Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 50

Ðề tài: có thể tự tu tập mật tông qua sách vở (ko cần thầy) hay ko?

  1. #1

    Mặc định có thể tự tu tập mật tông qua sách vở (ko cần thầy) hay ko?

    Mình đang thắc mắc nhiều về câu hỏi ấy và không biết nắt đầu từ đâu?

    Qua tìm hiểu một số thông tin từ internet em đc biết rằng Mật Tông là cảnh giới huyền bí và thâm sâu nhất giáo lý Phật giáo.

    "Người tu sĩ muốn tu tập mật tông phải thông thao giáo lý cơ bản của Tiểu thừa và Đại Thừa trước khi đến với Mật Tông."

    Đọc tới đó em thấy mù mờ lắm, không biết giáo lý cơ bản của Tiểu Thừa và Đại Thừa là những gì, và cần phải đọc những quyển sách nào mới có thể am hiểu.

    Xin quý cao nhân giúp đỡ.

    Thành thật cám ơn,
    AXNB

  2. #2
    Nhị Đẳng Avatar của pucaquynhnga
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Ở một cõi cách Tây Phương Cực Lạc 10 muôn ức cõi Phật về hướng Đông
    Bài gởi
    2,849

    Mặc định

    Trước tiên, xin chúc mừng bạn đã đến với Đạo Phật, một sự khởi đầu đúng đắn.

    Nếu cảm thấy những điều đó rắc rồi với bạn thì mời bạn hãy đọc những quyển sách Phật Học Phổ Thông, Đạo Phật là gì, Phật Học vấn đáp ... để có thể nắm những thứ căn bản. Con đường tiếp theo sẽ dễ dàng hơn.

    Bạn muốn học mật tông? Mật tông là một Pháp môn thâm diệu, nhưng đòi hỏi ở hành giả rất nhiều điều kiện để tu học. Chẳng hạn bạn muốn tu theo Mật tông, cần phải có thầy dạy, sẽ chỉ dẫn và theo sát bạn trên con đường tu học. Bởi vì, học và hành Mật tông sẽ có chút thần thông, đôi khi tự ngã cao quá sẽ dễ bị ma vương sai khiến, nếu không có thầy hướng dẫn, bạn rất dễ lạc vào ma đạo.

    Tốt nhất bạn nên tìm những vị thầy Mật tông Phật giáo, muốn tìm được bạn cần phải tìm ở nhiều nguồn và gặp mặt, nhưng phải tìm trên những trang Web Phật giáo uy tín,nếu không, những trang khác cũng có nhiều vị thầy xưng là thầy Mật tông, thực chất chỉ là tà ma, ngoại đạo.

    Bạn nên Niệm Phật, trì chú, nếu bạn thực sự muốn tu theo Mật tông thì sẽ dễ dàng hơn trên con đường tìm thầy học đạo. Mật tông có thầy hướng dẫn cò khó tu trì, nói gì là tự học. Bạn không nên tự học, cũng không nên học qua thầy trên mạng mà hãy Học giáo lý, niệm Phật, trì chú, nếu bạn thực sự tín tâm, chờ đủ duyên sẽ gặp thầy.

    Dù bạn tu pháp môn nào, nên nhớ rằng, đạo Phật chỉ có một hương vị duy nhất là hương vị giải thoát. Nếu bạn tu chỉ mong cầu thần thông, rất dễ lạc vào ma đạo, phí một đời người.

    Nếu bạn mới vào đạo, bạn nên tu những pháp môn hợp với mọi căn cơ của chúng sanh đó là Pháp môn Tịnh Độ. Nếu bạn muốn tu Mật Tông, thì hãy nhớ giải thoát là đích cuối cùng, ham cầu thần công rất dễ vào ma đạo.

    Chúc bạn sáng suốt.

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.


  3. #3

    Mặc định

    Mình xin recommend bạn cuốn sách này về mật tông cổ đại của ấn độ.
    Osho là người nắm tốt nhất về môn này theo mình. Thử đọc coi có duyên không nhé:
    Thế giới các mật điển - 112 phương pháp giác ngộ
    http://maytrang.org/osho/dannhap.htm

  4. #4

    Mặc định

    Không có bậc Kim Cương Thượng Sư ( Vị Thầy Gốc ) thì không có Kim Cương Thừa ( Mật Tông ). Trong Kim Cương Thừa, vị Thầy chính là đại diện cho Phật, Pháp, Tăng. Bạn có thể chưa cần biết gì Phật Giáo khi tu tập Kim Cương Thừa nhưng không thể thiếu vị Thầy.

    http://giacngo.vn/phathoc/mattong/
    http://www.drukpavietnam.org/
    http://vietnalanda.org/

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi davidwilcock Xem Bài Gởi
    Mình xin recommend bạn cuốn sách này về mật tông cổ đại của ấn độ.
    Osho là người nắm tốt nhất về môn này theo mình. Thử đọc coi có duyên không nhé:
    Thế giới các mật điển - 112 phương pháp giác ngộ
    http://maytrang.org/osho/dannhap.htm
    Trích dẫn Nguyên văn bởi pucaquynhnga Xem Bài Gởi
    Trước tiên, xin chúc mừng bạn đã đến với Đạo Phật, một sự khởi đầu đúng đắn.

    Nếu cảm thấy những điều đó rắc rồi với bạn thì mời bạn hãy đọc những quyển sách Phật Học Phổ Thông, Đạo Phật là gì, Phật Học vấn đáp ... để có thể nắm những thứ căn bản. Con đường tiếp theo sẽ dễ dàng hơn.

    Bạn muốn học mật tông? Mật tông là một Pháp môn thâm diệu, nhưng đòi hỏi ở hành giả rất nhiều điều kiện để tu học. Chẳng hạn bạn muốn tu theo Mật tông, cần phải có thầy dạy, sẽ chỉ dẫn và theo sát bạn trên con đường tu học. Bởi vì, học và hành Mật tông sẽ có chút thần thông, đôi khi tự ngã cao quá sẽ dễ bị ma vương sai khiến, nếu không có thầy hướng dẫn, bạn rất dễ lạc vào ma đạo.

    Tốt nhất bạn nên tìm những vị thầy Mật tông Phật giáo, muốn tìm được bạn cần phải tìm ở nhiều nguồn và gặp mặt, nhưng phải tìm trên những trang Web Phật giáo uy tín,nếu không, những trang khác cũng có nhiều vị thầy xưng là thầy Mật tông, thực chất chỉ là tà ma, ngoại đạo.

    Bạn nên Niệm Phật, trì chú, nếu bạn thực sự muốn tu theo Mật tông thì sẽ dễ dàng hơn trên con đường tìm thầy học đạo. Mật tông có thầy hướng dẫn cò khó tu trì, nói gì là tự học. Bạn không nên tự học, cũng không nên học qua thầy trên mạng mà hãy Học giáo lý, niệm Phật, trì chú, nếu bạn thực sự tín tâm, chờ đủ duyên sẽ gặp thầy.

    Dù bạn tu pháp môn nào, nên nhớ rằng, đạo Phật chỉ có một hương vị duy nhất là hương vị giải thoát. Nếu bạn tu chỉ mong cầu thần thông, rất dễ lạc vào ma đạo, phí một đời người.

    Nếu bạn mới vào đạo, bạn nên tu những pháp môn hợp với mọi căn cơ của chúng sanh đó là Pháp môn Tịnh Độ. Nếu bạn muốn tu Mật Tông, thì hãy nhớ giải thoát là đích cuối cùng, ham cầu thần công rất dễ vào ma đạo.

    Chúc bạn sáng suốt.

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

    Mình đính chính với bạn là mình theo Kito Giáo từ thuở cha sinh mẹ đẻ. Nhưng trong đạo mình không tìm ra lối giải thoát cho Linh hồn. Nếu 1 người muốn lên Thiên Đàng thì phải tuân giữ quá nhiều điều luật khắc khe nếu mình ko muốn nói là phải thánh thiện như các vị Thánh. Điều này quá ư là quá sức của 1 con người mình thường. Trong 7 tỉ nhân loại hiện nay, được bao nhiêu người là Thánh bạn nhỉ ?
    Vì vậy mình muốn tìm tới 1 giáo lý để tự giải thoát chính mình.
    Theo thời bây giờ có 3 cách tu:
    1. Thiền : Mình còn trẻ 30t thôi, còn biết bao công ăn việc làm, trách nhiệm với gia đình, xã hội, con cái mà mình ko thể nào quẳng đi được để tu tập thiền.
    2. Tịnh Độ: mình không thể niệm hồng danh đức Phật vì mình không thể làm tôi 2 chủ đc.
    3. Mật tông, niệm chú bắt ấn để tu tập. Cái này theo mình là phù hợp nhất.
    Mình không màn tới danh vọng của thế gian, chỉ mong sao mình không phải sanh vào thế gian trong kiếp sau mà thôi... đó là lý do mình chọn tự tu tập mật tông. Cám ơn bạn đã nhắc mình về Ma đạo, mình sẽ không sa lấy vào nó đâu.


    Nếu bạn có kinh nghiệm tu tập thì share cho mình với nhé. Minh chỉ mới nghiên cứu mật tông cách nay vài tháng thôi.

    Thân ái,
    AXNB

  6. #6

    Mặc định

    trả lời đúng theo title của topic naỳ: DN khuyên b k nên, chỉ trừ phi b đc truyền thừa , k phỉ 1 ng thầy hữu hình thì cũng phải 1 ng thầy vô hình. nếu k rất nguy hại với b với cảnhững ng xquanh b.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    trả lời đúng theo title của topic naỳ: DN khuyên b k nên, chỉ trừ phi b đc truyền thừa , k phỉ 1 ng thầy hữu hình thì cũng phải 1 ng thầy vô hình. nếu k rất nguy hại với b với cảnhững ng xquanh b.
    thank bạn, mình thích 1 ng thấy hữu hình hơn :drooling:

  8. #8

    Mặc định

    "có thể tự tu tập mật tông qua sách vở (ko cần thầy) hay ko?" :

    Chắc là không rồi áh, vì đệ nghe thầy nói mật tông là môn mà thầy phải tìm ra trò để dạy, chứ ko phải tự học được hay là trò đi tìm thầy, còn muốn tìm thầy thì bạn cầu xin Quán Thế Âm bồ tát thử xem, hay là bạn phát nguyện gì xin bồ tát ấy, ví dụ con dành phần đời còn lại phục vụ tha nhân chẳng hạn ... thì bạn sẽ sớm có duyên gặp được thầy đó.

    "Bạn nói: chỉ mong sao mình không phải sanh vào thế gian trong kiếp sau mà thôi... đó là lý do mình chọn tự tu tập mật tông. "

    Mật tông chưa hẳn là thoát ly sinh tử đâu nha, có khi lại ao ước tái sinh hoài hoài để chèo thuyền đưa người ta qua sông đó. hihi, kiếp sau đưa được nhiều người hơn kiếp này nữa.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi namson Xem Bài Gởi
    "có thể tự tu tập mật tông qua sách vở (ko cần thầy) hay ko?" :

    Chắc là không rồi áh, vì đệ nghe thầy nói mật tông là môn mà thầy phải tìm ra trò để dạy, chứ ko phải tự học được hay là trò đi tìm thầy, còn muốn tìm thầy thì bạn cầu xin Quán Thế Âm bồ tát thử xem, hay là bạn phát nguyện gì xin bồ tát ấy, ví dụ con dành phần đời còn lại phục vụ tha nhân chẳng hạn ... thì bạn sẽ sớm có duyên gặp được thầy đó.

    "Bạn nói: chỉ mong sao mình không phải sanh vào thế gian trong kiếp sau mà thôi... đó là lý do mình chọn tự tu tập mật tông. "

    Mật tông chưa hẳn là thoát ly sinh tử đâu nha, có khi lại ao ước tái sinh hoài hoài để chèo thuyền đưa người ta qua sông đó. hihi, kiếp sau đưa được nhiều người hơn kiếp này nữa.
    Bạn nầy nói đúng quá trời!
    Chỉ riệng Mật tông chưa hẳn là thoát ly sinh tử đâu nha, vậy là người tu đó đã rớt rồi
    Người tu Mật tông sau khi đắc pháp là sẽ thoát ly sinh tử ngay trong một đời vì lúc đó tham sân si không còn hay đã tu đạt được không tính nhất như, an nhiên tự tại, nhưng vì hạnh nguyện Phổ hiền đã thọ và phát nguyện độ chúng sinh cùng mình thành Phật, nên họ lại quay lại thập địa để độ sinh, không phải họ không vãng sinh nhe!Mà vì họ muốn tái sinh để cứu độ.

  10. #10

    Mặc định

    Tục ngữ: " Không thầy đố mày làm nên "

  11. #11
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Trước tiên, hãy trì 2 câu thần chú là
    OM MANI PADME HUM
    OM TARE TUTTARE TURE SOHA
    Sau mỗi lần trì chú, hãy hồi hướng công đức chúng sinh sáu nẻo luân hồi, cho oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, ... và cầu xin chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ để sớm gặp được Minh Sư.
    Thực ra, khi đủ duyên thì sẽ gặp ngay thôi, hãy kiên trì!

  12. #12
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi axn_boy Xem Bài Gởi
    Mình đính chính với bạn là mình theo Kito Giáo từ thuở cha sinh mẹ đẻ. Nhưng trong đạo mình không tìm ra lối giải thoát cho Linh hồn. Nếu 1 người muốn lên Thiên Đàng thì phải tuân giữ quá nhiều điều luật khắc khe nếu mình ko muốn nói là phải thánh thiện như các vị Thánh. Điều này quá ư là quá sức của 1 con người mình thường. Trong 7 tỉ nhân loại hiện nay, được bao nhiêu người là Thánh bạn nhỉ ?
    Vì vậy mình muốn tìm tới 1 giáo lý để tự giải thoát chính mình.
    Theo thời bây giờ có 3 cách tu:
    1. Thiền : Mình còn trẻ 30t thôi, còn biết bao công ăn việc làm, trách nhiệm với gia đình, xã hội, con cái mà mình ko thể nào quẳng đi được để tu tập thiền.
    2. Tịnh Độ: mình không thể niệm hồng danh đức Phật vì mình không thể làm tôi 2 chủ đc.
    3. Mật tông, niệm chú bắt ấn để tu tập. Cái này theo mình là phù hợp nhất.
    Mình không màn tới danh vọng của thế gian, chỉ mong sao mình không phải sanh vào thế gian trong kiếp sau mà thôi... đó là lý do mình chọn tự tu tập mật tông. Cám ơn bạn đã nhắc mình về Ma đạo, mình sẽ không sa lấy vào nó đâu.


    Nếu bạn có kinh nghiệm tu tập thì share cho mình với nhé. Minh chỉ mới nghiên cứu mật tông cách nay vài tháng thôi.

    Thân ái,
    AXNB
    Thực ra hình như bạn đã có những quan niệm sai lầm. Tôi đọc báo "Đạo Phật ngày nay" thấy rất nhiều doanh nhân, diễn viên tu thiền. Đâu phải cứ ngồi lì cả ngày mới là thiền.
    Nếu bạn thực sự muốn giải thoát thì nên nhất tâm theo Phật, không theo Kito nữa. Pháp môn niệm phật là 1 pháp môn thù thắng, phù hợp cho mọi đối tượng, không tác dụng phụ.
    Hình như bạn chưa nhận bất cứ quán đảnh nào, chỉ mới tìm hiểu sơ qua về mật tông. Với hiểu bit nông cạn, tôi thấy rằng mật tông đã bao gồm cả tịnh và thiền. Bạn trì chú không khác với niệm phật, bạn quán tưởng trong các nghi quỹ chínhd là 1 cách thiền.
    Vài lời chia sẻ!
    P/S. Phúc Minh mới biết đến mật tông hơn 2 tháng ak.

  13. #13

    Mặc định

    @ axn boy: Theo như bạn viết ở trên thì mình thấy bạn chưa hiểu lắm về Mật tông. Nếu bạn không thể thực hành Thiền và tụng niệm như Tịnh độ thì bạn không thể thực hành được Mật tông vì Mật bao gồm cả Thiền và Tịnh độ, niệm câu chú OM MANI PADME HUM không mà không có đàn pháp, nghi quỹ thì về thực chất vẫn là niệm Phật theo pháp môn Tịnh độ thôi bạn à. Mật tông có đầy đủ các giới luật, các hạnh và nguyện, còn nhiều thứ phức tạp nữa. Theo mình hiểu là bạn mong muốn giải thoát, mà khó bỏ các thú vui trần tục, thế thì nên đi theo Thiền, đỡ nguy hiểm hơn. Học Thiền từ từ rồi tâm tính sẽ thư thái hơn, cuộc đời sẽ trở nên đơn giản hơn. Mật tông là sử dụng phương tiện để đến được Tánh, nhưng rất khó, không có Thầy thì không thể học Mật, sau đó còn phải xem ông Thầy thế nào nữa, không thể học lung tung, mang họa vào thân đó bạn ơi. Học Mật cũng phải quán tưởng mệt lắm đó, tâm không tĩnh, thân không khỏe không học đc đâu. Bạn cứ thiền một thời gian đi rồi tùy nhân duyên.

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi axn_boy Xem Bài Gởi
    thank bạn, mình thích 1 ng thấy hữu hình hơn :drooling:
    úi zời, đã là duyên thì k có sự chọn lựa đc bạn ah, hơn nữa, phải là ng rất rất đặc biệt thì mới có thể đc 1 ng thầy vô hình truyền dạy cho đấy.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi axn_boy Xem Bài Gởi
    Mình đính chính với bạn là mình theo Kito Giáo từ thuở cha sinh mẹ đẻ. Nhưng trong đạo mình không tìm ra lối giải thoát cho Linh hồn. Nếu 1 người muốn lên Thiên Đàng thì phải tuân giữ quá nhiều điều luật khắc khe nếu mình ko muốn nói là phải thánh thiện như các vị Thánh. Điều này quá ư là quá sức của 1 con người mình thường. Trong 7 tỉ nhân loại hiện nay, được bao nhiêu người là Thánh bạn nhỉ ?
    Vì vậy mình muốn tìm tới 1 giáo lý để tự giải thoát chính mình.
    Theo thời bây giờ có 3 cách tu:
    1. Thiền : Mình còn trẻ 30t thôi, còn biết bao công ăn việc làm, trách nhiệm với gia đình, xã hội, con cái mà mình ko thể nào quẳng đi được để tu tập thiền.
    2. Tịnh Độ: mình không thể niệm hồng danh đức Phật vì mình không thể làm tôi 2 chủ đc.
    3. Mật tông, niệm chú bắt ấn để tu tập. Cái này theo mình là phù hợp nhất.
    Mình không màn tới danh vọng của thế gian, chỉ mong sao mình không phải sanh vào thế gian trong kiếp sau mà thôi... đó là lý do mình chọn tự tu tập mật tông. Cám ơn bạn đã nhắc mình về Ma đạo, mình sẽ không sa lấy vào nó đâu.


    Nếu bạn có kinh nghiệm tu tập thì share cho mình với nhé. Minh chỉ mới nghiên cứu mật tông cách nay vài tháng thôi.

    Thân ái,
    AXNB
    Ngươi không tin TA, ngươi không muốn giữ các giới luật chẳng khác nào ngươi muốn phục vụ Satan? Kẻ như ngươi sẽ có phần trong Hoả Ngục!
    Kitô thích dọa người quá phải không bạn?

    Những kẻ tu hành mà không giữ giới luật, thì cho dù các ngươi cố gắng bao nhiêu, quả vị mà các ngươi đạt được cao nhất cũng chỉ là Ma Vương thôi.
    Ông Thích Ca cũng thích hù người quá bạn nhỉ?

    Mà mấy ông này hồi đó rãnh, k có chuyện làm nên hù tụi nhỏ ấy mà. Mà bây giờ nhiều người tự xưng là con của chúa, con phật (phật tử) k giữ giới cũng sống phẻ re, chỉ động đất, sóng thần, hạn hát, bão tuyết, bão lũ, xung đột tôn giáo, chính trị, đạo đức suy đồi, khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh,... là tự tung, tự tác thôi! Cái này là lỗi của Thượng Đế, những đứa con của ngày vô tội! Chỉ là lỗi cuả Bồ Tác, Phật không giúp thôi, chỉ là lỗi của ông Di Lạc không chịu xuất hiện thôi, con của Phật (phật tử) vô tội!
    Chúng ta vô tội nên bạn cứ yên tâm, bạn sẽ được lên Thiên Đàng ý mà, nếu không cũng là Tây Phương ấy mà!

  16. #16
    Tứ Đẳng Avatar của vuhanp
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Garden Grove.CA.92843.USA
    Bài gởi
    4,267

    Mặc định

    Hoasentrenda.com là trang web dạy THỰC HÀNH tu, N TiBu là người Công Giáo, đắc quả vị Bồ Tát Địa, đang là ĐẠO SƯ giảng dạy về THIỀN - TỊNH - MẬT.

    bẠN CHƯA quy y, quán đảnh gì, vào đó là Oke nhất !

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    úi zời, đã là duyên thì k có sự chọn lựa đc bạn ah, hơn nữa, phải là ng rất rất đặc biệt thì mới có thể đc 1 ng thầy vô hình truyền dạy cho đấy.
    Nghe thì có vẻ đúng, nhưng người sơ cơ thầy hữu hình 101% dạy mà còn chưa nhớ chưa hiểu thì căn cơ đâu mà học với thầy vô hình !
    Nói từ từ và căn bản thôi còn để cho người ta suy tính, chứ mấy đại ca mà nhiệt tình quá đánh đòn tổng hợp thế này coi chừng quá tải thì lợi bất cập hại đó ạ !

  18. #18

    Mặc định

    Nhớ lúc trước tui tầm đạo đâu có tùm lum như zầy! Mà như zầy cũng zui, giống đẽo cày giữa đường quá ta!
    Cư trần lạc đạo

  19. #19
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Hãy đi theo đúng con đường Phật đã dạy!

  20. #20
    Nhị Đẳng Avatar của pucaquynhnga
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Ở một cõi cách Tây Phương Cực Lạc 10 muôn ức cõi Phật về hướng Đông
    Bài gởi
    2,849

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi axn_boy Xem Bài Gởi
    Mình đính chính với bạn là mình theo Kito Giáo từ thuở cha sinh mẹ đẻ. Nhưng trong đạo mình không tìm ra lối giải thoát cho Linh hồn. Nếu 1 người muốn lên Thiên Đàng thì phải tuân giữ quá nhiều điều luật khắc khe nếu mình ko muốn nói là phải thánh thiện như các vị Thánh. Điều này quá ư là quá sức của 1 con người mình thường. Trong 7 tỉ nhân loại hiện nay, được bao nhiêu người là Thánh bạn nhỉ ?
    Vì vậy mình muốn tìm tới 1 giáo lý để tự giải thoát chính mình.
    Theo thời bây giờ có 3 cách tu:
    1. Thiền : Mình còn trẻ 30t thôi, còn biết bao công ăn việc làm, trách nhiệm với gia đình, xã hội, con cái mà mình ko thể nào quẳng đi được để tu tập thiền.
    2. Tịnh Độ: mình không thể niệm hồng danh đức Phật vì mình không thể làm tôi 2 chủ đc.
    3. Mật tông, niệm chú bắt ấn để tu tập. Cái này theo mình là phù hợp nhất.
    Mình không màn tới danh vọng của thế gian, chỉ mong sao mình không phải sanh vào thế gian trong kiếp sau mà thôi... đó là lý do mình chọn tự tu tập mật tông. Cám ơn bạn đã nhắc mình về Ma đạo, mình sẽ không sa lấy vào nó đâu.


    Nếu bạn có kinh nghiệm tu tập thì share cho mình với nhé. Minh chỉ mới nghiên cứu mật tông cách nay vài tháng thôi.

    Thân ái,
    AXNB

    Bạn! Rất tán thán nguyện vọng của bạn, đièu bnaj mong muốn là không còn sanh vào thế gian trong kiếp sau đúng không? Nếu thực sự điều đó là điều bạn mong muốn mình xin nói với bạn rằng PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ là hợp nhất với bạn trong trường hợp này.

    Bởi tu mật tông, rất khó, mà đa số là nguyện kiếp sau tái sanh, đó mới chính là hạnh nguyện của người tu mật tông. Nếu bạn muốn kiếp sau không sanh ở thế gian nữa thì Tịnh Độ là pháp môn cứu đời bạn đó. Xin ghi nhớ.

    Nếu bạn nói bạn muốn kiếp sau không sanh lại thế gian mà bạn chọn Mật tông thì bạn đã chưa thực sự hiểu về Mật tông. Người tu mật tông cũng khá nhiều, nhưng chứng đắc rất ít nếu không muốn nói là quá hiếm. Còn lại thì đứt gánh giữa đường, hoặc ma quỷ nhập, điên loạn....

    Nhưng nếu bạn thực sự muốn học Mật tông, cần phải có thầy dạy, thầy đó phải là thầy Mật Tông phật giáo. Hiện nay, có rất nhiều người tự xưng là thầy Mật tông Phật giáo nhưng sự thực họ chỉ là thầy bùa, thầy chú, Tà ma, ngoại đạo, sẽ không có ích gì cho con đường giải thoát, dính vào họ xem như bạn đã phí một đời người nếu không kịp quay đầu lại.

    Vì vậy, nếu bạn thực sự muốn tu Mật tông, đừng chỉ tự theo sách vở, các thầy trên mạng, điều đó là vô cùng nguy hiểm. Tuyệt đối đừng mạo hiểm với bản thân như vậy. Nếu chưa tìm được thầy, hãy Thành tâm Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, hoặc chú OM MANI BAD MEHUM. ( án mani bát di hồng). Nếu thành tâm, bạn sẽ gặp được vị thầy chỉ dạy, nếu không gặp, xem như bạn không có duyên với mật tông, nếu vậy lời khuyên chân thành cho bạn là hãy tu PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ, hợp mọi căn cơ, thoát sinh tử luân hồi trong 1 kiếp.


    Chúc bạn sáng suốt.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Cõi Vô Hình
    By Bin571 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 55
    Bài mới gởi: 25-03-2015, 02:01 AM
  2. BỬU SƠN KỲ HƯƠNG - TÁC GIẢ VƯƠNG KIM
    By vankhuc in forum Bửu Sơn Kỳ Hương
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 22-07-2012, 04:47 PM
  3. Ý nghĩa của 64 quẻ và 384 hào
    By Bin571 in forum Dịch Học
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 04:04 PM
  4. Tâm sự của một người về Bát Nhã
    By nguoi_mu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 03-06-2011, 08:26 AM
  5. Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 21-02-2011, 11:10 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •