kết quả từ 1 tới 19 trên 19

Ðề tài: Nguồn gốc của Ngũ Bộ Chú?Ý nghĩa và cách hành trì

  1. #1

    Mặc định Nguồn gốc của Ngũ Bộ Chú?Ý nghĩa và cách hành trì

    Xin kính chào các cao nhân huynh, tỷ thiện tri thức,

    xin mọi người giải thích vtt hiểu về nguồn gốc của Ngũ Bộ Chú?Ý nghĩa và cách hành trì?vtt chưa được quán đảnh, vậy mỗi tối vtt đọc chú đại bi và chú khác có được không?xin mọi người chỉ giáo

    Chân thành cảm ơn



    Dạo quanh trên con đường đạo

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuongthuong Xem Bài Gởi
    Xin kính chào các cao nhân huynh, tỷ thiện tri thức,

    xin mọi người giải thích vtt hiểu về nguồn gốc của Ngũ Bộ Chú?Ý nghĩa và cách hành trì?vtt chưa được quán đảnh, vậy mỗi tối vtt đọc chú đại bi và chú khác có được không?xin mọi người chỉ giáo

    Chân thành cảm ơn



    Dạo quanh trên con đường đạo
    Bạn nên đọc qua quyển Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược này nhé. Trong đây có nói rõ về nguồn gốc của Ngũ Bộ Chú và cách hành trì luôn đó.
    Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
    HT Tuyên Hóa dạy "Nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó có đức Phật."

  3. #3
    Tứ Đẳng Avatar của vuhanp
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Garden Grove.CA.92843.USA
    Bài gởi
    4,267

    Mặc định

    Nếu VTT ở sàigon liên hệ vuhanp địa chỉ 202/24 Trần Quốc Thảo P:07 - Q: 3.
    DT : 0934.189 037 để được tư vấn và hướng dẫn...
    chúc bạn may mắn...

  4. #4

    Mặc định

    vâng xin cám ơn huynh vuhanp. vtt ở sài gòn mong được huynh hướng dẫn.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuongthuong Xem Bài Gởi
    vâng xin cám ơn huynh vuhanp. vtt ở sài gòn mong được huynh hướng dẫn.
    Vào đây học niệm Phật và tham gia hộ niệm đi bạn ơi!

    http://www.hoibongsen.com

    Sau đó tụng chú đại bi & sám pháp Kim cang Đát tỏa 100 âm, chuẩn Đề sám pháp lễ lạy năm vóc sát đất 36 vị Phật hàng ngày

    Ngũ bộ chú có uy lực dũng mãnh của mười phương chư Phật, tu không đúng pháp sẽ kích động Quỹ Thần bộ đó. Pháp tu nầy là pháp bí mật của Phật Chuẩn Đề, cần phải có nghi quỹ và tu chung một nhóm 7 người trở lên, phải có lập pháp đàn, trấn trạch, tẩy tịnh thân tâm...., nhất là phải được quán đảnh từ vị đạo sư đã đắc pháp để Thầy theo dõi cho mình, nếu không sẽ không có lợi cho bạn đâu.
    Đây là lời khuyên thật tình đấy.
    Chớ nên tin ngay điều tôi nói nhe! Mà hãy hỏi cho kỹ rồi mới làm nhe!
    Last edited by linh_tinh_85; 14-02-2011 at 04:06 PM.

  6. #6

    Mặc định

    vâng xin cám ơn bạn lt85, mình đang trên con đường tìm hiểu phật pháp nên nhiều điều chưa biết mong được chỉ giáo và hướng dẫn thêm. bạn có nói đọc sám hối 36 vị phật hàng ngày, vậy mình muốn có cái kinh đó thì tìm ở đâu?bao lâu thì mới được trì chú đại bi. mình rất thích trì chú đại bi nhưng nghe mọi người nói nhiều quá nên thấy lo không dám trì nữa. vậy phải làm sao?xin cảm ơn

  7. #7
    Tứ Đẳng Avatar của vuhanp
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Garden Grove.CA.92843.USA
    Bài gởi
    4,267

    Mặc định

    Những đòi hỏi về trấn trạch, nghi quỹ , pháp đàn sẽ LÀM KHÓ cho những người vừa bắt đầu vào Pháp... sao bạn linh_tinh_85 hay đem ra đối đầu và hù với những người vừa chập chửng bước quá vậy ?
    Tôi cũng biết có 1 vị đã đắc Pháp và đang giảng dạy cho tất cả chúng sinh nào ông gặp được , mà chẳng cần có ai quán đảnh hay điểm đạo hay quy y gì hết ! bạn vào đây xem đúng sai : http://hoasentrenda.com/

  8. #8

    Mặc định

    Đúng rồi ! Nếu tu mà khó quá thì chắc có mấy ai tu được . Nhưng mình cũng nói thật cho bạn nghe ! Mình chưa bao giờ tin chuyện đó cả . Nhưng hôm trước trên diễn đàn mình thấy có nêu lên vấn đề tu theo Mật Tông . Mình chỉ thử , ở đậy là mình nói thử nhé . Mình tụng chú Chuẩn Đề khoảng nửa tháng .Theo sách Mật Tông (Các giáo Lý Bí truyền ) .Thì đêm đó mình nằm mơ thấy có mấy vị Hòa Thượng xung quanh mình ,có anh em , cha mẹ mình nữa . Còn mình thì quỳ ngay chánh điện của chùa .Mấy vị Hòa thượng đó làm phép gì đó cho mình mà mình không biết nữa .Mà mình đạo gốc là đạo Cao Đài .
    Tin hay không thì tùy các bạn .Sau đó còn nhiều ấn chứng khác nữa . Hiện giờ mình cũng vẫn đang trì tụng chú chuẩn đề .Khi rãnh , tâm có lòng thành thì tụng thôi. Mình không có đốt nhang , lập đàn gì hết .

  9. #9
    Tứ Đẳng Avatar của vuhanp
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Garden Grove.CA.92843.USA
    Bài gởi
    4,267

    Mặc định

    Khi bạn " tự nhiên" thích và trì tụng bất cứ câu chú nào , tất nhiên là bạn đã hữu duyên với câu thần chú đó, và càng trì tụng càng lâu bạn sẽ được dẫn đưa đến nơi bạn muốn đến, mọi sự đã có " sắp sẵn " tuyệt nhiên không có chuyện ngẩu nhiên...và càng lại không có chuyện bị cái này cái kia, không Phật nào làm khó con người tìm đến đường tu, Phật không có bày vẽ làm Pháp đàn, trấn trạch, tẩy tịnh gì hết, cứ quần xà lỏn ở trần ( mùa hè ) ngồi niệm với THẬT TÂM khi nhập định vẫn có xiêm y rực rở như thường...
    Về Mật Pháp Chuẩn Đề bạn loinguocdong đã nắm chắc vé vào cửa Mật Pháp rồi, cứ mạnh dạn mà hành trì, cơ duyên sẽ dẫn bạn đến sự mầu nhiệm và huyền vi hơn nữa...bạn cứ tiếp tục hành trì đều đặn, bạn sẽ tinh tấn từng ngày, từng giờ đấy...

  10. #10

    Mặc định

    nên nghe pháp nhiều, đừng nghe nhiều pháp :D

  11. #11

    Mặc định Tâm

    Trích dẫn:
    Nguyên văn bởi tgvh2011
    Tôi tu học mật tông qua mạng với 1 người thầy mật tông, quán đảnh qua wc và học được hơn 1 tháng thì tự dưng tui bị điên điên khùng khùng không giống ai, nhìn người thân như gặp ác quỷ, có những hành động không giống người bình thường, nói lăng liên thiên. Sau đó, gia đình tôi cho vào bệnh viện tâm thần, uống thuốc trong vòng 2 tuần thì tôi khỏi (tôi bị nhiều tiếng nói trong đầu khoảng 6-7 người: trẻ con, người già, đàn ông, đàn bà trung tuổi...)khiến tôi rất sợ, k hông hiểu mình bị làm sao. Bây giờ tôi đã khỏi. Trở lại cuộc sống bình thường, không biết tu tập tiếp có bị sao không nữa. Tôi rất sợ vì trước học lực rất nhiều. Tôi k hông muốn học với vị Thầy đó nữa vì chúng tôi xảy ra 1 số chuyện khiến tôi không thể tiếp tục học. Nay muốn tu lại, học theo Ngũ bộ chú có bị sao không? Có đơn giản không??Có phải bắt ấn kiết giới hộ thân mỗi ngày không?....Muốn học và lòng vẫn sợ bị điên lại thì chết...Nhờ mọi người tư vấn giúp..tôi đang rất hoang mang

    .................................................. .................................................. ....
    Mục đích tìm hiểu là không cấm nhưng để hành trì là khác do chỉ có tìm rồi

    hiểu là đơn giãn nhưng đã thấy khó là bắt đầu tạo nghiệp và dẫn chúng sinh

    vào nghiệp thức còn hành và trì là bước trên con đường nghiệp thức do

    vậy cần vị xuất gia đang trù trị tại chùa Mật Tông mới có giải thích, chỉ

    có giải thích còn hiểu được tùy nhân duyên nghiệp hành giả nhưng tất cã

    điều có giá sự trã giá khôn lường .


    Tâm chúng sinh thường trụ ở 3 chỗ: niệm thiện, niệm ác và không niệm. Tâm Bồ đề không trụ tức không niệm, không niệm tức tâm vốn không, tâm vốn không tức an tâm, an tâm tức chẳng nghĩ thiện chẳng nghĩ ác, chẳng nghĩ thiện chẳng nghĩ ác tức bản lai diện mục. Bản lai diện mục tức Phật tánh. Chỗ vô trụ này còn nhiều tên khác nhau mà chúng ta từng gặp trong các kinh sách Ðại Thừa và kinh sách Thiền Ðông Ðộ. Bây giờ quí vị đã hiểu kinh và lời của Tổ đều khế hợp nhau, nên người đời sau gọi là Thiền Giáo đồng hành.


    Quý Đạo Hữu xem cái này nhe sẽ an vui

    http://www.youtube.com/watch?v=YhoBVHMj8To

  12. #12

    Mặc định

    Mật rất cần thầy quán sát giúp mình, nhất là về nghiệp , trước khi vào mật phải hành trì tịnh nghiệp bằng các pháp sám hối, pháp phát tâm bồ đề, pháp lập nguyện & hồi hướng, pháp tu tánh không, pháp quán tưởng bổn tôn, pháp thỉnh bổn tôn truyền lực gia trì.....tất cả các pháp nầy đều cần nghi quỹ và hộ pháp của Thầy ban cho mình, sau một thời gian nhất định, Thầy mới quán sát và xem lại nghiệp của mình đã tương đối nhẹ bớt chưa , lúc đó mới vào pháp tu bí mật, trong đó có thiền đại thủ ấn hay thiền quán chủng tự bổn tôn.Nếu tu theo pháp Chuẩn Đề thì ngũ bộ chú chỉ là bước khởi đầu.
    Nhiều người tưởng dễ thấy người người theo các Thầy Tây Tạng sang đây quán đảnh là tu Mật. Đó chỉ là pháp tu mở đầu chưa phải tu Mật đâu.
    Vì sao khi tu thiền bạn cần phải vào trường thiền? Vì sao tu Mật cần phải có pháp đàn và tu trên 7 người? Hay tụng kinh Pháp Hoa nên tụng ở chùa hơn ở nhà.
    Tu mật mà không có hộ pháp của Thầy hộ niệm, không có kiết ấn hộ thân trước và sau khi hành trì, không có tịnh hóa đạo tràng, không biết pháp lễ lạy Phật, pháp thỉnh bổn tôn và thỉnh bổn tôn về nơi trụ xứ thì chẳng phải Mật gì. Nhất là Thầy không thể theo sát mình thì có ngày.......

    Các bạn thân mến, người ta tu hàng chục, hàng trăm kiếp chưa thành Phật, muốn tu một kiếp mà thành dễ lắm sao? Đương nhiên các kiếp trước bạn đã có tu rồi mới có duyên gặp Mật tông và vị Thầy mà mình tin cậy, còn thầy trên diễn đàn, làm sao dắt bạn đi, khi ông cũng còn đang phải mò đường.

    Các pháp tu khác không hề bị tội trộm pháp nhưng tu Mật mà trộm pháp thì biết ngay, bạn thử xin thọ ngũ giới thôi, phạm giới thì các vị hộ pháp phạt ra sao biết liền hè, sợ lè lưỡi luôn.

    Tôi không khuyên các bạn không nên tu Mật, mà muốn tu Mật cần tìm Thầy tu cao có thể thấy được nghiệp của mình để trợ duyên, thấy được sự tinh tấn hay biến nhác của mình để tăng pháp hay giản pháp , còn thầy mà mù tịt, cứ cho một pháp hành hoài hành hũy, không tăng không giảm không biết học trò mình đi tới đâu, giống như Thầy chữa bệnh, cứ một thang thuốc cho bạn uống hoài, bạn đã hết bệnh mà cứ uống mãi ư?
    Last edited by linh_tinh_85; 15-02-2011 at 02:29 PM.

  13. #13

    Mặc định

    xin chào các huynh, tỷ,

    trước tiên cám ơn các ý kiến của huynh, tỷ thật quý giá nhưng vtt chỉ là người mới tìm hiểu nên có nhiều ý kiến khác nhau nên hoang mang quá. thật tâm thì vtt trì chú chỉ muốn thân tâm được an lạc, nếu được giải nghiệp chướng, hồi hướng cho gia tiên và mọi người. còn tu thì, hihihihi... chắc vtt chưa tu được vì con tham,sân si dữ lắm, lại ăn mặn nữa chứ. với lại mình còn trách nhiệm với vợ con gia đình và xã hội. nay, mong các huynh, tỷ nào hướng dẫn vtt trì chú mà không mắc tội với phật hay.... ai đó. vtt rất thích chú đại bi và cũng như ngũ bộ chú. mong mọi người hướng dẫn. chân thành cảm ơn

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vuive Xem Bài Gởi
    Trích dẫn:
    Nguyên văn bởi tgvh2011
    Tôi tu học mật tông qua mạng với 1 người thầy mật tông, quán đảnh qua wc và học được hơn 1 tháng thì tự dưng tui bị điên điên khùng khùng không giống ai, nhìn người thân như gặp ác quỷ, có những hành động không giống người bình thường, nói lăng liên thiên. Sau đó, gia đình tôi cho vào bệnh viện tâm thần, uống thuốc trong vòng 2 tuần thì tôi khỏi (tôi bị nhiều tiếng nói trong đầu khoảng 6-7 người: trẻ con, người già, đàn ông, đàn bà trung tuổi...)khiến tôi rất sợ, k hông hiểu mình bị làm sao. Bây giờ tôi đã khỏi. Trở lại cuộc sống bình thường, không biết tu tập tiếp có bị sao không nữa. Tôi rất sợ vì trước học lực rất nhiều. Tôi k hông muốn học với vị Thầy đó nữa vì chúng tôi xảy ra 1 số chuyện khiến tôi không thể tiếp tục học. Nay muốn tu lại, học theo Ngũ bộ chú có bị sao không? Có đơn giản không??Có phải bắt ấn kiết giới hộ thân mỗi ngày không?....Muốn học và lòng vẫn sợ bị điên lại thì chết...Nhờ mọi người tư vấn giúp..tôi đang rất hoang mang

    .................................................. .................................................. ....
    Mục đích tìm hiểu là không cấm nhưng để hành trì là khác do chỉ có tìm rồi

    hiểu là đơn giãn nhưng đã thấy khó là bắt đầu tạo nghiệp và dẫn chúng sinh

    vào nghiệp thức còn hành và trì là bước trên con đường nghiệp thức do

    vậy cần vị xuất gia đang trù trị tại chùa Mật Tông mới có giải thích, chỉ

    có giải thích còn hiểu được tùy nhân duyên nghiệp hành giả nhưng tất cã

    điều có giá sự trã giá khôn lường .


    Tâm chúng sinh thường trụ ở 3 chỗ: niệm thiện, niệm ác và không niệm. Tâm Bồ đề không trụ tức không niệm, không niệm tức tâm vốn không, tâm vốn không tức an tâm, an tâm tức chẳng nghĩ thiện chẳng nghĩ ác, chẳng nghĩ thiện chẳng nghĩ ác tức bản lai diện mục. Bản lai diện mục tức Phật tánh. Chỗ vô trụ này còn nhiều tên khác nhau mà chúng ta từng gặp trong các kinh sách Ðại Thừa và kinh sách Thiền Ðông Ðộ. Bây giờ quí vị đã hiểu kinh và lời của Tổ đều khế hợp nhau, nên người đời sau gọi là Thiền Giáo đồng hành.


    Quý Đạo Hữu xem cái này nhe sẽ an vui

    http://www.youtube.com/watch?v=YhoBVHMj8To
    Xin cám huynh vuive nhưng đệ kiến thức còn hạn hẹp nên chưa hiểu hết ý của huynh. mong huynh giải thích rõ hơn được không?cám ơn huynh

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuongthuong Xem Bài Gởi
    xin chào các huynh, tỷ,

    trước tiên cám ơn các ý kiến của huynh, tỷ thật quý giá nhưng vtt chỉ là người mới tìm hiểu nên có nhiều ý kiến khác nhau nên hoang mang quá. thật tâm thì vtt trì chú chỉ muốn thân tâm được an lạc, nếu được giải nghiệp chướng, hồi hướng cho gia tiên và mọi người. còn tu thì, hihihihi... chắc vtt chưa tu được vì con tham,sân si dữ lắm, lại ăn mặn nữa chứ. với lại mình còn trách nhiệm với vợ con gia đình và xã hội. nay, mong các huynh, tỷ nào hướng dẫn vtt trì chú mà không mắc tội với phật hay.... ai đó. vtt rất thích chú đại bi và cũng như ngũ bộ chú. mong mọi người hướng dẫn. chân thành cảm ơn
    Bạn thân mến,
    Bạn có nghe câu tu Mật thì Thầy tìm trò chưa?
    Bạn cứ trì chú đại bi, nếu có thời giờ, mỗi ngày có thể trì 108 biến, còn không thì trì 21 biến chú đại bi và tâm chú Aum Mani Padme Hum, thường niệm là tốt rồi, luôn luôn nguyện mình gặp được Thầy,thì sẽ có ngày gặp thôi.
    Chú của Phật chú nào cũng linh hết, nhưng ngũ bộ chú có oai lực riêng vì khi trì tụng nó thì động tới quỹ thần bộ, nếu bạn chưa giữ được ngũ giới hay tham sân si còn mạnh, e rằng sẽ tăng thêm tham sân si đó nhe.
    Chúc bạn tinh tấn

  16. #16

  17. #17

    Mặc định

    Quên nữa , tìm trong googles "chuẩn đề sám pháp, và kim cang đát tỏa 100 âm, pháp tu lễ lạy các vị Phật 5 vóc sát đất.....và nhất là

    Sau khi trì tụng thì :
    Con xin hồi hướng tất cả những công đức nầy cho chúng sanh, con và chúng sanh cùng hoàn thành Phật đạo

    Vào đây cũng hay nè!
    http://sites.google.com/site/layphat/
    Last edited by linh_tinh_85; 15-02-2011 at 05:55 PM.

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuongthuong Xem Bài Gởi
    Xin kính chào các cao nhân huynh, tỷ thiện tri thức,

    xin mọi người giải thích vtt hiểu về nguồn gốc của Ngũ Bộ Chú?Ý nghĩa và cách hành trì?vtt chưa được quán đảnh, vậy mỗi tối vtt đọc chú đại bi và chú khác có được không?xin mọi người chỉ giáo

    Chân thành cảm ơn



    Dạo quanh trên con đường đạo
    Minh thay LinhTinh85 noi dung day, VTT chi nen tri Chu Dai Bi va Om Mani Pad Me Hum la duoc roi vi chu nay VTT chua co Dao Su thi van tri tung dc, khong sao ca. Neu muon tri Ngu Bo Chu thi phai Co Dao Su da dac phap truyen thua cho minh moi tung dc ko thi se gap rac roi day. Chi can tung Chu Dai Bi ma thanh tuu thi chu nao ban cung thanh tuu dc, ban cu yen tam nhe.

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linh_tinh_85 Xem Bài Gởi
    Quên nữa , tìm trong googles "chuẩn đề sám pháp, và kim cang đát tỏa 100 âm, pháp tu lễ lạy các vị Phật 5 vóc sát đất.....và nhất là

    Sau khi trì tụng thì :
    Con xin hồi hướng tất cả những công đức nầy cho chúng sanh, con và chúng sanh cùng hoàn thành Phật đạo

    Vào đây cũng hay nè!
    http://sites.google.com/site/layphat/
    Tui thì thích pháp Chuẩn Đề lắm. Ông có thể giúp tui có pháp Chuẩn Đề để tham khảo được không hì. (tài liệu trên mạng thì tui có rồi)

    Thanks.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Similar Threads

  1. Ý nghĩa của 64 quẻ và 384 hào
    By Bin571 in forum Dịch Học
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 04:04 PM
  2. Nhật ký của Đường Tam Tạng
    By dc_bac in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 09-02-2011, 01:47 AM
  3. YOGA GIẤC MỘNG VÀ SỰ THỰC HÀNH VỀ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 01:35 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •