mới vô topic cũa lão không dám kêu dích danh hà tiện thôi thì cho phép được kêu bằng lão cho chắc ăn....đầu năm chúc lão phước như đông hãi, thọ tỷ dãi hy mã lạp sơn....xin phép lão cho em 1 quẻ trà âm dương.... cám ơn lão trước.......
Mình cũng đang khác cháy cổ, muốn xin lão một ly nước cho nhẹ lòng, không biết có đủ duyên không ? dù sao vẫn hy vọng !
lão kiếm củi gặp cọp, báo và chúa sơn lâm,đang tìm cách thoát, các bạn chịu khó chờ nhé...lợi dụng sơ hở mới nhắn cho các bạn đến cứu...
Last edited by lão hà tiện; 13-02-2011 at 12:47 PM.
Để góp ý lão, chỉ cần khe khẽ vài câu vào tai mấy con đó thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi ^^
Lão Thiên... lì xì nhiều thế thì làm sao lão hà không đặc...cách...cho được!!!
lào đi kiếm củi định tìm ít lan rừng tặng lão Thiên gọi là có qua có lại, nhưng bị người ta tưởng lâm tặc...ặc...ăc...! lại bị hổ báo đuổi cho gần chết nên chẳng tìm được bông nào! thôi đành để sau vậy nhé.
lão có ý định sẽ dùng tiền mừng tuổi để xây dựng một .....khang trang hơn cái quán cóc này, chẳng hiểu có được không nữa...
Một lần nữa cảm ơn lão thiên đã bớt một phần con tàu...để lì xì cho lão!
Nhìn tờ tiền này ===> siêu lạm phát ===> có thể nhiều khi mua vừa đủ 1 ổ bánh mì ko chừng khặc khặc
Bạn được đặc cách vào danh sách mừng tuổi nên bạn có quyền trả lời hoặc không trả lời về nước lão pha ngon hay không, nếu lão nói có gì chưa đúng hay không phải...thì bỏ lỗi cho lão nhé:
1. về tình: Bạn là người cao ráo đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, lại ăn nói có duyên, hay thương người, là mẫu người lý tưởng của các bạn nữ mà nói "có cũng như không.." thì chẳng ai tin được!!! cũng chính vì thế mà ngày 15 - 16/1al bạn gặp họa đào hoa! lúc này thì gia đình mới biết sự thật là thế nào.
Điều khó xử của bạn là: bạn đã nặng tình nặng nghĩa với một người đôn hậu, nói năng dịu dàng, có duyên, hợp với bạn, nhưng gia đình không đồng ý (đặc biệt là mẹ) mà lại chọn cho bạn một cô khác, mạnh mẽ cứng rắn hơn bạn gái của bạn; đây là nguyen nhân xung đột với gia đình mà hôm đó bạn sẽ...!!!
2. Họa đào hoa ảnh hưởng đến công việc của bạn, thậm chí cả anh em. Công việc bạn đang làm chưa phù hợp với bạn (dù bạn là cấp trưởng), nếu không nói là làm bạn hao tổn vì phải thường xuyên đi lại trên đường.
3. về tiền tài thì bạn đâu có thiếu, chỉ tốn tiền tổ chức cưới vào tháng 2 và tốn tiền đi xa vì công việc vào tháng 5 thôi...
Quái...!!!Xem lại thì thấy bạn là trưởng nữ, xinh gái, dịu dàng, hòa nhã và giỏi giang nữa...Khoảng 10 giờ Ngày 16/1 thấy có lộc đến nhà...có lẽ đây là sính lễ ăn hỏi chuẩn bị cho đám cưới vào tháng 2. Chúc mừng bạn!
Lì xì thêm: Nếu đường đi thẳng vào bếp thì làm bức tường chắn lại; trước cửa nhà có cột sắt hoặc đường chạy thẳng vào thì xử lý, kẻo hao tiền tốn của.
Last edited by lão hà tiện; 13-02-2011 at 05:43 PM.
hứa không Spam để tránh loãng topic...nhưng thấy lão hà tiện gặp nạn..nên đành nhảy vào..
nếu lần sau lão hà tiện có gặp cọp, báo và chúa sơn lâm,...v...v....thì lão cứ bình tĩnh..nói thầm vào tai nó: " Anh muốn có con với em, tụi mình vào bụi cây kia nhé..."...bảo đảm nó chạy sứt móng luôn ó...:batting_eyelashes:
Hoàng Đế Spam
Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.
kkakaaka bác thịnh chỉ cách gì mà ghê ghốm thế
Thần Chú
Namo Tassa Bhagavato Arahato
Samma Sambud dhassa.
(Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs
mắt mũi lão lèm nhèm quá! Xin lổi mp nhé! Nhớ 16 đừng để lộc tuột khỏi tay đấy.
Không biết cháu có duyên may nhận được lì xì đầu năm của lão không? Cám ơn lão trước nhé!
thật tội nghiệp cho cháu quá, nhà nghèo đông anh em, nợ nần chất đống, cơm lo ngày 2 bửa còn sính dính ...biết kiếm đâu ra tiền trả công cho lão đây hic hic
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks