Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 42

Ðề tài: Nhờ giúp xác định tậm của ngôi nhà

  1. #1

    Mặc định Nhờ giúp xác định tậm của ngôi nhà

    Chào tất cả diễn đàn! Mình có một thắc mắc muốn nhờ các Bác, Chú, Anh, Chị và Em trong diễn đàn ai biết xin chỉ giúp cách xác định tâm của ngôi nhà này với ( kèm hình) và cũng tiện đây giúp mình xem coi gia đình mình sống trong ngôi nhà này có tốt không, Cuồi cùng mình xin chúc mọi người luôn được bình an và hạnh phúc
    mình sinh :21/02/1974 lúc 18h20'
    vợ sinh : 03/05/1977 lúc 17h50'
    con sinh : 24/09/1995 lúc 9h20'
    con sinh: 01/10/2001 lúc 23h30'
    (tất cả là dương lịch)
    Nhà hướng 334độ bắc ( theo la bàn mình đo được khi đứng trước cửa nhà)
    http://s1206.photobucket.com/albums/bb450/minh1974/
    Chiều dài cùa căn nhà là 18m
    và một lần nửa xin chân thành cám ơn mọi người.

  2. #2

    Mặc định

    [IMG][/IMG]

    để tui upload len đây cho bà con coi cho dễ

  3. #3
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Số liệu chưa đầy đủ : phần kích thước của nhà bếp mới chỉ có kích thước bề ngang chứ kích thước chiều dọc chưa có. Nên không thế xác định tâm ngôi nhà chính xác được.
    Last edited by splen; 17-02-2011 at 07:57 PM.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi splen Xem Bài Gởi
    Số liệu chưa đầy đủ : phần kích thước của nhà bếp mới chỉ có kích thước bề ngang chứ kích thước chiều dọc chưa có. Nên không thế xác định tâm ngôi nhà chính xác được.
    - Mình rất cám ơn sự chân tình của quí bạn.
    - Mình thành thật xin lỗi , vì đã đưa thiếu dữ kiện , mình bổ xung thêm là chiều sâu của nhà bếp là 3m. mình rất mong sự chỉ bảo của quí bạn.

  5. #5
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định Tâm ngôi nhà


    - Điểm tròn màu đỏ là tâm của ngôi nhà.
    - Tại gốc tọa độ (giao giữa trục X và Y) : điểm tròn cách gốc tọa độ theo phương X là 4.33m, theo phương Y là 6.99.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  6. #6

    Mặc định

    Trong hình của splen, tâm nằm ngay giửa của chử Z.

  7. #7
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi PTS Xem Bài Gởi
    Trong hình của splen, tâm nằm ngay giửa của chử Z.
    Nếu là hình chữ nhật bình thường thì tâm là giao điểm giữa hai đường chéo của hình chữ nhật. Nhưng đây là hình chữ L nên tâm bị dịch chuyển, vậy nhé ! smiley
    Việc xác định tâm của một hình tròn hay một hình vuông đơn thuần thì rất dễ, nhưng với những hình có cùng lúc trong đó có cạnh là một đường cong, cạnh là đường thẳng thì đòi hỏi phải sử dụng phần mềm chuyên ngành của Xây dựng để xác định.
    Last edited by splen; 18-02-2011 at 07:30 AM.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  8. #8

    Mặc định

    Việc này hong có gì phải cải cả, splen nhìn vị trí vòng tròn và suy nghĩ thử xem tâm nằm ở đó đúng không. Splen hảy nghĩ ra một cách đơn giản để kiểm tra lại xem. 1 là trình xây dựng (có lẽ là autocad) của splen sai, 2 là splen không dùng đúng chức năng của nó. Còn một cách khác nửa đó là cách tính tâm giữa hai trọng lượng, mấy năm trước tôi có viết cách tính này .
    Nếu như splen không nghĩ mình sai thì tôi tự nhận tôi sai, ai sai không có quan trọng, quan trọng là chỉ cho người ta đúng là ok rồi

  9. #9
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi PTS Xem Bài Gởi
    Việc này hong có gì phải cải cả, splen nhìn vị trí vòng tròn và suy nghĩ thử xem tâm nằm ở đó đúng không. Splen hảy nghĩ ra một cách đơn giản để kiểm tra lại xem. 1 là trình xây dựng (có lẽ là autocad) của splen sai, 2 là splen không dùng đúng chức năng của nó. Còn một cách khác nửa đó là cách tính tâm giữa hai trọng lượng, mấy năm trước tôi có viết cách tính này .
    Nếu như splen không nghĩ mình sai thì tôi tự nhận tôi sai, ai sai không có quan trọng, quan trọng là chỉ cho người ta đúng là ok rồi
    Tôi không dùng phần mềm Acad làm gì, mà dùng chương trình tính toán khác. Nó có chức năng tự động tìm tâm của một hình học. Nếu anh cho rằng tôi sai thì e là các công trình tôi thiết kế ra đã sập từ lâu rồi. Khi anh muốn nói người khác sai, đồng nghĩa anh phải chứng minh bằng toán học rằng điều đó sai. Hiện tại trên thế giới có những chương trình đã hổ trợ cách xác định tâm của một hình học bất kỳ, như của hãng CSI chẳng hạn, đó là những phần mềm chuyên ngành đáng tìn cậy.
    Ngay từ đầu anh đã nói tôi sai thì tôi sai, còn tôi nghĩ là mình đúng. Một cái hình bất kỳ như hình dưới đây, liệu chương trình tính toán của anh có tìm được tâm của nó không ?

    Last edited by splen; 18-02-2011 at 11:01 AM.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  10. #10

    Mặc định

    cái vụ này 10 ông thầy cũng có cái nhận định khác nhau..cho nên không ai đúng mà cũng chẳng ai sai cã.....miễn làm sao mà thấy nó có lý nhất thi dùng thôi.......
    nếu tôi được hỏi trong vấn đề này thì cách tôi sẽ dùng là nếu phần dư đó nhỏ so với toàn phần của nhà thì tôi không vẽ cái góc dư đó mà chỉ vẽ theo hình chữ nhật và định hướng từ đó .....nhưng đúng sai thì miễn bàn hì hì mỗi người mỗi cách hen....
    cái quan trọng là phần giải cái nhà hay đoán cái nhà đã từng bị gì năm qua và từ đó mình mới sữa sao cho thich họp....hay đưa lời khuyên sao cho chủ nhà.... theo tôi thấy thì chủ thớt đây đang gặp nạn hay đang chặc vật nên mới vào đây đưa hình lên để hỏi ý kiến coi có cứu vãng được gì cho cuộc sống không cho nên các bác không cần vì chuyện nhỏ mà cãi chi cho mệt.... tốt nhất là nhìn hình mà đoán việc gì đã xãy ra và có thể xảy ra trong tương lai.....để chủ thớt có thể vừa học vừa chiêm nghiệm thì chắc hay hơn :):):)
    Last edited by Thanh_Thanh; 18-02-2011 at 11:11 AM.

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Ở đây không phải là 10 ông thầy là có nhận định khác nhau. Vấn đề này không phải là tâm linh mà nhận định khác nhau, mà đây là một bài toán đơn thuần. Vì vậy nó chỉ có một đáp án mà thôi.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  12. #12
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Cho nên tôi không thích một người nói người khác sai mà không chứng minh được người khác sai. Chủ topic muốn sự giúp đỡ của người khác, vì vậy đừng làm cho chủ topic này thêm rối.
    Last edited by splen; 18-02-2011 at 01:33 PM.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanh_Thanh Xem Bài Gởi
    cái vụ này 10 ông thầy cũng có cái nhận định khác nhau..cho nên không ai đúng mà cũng chẳng ai sai cã.....miễn làm sao mà thấy nó có lý nhất thi dùng thôi.......
    nếu tôi được hỏi trong vấn đề này thì cách tôi sẽ dùng là nếu phần dư đó nhỏ so với toàn phần của nhà thì tôi không vẽ cái góc dư đó mà chỉ vẽ theo hình chữ nhật và định hướng từ đó .....nhưng đúng sai thì miễn bàn hì hì mỗi người mỗi cách hen....
    cái quan trọng là phần giải cái nhà hay đoán cái nhà đã từng bị gì năm qua và từ đó mình mới sữa sao cho thich họp....hay đưa lời khuyên sao cho chủ nhà.... theo tôi thấy thì chủ thớt đây đang gặp nạn hay đang chặc vật nên mới vào đây đưa hình lên để hỏi ý kiến coi có cứu vãng được gì cho cuộc sống không cho nên các bác không cần vì chuyện nhỏ mà cãi chi cho mệt.... tốt nhất là nhìn hình mà đoán việc gì đã xãy ra và có thể xảy ra trong tương lai.....để chủ thớt có thể vừa học vừa chiêm nghiệm thì chắc hay hơn :):):)
    Mình chân thành cám ơn mọi người đã giúp đỡ, và mình cũng xin đừng vì một việc của mình mà làm mất hòa khí giửa các thành viên trong diễn đàn này, mình cám ơn Bác Thanh Thanh đã hiểu đúng những gì mình nghĩ, nếu thật sự có thể, mọi người giúp cho mình xem thử gia đình mình sống tốt trong ngôi nhà này có tốt không , vì từ khi mình vào nhà này mình đã bị một lần tai nạn xe, và bây giờ thì bị đau cột sống nữa , vậy nều mọi người biết hãy chỉ giúp với . và một lần nữa mình xin giử lời cám ơn đến tất cả mọi người, chúc mọi người luôn bình an, hạnh phúc

  14. #14
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh1974 Xem Bài Gởi
    Mình chân thành cám ơn mọi người đã giúp đỡ, và mình cũng xin đừng vì một việc của mình mà làm mất hòa khí giửa các thành viên trong diễn đàn này, mình cám ơn Bác Thanh Thanh đã hiểu đúng những gì mình nghĩ, nếu thật sự có thể, mọi người giúp cho mình xem thử gia đình mình sống tốt trong ngôi nhà này có tốt không , vì từ khi mình vào nhà này mình đã bị một lần tai nạn xe, và bây giờ thì bị đau cột sống nữa , vậy nều mọi người biết hãy chỉ giúp với . và một lần nữa mình xin giử lời cám ơn đến tất cả mọi người, chúc mọi người luôn bình an, hạnh phúc
    Những vấn đề về sự bình an của từng thành viên trong một gia đình, thì chưa hẳn do sống trong ngôi nhà đó mà bị. Khi xét đến vấn đề này cần kiểm tra thành ba trường hợp :
    1. Anh bị đau cột sống không có nghĩa là nguyên nhân từ phía tâm linh, mà trước hết phải xét đến vấn đề bệnh lý thông thường.
    2. Việc tai nạn thì cũng cần xét đến yếu tố khách quan (sự cẩn thận, . . .). Rồi mới xét đến cái hạn (tâm linh).
    3. Về phần ngôi nhà : phải xem xét kỹ về lịch sử của mảnh đất này, ngôi nhà có nằm trên cốt của người khác hay không, gia đình chủ nhà cũ có vấn đề gì xảy ra với các thành viên trong gia đình họ hay không ?
    Tất cả các lý do đó mới chỉ là phỏng đoán, vì vậy anh cần phải xem xét thật kỹ để tránh tình trạng mê tín và bị người khác lợi dụng lòng tin của mình mà lừa.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  15. #15

    Mặc định

    chào bạn minh 1974,
    tôi không phải thầy bói mà cũng chẳng phải thầy phong thủy... lý do tôi phán xét như trên vì có lẽ tôi và anh 2 người cùng tuổi nên có lẽ hiểu được phần nào những chuyện đã xãy ra với anh....
    Vấn đề ở đây nếu anh cho phép thì tôi đưa ra ý kiến của riêng tôi, nếu anh thấy không xong thi không cần để ý...đọc cho vui thôi coi như thằng mù sờ chân voi tưởng như cây cột....
    trước hết thì bàn về vấn đề vợ chồng của anh, người tuổi dần người tuổi tỵ...người mạng nước người thổ.....nếu mà thầy coi thì se phán cho anh chị............chia tay la chắc....nhưng dù sao đi nữa thì tôi không phải thầy nên tôi chỉ khuyên anh chị 1 điều là duyên nợ mình bất đầu thì cố gắng đi cho hết đường.......
    về phần tuổi và cung như trên đã nói không thành nhưng người xưa có câu đức năng thắng số nên anh chị phải kiên trì với nhau cho đẹp mối tình....có vài trường hợp mà có thể làm cho anh chi vượt qua...thứ nhất là trong 2 người có một người bị bệnh, thứ hai trong 2 người có 1 người đã có gia đình trước, trường hợp thứ ba có thể quá giải là 2 người đã có 1 thời gian xa nhau ví dụ như xa nhau 1 năm trở lên....
    nhưng theo trên thì anh đã bị đụng xe và cột xương sống anh bi đau thì có lẽ sẻ phá được cái hạn trên....
    về phần phong thủy cái số anh đưa 343 hay 342 độ vì số đó gần TB và Bắc nên tôi không dám khẩn định tọa nhà anh thuộc nhà gì nên không dám đưa ra những lý luận là năm nào anh đã bị đụng xe hay nói cách khác là lúc nào anh bi đụng...nhưng theo tôi nhìn sơ qua.... thì thứ nhất anh và vợ anh thì người đông trạch người tây trạch... nhà này thì chỉ hợp với 1 người trong 2 người....và có lẻ là hạp với vợ anh nhiều hơn anh....từ hướng nằm cho tới hướng bếp đều hạp với vợ anh.....nếu biết thế thì nên để vợ anh ra làm ăn.....nhưng 1 lời khuyên là khi 2 người khác trạch như vậy rất để xảy ra chuyện....nếu hạp cho chồng thì chồng kiếm tiền nhiều....thì gái sẽ đeo....còn nếu hạp cho vợ thì vợ kiếm tiền nhiều ...đâm ra người chồng bị mặc cảm rồi sự đổ vở hạnh phúc cũng từ đó mà xãy ra......nên lời khuyên là dù chồng hay vợ kiếm tiền đừng tiếng lớn tiếng nhỏ mà vợ chồng mất hạnh phúc.
    Chuyện kế mà tôi có thể thấy trong hình vẽ của anh là cái hướng cầu tiêu đâm vào cái giường của anh.....có lẽ anh bi bệnh hay đau nhiều hơn chị nhà nếu có thể di chuyển cái giường đừng để hướng cầu tiêu xung thẳng vào đầu giường thì có lẽ anh/chi ít bệnh chút..
    nhìn sơ thì tôi chỉ có thể luận đoán được vậy tóm lại nhà này đối với anh thì thê thảm chỉ hy vọng chị nhà giúp anh rồi sau này có tiền chút thì nên đổi nhà....năm nay thì thê thảm cẩn thận chút....
    chào anh...

  16. #16

    Mặc định

    Cám ơn mọi người đã giúp đỡ
    Cám ơn Bác splen vàThanh Thanh đã thật lòng cho mình lời khuyên chân thành, Mình nghĩ cứ để nó tuân theo số phận thì hay hơn, mình nghĩ cho dù mình cố gắng cải tạo cho ngôi nhà thật tốt nhưng mình lại không cố tâm tạo việc thiện tích phúc đức, thì có lẻ cụ Tả Ao có sống dậy cũng khó lòng cứu nổi phải không Bạn , thôi thì cứ theo duyên trời định sẳn( vì khi mình mua ngôi nhà này cũng nói rằng là duyên số thôi , vì trước đó mình cũng đã xem qua nhiều căn nhưng không ưng ý ). Và có lẻ lời khuyên tốt nhất cho mình, là cố gắn sống thật tốt, tạo nhiều điều thiện là được rồi . thôi chúc mọi người cùng thanh thanh có cuộc sống bình an, hạnh phúc
    Last edited by minh1974; 18-02-2011 at 07:32 PM.

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi splen Xem Bài Gởi
    Cho nên tôi không thích một người nói người khác sai mà không chứng minh được người khác sai. Chủ topic muốn sự giúp đỡ của người khác, vì vậy đừng làm cho chủ topic này thêm rối.
    Tôi nghĩ tôi nói vậy bạn sẽ ngồi xuống suy nghĩ lại cách làm của mình, ai dè bạn lại tự nghĩ mình giỏi hơn người đưa ra cái ao cá không có cá của bạn thách đố tôi. Nói thật với bạn lâu nay tôi cười mấy ông giáo sư kiến trúc VN, không biê't đào tạo cu li cái kiểu gì mà xây cầu thì xập, xây lầu thì lúng, xây đường hầm thì ngập nước, xây cầu thang thì làm cửa mở xuống về phía cầu thang. Tôi nghĩ các công trình của bạn chắc không tới cở xây cầu, xây nhà thương chứ .

    Bạn dùng cái trình gì gì đó mà bạn cho là "vô địch thiên hạ" lại thách đố với tôi cách tính tâm của cái ao đó, tôi thì dùng cái cách lớp ba trường làng ra đấu với bạn (bởi vì tôi mới học tới lớp ba là ra trường luôn rồi, đâu có tới đại học). Cách này cũng hong phải của tôi mà của một người bên TVLS mấy năm trước có nói ra và tôi "khen" là "trò chơi trẻ con mà hữu hiệu". Nay tôi nói ra để các người khác có thể làm mà khỏi cần hỏi mấy ông kiến trúc sư vô địch thiên hạ làm gì cho mệt. Đó là:

    1. vẽ hình sơ đồ nhà cho đúng kích thước, cắt ra giấy cứng
    2. đoán chừng tâm nhà ở đâu,
    3. đặt cái điểm được cho là tâm nhà đó nếu tấm giấy thăng bằng không nghiêng về bên nào hết thì đó đúng là tâm nhà.


    Bạn muốn tôi chứng minh thì cứ tự làm xem tôi nói tâm ở ngay giữa chử Z đúng hay là tâm chổ chấm đó của bạn đúng. Tôi chỉ gạch vài đường là biết tâm của hình chữ L ở đâu rồi không cần phải dùng cách tính cao cấp hay trình vô địch thiên hạ gì đó đâu. Bạn muốn biết tôi gạch làm sao thì cứ hỏi tôi chỉ cho, không lấy tiền đâu. Con dao cầm trong tay, nếu không biết dùng dao thì bị đứt tay đó. Câu trên tôi có nói nếu bạn không nghĩ bạn sai thì tôi tự nhận tôi sai rồi đó.

    Còn đối với tâm trong phong thủy thì cũng như ThanhThanh đã nói đôi khi không phải là tâm của sơ đồ, tùy theo cục diện mà đoán.
    Last edited by PTS; 18-02-2011 at 07:59 PM.

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh1974 Xem Bài Gởi
    Mình chân thành cám ơn mọi người đã giúp đỡ, và mình cũng xin đừng vì một việc của mình mà làm mất hòa khí giửa các thành viên trong diễn đàn này, mình cám ơn Bác Thanh Thanh đã hiểu đúng những gì mình nghĩ, nếu thật sự có thể, mọi người giúp cho mình xem thử gia đình mình sống tốt trong ngôi nhà này có tốt không , vì từ khi mình vào nhà này mình đã bị một lần tai nạn xe, và bây giờ thì bị đau cột sống nữa , vậy nều mọi người biết hãy chỉ giúp với . và một lần nữa mình xin giử lời cám ơn đến tất cả mọi người, chúc mọi người luôn bình an, hạnh phúc
    Đau cột sống thì bạn thử bế cái cửa nhà bếp lại thử xem. Còn cửa trước thì bế cái cánh bên phải, chỉ dùng bên trái thôi. Nhà này làm như vậy chỉ giảm bớt thôi, vấn đề vợ chồng theo tôi nghĩ tình cảm sẽ có giảm sút. Càn về sau càn giảm

  19. #19
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi PTS Xem Bài Gởi
    Tôi nghĩ tôi nói vậy bạn sẽ ngồi xuống suy nghĩ lại cách làm của mình, ai dè bạn lại tự nghĩ mình giỏi hơn người đưa ra cái ao cá không có cá của bạn thách đố tôi. Nói thật với bạn lâu nay tôi cười mấy ông giáo sư kiến trúc VN, không biê't đào tạo cu li cái kiểu gì mà xây cầu thì xập, xây lầu thì lúng, xây đường hầm thì ngập nước, xây cầu thang thì làm cửa mở xuống về phía cầu thang. Tôi nghĩ các công trình của bạn chắc không tới cở xây cầu, xây nhà thương chứ .

    Bạn dùng cái trình gì gì đó mà bạn cho là "vô địch thiên hạ" lại thách đố với tôi cách tính tâm của cái ao đó, tôi thì dùng cái cách lớp ba trường làng ra đấu với bạn (bởi vì tôi mới học tới lớp ba là ra trường luôn rồi, đâu có tới đại học). Cách này cũng hong phải của tôi mà của một người bên TVLS mấy năm trước có nói ra và tôi "khen" là "trò chơi trẻ con mà hữu hiệu". Nay tôi nói ra để các người khác có thể làm mà khỏi cần hỏi mấy ông kiến trúc sư vô địch thiên hạ làm gì cho mệt. Đó là:

    1. vẽ hình sơ đồ nhà cho đúng kích thước, cắt ra giấy cứng
    2. đoán chừng tâm nhà ở đâu,
    3. đặt cái điểm được cho là tâm nhà đó nếu tấm giấy thăng bằng không nghiêng về bên nào hết thì đó đúng là tâm nhà.


    Bạn muốn tôi chứng minh thì cứ tự làm xem tôi nói tâm ở ngay giữa chử Z đúng hay là tâm chổ chấm đó của bạn đúng. Tôi chỉ gạch vài đường là biết tâm của hình chữ L ở đâu rồi không cần phải dùng cách tính cao cấp hay trình vô địch thiên hạ gì đó đâu. Bạn muốn biết tôi gạch làm sao thì cứ hỏi tôi chỉ cho, không lấy tiền đâu. Con dao cầm trong tay, nếu không biết dùng dao thì bị đứt tay đó. Câu trên tôi có nói nếu bạn không nghĩ bạn sai thì tôi tự nhận tôi sai rồi đó.

    Còn đối với tâm trong phong thủy thì cũng như ThanhThanh đã nói đôi khi không phải là tâm của sơ đồ, tùy theo cục diện mà đoán.
    Ở đây không phải là ai học cỡ nào cả. Mà là vấn đề đúng hay sai, anh nói viết được chương trình này kia mà bây giờ anh lại nói là mới học xong lớp ba có phải anh là kẻ ngụy biện hay không ? Còn anh nói tâm ngay chữ Z, tôi xin thưa rằng đó là kí hiệu của vật liệu mà tôi gán cho cái hình mà thôi. Còn tôi nghĩ anh nói các giáo sư kiến trúc VN này nọ thì tôi xin thưa anh đã chửi vào người VN mình rồi đây. Anh nói người khác sai thì anh phải chứng minh được người khác sai bằng toán học, chứ không thể nói sai suôn và không thể "đoán chừng" được. Vì người đoán chừng như anh coi chừng mang họa cho người vô tội, anh đi ra nước ngoài thì cũng thế thôi. Cái chương trình (theo anh nói là vô địch thiên hạ) là của các giáo sư hàng đầu của đại học Berkeley - Hoa Kỳ : http://www.csiberkeley.com. Cách anh nêu ra thì rất đơn giản mà hiểu quả đấy, và tôi sẽ học hỏi anh về cách thực hành này. Nhưng trong thực tế thì không thể dùng cách này được vì trong tính toán phải xác định được tâm hình học bằng con số mới tính toán được độ ổn định của công trình.
    Khi anh bực tức một vấn đề hay một người nào đó thì đừng có lấy tất cả vào mà chửi nhé ! Điều đó là không nên đâu. :laughing:
    Last edited by splen; 18-02-2011 at 08:27 PM.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  20. #20
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi PTS Xem Bài Gởi
    Đau cột sống thì bạn thử bế cái cửa nhà bếp lại thử xem. Còn cửa trước thì bế cái cánh bên phải, chỉ dùng bên trái thôi. Nhà này làm như vậy chỉ giảm bớt thôi, vấn đề vợ chồng theo tôi nghĩ tình cảm sẽ có giảm sút. Càn về sau càn giảm
    Có bệnh thì đi bệnh viện khám bác sỹ (anh đừng bảo đi khám bác sỹ làm chết người nhá, bó tay luôn á !), chưa gì đã bảo tại cái cửa. Cái này mới à nha, anh có thể giải thích sự liên hệ giữa bế cái cửa bếp và cửa trước với bệnh đau cột sống không ? Tôi ngu cái này lắm, mà tôi lại hay thắc mắc những chuyện lạ như thế này, vì sợ làm như thế lại hại người khác. :waiting: :hee_hee:
    Thôi hỏng chọc lão PTS này nữa, hắn sân lên chết mình. :laughing:
    Last edited by splen; 18-02-2011 at 08:44 PM.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. BỬU SƠN KỲ HƯƠNG - TÁC GIẢ VƯƠNG KIM
    By vankhuc in forum Bửu Sơn Kỳ Hương
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 22-07-2012, 04:47 PM
  2. bí ẩn ngôi nhà hoang
    By __LINH__ in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 96
    Bài mới gởi: 30-04-2011, 12:36 PM
  3. Nhật ký của Đường Tam Tạng
    By dc_bac in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 09-02-2011, 01:47 AM
  4. YOGA GIẤC MỘNG VÀ SỰ THỰC HÀNH VỀ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 01:35 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •