vang. Mười phương ba đời chư Phật phóng đại từ quang, dưới đến A-tỳ địa ngục, lục thú chúng sanh thấy sắc quang ấy rồi thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, chứng Vô thượng Bồ-đề, kết tập đến chúng hội mong nghe pháp họa tượng của ba đời chư Phật.

    Lấy vải quyến tốt chia làm bốn lớp, mỗi lớp dài tám thước, dùng nước nhựa hương thơm thoa vải, không được dùng nước keo da mà họa tượng. Người họa tượng thọ Bát quan trai giới thanh tịnh, tắm rửa sạch sẽ mặc y mới thanh tịnh, ở trong một tịnh phòng mà thiêu hương. Để một bình rửa đầy nước hương thơm, lấy nước ấy sái rưới bốn phương tức làm kiết giới.

    Trước họa ao nước. Ao nước hướng dưới tẻ hai ra. Trong ao họa hoa sen, có hoa nở, có hoa chưa nở hướng dưới. Bốn phía ao nước an Kiếm lan thạch trụ (cột trụ lan can hình lưỡi kiếm bằng đá). Trụ ấy hết thảy dùng màu sắc trang nghiêm, trên đỉnh dường như hoa sen mới nở, trong ấy an kim cang, châu ngọc. Mỗi mỗi cột trụ an vàng ngọc châu báu, trung tâm làm một cái cầu bắc xuống, cũng dùng các màu sắc quý báu trang nghiêm. Trên thềm ngàn báu kia họa làm năm gian môn ốc, trên ấy hình một lâu đài hướng trên tạo thất môn ốc, trên đó lại an đuôi chim si. Ngói một màu dường như ngọc bích lưu xuất nhiều sắc màu xanh biếc, hướng dưới đầu mái nhà. Trong mỗi viên ngói chạm trổ hoa báu, trong treo châu ngọc chuông rung. Bảy gian lầu kia an bày cửa lớn và cửa sổ. Cửa trung tâm chính đường an một vòng vàng dây xích lớn, các cửa cũng họa tơ lụa bảy báu trang nghiêm như lầu vừa kể. Dưới cửa trung tâm đường, họa một tượng Lô-xá-na Phật, tùy theo đó mà vẽ tượng Phật dài hay ngắn, tả hữu có các đức A-nan, Ca-diếp và Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, thảy đều dùng bảy báu trang nghiêm. Tả hữu vẽ hai vị Kim Cang thuần toàn kim sắc, tay cầm bảo xử oai nghiêm hàng ma thế, và dưới chân vị Kim Cang vẽ núi vàng.

    Tả hữu hướng dưới kia lại họa hai Kim Cang màu hồng trắng, trên đảnh vị Kim Cang có luân cái, tay đều cầm xử, màu sắc trang nghiêm, dưới chân trở lại đạp núi kim cang, đoan chánh oai nghiêm, một khi mở miệng đôi môi mỉm cười. Tả hữu dưới chân Kim Cang vẽ hai con sư tử, cử đầu hướng thượng thế gầm rống.

    Trước tượng Lô-xá-na Phật vẽ một lư hương vàng lớn, trên ấy an thất bảo cái, khói hương thường xuyên không khiến đoạn dứt. Trước lư hương kia vẽ một hoa sen vừa nở, trong trung tâm hoa sen hóa ra bảy báu mâm hoa. Trong mâm đó có bảy tráp vàng có nhiều ngăn lớp, mỗi ngăn lớp an để vàng, bạc, lưu ly, san hô, chơn châu, an tức hương, huân lục hương, ngưu đầu chiên đàn hương để cúng dường.

    Vẽ bốn cái phan Tứ Thiên Vương, mười hai cái phan Kim Cang, mười hai cái phan Bồ-tát, tám cái phan Long vương. Vẽ một hành giả trên đất trải một cái nệm, trên nệm vẽ Kiết tường điểu thảo. Hành giả quỳ gối chắp tay cúng dường. Nếu thiện nam tử thiện nữ nhơn, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Bà-la-môn …vv mỗi người tự họa Bổn tôn thì diện mạo tượng phải vui vẻ, hình tráng thiếu niên, kiết già phu tọa.

    Họa tượng pháp đã nói xong.
    Bấy giờ đức Thế tôn nói kết tất cả ấn pháp:

    1. Pháp thân ấn thứ nhất: Đứng dậy, chân đứng hình chữ “đinh”, thẳng hai cánh tay hướng lên trên, chắp hai bàn tay lại, hai ngón giữa mở ra, tám ngón kia hiệp nhau trong tiết, co hai cổ tay khiến hướng lên trên đảnh. Đây là Hộ thân ấn. Tụng chú 108 biến.

    2. Hàng phục nhứt thiết chư quỷ thần thiên ma ấn thứ hai:Tám ngón tay hiệp nhau lại, hai ngón giữa mở ra, hữu áp tả. Khi kết ấn này, tất cả chư Phật, Bồ-tát, Kim Cang, chư Thiên …vv thảy đều vui mừng.

    3. Năng tiêu diệt nhứt thiết tội chướng ấn thứ ba: Tám ngón, ngón vô danh, hai ngón út, ngón trỏ, ngón giữa mở ra tả áp hữu, hiệp hai khuỷu tay lại, quỳ gối tụng thần chú 108 biến hoặc 1008 biến. Nếu kẻ trai lành, người gái tín, Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Bà-la-môn …vv đã có tất cả quá khứ, hiện tại, vị lai tội chướng, hết thảy tội chướng này đều được tiêu diệt không còn dư sót. Khi kết ấn này, hành giả thường được tất cả chư Phật, Bồ-tát và Thiên Long bát bộ ủng hộ.

    Kết ấn xong, hành giả vận tâm tưởng nhờ ấn lực này mà được thân như kim cang thân, cúng dường tam đạo (Phật, Bồ-tát, Thanh văn). Khi kết ấn này nơi trước Tôn tượng phải tắm rửa sạch sẽ, mặc y mới thanh tịnh, thiêu hương huân tay, trăm vị bánh trái ngon ngọt cúng dường. Người tác pháp này phải khải thỉnh quá khứ, vị lai mười phương ba đời tất cả chư Phật Thiên Long bát bộ, Thập nhị bộ Kinh và Tu-đa-la tạng. Khải cáo minh quan nghiệp đạo chứng tri đệ tử tên … đã có tất cả quá khứ, vị lai, hiện tại hết thảy nghiệp tội đều được tiêu trừ. Người ấy ở trong đà-ra-ni này đắc được Kim cang tam-muội.

    4. Tồi toái nhứt thiết chư thiên ma, nhứt thiết ác quỷ thần, trùng đạo, tinh mị, ác thú …vv ấn thứ tư: Đứng dậy, chân sát đất đứng hình chữ “đinh”, tay tả hướng xuống nộ lập chỉ (các ngón chỉ xuống, mặt có vẻ giận dữ), tưởng trong tay có khí trượng phát ra. Tay hữu hướng thượng, tưởng trong tay có bảo xử, hàng phục tất cả chư ma thần và tất cả thiên ma, hàng phục tất cả mọi người, ra vẻ đại sân oai, răng cắn môi dưới, trợn mắt nhăn mày.
    Xử ấn này, trong tay giơ tám ngón tréo chặt lại, ngón tay cái nắm tiết giữa ngón trỏ, để nơi tâm trung, tưởng tự trên đảnh có hỏa luân hiện khởi nộ sân. Tưởng tất cả thiên ma, tất cả ác quỷ, trùng đạo, quỷ mị thú loại …vv một thời đều chết. Hướng lên khán thiên, trong hư không tất cả phi điểu, phi Thiên, Dạ-xoa, tất cả tạp loại …vv, một thời đồng chết.

    5. Hàng phục nhứt thiết thiên ma quỷ thần trảm đầu ấn thứ năm: Cũng đứng hai chân hình chữ “đinh”, tay tả nắm cổ tay hữu, cánh tay ngang bằng và tay trái không che cổ tay. Đây gọi là Kim cang Việt phủ ấn. Khi kết ấn này, tất cả thiên ma, quỷ thần thảy đều bị trảm đầu một thời đồng chết.

    6. Kim cang đao ấn thứ sáu: Tay hữu co ngón vô danh, ngón út trong lòng bàn tay; lấy ngón cái đè giáp trên hai ngón, mở duỗi ngón trỏ, ngón giữa; giơ cao tay. Đây gọi là Kim cang đao ấn chỉ. Tưởng đao này hóa làm trăm ngàn vạn đao, chư quỷ thần tất cả tinh mị, nhất thời câu khởi (các đao đồng khởi cùng lúc).

    7. Kim cang hỏa luân ấn thứ bảy: Hai ngón cái, hai ngón giữa hiệp nhau, hai ngón trỏ và hai ngón vô danh tréo nhau vào trong lòng bàn tay, tả đè hữu câu nhau. Hiệp hai cổ tay nộ thượng hướng hạ, sát nộ cũng như trăm ngàn hỏa luân. Người tác pháp này đối nơi trước Phật, kiết già phu tọa, hai cánh chõ khuỷu tay để trên đầu gối. Tâm tưởng hỏa luân có 12 căm, trong mỗi căm lại có trăm ngàn hỏa binh. Mỗi mỗi hỏa binh hóa làm trăm ngàn hỏa binh, đồng thời mỗi mỗi xua đuổi vô lượng Hỏa thần. Nếu có các ma quỷ thần và tất cả tạp loại quỷ mị Hằng sa quyến thuộc não loạn chúng sanh ấy, hỏa luân kia sẽ hàng phục hết thảy.

    8. Kim Cang Tạng Vương Hàng phục ma ấn thứ tám: Kiết già phu tọa, tả hữu hai tay, ngón trỏ, ngón giữa, ngón vô danh, ba ngón mở duỗi ra để trong lòng tả hữu bàn tay. Tay hữu ba ngón hướng thượng, mở duỗi tay tả trong lòng bàn tay, tả áp hữu đè nhau; tay hữu ngón cái đè lên ngón út tay tả trong khi ngón út tay hữu đè ngón cái tay tả. Đây gọi là Đại hàng thiên ma ấn. Ấn này có hai tên, một như cựu ấn, tay tả hướng hạ, tay hữu hướng thượng, tréo nhau như trước, gọi là Hàng phục nhứt thiết ma ấn.

    Lúc bấy giờ đức Như Lai cùng quá khứ, vị lai, hiện tại mười phương ba đời tất cả chư Phật, Bồ-tát, Kim Cang, chư Thiên Long bát bộ, trăm ngàn vạn Hằng hà sa chư Phật đều ở Bồ-đề Đạo tràng lúc nói ấn này. Lại có 36 thứ ma vương, thiên ma, hư không ma và 12 ma vương thống lãnh tám muôn bốn ngàn ma binh để làm quyến thuộc. Lại có 500 thiên ma Ba-tuần, mỗi vị lãnh đạo Hằng hà sa quyến thuộc và vô lượng ác quỷ thần binh, ăn nuốt máu thịt của chúng sanh. Tất cả tinh mị, trùng đạo lại đem ma sư nổi kéo mây mù, tuôn mưa phi thời mà hạ giáng sương tuyết đá lạnh làm tổn hại tất cả lúa mạ. Lại còn đem những đồ tích chứa khí trượng tuông xuống trong thiên hạ, hành bịnh giết hại chúng sanh, hằng làm nghiệp vô tâm từ bi. Lại có các tạp loại quỷ thần hớp đoạt tinh khí của người, vô lượng vô biên hữu hình, vô hình, có tay hoặc không có tay, có chân hoặc không có chân, không nói mà đến, đến mà mới nói, nổi lòng giận hét, trợn mắt cầm các khí trượng. Lại có thiên ma đầu chim, thiên ma đầu chuột, thiên ma đầu heo, thiên ma đầu gà, thiên ma đầu thỏ, thiên ma đầu trâu, tất cả các loại thiên ma kia xả bỏ hết thảy khí trượng, cung, ná, gươm, thuẩn, luân cái, tất cả y giáp, ném quăng nơi trước đức Như Lai, cầu xin tha mạng mà nói lên lời như thế này: “Chúng con hết thảy ma chúng xin quy y. Xin đức Như Lai chớ tổn chúng con, con đối với tất cả trong Phật Pháp thường ủng hộ. Nếu người trì tụng Kinh điển, không có tất cả tai nạn, khiến thiện pháp của họ ngày đêm tăng trưởng, tất cả tai nạn thảy đều tiêu diệt không còn dư sót.”

    Bấy giờ đức Thế tôn bảo các ma rằng: “Các ngươi lại hay có thể phát tâm Bồ-đề, tức đắc Vô thượng Bồ-đề Chánh đẳng chánh giác. Nếu kẻ trai lành, người gái tín, sau khi đức Như Lai diệt độ mà thọ trì đà-ra-ni này thì người ấy tức chứng đắc địa vị Kim Cang Tạng Bồ-tát, thường được tất cả chư Phật gia hộ, tất cả Bồ-tát làm bạn lữ. Nếu những kẻ trai lành ấy kém thiếu tư lương, thường khiến phong túc. Tụng chú này, thân họ như cam lồ, sắc lực mạnh khoẻ. Nếu có Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Bà-la-môn …vv đã phá giới, có tất cả các tội đều khiến diệt trừ. Nếu kẻ trai lành, người gái tín tụng đà-ra-ni này, ngày đêm tăng trưởng tinh cần suy nghĩ đến tất cả chúng sanh xa lìa tù đày cùm trói, hồi thí cho chốn minh quan nghiệp đạo, tất cả quỷ thần và chúng sanh thọ tội tại A-tỳ địa ngục đều khiến giải thoát.

    Nếu có chúng sanh đời trước tạo tất cả ác nghiệp nay tuy được thân người nhưng lại vướng mang tất cả bịnh tật, trùng đạo tinh mị, điên cuồng rong chạy và tất cả tai ương, tiếng kêu như ác điểu, nóng lạnh ác bịnh suốt năm chày tháng mà chẳng thuyên giảm. Nếu tụng đà-ra-ni 1008 biến thì tất cả tai bịnh thảy đều trừ lành. Nếu chúng sanh bạc phước thọ mạng ngắn ngủi, tụng đà-ra-ni này 49 biến tức được tăng thêm tuổi thọ. Nếu có chúng sanh sản nạn phải tụng đà-ra-ni Kinh điển này 49 biến, tai nạn tiêu diệt bình phục như cũ.

    Nếu hoạn bịnh sốt rét một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày cho đến bảy ngày hay nửa tháng, hoặc trải qua một tháng, hoặc lại một năm mà không được lành, lấy bình đựng đầy tỉnh hoa thủy, để trước Tôn tượng tụng chú vào nước 1008 biến, đem cho người bịnh hai ba hiệp mà uống; dùng hoàn năm thứ hương như ở trước mà uống tức được lành bịnh. Nếu vào ngày bịnh rét ấy, chú vào lưỡi dao mới 108 biến, họa vẽ dưới đất bốn thước vuông vức, người bịnh kia vào đó tắm rửa, thay y mới thanh tịnh, ngồi trong đó cho uống hương tụng chú 1008 biến, tức được trừ lành.

    Nếu bịnh hoạn ốm yếu nhiều năm, nằm mà tụng chú, vẽ đất trước Tôn tượng, khẩn cầu chư Phật mong ngài cứu khổ, thiêu hương chí tâm, dâng trăm vị ẩm thực phụng hiến cúng dường tức được trừ lành.

    Nếu là tất cả tinh mị vọng lượng, hoành quỷ trùng đạo ăn tim chúng sanh, trên dưới xuất huyết không lành, hoặc trải qua năm tháng, tức đối trước Tôn tượng, theo như trước thiêu hương, bơ, mật, sữa, phô-mai, gạo nếp, hoa hồ-ma hòa nhau lại bỏ vào lư lửa thiêu tụng chú bảy ngày bảy đêm, theo như trước cúng dường mà uống những hoàn hương với nước hoa giếng, tức được trừ lành.

    Nếu người mắc bịnh điên quá nặng, theo như trước cúng dường, thiêu hương ẩm thực các thứ bánh trái, một thất hai thất cúng dường tức được trừ lành. Nếu là thiên hành bịnh nhiều tháng không lành, chú trong nước tắm rửa và uống bốn năm hiệp tức được trừ lành.

    Nếu người bị tất cả ghẻ lở và năm thứ già-ma-la tật bệnh (bệnh nan y như ung, phong, lao, cổ, lại), chú trong nước tắm rửa 49 ngày và phục hương 21 hoàn, gồm cả tụng Kinh điển này trước Tôn tượng 49 biến tức được trừ lành. Nếu bị ghẻ lác không luận là khô hay ướt, nghiền hùng hoàng một lượng hòa chung với bơ, đối trước Tôn tượng tụng chú 1008 biến, nhiên hậu đem thí cho tất cả chúng sanh.”

    Lúc bấy giờ, đức Thế tôn nói Kinh đà-ra-ni này rồi, phó chúc cho những vị Đại Kim Cang Tạng Bồ-tát và A Nan Tỳ-khưu, Thiên Long bát bộ, trước sau vi nhiễu cung kính lễ bái tín thọ phụng hành.

    Gia trì bạch phấn chơn ngôn (màu trắng):
    Úm Yết na duệ Thấp bổ đà dạ Sa ha.

    Gia trì xích phấn chơn ngôn (màu đỏ):
    Úm Yết na duệ A la đà dạ Sa ha.

    Gia trì huỳnh phấn chơn ngôn (màu vàng):
    Úm Yết na duệ Ti đà dạ Sa ha.

    Gia trì thanh phấn chơn ngôn (màu xanh):
    Úm A Yết na duệ Khả lị đà dạ Sa ha.

    Gia trì hắc phấn chơn ngôn (màu đen):
    Úm A Yết na duệ Quân lợi sắc na dạ Sa ha.

    (Phấn: bột gạo mịn hay phấn các loại nhụy hoa, gia trì tô vẽ trang điểm màu sắc tượng Phật.)

    Quy mạng đà-ra-ni (Đã thấy tất cả công đức Kinh tạng và thấy tất cả đạo tràng đều tụng chơn ngôn này bảy biến công đức không thể nghĩ bàn).
    Na mồ Bố đá gia cu la ni Na mồ Đạt mạ gia đá dĩ nĩ Na mồ Tăng ha gia ma đế Đạt lị phiếu tệ Tát đát lị nẵng Nẫm mồ.

    Kinh Đại Luân Kim Cang Tổng trì Đà-ra-ni đến đây là hết.
    Sa-môn Thích Viên Đức dịch Hán ra Việt, bản dịch chưa được hiệu đính, ngày mồng 7 tháng 6 năm Bính Thìn, tức 03/07/1976.


    Nhập liệu: Nguyễn Minh Hoàng

  2. #2
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    bài viết quá tuyệt vời, dành cho những ai trên con đường tu tập còn nhiều vướng mắc.

  3. #3

    Mặc định

    hay lắm các bạn ơi
    cho mình góp chút để bổ sung thêm
    ĐÂY LÀ cách đọc mà mình thường dùng kô biết đúng kô
    mình dùng chú này trong khi tu tập
    NÔ MÔ. SI TI LI DA .TI MI CA NĂNG .ÁN .PI LA NI.PI LA NI. MA KHATCHẾCH CÀ LA.
    MA DI LI.SA THẠC .SA THAC..SA LA TI .SA LA TI. THẠC LA Ý. THẠC LA Ý. PI THẠC MA NI
    SAM BÀN DÀ NI.THẠ LA MA NI.SI TẠ MI LI GIA.THẠ NẮNG SA VA KHA

  4. #4

    Mặc định

    À mình quên là .khi xưa mình học chú này thì có tên gọi là
    ĐẠI LUÂN KIM CANG ĐÀ LA NI TÂM CHÚ
    Và trước khi đọc niệm NAM MÔ LÂU CHÍ KIM CANG BỒ TÁT 3 lần
    NAM MÔ TA BÀ THẾ GIỚI .TAM GIỚI ĐạO SƯ. TỨ SANH TỪ PHỤ. NHÂN THIÊN GIÁO CHỦ
    THIÊN BÁ ỨC HÓA THÂN. ĐẠI TỪ BI NGUYỆN .THỊ HÓA NGỦ TRƯỢC .BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 3LẦN

  5. #5

    Mặc định

    Chết rồi xin lổi các bạn
    mình viết thiếu mat 1 câu mình xin viết lai cho đũ
    nô mô. Si ti li gia.ti mi ca năng. Thạc ta gia thạc năng
    án .pi la ni .pi la ni. Ma kha tchếch cà la.ma di li. Sa thạc. Sa thạc
    sa la ti .sa la ti.thạc la ý .thạc la ý.pi thạc ma ni .sam bàn dà ni.thạ la ma ni
    si tạ mi li gia.thạ nắng sa va kha thân chào cả nhà
    nguoiconhukhong

  6. #6

    Mặc định

    sợ trôm pháp sẻ bị trộm pháp!!! pháp phật để hành thiện!! không phải để hành ác!!! tâm ta không sinh ác!! trộm pháp ở đâu ra????

  7. #7

    Mặc định

    mấy bạn suy nghĩ đơn giản quá đồng ý chú Đại luân kim cang thù thắng trước khi tác bất kì pháp tụng bất kì chú nào......nếu ta kiết ấn đại luân kim cang, trì tụng chú đại luân kim cang thì không mắc tội trộm pháp mnhung tôi muốn hỏi các bạn một điều AI QUÁN ĐẢNH VÀ TRAO TRUYỀN MẬT ẤN ĐẠI LUÂN KIM CANG CHO CÁC BẠN,CÁC BẠN MUỐN SỬ DỤNG ĐẠI LUÂN KIM CANG THÌ TRƯỚC HẾT CŨNG CẦN CÓ MỘT BẬC KIM CANG ĐẠO SƯ,AXALE....QUÁN ĐẢNH VÀ TRAO TRUYỀN MẬT ẤN ĐẠI LUÂN KIM CANG THÌ LÚC ĐÓ CÁC BẠN MỚI XÀI ĐƯỢC ,CÒN NẾU CHƯA THÌ PÓ TAJ. NÓI TỚI ĐÂY TỰ HIỂU NHÉ,......CÒN NHIỀU NHƯNG MỎI TAY KHÔNG NÓI NỮA LÀM BIẾNG ĐÁNH CHỮ
    CHỦ TOPIC BIẾT THÌ POST KHÔNG THÌ THÔI ĐỂ CÂU SOLO GUN:"Chú tránh tội trộm pháp khi chưa được quán đẩn cho các bạn đây "
    AI KHONG BIẾT LÀM THEO NGHI QUĨ TRÊN .MẮC TỘI, AI CHỊU.
    Last edited by neo; 28-07-2010 at 02:45 AM.
    :praying:2OM AH HUM:praying:2

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi neo Xem Bài Gởi
    mấy bạn suy nghĩ đơn giản quá đồng ý chú Đại luân kim cang thù thắng trước khi tác bất kì pháp tụng bất kì chú nào......nếu ta kiết ấn đại luân kim cang, trì tụng chú đại luân kim cang thì không mắc tội trộm pháp mnhung tôi muốn hỏi các bạn một điều AI QUÁN ĐẢNH VÀ TRAO TRUYỀN MẬT ẤN ĐẠI LUÂN KIM CANG CHO CÁC BẠN,CÁC BẠN MUỐN SỬ DỤNG ĐẠI LUÂN KIM CANG THÌ TRƯỚC HẾT CŨNG CẦN CÓ MỘT BẬC KIM CANG ĐẠO SƯ,AXALE....QUÁN ĐẢNH VÀ TRAO TRUYỀN MẬT ẤN ĐẠI LUÂN KIM CANG THÌ LÚC ĐÓ CÁC BẠN MỚI XÀI ĐƯỢC ,CÒN NẾU CHƯA THÌ PÓ TAJ. NÓI TỚI ĐÂY TỰ HIỂU NHÉ,......CÒN NHIỀU NHƯNG MỎI TAY KHÔNG NÓI NỮA LÀM BIẾNG ĐÁNH CHỮ
    CHỦ TOPIC BIẾT THÌ POST KHÔNG THÌ THÔI ĐỂ CÂU SOLO GUN:"Chú tránh tội trộm pháp khi chưa được quán đẩn cho các bạn đây "
    AI KHONG BIẾT LÀM THEO NGHI QUĨ TRÊN .MẮC TỘI, AI CHỊU.
    THEO HIỀN HỬU .......NÊN THẾ NÀO CHO ĐÚNG .........
    HÀY VÌ MỌI NGƯỜI >>>>>............
    HẢY NÓI ..........VÀ >>>>>>
    XIN VÌ NHỬNG AE TRÊN DIỂN ĐÀN CẦU HỎI HUYNH
    XIN DC NGHE CAO KIẾN >>>> XIN ĐẢNH LỂ VÀ THỈNH GIÁO
    MONG HUYNH HOAN HỸ VÀ vì mọi ngưởi muốn nghe..... huynh HÃY NÓI

    THÂN

  9. #9
    Tứ Đẳng Avatar của vuhanp
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Garden Grove.CA.92843.USA
    Bài gởi
    4,267

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi neo Xem Bài Gởi
    mấy bạn suy nghĩ đơn giản quá đồng ý chú Đại luân kim cang thù thắng trước khi tác bất kì pháp tụng bất kì chú nào......nếu ta kiết ấn đại luân kim cang, trì tụng chú đại luân kim cang thì không mắc tội trộm pháp mnhung tôi muốn hỏi các bạn một điều AI QUÁN ĐẢNH VÀ TRAO TRUYỀN MẬT ẤN ĐẠI LUÂN KIM CANG CHO CÁC BẠN,CÁC BẠN MUỐN SỬ DỤNG ĐẠI LUÂN KIM CANG THÌ TRƯỚC HẾT CŨNG CẦN CÓ MỘT BẬC KIM CANG ĐẠO SƯ,AXALE....QUÁN ĐẢNH VÀ TRAO TRUYỀN MẬT ẤN ĐẠI LUÂN KIM CANG THÌ LÚC ĐÓ CÁC BẠN MỚI XÀI ĐƯỢC ,CÒN NẾU CHƯA THÌ PÓ TAJ. NÓI TỚI ĐÂY TỰ HIỂU NHÉ,......CÒN NHIỀU NHƯNG MỎI TAY KHÔNG NÓI NỮA LÀM BIẾNG ĐÁNH CHỮ
    CHỦ TOPIC BIẾT THÌ POST KHÔNG THÌ THÔI ĐỂ CÂU SOLO GUN:"Chú tránh tội trộm pháp khi chưa được quán đẩn cho các bạn đây "
    AI KHONG BIẾT LÀM THEO NGHI QUĨ TRÊN .MẮC TỘI, AI CHỊU.
    Ah theo Neo thì ĐẠI LUÂN KIM CANG là hàng độc quyền của đạo sư kim cang,AXALE... ?
    Hehehe ! vậy thì phải search xem mấy Pa lưu vong ở đâu, trú ở đâu, rồi chuẩn bị vé máy bay, tiền ăn ở dài ngày lo đi kím mấy người có hàng đó để bái lỉnh !( hic ! cách này vừa ...ngu, vừa tốn tiền, tốn thời gian ! ). Cách thứ hai là ...chờ dài cổ ,hóng hớt chờ có vị tây tạng nào lạc bước sang VN để kịp chen chân xin quán đảnh...( cách này chắc còn ..hên xui !!! )
    Nếu hành trì chú ĐẠI LUÂN KIM CANG mà cứu người ( dịp bất đắc dĩ !!! ) mắc tội ( ? ) trộm pháp thì hehehe...đơn kiện chắc phải dày CỘP ở văn phòng Ngài ĐỊA TẠNG,
    Theo Neo nếu mắc tội vì không có Axale ban cho thì tội...bi nhiu ???
    Pháp , Chú là của Phật truyền bá rộng rãi cho kẽ hữu duyên, sao bạn đứng ngoài cửa làm Don Quisote cầm chổi đe nẹt những kẽ đang hăm hở vào trong, bạn liệu mình đủ tâm lực và trí huệ, để ngăn dòng thác Pháp đang ồ ạt chảy .
    Nếu bạn hiểu ngọn nguồn chữ DUYÊN thì bạn không mang axale làm vách cản nhé ? vuhanp nguyện làm vách chắn, bảo kê cho TẤT CẢ CÁC BẠN NÀO TRỘM PHÁP với mục đích học hành đàng hoàng và hoằng bá cho chúng sanh
    vì chánh nghĩa vô vụ lợi ...hehehehe nói vậy đủ chưa Neo ? từ giờ đừng dùng chữ TRỘM PHÁP nữa nhé ???
    đừng mang Axale ra nữa nhé cứ vuhanp mà gọi !!!

  10. #10

    Mặc định

    Nếu bạn hiểu ngọn nguồn chữ DUYÊN thì bạn không mang axale làm vách cản nhé ? vuhanp nguyện làm vách chắn, bảo kê cho TẤT CẢ CÁC BẠN NÀO TRỘM PHÁP với mục đích học hành đàng hoàng và hoằng bá cho chúng sanh
    vì chánh nghĩa vô vụ lợi ...hehehehe nói vậy đủ chưa Neo ? từ giờ đừng dùng chữ TRỘM PHÁP nữa nhé ???
    đừng mang Axale ra nữa nhé cứ vuhanp mà gọi !!!
    ĐT nghĩ mọi người hiểu vuhanp nói gì nhưng cũng đừng nên giơ đầu mà chịu báng như thế vì cá nhân, phàm nhân không thể nào gánh được, lo được cái tham sân si của đa phần thiên hạ đâu !
    Cái mà ĐT thấy mọi người cần lưu ý là tất cả các thần chú của Phật đều khuyên hành giả muốn trì tụng thần chú luôn phải:
    Phật dạy Chấp Kim Cang thần: “Luận người muốn thọ trì Tổng trì pháp môn và tụng kinh điển, tọa thiền, tu các pháp lành ấy, cần phải có những điều như sau:

    - thứ nhất là phải thanh tịnh
    - thứ hai thường quyết định chí thành
    - thứ ba tinh cần không thoái
    - thứ tư báo từ ân của Phật
    - thứ năm phát hoằng đại thệ nguyện, thề ngày đêm siêng năng tinh cần báo ân của sư tăng phụ mẫu
    - thứ sáu báo Bồ-tát ân
    - thứ bảy báo Kim Cang ân
    - thứ tám báo ân 33 cõi Trời
    - thứ chín báo Tứ đại Thiên vương ân
    - thứ mười báo Trì chú Tiên nhơn ân.

    Nếu thiện nam tử thiện nữ nhơn, Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Bà-la-môn …vv, đọc tụng Kinh điển bí mật tổng trì pháp môn, thì phải có ba món phạm hạnh:

    1. Khẩu tụng Kinh điển không nói lời ác
    2. Tâm không ôm lòng ác
    3. Thân không nhiễm trước ngũ dục.

    Không được cùng ngũ chủng Chiên-đà-la nữ đồng ở chung một chỗ. Không được cùng ngoại đạp lạp sư, ngũ thiên đồ đảng vô số chiến cụ. Không được cùng kẻ dâm nữ và gái góa cùng chung nói chuyện, cũng không được đến nhà bán rượu mà ngủ nghỉ. Cũng không được cùng ngoại đạo hí luận tất cả Kinh điển, đấu loạn, tranh cạnh, phỉ báng Chánh pháp và tất cả lợi dưỡng.

    Thiện nam tử thiện nữ nhơn! Đối với đồ vật phẩm cúng dường Tôn tượng, món ăn ấy mình không được ăn, vì ăn là giới hạnh đều bị phá. Nếu đem ban thí cho kẻ bần nhi thì được phước vô lượng. Cũng không được ăn món ăn dư thừa của kẻ tại gia, xuất gia. Cũng không được ăn các món ngũ tân rượu thịt. Nếu thiện nam tử thiện nữ nhơn ăn các món ăn này thì thọ trì đọc tụng giới hạnh đều tản mất, dù có thọ trì đọc tụng cũng không có thần lực, đắc tội vọng ngữ.”
    Đây mới chánh là điều căn bản tối thiểu cần lưu tâm và thi hành mới mong có được sự linh ứng và không bị sự quở trách của chư vị Hộ Pháp. Chớ không nên nghĩ có chú này đọc tụng lên là có oai lực xí xóa hết cả...
    Xin có vài lời lạm bàn, có gì sai trái xin được lắng nghe

  11. #11

    Mặc định Đúng là thợ điện mà đòi sửa ống nước!!

    @ĐIỆN ThOẠI: Cảm ơn huynh
    Trích dẫn Nguyên văn bởi vuhanp Xem Bài Gởi
    Nếu bạn hiểu ngọn nguồn chữ DUYÊN thì bạn không mang axale làm vách cản nhé ? vuhanp nguyện làm vách chắn, bảo kê cho TẤT CẢ CÁC BẠN NÀO TRỘM PHÁP với mục đích học hành đàng hoàng và hoằng bá cho chúng sanh
    vì chánh nghĩa vô vụ lợi ...hehehehe nói vậy đủ chưa Neo ? từ giờ đừng dùng chữ TRỘM PHÁP nữa nhé ???
    đừng mang Axale ra nữa nhé cứ vuhanp mà gọi !!!
    Tội trộm Mật -pháp là có thật, vì pháp bí mật của chư Phật , nên trộm pháp là có tội, LT muốn nói , tất cả các pháp mà các vị Tăng bên Tây Tạng truyền qua VN hay các pháp mật tông chúng ta biết , nó đều là hiển hết cả, nếu nó thật sự Mật, tức vị đạo sư phải truyền đầy đủ, chủng tự bổn tôn, cúng dàng bổn tôn, cúng dàng mạn đà la, tẩy tịnh khi tắm , tẩy tịnh thân, tẩy tịnh y phục, pháp đàn, cầu triệu thỉnh bổn tôn về đàn, xuất đàn......mỗi phần đều có khế ấn và câu chú của đạo sư truyền cho theo từng phần hành trì, cái quan trọng nhất là Thầy ban cho một số chư vị hộ pháp của dòng truyền thừa để hộ đàn, các vị nầy vì mình là đệ tử của dòng truyền thừa mà họ giúp, vì chánh pháp mà giúp , họ có thể là Thầy Tổ hay các chư Thiên có hạnh tu cao.

    Khi bạn trộm pháp tức trộm tất cả những phương pháp hành trì từ khế ân cho tới chú, nhưng không có sự gia trì và giám sát của đạo sư cũng như không có sự cấp phát chư thiên hộ đàn, tức thì không ngăn được các oán ma, hay atula , họ trở thành hộ đàn cho mình, họ chẳng có làm không công đâu nghe!

    Thật là tai hại, nếu tham sân si chưa dứt, có pháp đó, chỉ cần tức giận , bạn tác ý xấu với ai, người đó liền bị hại, kết quả nầy nếu bạn được thầy truyền thì Thầy bạn là người lãnh hậu quả trước tiên, nếu bạn trộm pháp, tức không có thầy thì ai là người lãnh hậu quả vậy Huynh Vu.

    Ngoài ra Mật tông lúc khởi động các Thầy chẳng có ai truyền Mật ngay cả, mà họ phải truyền các pháp sám hối , lễ lạy các nghi quỹ cúng dường, để cho tâm của học trò đủ thanh tịnh, nghiệp đủ nhẹ, nhiều phái còn gọi là mở bộ đầu hay Ngongro, phần nầy tu sinh phải tu đạt được 100000 lễ lạy, 1000 lần sám hối, trên 500000 biến bộ chú chính thức, lúc đó thầy quý vị sẽ quán sát xem, quý vị nào đủ mức thanh tịnh, để nhận tiếp pháp Nhập Mật phần 1, rồi phần 2, phần 3, phần 4....

    Đối với danh từ trộm pháp mà các huynh bàn ở trên là các huynh đã lạm dụng danh từ, mà cũng có thể các huynh chưa hiểu thật rõ, thế nào là trộm pháp, cứ hách xì xằng mà tuyên bố vung vít, khiến nhiều người sơ cơ, nghe lời huynh , rồi bị tội, thì đó là do vô minh trí mà cứ tưởng mình là thợ điện cũng sửa ống nước được.

    Trong tất cả các nghi quỹ mật tụng đều có trì 7 biến đại luân kim cang, khi trì như vậy và với sự quán tưởng thì mạn đà la của mình trở nên đầy đủ, các pháp khí mà mình không có cũng thành có, đầy đủ các vật phẩm cúng dường bổn tôn, đầy đủ nước thơm rửa chân bổn tôn, bông hoa, hương trầm sẽ hiện ra đầy đủ khắp hư không nơi diễn ra đàn. Chẳng phải trì chú Đại Luân Kim cang nầy thì tránh được tội trộm pháp.

    Thần Chú của Phật, hay gọi là Chơn ngôn của Phật ai trì cũng OK, chẳng thể mắc tội trộm pháp, vì chú của Phật là Phật pháp thí cho chúng sinh mà, làm sao nói được rằng tụng Thần chú Phật là trộm pháp, chẳng lẽ Phật phải cho phép mới tụng được sao?

    Phần ngũ bộ chú của huynh Vu là Thần chú của Phật, không phải là Mật pháp.

    Vậy theo phần LT đã trình bày Quý vị đã thấy được sự khác biệt của Mật pháp và thần chú của Phật hay chưa ạ? Và xin nhắc lại lần nữa , quý vị hành trì Mật pháp mà không được quán đảnh là tội trộm pháp đó ha.

    Chúc Quý vị cứ yên tâm mà niệm A di Đà Phật, mục đích tới với Phật một cách nhẹ nhàng mà chẳng sợ trộm pháp
    Last edited by linh_tinh_85; 16-02-2011 at 03:49 PM.

  12. #12
    Tứ Đẳng Avatar của vuhanp
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Garden Grove.CA.92843.USA
    Bài gởi
    4,267

    Mặc định

    Chân thành nhận lời khuyên của của chư hiền hữu dienthoai !
    Tu ...là lo dọn đường ( dài ) để giải thoát ! TỰ GIẢI THOÁT CHO CHÍNH MÌNH
    Thật không dễ , khi tâm lung tung tìm cầu ấn này chú nọ, bị cản , ngăn bởi những người đi trước, họ hoang mang , không biết phải nghe ai ? ai đúng ? ai sai ? đó cũng là tôi của hôm qua, và như thế tôi trượt dài phí cả tuổi thanh xuân...
    Tôi cũng không ...quá ngu để chịu cực hình ở địa ngục vì đưa lưng gánh chịu cho họ tội TRỘM PHÁP , mà đó là phát nguyện của tôi ! bạn ạ ...
    Thiết nghĩ Đạo Sư khi đã hành trì và đắc câu thần chú nào, khi họ nghe chúng sanh đang trì tụng câu chú mà mình đã đắc ! hẵng nhiên các Ngài ( dù ở xa bên kia nữa vòng địa cầu, còn tại thế hay đã đi xa, họ sẽ dùng tâm lực của câu chú tương ưng để đưa hành giả đang hành trì câu chú nọ , hợp nhất đến nơi đến chốn , hợp pháp ! vào đất Phật ! )
    Những trích dẫn của bạn là đúng ! đó là điều hành giả sẽ được dạy khi hành trì, bởi trong thời mạt pháp có gì xài nấy , phương tiện khi bị kẹt, hư gì sửa nấy, hoàn thiện từ từ còn hơn thui chột bỏ thí, vì chúng ta KHÔNG CÓ PHƯỚC BÁU được đào tạo tôi luyện từ khi mới sinh ra...
    Vài lời thô thiển cũng là hạnh nguyện của tôi , mong bạn hiểu ...

  13. #13

    Mặc định

    đó là điều hành giả sẽ được dạy khi hành trì, bởi trong thời mạt pháp có gì xài nấy , phương tiện khi bị kẹt, hư gì sửa nấy, hoàn thiện từ từ còn hơn thui chột bỏ thí, vì chúng ta KHÔNG CÓ PHƯỚC BÁU được đào tạo tôi luyện từ khi mới sinh ra...
    Vài lời thô thiển cũng là hạnh nguyện của tôi , mong bạn hiểu ...
    Vậy là ĐT hiểu được 99% cái "bức xúc" mà vuhanp nói rồi, thế nên thay vì cứ từ từ thì sao không tạo một cái nhìn toàn diện vấn đề để khi hậu sinh tân binh bắt tay vào thì đỡ khổ hơn mấy người đi trước như Vuhanp, Đt này ...Chia sẻ hướng đạo thì ai cũng biết là tốt nhưng cũng có cấp độ, chủ topic này nêu lên chủ đề đầy thiện ý này thì các bực đạo tâm hoàn thiện nó theo tâm lực, trí lực và kinh nghiệm của mình là những điều thật đáng quý mới thật là Tri Hành hợp nhất...

  14. #14
    Tứ Đẳng Avatar của vuhanp
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Garden Grove.CA.92843.USA
    Bài gởi
    4,267

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linh_tinh_85 Xem Bài Gởi
    @ĐIỆN ThOẠI: Cảm ơn huynh



    Ngoài ra Mật tông lúc khởi động các Thầy chẳng có ai truyền Mật ngay cả, mà họ phải truyền các pháp sám hối , lễ lạy các nghi quỹ cúng dường, để cho tâm của học trò đủ thanh tịnh, nghiệp đủ nhẹ, nhiều phái còn gọi là mở bộ đầu hay Ngongro, phần nầy tu sinh phải tu đạt được 100000 lễ lạy, 1000 lần sám hối, trên 500000 biến bộ chú chính thức, lúc đó thầy quý vị sẽ quán sát xem, quý vị nào đủ mức thanh tịnh, để nhận tiếp pháp Nhập Mật phần 1, rồi phần 2, phần 3, phần 4....

    Đối với danh từ trộm pháp mà các huynh bàn ở trên là các huynh đã lạm dụng danh từ, mà cũng có thể các huynh chưa hiểu thật rõ, thế nào là trộm pháp, cứ hách xì xằng mà tuyên bố vung vít, khiến nhiều người sơ cơ, nghe lời huynh , rồi bị tội, thì đó là do vô minh trí mà cứ tưởng mình là thợ điện cũng sửa ống nước được.

    Trả lời :
    Hehehe thợ điện mà huynh nói là của những thập niên 80, thợ điện bi giờ giỏi lắm, phải có bằng đại học, dốt dốt cũng cao đẳng, chẳng những sửa ống nước, mà vi tính, laptop, máy chụp hình hư sửa tuốt luốt luôn, thế kỷ này tân tiến và thời đại lắm, mấy bả mía cũ phơi khô, không hợp thời đâu ! nói như huynh, đám sinh viên ở nhà trọ trong thời gian chờ đủ pháp bảo, mở pháp đàn tập tu thì ở không đi nhong nhong gái gú, cờ bạc hút xách, đua xe phá phách, chờ có đủ tiền mua bàn thờ sắm tượng Phật, Pháp Bảo, Pháp khí rồi xám hối ...bắt đầu tu hả huynh ?
    Huynh dạy dùm khúc này đi !


    Trong tất cả các nghi quỹ mật tụng đều có trì 7 biến đại luân kim cang, khi trì như vậy và với sự quán tưởng thì mạn đà la của mình trở nên đầy đủ, các pháp khí mà mình không có cũng thành có, đầy đủ các vật phẩm cúng dường bổn tôn, đầy đủ nước thơm rửa chân bổn tôn, bông hoa, hương trầm sẽ hiện ra đầy đủ khắp hư không nơi diễn ra đàn. Chẳng phải trì chú Đại Luân Kim cang nầy thì tránh được tội trộm pháp.

    Thần Chú của Phật, hay gọi là Chơn ngôn của Phật ai trì cũng OK, chẳng thể mắc tội trộm pháp, vì chú của Phật là Phật pháp thí cho chúng sinh mà, làm sao nói được rằng tụng Thần chú Phật là trộm pháp, chẳng lẽ Phật phải cho phép mới tụng được sao?

    Phần ngũ bộ chú của huynh Vu là Thần chú của Phật, không phải là Mật pháp.

    trả lời :
    Hehe ! bây giờ huynh chơi chữ rồi ! Ngũ Bộ Chú không phải Mật Pháp ? hehehe, huynh đã từng XIN điểm đạo bởi một vị ...bên MTTĐ, sau khi điểm đạo họ...ban cho huynh chú gì vậy ? không phải Ngũ Bộ Chú sao ? hehehe !!!
    may là huynh còn công nhận Ngũ Bộ Chú là chú của Chư Phật,( có kẽ còn nói chú của Tiên Đạo )
    Vậy huynh chưa thấy Pháp Đàn Chuẩn Đề ? ( vào tammat.net )
    Huynh chưa nghe Pháp Đàn Quán Thế Âm ? ( chắc phải ghé tuyết hạ sơn trang để tiểu đệ mở Pháp Đàn thỉnh sư huynh thưởng lãm nhé )
    Huynh chưa thấy Pháp đàn của Ngài Văn Thù Sư Lợi ? ( vào hoasentrenda, kêu Huynh TiBu chỉ cho 1 chiêu )
    Chỉ là chú của Phật thôi ư ? không phải mật Pháp ???


    Vậy theo phần LT đã trình bày Quý vị đã thấy được sự khác biệt của Mật pháp và thần chú của Phật hay chưa ạ? Và xin nhắc lại lần nữa , quý vị hành trì Mật pháp mà không được quán đảnh là tội trộm pháp đó ha.
    .

    Xin nhắc nhở huynh hiện mang tội VƯỢT PHÁP ! dám hỏi huynh đã tự chiêm nghiệm bản thân mình chưa ? the do1

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vuhanp Xem Bài Gởi
    .

    Xin nhắc nhở huynh hiện mang tội VƯỢT PHÁP ! dám hỏi huynh đã tự chiêm nghiệm bản thân mình chưa ? the do1
    Xin hỏi huynh một câu, người trì tụng ngũ bộ chú trên 700000 ngàn biến, có nhựng thành tựu gì?(Trước đây tôi theo pháp TG được chưa đầy 30 ngày và sau đó chuyển sang pháp Chuẩn Đề của bộ Mật Tạng, Đại Đức Thích Viên Đức, tự tu)

    Vậy mà sau đó tôi phải trở lại cầu xin để được quán đảnh vị đạo sư đầy đủ trí tuệ và năng lực và do lòng thành của mình mà cầu được Ân sư và được pháp quý.

    Hiện nay tôi trì chưa được 1 tháp (tháp gần 15.000 biến ). Nói như vậy là huynh đã hiểu , he he.

    Đoạn nầy là chiêm nghiệm của tôi, muốn xem huynh phải bám vào "Trích dẫn" (quote ) mới xem được
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++
    Sự chiêm nghiệm bản thân tôi không nhiều, nhưng khi đau, tôi chẳng chịu uống thuốc mà chỉ quán chủng tự bổn tôn, đọc 7 biến xong, quán chủng tự, chưa hết đọc tiếp , quán tiếp, cho tới hết bịnh, đó là lập TÍN. Từ cảm, tiêu chảy , kiết lỵ , ho, chưa bao giờ thất bại, và điều kỳ diệu hơn nữa là, trong một bàn ăn tôm bị nhiễm độc LT ăn nhiều hơn họ 1 con , mà không hề̀ chi, 5 bạn kia ăn ít mà đi té re....
    Ngoài ra còn những chuyện khác nhưng không dám kể ra,vì không được phép.

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++

    Không có TÍN thì chẳng thể lập Nguyện Và Hành trì cùng tu tập để tăng Hạnh.TÍN là khởi đầu của sự thăng hoa trong đạo pháp , là sự xây dựng tháp kim cương của lòng tinh tấn dũng mãnh, hay tín còn gọi là kim cương trì để đạt được Kim cương Trí.

    Hehehe thợ điện mà huynh nói là của những thập niên 80, thợ điện bi giờ giỏi lắm, phải có bằng đại học, dốt dốt cũng cao đẳng, chẳng những sửa ống nước, mà vi tính, laptop, máy chụp hình hư sửa tuốt luốt luôn, thế kỷ này tân tiến và thời đại lắm, mấy bả mía cũ phơi khô, không hợp thời đâu ! nói như huynh, đám sinh viên ở nhà trọ trong thời gian chờ đủ pháp bảo, mở pháp đàn tập tu thì ở không đi nhong nhong gái gú, cờ bạc hút xách, đua xe phá phách, chờ có đủ tiền mua bàn thờ sắm tượng Phật, Pháp Bảo, Pháp khí rồi xám hối ...bắt đầu tu hả huynh ?
    Huynh dạy dùm khúc này đi !
    Huynh hiểu sai rồi, pháp đàn cần phải có 1 ly nước, một ly đựng nước với vài giọt dầu thơm, một tô nhỏ có nước ngắt bông trắng bỏ vào hoặc bình bông trắng, một dĩa nhỏ để trái cây hay bánh (chỉ cần 1 trái cam, hay vài miếng bánh không cần nhiều), 1 chổ cắm nhang, 1 đèn, phía sau là hình bổn tôn , nếu không có thì phải tắm rữa sạch sẽ để lập 1 kính đàn , hình 16 vị đại bồ tát kim cang, hình bát đại bồ tát.Mấy cái nầy tốn bao nhiêu? Khi bạn trì 7 biến Đại Luân Kim Cang thì trên hư không có tất cả.
    Nếu không có điều kiện như trên thì chỉ cần hình bổn tôn, các chư hộ pháp nhang và đèn, tất cả các cái không có thì mình quán . Lòng thành kính là chính.

    Những điều nầy LT chỉ nói cho huynh biết , nó là như vậy , mà không thể hướng dẫn để làm, vì nếu hướng dẫn chính tôi là người mang tội, giúp người khác trộm pháp.Tu theo bổn tôn nào phải biết các đại nguyện của bổn tôn đó mà nguyện và hành theo.
    Last edited by linh_tinh_85; 16-02-2011 at 10:17 PM.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linh_tinh_85 Xem Bài Gởi
    Sự chiêm nghiệm bản thân tôi không nhiều, nhưng khi đau, tôi chẳng chịu uống thuốc mà chỉ quán chủng tự bổn tôn, đọc 7 biến xong, quán chủng tự, chưa hết đọc tiếp , quán tiếp, cho tới hết bịnh, đó là lập TÍN. Từ cảm, tiêu chảy , kiết lỵ , ho, chưa bao giờ thất bại, và điều kỳ diệu hơn nữa là, trong một bàn ăn tôm bị nhiễm độc LT ăn nhiều hơn họ 1 con , mà không hề̀ chi, 5 bạn kia ăn ít mà đi té re....
    .
    Gớm cha LT85 này ngó dzị mà ham ăn dữ.....he he....

  17. #17
    Tứ Đẳng Avatar của vuhanp
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Garden Grove.CA.92843.USA
    Bài gởi
    4,267

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Sanghata Xem Bài Gởi
    Làm sao bây giờ người tu mật tông mà chưa được quý thầy truyền sẽ bị tội trôm pháp và sẽ đọa địa ngục trong ĐẠI LUÂN KIM CANG TỔNG TRÌ
    ĐÀ-RA-NI KINH có nói:"Phật dạy Chấp Kim Cang thần: “Sau khi ta diệt độ, thời mạt pháp chúng sanh bạc phước, tam tai khởi lên, ngô độc quỷ thần, các thiên ma …vv, ở trong Nam Diêm Phù Đề và Chấn Đán quốc, các ác quỷ thần và tám vạn bốn ngàn thiên ma, mỗi thứ ma có 5.000 quyến thuộc, ở Nam Diêm Phù Đề sát hại chúng sanh vô lượng vô số. Các ông Kim Cang nay trong hội này nghe Pháp bí mật, các ông nghe phương pháp trì chú, mau trước hãy tụng Đại Luân Kim Cang đà-ra-ni thần chú. Nếu các ông không trì pháp môn này, tất cả các chú dù cho có linh nghiệm cũng còn mắc phải cái tội hành ngụy trộm pháp, sau khi chết rồi phải đọa địa ngục, thọ tội khổ xong phải đọa vào đường súc sanh. Hành ngụy đắc tội như thế. "

    Mà muốn trì chú đại luân kim cương phải được MỘT BẬC KIM CANG ĐẠO SƯ,AXALE....QUÁN ĐẢNH VÀ TRAO TRUYỀN MẬT ẤN ĐẠI LUÂN KIM CANG THÌ LÚC ĐÓ CÁC BẠN MỚI XÀI ĐƯỢC

    Gặp được kinh phật đã khó gặp bậc kim cang đạo sư truyền dạy còn khó hơn vậy làm sao tu hành thần chú đây? Vậy các phật tử hay niệm chú tại gia ma chưa được truyền dạy vì kính ngưỡng phật tin phật mà tu hành chú pháp nay đều mắc tội trộm pháp hết và sẽ đọa địa ngục cuối xin các DH chỉ rõ cho tôi.............. bây giờ tôi sợ lắm không còn dám trì chú nữa. Các DH giúp tôi với.
    Vào hoasentrenda.com đọc chậm + kỷ = để hiểu .
    Ở đó có nhiều vị đắc quả vị Bồ tát ... họ chưa hề nhận được sự quán đảnh của Axale gì hết ...ở đó họ chỉ thực hành và thật kỳ diệu !
    Mong bạn bình tâm , khi bắt đầu chừng mực có tinh tấn ta sẽ gặp TRỞ NGẠI chính tâm phát sinh , mong bạn tiếp tục trì chú sẽ phá tan trở ngại do chính mình vừa xác lập...

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nitodium Xem Bài Gởi
    Các Huynh ơi trước h tui luôn tìm thần chú tu hành h đọc xong tui muốn bỏ hết việc tu tập thần chú như chú đại bi, Trì cú , bảo kiếp ấn đà la ni....
    Trước h cứ tưởng tu tập thần chú như vậy tốt hóa ra bây h mới biết sẽ xuống địa ngục:cryingcrying:1

    107 dap dau107 dap dau107 dap dau107 dap dau107 dap dau
    Trì chú đại bi hay các chú của Phật, làm sao xuống địa ngục?
    Chỉ có trộm pháp môn bí mật của chư Phật khi chưa được phép mới phải bị tội.
    Bạn cứ tiếp tục trì chú đại bi và các chú như Um Mani Pad me hum,.....chẳng sợ gì cả.
    Chỉ có trộm mật pháp gồm chú , ấn, ....mà chưa được phép thì mới có tội.

  19. #19
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Sanghata Xem Bài Gởi
    Làm sao bây giờ người tu mật tông mà chưa được quý thầy truyền sẽ bị tội trôm pháp và sẽ đọa địa ngục trong ĐẠI LUÂN KIM CANG TỔNG TRÌ
    ĐÀ-RA-NI KINH có nói:"Phật dạy Chấp Kim Cang thần: “Sau khi ta diệt độ, thời mạt pháp chúng sanh bạc phước, tam tai khởi lên, ngô độc quỷ thần, các thiên ma …vv, ở trong Nam Diêm Phù Đề và Chấn Đán quốc, các ác quỷ thần và tám vạn bốn ngàn thiên ma, mỗi thứ ma có 5.000 quyến thuộc, ở Nam Diêm Phù Đề sát hại chúng sanh vô lượng vô số. Các ông Kim Cang nay trong hội này nghe Pháp bí mật, các ông nghe phương pháp trì chú, mau trước hãy tụng Đại Luân Kim Cang đà-ra-ni thần chú. Nếu các ông không trì pháp môn này, tất cả các chú dù cho có linh nghiệm cũng còn mắc phải cái tội hành ngụy trộm pháp, sau khi chết rồi phải đọa địa ngục, thọ tội khổ xong phải đọa vào đường súc sanh. Hành ngụy đắc tội như thế. "

    Mà muốn trì chú đại luân kim cương phải được MỘT BẬC KIM CANG ĐẠO SƯ,AXALE....QUÁN ĐẢNH VÀ TRAO TRUYỀN MẬT ẤN ĐẠI LUÂN KIM CANG THÌ LÚC ĐÓ CÁC BẠN MỚI XÀI ĐƯỢC

    Gặp được kinh phật đã khó gặp bậc kim cang đạo sư truyền dạy còn khó hơn vậy làm sao tu hành thần chú đây? Vậy các phật tử hay niệm chú tại gia ma chưa được truyền dạy vì kính ngưỡng phật tin phật mà tu hành chú pháp nay đều mắc tội trộm pháp hết và sẽ đọa địa ngục cuối xin các DH chỉ rõ cho tôi.............. bây giờ tôi sợ lắm không còn dám trì chú nữa. Các DH giúp tôi với.
    Nếu bạn ở Hà Nội hay Sài Gòn thì có rất nhiều chùa tu Mật tông. Cơ hội gặp được các rinpoche là không ít.
    Xin hỏi bạn đang trì chú gì, bằng tiếng việt (từ phái Đông mật) hay bằng tếng tạng. Nếu trì chú theo phái đông mật thì không lo lắm. Hồi đi học, cô giáo tiếng anh (cũng là 1 thiện tri thức lớn của mình, h là bạn đồng tu) đưa chú gì là mình đọc. Ngũ bộ chú mình chả biết nhưng thực ra đọc suốt. Còn các chú tiếng tạng thì có 1 số không cần quán đảnh hoặc truyền lung. Đơn giản nhất là OM MANI PADME HUM và OM TARE TUTTARE TURE SOHA. Bạn có thể đọc thoải mái.
    Hồi trước khi thi Đại học Phúc Minh được đưa cho 1 cuốn nghi quỹ của dòng Drukpa truyền từ đức Pháp Vương, đọc suôt dù chưa quán đảnh (lúc đấy còn chả bit là có mật tông, có quán đảnh, có rinpoche) nhưng ko hề gì, miễn là với tâm chí thành chí tín, tâm thiện. Tất nhiên ko phải cái gì cũng thế, có nghi quỹ không quán đảnh sẽ gặp nhiều "tác dụng phụ", hay nghi quỹ ko tu nghiêm chỉnh thì bị Hộ pháp xuất chưởng ...
    Đừng quá lo lắng, nếu ở hà nội thì có thể tham gia nhóm của mình, dòng mũ đỏ. Liên hệ phucminh.buddha1711@yahoo.com

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phúc minh Xem Bài Gởi
    Hồi trước khi thi Đại học Phúc Minh được đưa cho 1 cuốn nghi quỹ của dòng Drukpa truyền từ đức Pháp Vương, đọc suôt dù chưa quán đảnh (lúc đấy còn chả bit là có mật tông, có quán đảnh, có rinpoche) nhưng ko hề gì, miễn là với tâm chí thành chí tín, tâm thiện. Tất nhiên ko phải cái gì cũng thế, có nghi quỹ không quán đảnh sẽ gặp nhiều "tác dụng phụ", hay nghi quỹ ko tu nghiêm chỉnh thì bị Hộ pháp xuất chưởng ...
    Đừng quá lo lắng, nếu ở hà nội thì có thể tham gia nhóm của mình, dòng mũ đỏ. Liên hệ phucminh.buddha1711@yahoo.com
    các pháp của các Rinpoche truyền cho Quý vị chỉ là pháp khai mở khởi đầu để tu Mật, người đã quán đảnh thì có thể quán tưởng bổn tôn với mình là một, người không /chưa được quán đảnh thì chỉ được phép quán bổn tôn ở trước mặt mà thôi, nếu quán như người đã quán đảnh mới bị tội, nhưng nếu bạn hành trì tinh tấn giữ giới nghiêm chỉnh thì dần dần cũng được vị thầy vô hình khai thị để đi vào mật.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •