Trang 69 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 19596364656667686970717273747579119 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,361 tới 1,380 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #1361

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
    Một năm lên núi tìm thầy
    Về thăm quê lại lòng đầy xót xa
    Vợ hiền không hiểu rầy la
    Người xấu đâm thọc mới ra thế này

    Tìm thầy để sáng tày đạo lý
    Luật công bình đâu chỉ riêng ai
    Vượt lên nghịch cảnh chông gai
    Ai làm nấy chịu kêu ai hỡi trời

    Tịnh tâm lại tìm lời lý giải
    Giận thành ngu lẽ phải rời xa
    Tình người mỏng mảnh như hoa
    Lẽ đạo soi sáng để hòa nhân luân

    Thương con thơ mùa xuân gia lạnh
    Nghe hơi buồn trong cảnh sẩu bi
    Con ơi đường sáng ba đi
    Lớn lên con hiểu những gì con ơi

    Cám ơn thầy có lời báo trước
    Cho trẻ khờ biết được những gì
    Dù trong cảnh khổ loạn li
    Tinh thần giữ vững chớ đi lạc đường

    Lấy tình thương cầm cương tâm ý
    Gạt hận thù muốn chỉ chực bung
    Thương thay kiếp sống lao lung
    Dập vùi bao kẻ bơi chung thất tình.
    ---------------------------------------------------
    Tội nghiệp
    Tôi chi sao lắm thảm sầu
    TỘI cho chồng vợ vì đâu rẻ tình
    Làm chi mà chẳng thanh minh
    Phân ra cho tỏ phận mình éo le
    Thân huynh bền dẽo thân tre
    Há cho lo sợ dầm dề mưa xa
    Suy do bởi tội tại ta
    Làm nên bao cảnh thậm đa lụy buồn
    HUYNH buồn vợ cũng lệ tuông
    Cả hai cũng khổ luôn tuồng đấy sao
    Cầu cho huynh tỉnh trước sau
    Suy ra ngõ lối cùng nhau hiệp hòa
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  2. #1362
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Sám mẫu hoàng

    Nghe rồi mẹ luống sầu đau
    Đào tiên tữu cúc nàn lầu đợi ai
    Đợi người tài đức đũ haỉ
    Rước về đặng có bằng nay phong thần
    Trường sanh đơn huệ ân cần
    Đợi ai mà nhủ thánh thần hạ san
    Đời cùng con phãi gian nan
    Cho nên mẹ đỗ dầm chan lệ sầu
    Thương con huyết đỗ màn lầu
    Mà con dưới thế quên hầu nghĩa xưa
    Ngươn tàn là buổi thị trưa
    Thân con khờ dại muối dưa cho rồi
    Lo con dạ mẹ bồi hồi
    Khi đi lúc đứng con ngồi cũng lo
    Lo con cho kịp chuyến đò
    Mẹ sợ con trẽ lần dò biễn khơi
    Rán đi con hỡi con ơi
    Dầu mà còn một chút hơi cũng về
    Quê mình thong thả ngàn bề
    Sống chi trần thế ê hề lữa than
    Năm nhâm mẹ mỡ con thoàn
    hUỲNH kim bạch ngọc rước sang con hồi
    Rước về trên chốn cao ngôi
    Ra vào có mẹ trao dồi trước sau
    Con ơi thương mẹ bước vào
    Con ơi mẹ nhớ máu đàotuôn ra
    Ngày nào về đến long hoa
    Con ơi con hỡi kỳ ba đã tàn
    Con về dự hội khoa tràng
    Mẹ ngồi tựa cữa muôn vàng đợi con
    Muốn chi mẹ cũng lo tròn
    Ngồi đây mẹ đợi chờ con chừng nào
    Last edited by tritue; 14-02-2011 at 11:05 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  3. #1363

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
    Một năm lên núi tìm thầy
    Về thăm quê lại lòng đầy xót xa
    Vợ hiền không hiểu rầy la
    Người xấu đâm thọc mới ra thế này

    Tìm thầy để sáng tày đạo lý
    Luật công bình đâu chỉ riêng ai
    Vượt lên nghịch cảnh chông gai
    Ai làm nấy chịu kêu ai hỡi trời

    Tịnh tâm lại tìm lời lý giải
    Giận thành ngu lẽ phải rời xa
    Tình người mỏng mảnh như hoa
    Lẽ đạo soi sáng để hòa nhân luân

    Thương con thơ mùa xuân gia lạnh
    Nghe hơi buồn trong cảnh sẩu bi
    Con ơi đường sáng ba đi
    Lớn lên con hiểu những gì con ơi

    Cám ơn thầy có lời báo trước
    Cho trẻ khờ biết được những gì
    Dù trong cảnh khổ loạn li
    Tinh thần giữ vững chớ đi lạc đường

    Lấy tình thương cầm cương tâm ý
    Gạt hận thù muốn chỉ chực bung
    Thương thay kiếp sống lao lung
    Dập vùi bao kẻ bơi chung thất tình.
    Thơ tâm sử pha đầy ngân lệ
    Huynh u buồn tâm huệ heo hon
    Đệ mong huynh mãi vuông tròn
    Tuổi xanh vay mượn, nay còn vương mang

    Tâm huynh thật mọi đàng cũng thật
    Tâm lụy phiền, tu thật được chi
    Người thân mong mỗi từng ly
    Người tu phỉu sạch, người gì phàm tranh

    Vô oan trái bất thành phu phụ
    Nợ oan khiên trả đủ mới về
    Nợ còn để lại cảnh mê
    Gây thêm oan trái, đường về không thanh

    Vô cừu địch bất thành phụ tử
    Nợ tiền khiên phân sử sao tròn
    Người gìn liệt ngữ lòng son
    Người tâm thơ dại vẫn còn mến cha

    Huynh gắng bước giờ đà khó nhọc
    Nhọc thân phàm chẳng chóc than vang
    Tâm huynh gia đạo buột ràng
    Làm sao vững bước một đàng tiếp tu

    Huynh hãy định tâm nhu lựa chọn
    Cha ban nhiều ân trọn cho huynh
    Mẫu hiền chỉ lối đượm tình
    Đệ mong huynh vững lòng tin đạo mầu

    Giờ rảnh việc hòa cầu ân huệ
    Hòa vần thơ gửi đệ tỷ huynh
    Dù xa vẫn hiệp nghĩa tình
    Chúc huynh khỏe mạnh, gia đình bình an;.


  4. #1364

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi


    Thơ tâm sử pha đầy ngân lệ
    Huynh u buồn tâm huệ heo hon
    Đệ mong huynh mãi vuông tròn
    Tuổi xanh vay mượn, nay còn vương mang

    Tâm huynh thật mọi đàng cũng thật
    Tâm lụy phiền, tu thật được chi
    Người thân mong mỗi từng ly
    Người tu phỉu sạch, người gì phàm tranh

    Vô oan trái bất thành phu phụ
    Nợ oan khiên trả đủ mới về
    Nợ còn để lại cảnh mê
    Gây thêm oan trái, đường về không thanh

    Vô cừu địch bất thành phụ tử
    Nợ tiền khiên phân sử sao tròn
    Người gìn liệt ngữ lòng son
    Người tâm thơ dại vẫn còn mến cha

    Huynh gắng bước giờ đà khó nhọc
    Nhọc thân phàm chẳng chóc than vang
    Tâm huynh gia đạo buột ràng
    Làm sao vững bước một đàng tiếp tu

    Huynh hãy định tâm nhu lựa chọn
    Cha ban nhiều ân trọn cho huynh
    Mẫu hiền chỉ lối đượm tình
    Đệ mong huynh vững lòng tin đạo mầu

    Giờ rảnh việc hòa cầu ân huệ
    Hòa vần thơ gửi đệ tỷ huynh
    Dù xa vẫn hiệp nghĩa tình
    Chúc huynh khỏe mạnh, gia đình bình an;.

    Vin đạo vàng,đời tàn vẫn bước
    Dù cho đời không được như mơ
    Cảm ơn vì những vần thơ
    Giúp bầu tâm sự như chờ như mong

    Đời lắm cảnh đau lòng khó nói
    Đạo dẫn đường cởi trói cho ta
    Vui chân rảo khắp đường xa
    Tìm nguồn tâm sự sao mà hiếm hoi

    Giữa phố chợ như thoi vẫn vắng
    Chốn phồn hoa sao chẳng thấy thân
    Mơ màng chốn tạm dừng chân
    Ta là khách tạm như vân giữa trời

    Chốn cung thiềm như thời vẫy gọi
    Xa trần gian đầy thói tranh đua
    Gió đông hơi lạnh đang lùa
    Tâm hồn giông gió không thua gió trời.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  5. #1365
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
    Một năm lên núi tìm thầy
    Về thăm quê lại lòng đầy xót xa
    Vợ hiền không hiểu rầy la
    Người xấu đâm thọc mới ra thế này

    Tìm thầy để sáng tày đạo lý
    Luật công bình đâu chỉ riêng ai
    Vượt lên nghịch cảnh chông gai
    Ai làm nấy chịu kêu ai hỡi trời

    Tịnh tâm lại tìm lời lý giải
    Giận thành ngu lẽ phải rời xa
    Tình người mỏng mảnh như hoa
    Lẽ đạo soi sáng để hòa nhân luân

    Thương con thơ mùa xuân gia lạnh
    Nghe hơi buồn trong cảnh sẩu bi
    Con ơi đường sáng ba đi
    Lớn lên con hiểu những gì con ơi

    Cám ơn thầy có lời báo trước
    Cho trẻ khờ biết được những gì
    Dù trong cảnh khổ loạn li
    Tinh thần giữ vững chớ đi lạc đường

    Lấy tình thương cầm cương tâm ý
    Gạt hận thù muốn chỉ chực bung
    Thương thay kiếp sống lao lung
    Dập vùi bao kẻ bơi chung thất tình.
    Hiền đệ ơi sao quá đau lòng
    Đẽ trỡ về thăm lại thấy lòng xót xa
    Đệ hiền vắng bóng QUÊ NHÀ
    Bao năm xa cách tìm ra đạo mầu
    Tìm thầy học sáng đạo sâu
    Vượt qua nghịch cảnh vượt cầu chông gai
    Lúc ấy không phãi là gái
    Đã chọn vài buổi chợ qua sông đưa
    Đệ gặp loại gái hóa thừa
    Tịnh tâm sáng việc mẫu đưa đón về
    Hai giồng con giống đã xê
    Hai dòng ba dỏi còn mê nỗi gì
    Sống vì tình nghĩa,mà đi tìm về
    Người đã quây mặt mình kề làm chi
    Nếu yêu mến ta thì gặp gỡ
    Nếu người đau ,thì ta phãi đỡ sầu
    Còn đây tình phản vướn sầu
    Tại sao đệ lại giực giành làm chi
    Cưới được cô gái lỡ thì
    Tình sầu mỏng mảnh còn đua nỗi gì
    Đệ ơi thôi hảy quên đì
    Lá rụng về cội con thì tìm cha
    Có gì mà buồn trong dạ
    suốt cuộc đời mà đệ đã tìm thầy
    Tìm được thánh thất nơi đây
    Nay người bội bạc vậy thời vui lên
    có gì mà trách oán hờn
    Buôn than trách phận ,qua cơn loạn cuồng

    TĨNH MỘNG
    Last edited by tritue; 14-02-2011 at 10:21 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  6. #1366
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
    Vin đạo vàng,đời tàn vẫn bước
    Dù cho đời không được như mơ
    Cảm ơn vì những vần thơ
    Giúp bầu tâm sự như chờ như mong

    Đời lắm cảnh đau lòng khó nói
    Đạo dẫn đường cởi trói cho ta
    Vui chân rảo khắp đường xa
    Tìm nguồn tâm sự sao mà hiếm hoi

    Giữa phố chợ như thoi vẫn vắng
    Chốn phồn hoa sao chẳng thấy thân
    Mơ màng chốn tạm dừng chân
    Ta là khách tạm như vân giữa trời

    Chốn cung thiềm như thời vẫy gọi
    Xa trần gian đầy thói tranh đua
    Gió đông hơi lạnh đang lùa
    Tâm hồn giông gió không thua gió trời.
    Vịn đạo vàng đời sáng như gương
    Ơn trên đâu có nhận nhường
    Cứu người hoạn nạn qua cơn đau sầu
    Đệ đã giãi bầu tâm sự
    Đạo dẫn đường ta hãy cứ mà đi
    Xưa kia Thích Phật cung di
    Bỏ ngôi bỏ vợ mà đi tìm thầy
    Tu hành giữa chốn giãi vây
    Còn đây đệ lại sa lầy tình sâu
    Xa trần tục tìm đạo mầu
    Nay tình phản loạn đệ sầu làm chi
    Cám ơn người, tìm hạnh phúc
    Chúc cho người tìm một chút hạnh thông
    Gió sương ấm lạnh cỏi lòng
    Hồn họ yêu được, sao không chúc cùng
    Giành chi để họ không dung
    Tránh đường trần tục hiệp cùng Tiên Thiên
    Xưa kia thầy sống chồng hiền
    Cũng vì cứu độ lịnh truyền cách xa
    Mong hồi về với mẹ cha
    Cứu độ nhân loại kì ba hội này
    Ôm chi ân ái đắm say
    Tránh lòng đau khổ, ngày ngày buồn lo
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  7. #1367

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
    Vin đạo vàng,đời tàn vẫn bước
    Dù cho đời không được như mơ
    Cảm ơn vì những vần thơ
    Giúp bầu tâm sự như chờ như mong

    Đời lắm cảnh đau lòng khó nói
    Đạo dẫn đường cởi trói cho ta
    Vui chân rảo khắp đường xa
    Tìm nguồn tâm sự sao mà hiếm hoi

    Giữa phố chợ như thoi vẫn vắng
    Chốn phồn hoa sao chẳng thấy thân
    Mơ màng chốn tạm dừng chân
    Ta là khách tạm như vân giữa trời

    Chốn cung thiềm như thời vẫy gọi
    Xa trần gian đầy thói tranh đua
    Gió đông hơi lạnh đang lùa
    Tâm hồn giông gió không thua gió trời.
    Một kiếp người, cuộc đời duyện phận
    Đề thi này đến tận hơi tàn
    Mỗi người mỗi cảnh lầm than
    Ngoài tươi trong khổ gian nan kiếp mình

    Buồn một vạn, vui tình có một
    Vai nạng mang, buồn tột đỉnh cao
    Đạo nhà, đường phật lẽ nào
    Huynh nên chọn lựa, hiệp vào đạo nhơn

    Nhơn đạo có giận hờn trách mắng
    Được bên này , thiếu vắng bên kia
    Tâm sầu cảnh cũ chia lìa
    Nhận thêm ảnh mới,phải lìa cảnh xưa

    ở cảnh xưa muối dưa khó nhọc
    Bò đí rồi, chọn lọc cung thanh
    Làm người nhơn đạo tu hành
    Gây thêm cảnh mới, là dành tâm đau

    Hãy sống trọn đời sau nhìn hấy
    Đề thi này ngày ấy mới xong
    Đạo mầu rưới khắp đại đồng
    Tâm mình tu học, để dòng con thơ

    Tròn nhơn đạo phụng thờ thánh tổ
    Chữ hiếu dâng cao tổ mẹ cha
    Gìn gương con trẻ thuận hòa
    Bên cha, cha dạy không là kẻ hư

    Nay con lớn đường hư dành giực
    Vì đời sau phải trực để danh
    Làm sao hiểu thấu mọi nhành
    Tâm mình có phật, đất lành mình ban.

  8. #1368

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi


    Một kiếp người, cuộc đời duyện phận
    Đề thi này đến tận hơi tàn
    Mỗi người mỗi cảnh lầm than
    Ngoài tươi trong khổ gian nan kiếp mình

    Buồn một vạn, vui tình có một
    Vai nạng mang, buồn tột đỉnh cao
    Đạo nhà, đường phật lẽ nào
    Huynh nên chọn lựa, hiệp vào đạo nhơn

    Nhơn đạo có giận hờn trách mắng
    Được bên này , thiếu vắng bên kia
    Tâm sầu cảnh cũ chia lìa
    Nhận thêm ảnh mới,phải lìa cảnh xưa

    ở cảnh xưa muối dưa khó nhọc
    Bò đí rồi, chọn lọc cung thanh
    Làm người nhơn đạo tu hành
    Gây thêm cảnh mới, là dành tâm đau

    Hãy sống trọn đời sau nhìn hấy
    Đề thi này ngày ấy mới xong
    Đạo mầu rưới khắp đại đồng
    Tâm mình tu học, để dòng con thơ

    Tròn nhơn đạo phụng thờ thánh tổ
    Chữ hiếu dâng cao tổ mẹ cha
    Gìn gương con trẻ thuận hòa
    Bên cha, cha dạy không là kẻ hư

    Nay con lớn đường hư dành giực
    Vì đời sau phải trực để danh
    Làm sao hiểu thấu mọi nhành
    Tâm mình có phật, đất lành mình ban.
    Một năm qua bao la biến cố
    Thật trần đời nỗi khổ vô biên
    Trọng bệnh cướp mất huynh hiền
    Tình tiền suy sụp họa liền liền vây

    Trọng đạo lý tìm thầy theo học
    Tự hạ mình khó nhọc cũng theo
    Gia đình không hiểu mè nheo
    Cầu xin thầy mẹ vượt đèo con qua

    Trong hoạn nạn hiểu ra chân lý
    Đâu chân tình hay chỉ đầu môi
    Bìm leo dậu đổ thật tồi
    Biến tình son sắt đến hồi cân đo

    Cầu thầy mẹ hiểu cho con trẻ
    Tìm đạo mầu đơn lẻ mình con
    Tìm đâu lòng dạ sắt son
    Thương con thơ dại thấm đòn nạn tai

    Nạn hung niên trần ai thấm hiểu
    Cũng tại mình tích tiểu thành đa
    Thật lòng cảm mến mẹ già
    Hết lòng cứu giúp cùng là đỡ nâng

    Bài học lớn hiến dâng đồng đạo
    Khổ hải này đừng bảo riêng ai
    Tìm thuyền bát nhã mới tài
    Vượt lên sóng dữ có ai bên mình


    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  9. #1369
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi


    Một năm qua bao la biến cố
    Thật trần đời nỗi khổ vô biên
    Trọng bệnh cướp mất huynh hiền
    Tình tiền suy sụp họa liền liền vây

    Trọng đạo lý tìm thầy theo học
    Tự hạ mình khó nhọc cũng theo
    Gia đình không hiểu mè nheo
    Cầu xin thầy mẹ vượt đèo con qua

    Trong hoạn nạn hiểu ra chân lý
    Đâu chân tình hay chỉ đầu môi
    Bìm leo dậu đổ thật tồi
    Biến tình son sắt đến hồi cân đo

    Cầu thầy mẹ hiểu cho con trẻ
    Tìm đạo mầu đơn lẻ mình con
    Tìm đâu lòng dạ sắt son
    Thương con thơ dại thấm đòn nạn tai

    Nạn hung niên trần ai thấm hiểu
    Cũng tại mình tích tiểu thành đa
    Thật lòng cảm mến mẹ già
    Hết lòng cứu giúp cùng là đỡ nâng

    Bài học lớn hiến dâng đồng đạo
    Khổ hải này đừng bảo riêng ai
    Tìm thuyền bát nhã mới tài
    Vượt lên sóng dữ có ai bên mình


    Bài học lớn đễ tìm chân lý
    Khỗ ải nầy đệ phãi vược qua
    Tìm thuyền bát nhả phật đà
    Vượt qua sóng gió đễ mà tìm chơn
    Bao năm cũng đã giận hờn
    Cũng quyết ly dị qua cơn khổ sầu
    Đệ hiền cách mặt đi sâu
    Vô nam làm việc mười năm qua rồi
    Tiền bạc vẫn gửi đó thôi
    Tháng nào cũng đũ để rồi phản loan
    Một mình thân tàn ma dại
    Làm đồng nào ban rãi vợ con
    Đệ nhìn họ có sắc son
    Hay quay phãn loạn đễ con đau buồn
    Con giồng mình ,nhớ luôn luôn
    Cha mẹ yêu kính lòng con nhớ nhà
    Vợ chồng như áo mặt vào cởi ra
    Ỡ ăn tình nghĩa thiết tha
    Thì là quý mến đễ mà ấm êm
    Nếu không mình bước lên thèm
    Trỡ về chân lý ,chớ đêm thân buồn
    Hạnh tu mình giữ luôn luôn
    Trỡ về nhẹ bước ,đi suôn một đường


    NHỨT THIẾT DUY TÂN TẠO,,,GIÃI ,,TỰ MÌNH TẠO RA PHẬT ,PHẬT KHÔNG TẠO RA MÌNH,,,,,,
    NHỨT Y TẠI NGÃ .QUY Y TẠI TÂM,,,TẤT CÃ LÀ DO TÂM,,,HẢY GIỮ LẤY,,,
    Last edited by tritue; 15-02-2011 at 08:19 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  10. #1370

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi


    Một năm qua bao la biến cố
    Thật trần đời nỗi khổ vô biên
    Trọng bệnh cướp mất huynh hiền
    Tình tiền suy sụp họa liền liền vây

    Trọng đạo lý tìm thầy theo học
    Tự hạ mình khó nhọc cũng theo
    Gia đình không hiểu mè nheo
    Cầu xin thầy mẹ vượt đèo con qua

    Trong hoạn nạn hiểu ra chân lý
    Đâu chân tình hay chỉ đầu môi
    Bìm leo dậu đổ thật tồi
    Biến tình son sắt đến hồi cân đo

    Cầu thầy mẹ hiểu cho con trẻ
    Tìm đạo mầu đơn lẻ mình con
    Tìm đâu lòng dạ sắt son
    Thương con thơ dại thấm đòn nạn tai

    Nạn hung niên trần ai thấm hiểu
    Cũng tại mình tích tiểu thành đa
    Thật lòng cảm mến mẹ già
    Hết lòng cứu giúp cùng là đỡ nâng

    Bài học lớn hiến dâng đồng đạo
    Khổ hải này đừng bảo riêng ai
    Tìm thuyền bát nhã mới tài
    Vượt lên sóng dữ có ai bên mình


    ----------------------------------
    Chua cay ,đắng ,ngọt,cỏi trần
    Nếm qua mới gọi nên thân trưởng thành
    Nào ai ko nếm mà đã trong thanh
    Có thi mới có đặt thành hiền nhân
    Làm trai phải biết rõ phân
    Có tài mới đến được gần phật tiên
    Cuộc đời sóng vỗ ngã nghiêng
    Huynh nên vững lái chiếc thuyền đạo nhân
    Qua đi cảnh sống cơ bần
    Mây đen cũng biến cho thân thoát nàn
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  11. #1371

    Mặc định

    Thương trần ai tìm bài cứu khổ
    Trọng luân thường tìm chỗ gửi mình
    Cuộc đời đâu trọng đâu khinh
    Vén mây tìm chốn bình minh tâm hồn

    Trong đau khổ dập dồn thử thách
    Tự sảy sàng tách bạch thị phi
    Tìm con đường sáng mà đi
    Đạo thông đời rạng hội kỳ long hoa

    Trong biển khổ xót xa tình ái
    Thương thân mình nghĩ lại thân người
    Đời sao thiếu vắng tiếng cười
    Chỉ thừa bi lụy tình người héo hon

    Đời thống khổ vẫn còn văng vẳng
    Đạo vô hình nên chẳng lộ trình
    Biển khổ rộng lớn thinh thinh
    Dòng đời vẫn chảy vô tình hỡi ai

    Thương thân cò đồng dài mỏi cánh
    Che thân con chịu gánh nhọc nhằn
    Ôi đời mỏng mảnh kiếp căn
    Lũ tình tuôn đổ trở trăn kiếp người

    Trời thương tình tươi cười mở đạo
    Phật thánh tiên phước báu ban ra
    Thương con lòng mẹ xót xa
    Mau lên con nhé mẹ già đang trông

    Ôi cuộc đời sao không chịu nổi
    Thiếu niềm tin gió thổi mưa nhồi
    Lỡ chân sụp hố than ôi
    Tình người dang dở bao hồi lệ tuôn

    Ai cũng biết đời muôn thử thách
    Phải vượt lên đừng trách cha trời
    Không khổ đâu phải là đời
    Tìm trong hoạn nạn những lời vô thinh

    Đúng lẽ đạo lòng mình thanh thản
    Mặc dòng đời trăm chán ngàn chê
    Vượt qua tâm ý u mê
    Xây tình bác ái đường về minh tâm


    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  12. #1372
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Giữ hồn phách tái tê mày mặt
    Lời bút tích,mỡ lòng siết chặc
    tối tăm chẳng hiểu phật tiên
    Đễ đến khi đã xảy việc chẳng yên

    Biết đâu tránh lưới trời bũa giăng
    Lòng nên giử trọn chớ bân khuân
    Mỡ xích xiềng buộc trói răng
    hảy đưa nhân loại, qua bờ bĩ ngạn
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  13. #1373
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Đệ đau ,thầy xót trong lòng
    Xa quê cực khỗ đệ không nản lòng
    Xa thành làm việc ướt mong
    Mang tiền trang trãi về mong đửng buồn
    Tiền tháng đã gữi luôn luôn
    Để lòng vui vẽ khỏi buồn lòng cha
    Tiền tháng gữi trọn quê nhà
    Tiền đâu cho gái ,nay đà đã tu
    Đàn bà lòng đạ ác phu
    Tìm thầy tu học công phu sáng lòa
    Nương tựa sống ỡ tại gia
    Ngoài giờ làm việc chớ đà đi đâu
    Tam bão là tịnh gia cầu
    Trị cầu bá tánh bớt sầu hết đau
    Nghĩa chưa trã ,đã phản mau
    Mặt lành áo lẽ cùng nhau tu hành
    Bịnh tật dức đã đành rành
    mắt kia đã thấy sao đành phủi ơn
    Muốn bước ,bước nữa thì hơn
    Bậu gieo tiếng giữ ,bậu hờn bậu đi
    Con đã hai giòng,hảy tu đi
    Lá rụng về cội, con thì tìm cha
    Ngày tàn đau ốm thiết tha
    Chồng con không có vậy là tìm đâu
    Sao không tu niệm nguyện cầu
    Chồng tu cũng sẽ về sau gia đình
    Hằng ngày làm việc công trình
    Chớ phãi bỏ vợ, nguyện tình đi tu
    Tu là tâm tánh công phu
    Lâu lâu về với tình phu gia nhà
    Chồng kia có bỏ đâu mà
    Gieo tình rắc rối thiết tha cơ hàn
    Đàn bà gian ác đa đoan
    Gây tâm gieo đễ, đích toan hại người
    Tiếng tâm thầy ỡ tai nơi
    Bao năm tu học ,cứu đời bá gia

    Last edited by tritue; 15-02-2011 at 10:32 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  14. #1374

    Mặc định


    ĐỌC ĐỜI SUY ĐẠO ...

    Nước Tề công đánh nước Lỗ rất mãnh liệt, nước Lỗ liên tục đại bại và muốn cầu hòa, nước Tề muốn nước Lỗ phải đem Sàm Đỉnh cho họ rồi mới bãi binh.

    Thực ra thì vua nước Lỗ không nở đem Sàm Đỉnh đi cho nước Tề, bèn làm giả người khác để đem qua nước Tề. Nước Tề nhìn thấy Sàm Đỉnh đem tới là giả chứ không phải thật, nhưng vua nước Lỗ cứ khăng khăng nói là thật, thế là vua nước Tề nói:

    “Cho gọi Nhạc Chính Tử Xuân đến, nếu ông ta nói Sàm Đỉnh là thật thì chúng tôi tin.”

    Vua nước Lỗ cho mời Nhạc Chính Tử Xuân đến, Nhạc Chính Tử Xuân sau khi hiểu rõ sự tình thì hỏi:

    “Tại sao không đem Sàm Đỉnh thật để tặng ?"

    Vua nước Lỗ nói:

    “Ta thích Sàm Đỉnh, không nở đem tặng.”

    Nhạc Chính Tử Xuân nghe xong thì chỉ nói:

    “Tôi cũng thích sự thành tín của tôi.”

    ( Trích Hàn Phi tử: Thuyết Lâm Hạ )

    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  15. #1375

    Mặc định Gửi con thơ

    Con thơ ơi đây lời cha dặn
    Hãy vững tin thẳng thắn nơi lòng
    Đường tu lắng đục tìm trong
    Tình đời mới sáng giúp lòng con vui

    Con thơ ơi ngậm ngùi chua xót
    Cha thương con không trót tán gia
    Nhưng mà hoàn cảnh ép cha
    Con ơi cha mẹ lìa xa mất rồi...

    Đạo với đời bao hồi ly hiệp
    Lại thêm bao oan kiếp tiền khiên
    Bất hòa diễn biến triền miên
    Gia cang xáo trộn liền liền con ơi

    Con thơ ơi để lời tha thiết
    Để mai sau con biết sự tình
    Đường đời nhục nhục vinh vinh
    Phải nhuần lẽ đạo đinh ninh nơi lòng

    Con chăm học cho xong một kiếp
    Hiểu đạo đời hành hiệp thuận thiên
    Đường đời rèn chữ nhẫn kiên
    Lẽ đạo con hỡi thánh hiền con theo.

    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  16. #1376
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Sám mẫu hoàng

    Non xanh nước biết một màu
    Bệ rồng mây gió dạt dào đẫy đưa
    Thấy con sầu mưa khóc nắng
    Con chỉ dốc tầm cảnh vắng trời trong
    Điễm tô một tấm gương lòng
    Nỗi niềm nhớ trẽ màng ròng xót xa
    Con phải nghe cha nghe trẽ
    Con cãi cha là kẽ hư thân
    Trời cha quy lý định phần
    Đất mẹ nuôi dưỡng lần lần lớn khôn
    Khôn nhớ nuôi hồn dưỡng xác
    Mẹ nuôi linh hồn cậy bác nước trong
    dưỡng nuôi hồn xác cho đồng
    Mẹ vẫn hết lòng diều dắc trẽ con
    Ngày qua tháng lại trẽ mòn
    Mẹ nhìn ,đã thấy lòng con chán chường
    Vui nên nỗi, đoạn trường bán rao
    Đẹp chẳng phãi màu son phấn
    tranh cùng nhau ,dữ tranh lấn giựt giành
    Qua rồi một lúc xuân xanh
    Giựt mình khóc tủi năm canh muộn màng
    Rán bước lên thoàn đạo đức
    Con nhớ trầm kha, nơi vực sâu trần
    Rán lo khỏi khổ xác thần
    Âu lo cái khỗ tinh thần tương lai
    Nghe mẹ từ nay tu luyện
    Con biết cuộc đời là biễn mê tâm
    Ngày vui có mấy nhiêu lần
    Mà cam cái khỗ tinh thần đớn đau
    Nghèo phãi trồng rau đỗi cháo
    Mẹ thảm thê, là tấm áo tã tơi
    Lang than xác tục trên đời
    Uổng công cơ tạo,vẽ vời nét ô





    Last edited by tritue; 16-02-2011 at 12:37 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  17. #1377
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    khóc mà cười gượng, mới chát lòng
    Mẹ tả cảnh trần muôn khỗ
    Mẹ chỉ cho con một chỗ thanh nhàn
    Trần là một cụm chói chan
    mịt mù rồi lại rã tan mấy hồi
    Dầu con ngàn tôi muôn tớ
    Ấy cũng dùng tạm đỡ đó mà thôi
    Trăng thu khuất bóng mây rồi
    Dạt bèo là nghĩa, nỗi trôi là tình
    Đạo là một bình hoa đẹp
    Đã nhiều lần con chiệu nỗi trôi
    Đến khi thức tỉnh đã rồi
    Nào hoa nào nhụy nào màu biến thiên
    Trần cảnh ảo huyền mị thuật
    Tạo vào với hoa ,một bức hằng nga
    Hằng nga lại sánh với ta
    Nga là giã giấy, còn ta giã người
    Rằng chốn, trần vơi mộng ảo
    cũng tựa hồ, một tiếng trống vang
    Chẵng lâu rồi trống lại tàn
    Giã lấy giã, buộc ràng lấy thân
    TRần một tiếng đờn bi lụy
    Lên giọng rồi rỉ rả rên than
    Hồn thơ giây phút mơ màng
    Giực mình chẵng biết trần gian khác gì
    Last edited by tritue; 16-02-2011 at 12:41 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  18. #1378
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Con ơi tiên cảnh là quê
    Cỏi trần là chỗ thảm thê sau nầy
    Rán tu chớ có chảy chầy
    Con nghe lời mẹ đài mây đặng gần
    Tu sao kẽ hớn người tần
    Tu sao cho hớn với tần hòa nhau
    Rán tu gương giọt máu đào
    Mẹ ngồi tiên cãnh hết đau đớn lòng
    Hiện giờ mẹ mãi chờ mong
    Chờ cho con trẽ tu xong rước liền
    Con ơi tịnh thất là thuyền
    Giử lòng mới đặng cõi tiên trở về
    Thương con mẹ mới hầu kề
    Mẹ đây cam chiệu nhún trề mĩa mai
    Lòng đây mẹ cũng miệt mài
    Miễn sao con mẹ thiên thai phản hồi
    Con khôn lựa chỗ con ngồi
    Con ngu ,con chiệu nổi trôi theo dòng
    Đến ngày đại hội vừa xong
    Con ngu nhìn mẹ tuôn giòng lệ sa
    Làm sao mẹ cứu con mà
    Lời khuyên của mẹ là tà hỡi con
    Dưới trần con nói sắc son
    Mẹ đây tà mị nên con không về
    Cho nên con mới nhún trề
    Vì thương con dại chớ hề thở than
    Mau chận con bước lên thoàn
    Đừng nghe miệng thế lỡ làng sự tu
    Con lo khuya sớm công phu
    Rồi sau mới biết ai ngu ai khờ
    Mẹ thương con trẽ còn mờ
    Mẹ đêm những chuyện thiên cơ tỏ bày
    Con đừng mê cảnh trần ai
    Rán tu cho đặng thiên thai trỡ về
    Long hoa đại hội gần kề
    Rèn lòng cho sạch trở về mẹ xem
    Từ bi ngọn đuốc mới nhen
    Mẹ đây mỡ cửa mà then con cầm
    Thấy con trần thế dập bầm
    Mẹ đây mới giáng, cao thâm dạy truyền
    Ai khôn về cảnh thượng thiên
    Ai ngu ỡ lại trần miền trầm luân

    Một cha một mẹ một nhà riêng
    Dạy dỗ nhơn sanh tập dạ hiền
    Cầm mối thiên cơ lo cứu chúng
    Đạo ngời vẹn vẽ mới thành tiên

    Last edited by tritue; 16-02-2011 at 12:44 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  19. #1379
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Chữ tu liền với chữ hành
    Con hành bất chánh khó thành đạo cao
    Rán tu ngưng giọt máu đào
    Rồi sau tôi chúa gặp nhau sum vầy
    Con ơi chớ có chẩy chầy
    Con về tiên cảnh lầu tây liên đài
    Mẹ đây chí quyết miệt mài
    Dạy cho con trẽ kịp ngày long hoa
    Long hoa mẹ lập vậy mà
    Có tiên có phật phương xa chứng đàng
    Mẹ đây gạn sỗ trần gian
    Con nào hữu phước tiên ban trỡ về
    Rán tu đặng có về quê
    Tầm lòng cữa thiện dựa kề nhiều năm
    Kỳ ba lựa tuyển tri âm
    Con nào hửu tánh ,hửu tâm lên thuyền
    Mẹ đem thuyền đậu kề miền
    Mẹ chờ mẹ rước cỏi tiên hầu kề
    Chờ con đến nổi mãi mê
    Chờ con cho đến ,tràn trề hạt châu
    Thấy con lòng dạ còn rầu
    Lòng đây mẹ mãi âu sầu vì con


    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  20. #1380
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Một chốn động đào tiên cảnh
    Con để lòng nhàn rảnh nghe qua
    Thinh thinh sơn thủy một tòa
    Xanh xanh tòng bá rờm rà trỗ bông
    Ôi chốn tiên bồng là đấy
    Sắc với duyên như mực giấy không dồi
    Động đào ngọc nữ dạo chơi
    Véo von tiếng hạc cảnh trời âm u
    Hoàng cảnh thiên thu cũng thề
    Vẫn một màu như lá quế cành châu
    Tửu tiên lưng lững một bầu
    Chờ con đạt được ,lý mầu tiên ban
    Đừng tưỡng tình đời là quý
    Tựa hồ sen ,ngọc thủy hà sa
    nào cây nào lá nào hoa
    Nào gương nào sắc, xem qua cực kỳ
    Nhìn chốn liên trì tiên cảnh
    Hội bàn đào có rượu thánh cờ tiên
    Thấy đâu có bạc có tiền
    Mà con cũng vẫn tự nhiên đời đời
    Rồi thấy trần vơi bễ khỗ
    Rồi con phãi cam nắng đỗ mưa chan
    Khác chi giất hạ ngươn tàn
    Công danh rồi cũng hai bàn tay không
    Khá biết trần hồng nông nỗi
    Con muốn thành tiên phãi cỡi lớp phàm
    Công hầu tình sắc đừng ham
    Dồi mài chân lý đễ làm phật tiên ,,,
    Last edited by tritue; 16-02-2011 at 01:18 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •