Trang 14 trong 54 Đầu tiênĐầu tiên ... 489101112131415161718192024 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 261 tới 280 trên 1066

Ðề tài: Quán Dịch

  1. #261

    Mặc định

    vậy là mình thê thảm rồi ngày nào mình cũng vô đây để dọn dẹp dzom ngó hết mà lão nói không ai phụ lão huhuhuhuhuhu..... kiểu này chắc phải điểm danh quá lão ơi... mấy nghề trên thì cho người khác ghi danh đi để em đi đốn cũi phụ lão không cần tiền công lão ơi....làm miễn phí nè lão có cần ai không thì cho em ghe danh

  2. #262

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tranvanluan2 Xem Bài Gởi
    Chào lão Hà tiện, em ko rõ là vì bài viết ngắn quá hay là sao mà post bài đều không được hiển thị.
    Xin lão xem cho em 1 quẻ :D
    Em cũng rất là thik cõi vô hình nhưng thực tình em ko rõ và có lòng hoài nghi về nước trà của lão, nếu được nước của lão thì em có thể tìm hiểu nhiều hơn và thêm tin tưởng :D
    Cảm ơn lời nói chân thật của bạn!
    Như đã nói: quán lão là quán DỊCH bán nước âm dương thuần túy thôi; lão không có khả năng liên hệ được với bất cứ thế giới nào ngoài thế giới lão đang sống, lão cũng chẳng có ma thuật gì hay khả năng sử dụng bùa ngải, âm binh…để biết hoàn cảnh các bạn như thế nào…mà chỉ hà tiện tích cóp từng hào…lâu ngày mới mở được quán dịch này!
    Tin hay không tùy bạn, nhưng xin nói với bạn một câu là học dịch giỏi được hay không còn tùy DUYÊN…chứ không phải ai cũng trở thành nhà … dịch…được…!!!

  3. #263

    Mặc định

    em xếp hàng hôm nay là ngày thứ hai rồi. hi vọng được lọt vào danh sách
    em sinh ngày 1 tháng 8 năm 1979 al
    vợ em sinh ngày 20 tháng 6 năm 1982 al
    con gái đầu sinh ngày 7 tháng 9 năm 2008
    nhờ Lão Hà Tiện xem giùm em mồ mả ông bà bên nhà em, tình hình làm ăn và con cai năm nay giùm em.
    em cám ơn lão nhiều

  4. #264

    Mặc định

    Euro còn đang lên giá đó lão ơi.

  5. #265

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kenhaque Xem Bài Gởi
    Hà lão quán không biết còn chỗ ngồi không? Cho ke nha que này xin một ngụm nước giải khác!
    Quán xá nhộn nhạo thế này mà lão vẫn bình tâm buôn bán thật đáng khâm phục!
    Năm nay kẻ hèn này có dự định thay đổi công việc, một là trong nội bộ tổ chức hiện đang làm, chỉ thay đổi công việc thôi chứ không có gì đột phá. Hai là thay đổi sang một tổ chức khác, mạo hiểm hơn. Vậy nên theo hướng nào là tốt.
    Gia đình đang hối thúc việc lập gia thất vậy năm này chuyện tình duyên thì như thế nào đây?
    Cám ơn Hà lão chủ!

    Thứ nhất: Việc chuyển sang cơ quan khác là điều chưa chắc đã hay ho lắm (mặc dù bạn đã có sự chuẩn bị và chậm thì 2 ngày nữa sẽ có tin) vì bạn đang làm việc ở cơ quan tương đối lớn, công việc tốt và bạn đang hưởng lộc từ đó rất nhiều (đất đai, bất động sản). Bạn thay đổi công việc trong nội bộ thì được thôi, nhưng đây là việc “trên từng cây số” hao tổn tiền bạc nhiều, mà ít lộc hơn việc cũ.
    Hôm nay cũng có chuyện vui đây, uống ít thôi nhé, kẻo xe sập xuống hố thì nguy!
    Thứ hai: Thấy bạn có vợ và một con rồi mà…! Vợ bạn là người thanh tú, giỏi giang, vừa trung vừa chính, chỉ có điều không trắng trẻo như các cô ở cơ quan bạn nên bạn còn liếc ngang liếc dọc…Trong công việc bạn thật “Đào hoa phong nhã” coi chừng tháng 5 gặp họa đào hoa nhé; bạn tự điều chỉnh hài hòa thì tháng 5 có lộc lớn đến nhà, chưa có vợ thì cuối năm có…!
    Chẳng biết kịp nữa không: nếu hôm nay và 2 ngày tới bạn đi về phía đông bắc thì cẩn thận chuyện xe cộ…!!!
    Chúc may mắn.
    Last edited by lão hà tiện; 16-02-2011 at 03:06 PM.

  6. #266

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lão hà tiện Xem Bài Gởi
    Thứ nhất: Việc chuyển sang cơ quan khác là điều chưa chắc đã hay ho lắm (mặc dù bạn đã có sự chuẩn bị và chậm thì 2 ngày nữa sẽ có tin) vì bạn đang làm việc ở cơ quan tương đối lớn, công việc tốt và bạn đang hưởng lộc từ đó rất nhiều (đất đai, bất động sản). Bạn thay đổi công việc trong nội bộ thì được thôi, nhưng đây là việc “trên từng cây số” hao tổn tiền bạc nhiều, mà ít lộc hơn việc cũ.
    Hôm nay cũng có chuyện vui đây, uống ít thôi nhé, kẻo xe sập xuống hố thì nguy!
    Thứ hai: Thấy bạn có vợ và một con rồi mà…! Vợ bạn là người thanh tú, giỏi giang, vừa trung vừa chính, chỉ có điều không trắng trẻo như các cô ở cơ quan bạn nên bạn còn liếc ngang liếc dọc…Trong công việc bạn thật “Đào hoa phong nhã” coi chừng tháng 5 gặp họa đào hoa nhé; bạn tự điều chỉnh hài hòa thì tháng 5 có lộc lớn đến nhà, chưa có vợ thì cuối năm có…!
    Chẳng biết kịp nữa không: nếu hôm nay và 2 ngày tới bạn đi về phía đông bắc thì cẩn thận chuyện xe cộ…!!!
    Chúc may mắn.
    Ôi! Cám ơn Hà lão lão!
    Năm mới mà được lão lì xì thế này là có lộc lớn rồi!
    Chúc Hà lão năm mới làm ăn phát đạt!

  7. #267

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kenhaque Xem Bài Gởi
    Ôi! Cám ơn Hà lão lão!
    Năm mới mà được lão lì xì thế này là có lộc lớn rồi!
    Chúc Hà lão năm mới làm ăn phát đạt!
    Bạn chưa có "tiền" trả lão hay sao vậy???
    Hết tết rồi lão phải lấy tiền, chẳng thể cho không, mong bạn thông cảm.
    Bạn phải cho biết ly nước lão pha đúng sai thế nào chứ, cứ nói thật ra đi, các cụ dạy “khôn ngoan chẳng lọ thật thà” cơ mà! Rõ ràng bạn không muốn làm lão buồn vì ly nước lão pha cho bạn quá dở mà bạn đành phải uống và nói tránh đi, đúng không?
    Dù sao bạn cũng đã có mấy hào… trả cho lão, cảm ơn bạn!

  8. #268
    Tứ Đẳng Avatar của gioidinhtue
    Gia nhập
    Jan 2010
    Nơi cư ngụ
    Quảng Đà
    Bài gởi
    4,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lão hà tiện Xem Bài Gởi
    Các bạn thân mến!

    Hôm trước có tiểu nhị pha trà thật ngon, nhưng chê lão nghèo trả công chưa xứng đáng, nên vô một bữa rồi chạy mất tăm… surrender Lão rỉ thì từ khi dựng xong quán, chống kiếm đứng nhìn, chẳng giúp lão một tay… :shame_on_you: Lão Thiên thì cậy mình là ông trời, lắm tiền nhiều của, xách con cháu ném vô quán lão bắt chăm sóc, nhưng lại lịch sự nói là đặc cách…lão đành ngậm tăm mà chẳng dám ho he… :nail_biting: chưa nói chuyện khách vô quán thì mỗi người mười ý…làm lão tối tăm mù mịt, phát sốt phát rét mất mấy ngày…
    Hôm nay lão bán nước thu tiền nên có tiền thuê thêm người giúp việc, vì vậy, Lão trân trọng đăng thông báo tuyển nhân viên phục vụ và tiểu nhị pha trà với mức thù lao như sau:
    - Lao công: Nhiệm vụ: Nấu nước, dọn dẹp, mở quán…
    Tiền công: Một trăm tệ/ngày (tiền lãng tử đặt cọc, tương lai là đồng tiền mạnh…)
    - Nhân viên phục vụ: Nhiệm vụ: Bưng nước, tiếp khách…
    Tiền công: Một trăm ngàn tỷ/ngày (tiền lão Thiên…giá bằng 1/5 cái bánh mỳ…)
    - Tiểu nhị: Nhiệm vụ : Phụ giúp lão pha trà cho kịp phục vụ khách, lão sẽ châm chế thêm sau.
    Tiền công: Một trăm ơ – rô/ ngày (tiền bạn blu... chưa mất giá).

    Khuyến khích các bạn đăng ký chân tiểu nhị, lão hứa sẽ tăng lương đều đặn…
    Kính cáo!
    Lão hà tiện.

    Hihihi. "Người xưa cũ" chắc được ưu tiên tuyển dụng. Lão Hà nhẩy ???:big_grin:
    "Niệm lên danh hiệu Phật,
    Muôn đức đủ đầy trong.
    Chuyên trì danh hiệu ấy,
    Muôn hạnh đủ không sai.
    "

    :praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
    ---o0o---

    Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.


  9. #269
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lão hà tiện Xem Bài Gởi
    lão tiết lộ thiên cơ đã tổn thọ rồi…… :nail_biting:
    .
    Vậy thì Wu tui còn tổn thọ hơn lão gấp mấy mấy lần rồi :skull:

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lão hà tiện Xem Bài Gởi
    Lão Thiên thì cậy mình là ông trời, lắm tiền nhiều của, xách con cháu ném vô quán lão bắt chăm sóc, nhưng lại lịch sự nói là đặc cách…lão đành ngậm tăm mà chẳng dám ho he… :nail_biting:
    Trời ơi ,đặc cách mới có 1 người ,mà người ta cũng đã cảm ơn lão rồi còn gì .Wu tui mà khó khăn như lão chắc giờ phải sống cô đơn ,cô độc rồi …Ôi trời cao có thấu :at_wits_end:
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  10. #270

    Mặc định

    Ngồi chờ lão, cổ em dài mấy cây số rồi. Thôi em lăng xăng trong quán lão làm chân "chạy bàn " vậy, một lúc nào đó lão thương tình hào phóng chìa ra cốc nước bảo: này, uống đi cho đỡ mệt rồi..."chạy" tiếp!!!:whistling:

  11. #271

    Mặc định lại xếp hàng...

    hôm nay lại xếp hàng, chờ đợi lão hà tiện cho một quẻ đầu năm, xem công việc trong năm nay của em thế nào. Lần trước, vào được diễn đàn, đăng ký xếp hàng lại bị phạm quy. Hy vọng lần này sẽ khác.

  12. #272

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thonthanhcao Xem Bài Gởi

    Hiện tôi đang nuôi một đàn thú có liên quan tới việc quốc gia nhưng gần đây chúng gây ra nhiều rắc rối cho tôi. Xin lão xem hộ xem sắp tới sẽ thế nào.

    Nhân tiện xin lão xem giúp năm nay làm ăn có thuận lợi không?

    Rất mong lão cho xin một chén trà nhạt.
    Đàn thú đó có phải là bầy khỉ phục vụ cho việc sản xuất vacxin không?
    Bạn cũng đang phải vất vả vì nó 5 tháng nữa (đặc biệt là tháng 1 và 5) tuy nhiên cũng khống chế được mọi việc. Tháng 7 sau chuyến đi xa về bạn còn phải kiêm nhiệm thêm công việc nữa (như phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ấy).
    Bạn là người mạnh mẽ cứng rắn, thậm chí nóng nảy; nhưng bên ngoài thì mềm mỏng, nhẹ nhàng, xử sự mọi việc hợp lý… nên nhiều bạn gái …theo, đây mới là đàn….gây nhiều rắc rối cho bạn nhất đấy; nếu bạn không tự điều chỉnh thì suốt đời cấp phó thôi.
    Bạn có công việc tốt, đầu năm thu nhập khá là tháng 3, cuối năm tiền vào như nước sông đà…mà lo gì; tháng 9 bỏ tiền bao bồ một chuyến rồi… dứt điểm cũng tốt :thumbs_up:. Chúc mừng bạn!

  13. #273

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thienhung_wu Xem Bài Gởi
    Vậy thì Wu tui còn tổn thọ hơn lão gấp mấy mấy lần rồi :skull:



    Trời ơi ,đặc cách mới có 1 người ,mà người ta cũng đã cảm ơn lão rồi còn gì .Wu tui mà khó khăn như lão chắc giờ phải sống cô đơn ,cô độc rồi …Ôi trời cao có thấu :at_wits_end:
    Lão Thiên mà kêu trời thì….chắc lão hà chết đến nơi rồi…!!! ignored
    Cho lão xin lỗi và kính tặng lão Thiên cây mai (mới 10 năm) duy nhất trong quán lão hôm tết, lão nhớ sai Thiên lôi chăm sóc, sang năm cho kip nở hoa nhé:


  14. #274

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    hứa không Spam để tránh loãng topic...nhưng thấy lão hà tiện gặp nạn..nên đành nhảy vào..

    nếu lần sau lão hà tiện có gặp cọp, báo và chúa sơn lâm,...v...v....thì lão cứ bình tĩnh..nói thầm vào tai nó: " Anh muốn có con với em, tụi mình vào bụi cây kia nhé..."...bảo đảm nó chạy sứt móng luôn ó...:batting_eyelashes:
    Tặng (hối lộ) lão Thiên để chạy tội rồi, mà không hối lộ Hoàng đế thì sợ Thượng phương bảo kiếm...Rỉ... chém không đứt đầu hẳn mà cứ nhùng nhằng…thì khiếp lắm…!!!
    Đây là những bông hoa lão cất công sưu tầm dành tặng lão rỉ để cảm ơn tuyệt chiêu chân truyền mà lão hà đã nhận được:


    Last edited by lão hà tiện; 17-02-2011 at 03:43 PM.

  15. #275

    Mặc định

    Mong MOD xóa dùm với
    Last edited by yogaaum; 17-02-2011 at 12:06 PM. Lý do: nhầm

  16. #276

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lão hà tiện Xem Bài Gởi
    Đàn thú đó có phải là bầy khỉ phục vụ cho việc sản xuất vacxin không?
    Bạn cũng đang phải vất vả vì nó 5 tháng nữa (đặc biệt là tháng 1 và 5) tuy nhiên cũng khống chế được mọi việc. Tháng 7 sau chuyến đi xa về bạn còn phải kiêm nhiệm thêm công việc nữa (như phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ấy).
    Bạn là người mạnh mẽ cứng rắn, thậm chí nóng nảy; nhưng bên ngoài thì mềm mỏng, nhẹ nhàng, xử sự mọi việc hợp lý… nên nhiều bạn gái …theo, đây mới là đàn….gây nhiều rắc rối cho bạn nhất đấy; nếu bạn không tự điều chỉnh thì suốt đời cấp phó thôi.
    Bạn có công việc tốt, đầu năm thu nhập khá là tháng 3, cuối năm tiền vào như nước sông đà…mà lo gì; tháng 9 bỏ tiền bao bồ một chuyến rồi… dứt điểm cũng tốt :thumbs_up:. Chúc mừng bạn!
    Xin cám ơn lão rất nhiều,

    Đàn thú này tôi tin sau này mọi người sẽ biết đến vì nó giúp mang lại thái bình cho quốc gia. Tôi tin thế!

    Lão giúp tôi là giúp việc cho quốc gia đó.

    Hiện tại do tình hình kinh tế nên để duy trì quả là nặng nhọc với tôi: thuê đất khó, giá thức ăn tăng, tìm nhân công cũng khó nốt vì ít người thích việc đó. Trong khi tôi lại đang cần tập trung thời gian và trí tuệ cho việc khác.

    "Cùng nhau khuya sớm chăn nuôi
    Chờ cơ rồi mới ra đời giúp dân"

    Nếu có thể lão xem sắp tới liệu có người giúp tôi trong việc này?

    Đang tìm xem có gì thật ý nghĩa để mừng tuổi lão mà nghĩ mãi chưa ra

    Nhưng sẽ có.
    Last edited by Minh Co; 17-02-2011 at 03:35 PM.

  17. #277

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh Co Xem Bài Gởi
    Nếu có thể lão xem sắp tới liệu có người giúp tôi trong việc này?

    Đang tìm xem có gì thật ý nghĩa để mừng tuổi lão mà nghĩ mãi chưa ra

    Nhưng sẽ có.
    Nghe được mừng tuổi lão hồi hộ..ộ..p ghê gớm (già ròi mà vẫn còn tham…)
    Bắt đầu từ ngày mai anh em đã chuẩn bị về giúp bạn rồi còn gì nữa; nếu có muộn lắm thì cũng tháng 3 là đông đủ. Nhớ đừng nặng nề với anh em vì công việc chậm trễ nhé!
    Ở đâu cũng thế thôi, có người này người khác, trong số anh em giúp bạn cũng có những người tính toán nọ kia, lòng dạ khó lường nhưng họ (thậm chí cả người tù tội về) mà làm việc với bạn cũng không bao giờ hại bạn đâu. Bạn được hưởng phước đức của tổ tiên mà thờ phụng thật dơn sơ, thậm chí chẳng tin có ông bà phù hộ nữa!
    Chúc bạn gặp nhiều thuận lợi trongcông việc của mình.

  18. #278

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh Co Xem Bài Gởi
    Nếu có thể lão xem sắp tới liệu có người giúp tôi trong việc này?

    Đang tìm xem có gì thật ý nghĩa để mừng tuổi lão mà nghĩ mãi chưa ra

    Nhưng sẽ có.
    Nghe được mừng tuổi lão hồi hộ..ộ..p ghê gớm (già ròi mà vẫn còn tham…)
    Bắt đầu từ ngày mai anh em đã chuẩn bị về giúp bạn rồi còn gì nữa; nếu có muộn lắm thì cũng tháng 3 là đông đủ. Nhớ đừng nặng nề với anh em vì công việc chậm trễ nhé!
    Ở đâu cũng thế thôi, có người này người khác, trong số anh em giúp bạn cũng có những người tính toán nọ kia, lòng dạ khó lường nhưng họ (thậm chí cả người tù tội về) mà làm việc với bạn cũng không bao giờ hại bạn đâu. Bạn được hưởng phước đức của tổ tiên mà thờ phụng thật dơn sơ, thậm chí chẳng tin có ông bà phù hộ nữa!
    Chúc bạn gặp nhiều thuận lợi trongcông việc của mình.

  19. #279
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định



    Ôi trời .Cây Mai này 80% là giống cây Mai năm 2011 của Wu tui :D
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  20. #280

    Mặc định

    Quán ngày một đông khách chúc mừng lão Hà. Em tình nguyện làm chân phụ việc cho lão trong những lúc em ít việc. Mong một ngày nào đó được uống ly trà ngon của lão và nghe cao luận của lão giúp em cải thiện những ưu tư phiền muộn trong suốt quãng thời gian qua. Mười năm nay em không làm được gì ra hồn cả từ làm ăn, tình cảm, thậm chí là học hành. Cái gì lúc đầu cũng thuận tiện nhưng tới lúc gần thành công là đỗ vỡ. Lão nhận em vào phụ việc để em có thể thanh thản đầu óc bên những ly nước lão pha cho khách nhé

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. ĂN TRỘM QUÁN ĐẢNH
    By vankhuc in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 15-08-2011, 09:25 PM
  2. Quán phở bình dân toàn… đồ cổ
    By Bin571 in forum Cổ Vật
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 22-03-2011, 03:51 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •