kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Những kiểu mai tán rùn rợn nhất

  1. #1

    Mặc định Những kiểu mai tán rùn rợn nhất

    Không một ai có thể tin rằng
    những con người này có thể tàn
    nhẫn với người thân đã qua đời
    của họ đến như vậy.
    Có bao giờ bạn tự hỏi tục lệ chôn
    cất người chết bắt nguồn từ
    đâu? Tại sao chúng ta chôn cất
    người chết? Ở các quốc gia khác
    người ta có chôn người chết
    không? Và nếu không chôn cất
    thì họ sẽ làm như thế nào? Dưới
    đây chính là câu trả lời cho
    những câu hỏi trên:
    1. Pháo đài của sự im lặng
    Những tín đồ của thần lửa tin
    rằng cơ thể là vật không tinh
    khiết và không nên làm ô nhiễm
    Trái đất bằng cách chôn cất hoặc
    hỏa táng. Chính vì vậy, họ đã
    dựng lên một pháo đài của thị
    trấn, nơi họ đưa những người
    chết trên đỉnh tháp, sau đó
    những loài kền kền cùng các yếu
    tố thời tiết sẽ giúp phân hủy
    những xác chết này. Sau khi thi
    hài người chết đã bị mặt trời tẩy
    trắng da và sấy khô xương thì họ
    nhặt lại và hòa tan chúng trong
    vôi. Điều đó giúp cho con người
    ta cảm thấy rằng họ là người có
    ích, ngay cả sau khi đã chết.
    Đạo thờ hỏa giáo là nguồn gốc
    cổ xưa của Hồi giáo, nó cũng
    được coi là tôn giáo lâu đời
    nhất . Người ta tin đó là nguồn
    gốc của các tôn giáo khác như
    này Do Thái giáo, Kitô giáo và
    cuối cùng là đạo Hồi.
    2. Mai táng trên cây
    Những người dân bản địa của
    Autralia đưa những người chết
    lên trên cây. Giống như với các
    tín đồ của thần lửa, họ nhờ tới
    thời tiết và động vật trong rừng
    để phân hủy xác của những
    người thân của mình.
    3. Chôn cất trên tàu cướp biển
    Vì những kẻ cướp biển đã sống
    và chết trên biển, thế nên xác của
    họ nằm trên một con tàu đầy
    vàng bạc giá trị và lênh đênh trên
    biển khơi. Bạn có nghĩ rằng
    những người này cần phải được
    chuyển vào bờ để chôn cất?
    Hoàn toàn không, bởi nhiều
    người cho rằng, những xác chết
    bị thối rửa này sẽ ngày đêm trôi
    dạt trên biển và bị chính những
    động vật của biển cả “làm thịt”.
    4. Thiên táng của người Tây Tạng
    Những xác chết trần trụi nằm
    phơi mình…
    Sau đó bị loài chim và kềnh kềnh
    rỉa thịt và xương từng chút một
    Cũng giống như những tín đồ
    thần lửa, họ đặt các loại hoa quả
    và thực phẩm bên cạnh xác chết
    để thu hút các loài động vật như
    kền kền, với hy vọng chúng sẽ
    bay đi và mang những người
    thân của họ lên… thiên đường.
    5. Chôn trong đầm lầy
    Người chết bị trói cổ và lôi xuống
    đầm lầy
    Đây là cách người châu Âu chôn
    cất thân nhân của họ trong thời
    Trung cổ – thả trong một đầm
    lầy. Vào ngững năm cuối của thời
    Trung Cổ, người ta bắt đầu biết
    đến cách chôn xác chết dưới đất
    và từ đó cũng đã xuất hiện nhiều
    ngôi mộ. Tuy nhiên, đám tang
    vẫn chỉ là nghi thức dành cho
    giới thượng lưu thời đó.
    6. Tự thiêu theo người chết
    Người Hindu tin rằng khi một
    người đàn ông chết, người vợ
    cũng phải tự thiêu để về đoàn tụ
    cùng chồng. Đó được xem là một
    sự hy sinh cần thiết ở thời bấy
    giờ, và dù hành động này đang
    bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng
    cho đến ngày nay vẫn được một
    số người áp dụng.
    <¤_Ï][n][ü][¥][ä§hä_¤>:rock_on: (đọc xong nhớ thanks giúp mjh phát,để có động lực post tiếp hehe)

  2. #2

    Mặc định

    Bình thường thôi, do con người thần tượng hóa và quan trọng hóa vấn đề, rồi 1 cách đồng bóng nào đó họ xem như nó là tốt và hay nhất, cái này chi phối qua cả 1 xã hội chứ ko phải thường. Phải xem nó là truyền thống thì đúng hơn:
    - Người chết bỏ lên thuyền đốt, thả trôi sông (Thủy Hỏa táng): đảm bảo xác chưa cháy hết thì thuyền đã chìm, như vậy xác bị nướng rồi cho cá ăn.
    - Điểu táng (cho chim ăn xác): mình có 1 người bạn ở Pháp, nhà nó gốc Tây Tạng, bà nó lúc gần chết 1 2 đòi phải chơi trò này, nếu ko sẽ ko thể siêu thoát, hóa thành loài kền kền Tây Tạng như tổ tiên mình trước đây. Nên khi bả chết ở Pháp gia đình nó phải bỏ cả núi tiền để chuyển xác về Tây tạng thực thiện lễ này, mang lên núi cho chim ăn. Chắc tại ở Pháp bồ câu ko ăn thịt người ! Như thấy đó, lúc sống mà họ còn muốn được như vậy thì do người Việt mình ko quen nên thấy nó quái gỡ mà thôi !
    - Thủy Táng: chết thả trôi sông, cho thúi ra rồi cá ăn.
    - An Táng: chết rồi nha! nội miếng thịt heo tươi mua ở chợ về từ sáng đến chiều là bốc mùi, tối là nó sinh dồi rồi, thì người cũng vậy thui, có ngâm phormol nhiêu thì chôn xuống nha, bắt đầu thúi, sình lên, dồi chui ra từ ruột, rồi hốp lại vì bị nó ăn từ từ, 2 con mắt lòi ra thiếu điều rớt ra, rồi xui chôn lâu năm quan tài dỏm dính nước, mục cá trê trắng chui vào ăn thịt hen, rồi con lươn nữa... kể chuyện kinh dị của người ta, suy ra chỉ là cách của họ lộ thiên và nhanh hơn an tán của mình thui ! Như nhau àh.
    - Hỏa táng: thịt nướng thì co lại, giật giật, nếu bữa nào có dịp quan sát lò thiêu, may mắn sẽ gặp cảnh cái xác đang bị thiêu nó nóng quá co gân tự nhiên cái xác bật dậy, nhìn xong là ko muốn chết cũng ko muốn kiểu nào hết đó...
    Tham khảo ý kiến nha mọi người.

  3. #3

    Mặc định

    Bạn này nói nghe gê quá hết muốn ăn cơm
    <¤_Ï][n][ü][¥][ä§hä_¤>:rock_on: (đọc xong nhớ thanks giúp mjh phát,để có động lực post tiếp hehe)

  4. #4

    Mặc định

    @TienhThinhNG Miêu tả rất chân thực và sinh động,bé nào mà vừa ăn cơm vừa lướt web đọc thì...... :D:D:D
    Mình thấy Điểu táng của người Tây Tạng cũng rất hay,khi chết vẫn còn có ích cho các loài động vật.Những người thi hành nghi lễ này quả thực là rất can đảm,sau khi chim đã rỉa hết phần thịt,người ta còn phải lấy búa đập hộp sọ ra rồi đập nhỏ xương để chim có thể ăn được mới thôi,chứ không giống kiểu treo trên pháo đài.

  5. #5

    Mặc định

    Hajz...mấy pác thích sau này khi chết xác mjh sẽ là những kiểu nào như trên keke
    <¤_Ï][n][ü][¥][ä§hä_¤>:rock_on: (đọc xong nhớ thanks giúp mjh phát,để có động lực post tiếp hehe)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Mê Tín Dân Gian
    By phimanh in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 31
    Bài mới gởi: 07-08-2011, 07:15 AM
  2. Mong gió đừng quên bông mai nhỏ
    By baochaobuoisang in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 18-02-2011, 11:20 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •