Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 49

Ðề tài: Bị điên khùng giống như tẩu hỏa nhập ma trong 2 tuần

  1. #1

    Mặc định Bị điên khùng giống như tẩu hỏa nhập ma trong 2 tuần

    Tôi tu học mật tông qua mạng với 1 người thầy mật tông, quán đảnh qua wc và học được hơn 1 tháng thì tự dưng tui bị điên điên khùng khùng không giống ai, nhìn người thân như gặp ác quỷ, có những hành động không giống người bình thường, nói lăng liên thiên. Sau đó, gia đình tôi cho vào bệnh viện tâm thần, uống thuốc trong vòng 2 tuần thì tôi khỏi (tôi bị nhiều tiếng nói trong đầu khoảng 6-7 người: trẻ con, người già, đàn ông, đàn bà trung tuổi...)khiến tôi rất sợ, k hông hiểu mình bị làm sao. Bây giờ tôi đã khỏi. Trở lại cuộc sống bình thường, không biết tu tập tiếp có bị sao không nữa. Tôi rất sợ vì trước học lực rất nhiều. Tôi k hông muốn học với vị Thầy đó nữa vì chúng tôi xảy ra 1 số chuyện khiến tôi không thể tiếp tục học. Nay muốn tu lại, học theo Ngũ bộ chú có bị sao không? Có đơn giản không??Có phải bắt ấn kiết giới hộ thân mỗi ngày không?....Muốn học và lòng vẫn sợ bị điên lại thì chết...Nhờ mọi người tư vấn giúp..tôi đang rất hoang mang :(

  2. #2
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    chúc mừng bạn tai qua nạn khỏi,bạn nên tập yoga thôi để tâm hồn thanh thản có lẻ hợp hơn.
    haiz...........................

  3. #3

    Mặc định

    Hay là bạn có thể học theo Thiền tông thử xem , củng một phương thức tịnh tâm , thanh thản lắm ... Chút thiển ý xin đóng góp ..
    Trieumh

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tgvh2011 Xem Bài Gởi
    Tôi tu học mật tông qua mạng với 1 người thầy mật tông, quán đảnh qua wc và học được hơn 1 tháng thì tự dưng tui bị điên điên khùng khùng không giống ai, nhìn người thân như gặp ác quỷ, có những hành động không giống người bình thường, nói lăng liên thiên. Sau đó, gia đình tôi cho vào bệnh viện tâm thần, uống thuốc trong vòng 2 tuần thì tôi khỏi (tôi bị nhiều tiếng nói trong đầu khoảng 6-7 người: trẻ con, người già, đàn ông, đàn bà trung tuổi...)khiến tôi rất sợ, k hông hiểu mình bị làm sao. Bây giờ tôi đã khỏi. Trở lại cuộc sống bình thường, không biết tu tập tiếp có bị sao không nữa. Tôi rất sợ vì trước học lực rất nhiều. Tôi k hông muốn học với vị Thầy đó nữa vì chúng tôi xảy ra 1 số chuyện khiến tôi không thể tiếp tục học. Nay muốn tu lại, học theo Ngũ bộ chú có bị sao không? Có đơn giản không??Có phải bắt ấn kiết giới hộ thân mỗi ngày không?....Muốn học và lòng vẫn sợ bị điên lại thì chết...Nhờ mọi người tư vấn giúp..tôi đang rất hoang mang :(
    Không nên tập trên mạng.

    Bạn nên tập Yoga cho thanh thản tinh thần và có sức khỏe dẻo dai bền bỉ, nhưng cũng phải học căn bản có thầy trực tiếp chỉ dạy. Nếu tự học khó biết được đúng sai thế nào.

    Chúc mừng bạn đã vượt qua tai nạn, bạn hãy coi đó là bài học để đời.

  5. #5

    Mặc định

    Truớc khi buóc vào cửa đạo phải quán xét xem căn cơ của mình như thế nào để tìm cho mình 1 pháp môn phù hợp ,nếu ko thì tu thì tu như thành tựu thì chưa chắc sẽ thành tựu,đó là những điều nên biết của những người buóc vào cửa phật.Mật Tông là pháp tu tối thượng thừa ko phải mọi người ai cũng tu tập dc,có rất nhiều người thực hành mật tông nhưng có đc mấy ai là đạt đc đại thành tựu giả,Kinh Hoa Nghiêm Phật nói : khi bồ tát lên đến thất địa thì mới tu tập mật pháp ( mún biết thì xem kinh lại mình ko nhớ rõ),muốn tu mật tông thì phải tìm đc 1 vị chân sư,có chân sư thì sẽ dc ngài truyền dạy tâm pháp và cách quán tuởng tùy theo căn duyên của mình và ng ấy sẽ gia trì cho bạn thoát khỏi ma chuớng để đạt đc đại thành tựu giả,còn ko thì bạn tu thì tu nhưng dễ sa vào ma đao,một khi đã sa ma đạo thì quả báo ko thoát khỏi 3 đuờng ác ,địa ngục,ngạ quỷ và súc sanh.Bởi vì tu mật tông ngta sẽ đạt dc 1 vài cái thần thông cỏn con,nhưng vì tham sân si chưa dứt,lòng ngã mạn dẫy đầy nên cho mình chứng quả,và bị 1 số loài ma quỷ nó dụ dẫn sa vào ma đạo,đời sau sinh ra đọa vào cảnh giói của ma,có phuớc thì làm ma vuơng,quỷ vuơng,còn vô phuóc thì làm ma con quỷ con,tinh linh này nọ.Hơn Thế nữa khi tu tập theo mật tông hay bất kỳ pháp môn nào thì cũng phải chuyên cần sám hối nghiệp chuớng để hầu nhờ phật lực và các vị thành thủ hộ cho,nếu ko thì oan gia trái chủ,những oàn cừu nhiều đời nhiều kiếp nó đền đòi nợ,phá khuấy ko cho quý vị tu tập thành chánh quả đc đó là những việc nên biết nói sơ lược thôi nếu nói đầy đủ quý vị cũng chẳng thể xem hết đc đâu.Còn Thiền Tông là pháp môn dành cho bậc thuợng căn đại trí đốn ngộ tâm mình,kiến tánh thành phật,phải xét cho thật rõ căn tánh của mình mà tu tập,nếu mà ko tự luợng sức mình thì tu tập thì có nhưng 1 thời gian sẽ thành điên thành khùng,những ng tu thiền thì nhiều lắm nhưng thiếu đi 1 vị thiền sư chỉ dạy đa phần đều bị ma chuớng và hóa điên thì nhiều,còn thành tựu dc thì rất khó,vì vậy cần phải tìm 1 vị đại thiện tri thức 1 vị đã giác ngộ để diều dắt mình đi,đến khi ta ngộ rồi thì nhờ họ ấn chứng cho,còn ko thì lạc vào thiên nhiên ngoại đạo ,nói sơ luợc thôi nếu nói đủ cả thì cùng kiếp cũng k hết! Pháp môn tịnh độ thì thu nhiếp tất cả mọi căn cơ và sự thành tựu của nó thì ko thể nghĩ bàn,1 đời thành phật,niệm phật tức là thành phật,tánh thể chúng sanh vốn dĩ là a di đà phật rồi,ko cần tìm kiếm ở đâu xa,ta niệm phật tức niệm quá khứ,hiện tại,vị lai 3 đời chư phật,cũng là niệm tự tánh thanh tịnh của mình đó là pháp môn cực diệu cực đốn mà chư phật đã vì chúng sanh mà mở đường phuơng tiện đưa vào ngôi bất thối thành tựu chánh giác như lai.Niệm phật thì có rất nhiều ngừoi nhưng cũng rất ít nguời thành tựu đc là bởi vì ko thực hành theo lời phật dạy,miệng thì oa oa ta niệm phật nhưng tâm thì chạy theo ngũ dục,ăn,mặc,ngủ nghĩ,danh lơi...... do đó làm sao vào đc chánh định và chứng đắc niệm phật tam muội,có người niệm phật còn ko tin rằng có cõi cực lạc nữa,ko tin vào khả năng và bổn nguyện của phật a di đà nữa chứ,lúc nào cũng đem vọng tâm mà đo luờng thánh trí của chư phật ,có nhiều người niệm phật thì chỉ biết niệm còn cái nguyện thì chưa chịu phát bao giờ,có nguyện thì mới thành ,phát nguyện vãng sanh cực lạc quốc độ tức la đồng với phát tâm bồ đề,tâm bồ đề là tâm trên cầu phật đạo,dưới độ hết thảy chúng sanh như vậy cùng bi nguyện của a di đà như lai ko khác ,do đó khi phát nguyện rồi thì ko lâu nữa sẽ đc vãng sanh
    Lấy tín lòng tin chắc thật mà vào ngôi bất thối,Lấy Hạnh là lấy cái tâm chân thật nhất hành trì phước huệ song tu,phuóc là làm tất cả mọi thứ việc lành,dù lành nhỏ cũng ko bỏ,dứt trừ mọi việc ác dù ác nhỏ cũng ko làm,huệ là nhất tâm niệm thánh hiệu của đức phật a di đà.Nguyện là luôn nhớ tưởng đến phật a di đà ,nhớ về cõi cực lạc,thệ độ hết các chúng sanh .Nay chỉ nói sơ lược thôi nếu nói đủ hết thì cùng kiếp nói cũng ko hết,quý vị cố gắng,thời giờ k còn lại dc nhiu dâu

  6. #6

    Mặc định

    @ tgvh2011,
    Bạn có thể tả rõ hơn bạn gặp "thầy" ấy trong trường hợp, nhân duyên như thế nào, người ấy có xuất xứ ra sao, có những người nào cũng đã học như bạn và bây giờ họ ra sao... thì mọi người mới có thể góp ý cho bạn một cách tốt nhất.
    Tu học đạo nó còn quan trọng gấp bao nhiêu lần ở đời mà sao mình thấy bạn có vẻ lơ lơ là là sao đó, nó có khác gì trao thân, trao mạng cho người nào đó để họ tùy nghi xử mình.
    Âu đây cũng là cái kinh nghiệm cần phải đụng chạm, phải có cho cái sự dấn thân của bất cứ ai vào bất cứ lãnh vực gì mà không có sự chuẩn bị để ít ra hiểu mình đang muốn làm gì và trở thành gì...

  7. #7

    Mặc định

    Mình quen cũng tình cờ thôi, 1 lần vào yahoo chat, gặp nick làm quen bạn này nọ, người đó cũng hay nói chuyện phật pháp mình nghe thấy hay hay..vài tháng sau thì mình xin ng 'thầy' đó dậy học cho. Vì mình ko ở VN nên ko biết học trò của thầy đó ra sao. Thế là có mình và em mình cùng học. Học được hơn 1 tháng thì mình bị mọi người bảo là điên, mất trí nhớ tạm thời, toàn nói lảm nhảm linh tinh..trong khi đó mình thấy mình không hề bị điên tí nào..tại vì có nhiều tiếng trong đầu quá, tiếng thì động viên khích lệ mình, tiếng thì trù ẻo mình phải chết, phải tự làm hại bản thân mình..vân vân..mình rất sợ..cứ tối đến thì nhiều tiếng hơn..mình không hiểu tại sao lại bị như thế..làm mình k hông biết nghe tiếng nào đúng tiếng nào sai..đâm ra có những hành động không giống ai. Sau đó, 2 em mình cho vào viện tâm thần cũng kô thấy đỡ, rùi mình xin về nhà. Vì mình sống ở Anh nên bệnh này được bác sĩ quan tâm rất chu đáo, hàng tuần họ đến xem mình tiến triển bị sao, sau đó họ cho mình uống thuốc..chỉ 2 viên thuốc thôi mà mình không còn nghe thấy tiếng gì ở trong đầu nữa và mình hồi phục dần dần trong 2 tuần. Bên Tây họ lý giải là mình bị mắc bệnh trầm cảm nên bị nthe, uống thuốc và nghỉ ngơi là khỏi. Cũng may mình ở đây nên k hỏi, ở vn không biết ntnao...
    Lúc mình về viện thì nghe tin dữ, con em tu học cùng mình quay ra thay đổi tâm tính, yêu ông thầy mật tông, bỏ chồng, kô thiết tha gì với chồng nữa. Ông Thầy bảo là 2 người có rất nhiều tiền kiếp yêu nhau rồi nên kiếp này lại gặp nhau và yêu nhau. Nó yêu tha thiết, yêu đến nghẹt thở, lúc nào ng cũng bần thần nếu như ko được nói chuyện và gặp ng t hầy kia qua mạng...vân vân..chuyênj này em mình đã post lên diễn đàn và hỏi ý kiến mọi ng rồi..
    Điều mình thắc mắc là tại sao: 2 chị em tu học, 1 ng bị điên khùng, 1 ng thì quay ra yêu thầy MT..2 sự việc, 2 con người k hác nhau mà cùng bị 1 lúc, không hiểu nguyên do tại sao.
    Đến k hi đó mẹ mình mới làm lễ và gửi bùa, chấn trạch sang UK cho thì tự dưng mình cũng ko muốn nói chuyện với ông thầy MT nữa, con em mình thì tự dưng mất hẳn tình yêu với ông Thầy MT c hỉ sau 1 sáng thức dậy..
    Tất cả cực kỳ lạ..Không thể hiểu nổi..
    Vì thế bây giờ 2 chị em không dám động đến sách vở học MT trước kia nữa, không dám nói chuyện vói ông Thầy kia nữa..
    Bây giờ mình chỉ đọc kinh phổ môn mẹ mình gửi sang cho và niệm quan thế âm bồ tát....
    Nên mình viết vài dòng tâm sự để nhờ mọi ng giải thích dùm và cho ý kiến mình phải làm sao???

  8. #8

    Mặc định

    Niệm Phật tam muội : Nam Mô A Di Đà Phật là tốt nhất
    Chớ nên tu theo các pháp mới dễ bị lạc lắm bạn

  9. #9

    Mặc định

    nghe sao sợ quá qua wc mà cũng linh dữ vậy,hèn chi có người nói nhiều khi có người tâm lực mạnh ,người ta chỉ cần đọc chú rồi chỉ cần nghĩ tới mình thôi là toàn thân như quay cuồng gòi ,sợ quá.rất cám ơn bạn nhờ bạn mà mọi người có thể cẩn thận hơn trong cuoc sống này.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  10. #10

    Mặc định

    quyết định sai sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống, 2 anh e b đã chọn lầm thầy, có thể chính ng thầy này đã khiến 2 ng quyết định tu theo mật tông, j bạn nên đọc kinh niệm Phật cho tâm thanh tịnh, nếu học mật tông mà tham sân si còn quá nhiều thì hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, b chưa nên tu tiếp mật tông. Nhg có điều nên nhắc b, nếu bd dã quán đảnh thì b vẫn là ng đang tu MT, khi b dừng lại b phải xin phép. DN nghĩ chuyện sẽ k đơn giản dừng lại ở viẹc đi bệnh viện uống thuốc là xong đâu.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  11. #11

    Mặc định

    Tự cổ chí kim chẳng có vị nào quán đảnh qua wc, qua internet, qua điện thoại vì làm như thế là có lỗi với 10 phương. trong kinh Phật có đoạn ngài Ca Diếp nói rằng: ta sẽ ko rời thế gian này, chờ đến ngày đức Di Lặc Tôn Phật ra đời ta sẽ ra truyền y Pháp, Chứng tỏ các vị Phật, Bồ tát còn vậy huống chi là mình, có chăng chỉ là mê hoặc mà thôi.
    om mani padme hum

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tgvh2011 Xem Bài Gởi
    Tôi tu học mật tông qua mạng với 1 người thầy mật tông, quán đảnh qua wc và học được hơn 1 tháng thì tự dưng tui bị điên điên khùng khùng không giống ai, nhìn người thân như gặp ác quỷ, có những hành động không giống người bình thường, nói lăng liên thiên. Sau đó, gia đình tôi cho vào bệnh viện tâm thần, uống thuốc trong vòng 2 tuần thì tôi khỏi (tôi bị nhiều tiếng nói trong đầu khoảng 6-7 người: trẻ con, người già, đàn ông, đàn bà trung tuổi...)khiến tôi rất sợ, k hông hiểu mình bị làm sao. Bây giờ tôi đã khỏi. Trở lại cuộc sống bình thường, không biết tu tập tiếp có bị sao không nữa. Tôi rất sợ vì trước học lực rất nhiều. Tôi k hông muốn học với vị Thầy đó nữa vì chúng tôi xảy ra 1 số chuyện khiến tôi không thể tiếp tục học. Nay muốn tu lại, học theo Ngũ bộ chú có bị sao không? Có đơn giản không??Có phải bắt ấn kiết giới hộ thân mỗi ngày không?....Muốn học và lòng vẫn sợ bị điên lại thì chết...Nhờ mọi người tư vấn giúp..tôi đang rất hoang mang :(

    Mục đích tìm hiểu là không cấm nhưng để hành trì là khác do chỉ có tìm rồi

    hiểu là đơn giãn nhưng đã thấy khó là bắt đầu tạo nghiệp và dẫn chúng sinh

    vào nghiệp thức còn hành và trì là bước trên con đường nghiệp thức do

    vậy cần vị xuất gia đang trù trị tại chùa Mật Tông mới có giải thích, chỉ

    có giải thích còn hiểu được tùy nhân duyên nghiệp hành giả nhưng tất cã

    điều có giá sự trã giá khôn lường .

  13. #13

    Mặc định

    nghe mọi người nói là quán đảnh rồi tức là vẫn tu mật tông..hic..bắt đầu mình thấy sợ..nhưng mình vẫn đọc kinh phật là cũng được đúng không, mình vẫn đọc om mani pad me hum. Mình rất tin vào lục tự minh chú...Trên đây là kinh nghiệm của mình trong quá trình tu học sai, bạn nào đang có ý định học t hì p hải tìm hiểu kỹ không thì rước họa vào thân, còn ai bị điên khùng như mình do tu tập có thể hỏi kỹ mình, mình sẽ nói rõ tỉ mỉ làm sao mình thoát ra khỏi tình trạng đó trong vòng rất nhanh, trong khi rất nhiều người biij điên rất nặng, mình sẽ ghi tên thuốc mình dùng trong vòng mấy ngày đó cho

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tgvh2011 Xem Bài Gởi
    Tôi tu học mật tông qua mạng với 1 người thầy mật tông, quán đảnh qua wc và học được hơn 1 tháng thì tự dưng tui bị điên điên khùng khùng không giống ai, nhìn người thân như gặp ác quỷ, có những hành động không giống người bình thường, nói lăng liên thiên. Sau đó, gia đình tôi cho vào bệnh viện tâm thần, uống thuốc trong vòng 2 tuần thì tôi khỏi (tôi bị nhiều tiếng nói trong đầu khoảng 6-7 người: trẻ con, người già, đàn ông, đàn bà trung tuổi...)khiến tôi rất sợ, k hông hiểu mình bị làm sao. Bây giờ tôi đã khỏi. Trở lại cuộc sống bình thường, không biết tu tập tiếp có bị sao không nữa. Tôi rất sợ vì trước học lực rất nhiều. Tôi k hông muốn học với vị Thầy đó nữa vì chúng tôi xảy ra 1 số chuyện khiến tôi không thể tiếp tục học. Nay muốn tu lại, học theo Ngũ bộ chú có bị sao không? Có đơn giản không??Có phải bắt ấn kiết giới hộ thân mỗi ngày không?....Muốn học và lòng vẫn sợ bị điên lại thì chết...Nhờ mọi người tư vấn giúp..tôi đang rất hoang mang :(
    Chào bạn : tgvh2011

    Bạn cứ đọc ĐẠI BI CHÚ , để gội rữa , NGHIỆP CHƯỚNG VÀ TÂM THỨC của bạn đi đã , rồi sau đó, tùy theo , căn duyên và nghiệp lực của bạn, mà lúc đó, tùy duyên ngộ đạo theo pháp môn mà bạn đã gieo từ nhiều kiếp, trước đây, mà chưa được , chứng ngộ....Vài dòng góp ý với bạn...Chúc bạn " THÂN TÂM THƯỜNG AN LẠC "

    THTL

  15. #15
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Chào bạn TGVH2011,
    Cám ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện này. Câu chuyện cũng là một trong những câu chuyện rất là quan trọng để các huynh, tỉ trong diễn đàn biết mà đề phòng. Nếu bạn thấy mà có tiện thì cũng nên cho các huynh, tỉ ở đây biết được người "thầy" ấy để mà một khi có huynh, tỉ nào trong diễn đàn đi lại bước chân của huynh thì cũng biết mà tránh.

    NN thấy huynh TueVanThuongSi ở trên cũng đã giãi thích quá rõ ràng rồi. Tu Mật Tông chánh tông thì nhất định phải có chân sư thì chư Phật mười phương giúp cho hành giả Mật Tông được an tịnh Thân, Khẩu, và Ý và giúp đở cho khỏi bị Thiên Ma, những loài ma khác, hay ma chướng quấy phá. Không phải dễ đâu.

    Bạn bị những hiện tượng như vậy vì bạn bị ông "thầy" của bạn hại đó. Người đó không có giúp đở bạn đâu, mà thay vào đó họ khiển tà ma, âm binh, âm tuớng hại bạn đó, cho nên bạn mới gặp những tiếng nói của cõi âm. Còn riêng người em gái của bạn bị ông thầy đó chuộc bùa yêu, bùa mê rồi, vì thế mà em bạn hoàn toàn đổi tánh. Không phải là người em của bạn nửa. Đây là kết quả của bùa yêu, hay bùa mê đó. Thường thì ai bị mắc phải điều có những hiện tướng như vậy.

    Trong câu chuyện của bạn thì NN thấy rằng là bạn rất là hên vì bạn ở UK, rất xa cho nên cái lực của vị thầy không đến nổi quá mạnh đâu. Nếu bạn mà ở gần ông thầy này thì cho dù bạn vô bệnh viện cũng không thể nào chửa trị đâu. Ngay cả cái bùa Trấn Trạch cũng không thể nào hoá giãi bệnh tình của em bạn đâu. NN thấy huynh phải cẩn thận. Ông thầy này đạo lực rất là mạnh. Người nào ở gần ổng mà bị ổng hại chắc chắn là phải chết, hay phải bị ổng hành hạ suốt đời đó.

    NN thấy cái ông thầy này mặc dù nói về Phật pháp rất là hay, nhưng ổng là thầy bùa đó, không phải hành giả tu Mật Tông đâu. Không những vậy là một Ác Sư đó.

    NN thấy bạn lấy Ngũ Bộ Chú để mà tu tập cũng được, nhưng hãy nhớ một điều là tu tập để đạt được Trí Tuệ Bát Nhã của chư Phật, để thoát khỏi Luân Hồi, Lục Đạo, chứ không phải đê cầu mong thần thông, để cho "ông lên, bà xuống" để có được những "công năng đặc dị", v.v....

    NN cũng cho bạn biết rằng, bên Mật Tông, tu theo Bổn Tôn chỉ mới là con đường sơ cơ để đi lên thôi. Con đường còn dài lắm. Tu Mật Tông là tu không những cho chính bản thân mình mà tu vì chúng sanh. Ở đây tu vì chúng sanh không có nghĩa là cho người ta mượn thân xác của mình, cho những cái vong linh tinh nhập vào, mà tu đạt được Phật quả, được Trí Bát Nhã để quay trở lại giúp đở cho chúng sanh biết con đường nào là chánh pháp để đi để đạt được thành Phật quả.

    Bạn tu tập về Ngũ Bộ Chú, nếu có những hiện tượng gì post lên đây. Ở đây có rất huynh, tỉ cũng tu tập sẽ giúp đở cho huynh.

    Thân
    NN
    To You With Love

  16. #16

    Mặc định

    Điều mình thắc mắc là tại sao: 2 chị em tu học, 1 ng bị điên khùng, 1 ng thì quay ra yêu thầy MT..2 sự việc, 2 con người k hác nhau mà cùng bị 1 lúc, không hiểu nguyên do tại sao.
    Xin lưu ý mọi người đây là 2 chị em gái ạ !

  17. #17

    Mặc định

    Mình cũng mới post 1 bài lên mục chuyện của tôi. Có vài ng khuyên mình tu Mật tông, nhiệt tình trong việc điểm đạo cho mình. Nhưng mình sợ. Nay đọc bài của bạn càng thấy sợ hơn. Thôi tốt nhất cứ k làm điều ác, chăm chỉ thể thao, yoga cho nó lành.

  18. #18

    Mặc định

    p/s: mình k hề có ý những ng rủ mình tu là xấu đâu nhé. Nhưng thôi, vốn đã thần hồn nát thần tín sẵn, k đùa với lửa đc. Tiện thể mọi ng cho mình hỏi bác ruột mình có theo trường phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử, hiện đang tu tập ở Chùa Lân yên Tử, môn đó chắc lành hơn nhiều nhỉ? Vì k thấy bác kêu "thấy" j quái j cả, chẳng cầu xin, lễ lạt j ghê ghớm đâu. Mà chỉ thấy bảo thanh thản lắm.

  19. #19

    Mặc định

    Theo tôi được biết có rất nhiều người đọc kinh điển Đại thừa bị điên tu hành chả ra gì, uổng phí cả một kiếp người vì bị kẹt vào có có, không không, các bạn có biết điều đó chăng? Nhiều lúc họ đọc kinh mà họ chả hiểu họ đọc cái gì, rồi họ tưởng giải ra đủ thứ, nói tùm lum hết, đáng thương cho những người này. Mô phật.
    Last edited by nguoi_mu; 16-02-2011 at 09:37 PM.
    Không Spam nghe chưa :waiting:

    Nếu mà Spam thì slapping chết này, nữa này violent105

    Dạ em không dám Spam nữa ạ surrender

  20. #20

    Mặc định

    Tu luyện có khi nó giống như là mới biết đi xe máy ấy,mới thâm nhập được cái nào hay hay là sảng khoái (sinh ngã) đến nỗi phóng nhanh vượt ẩu, không làm chủ được tốc độ rồi bị vào nhà thương luôn.:smug:
    cho nên khi tu luyện thì phải luôn chú ý "núi này cao còn có núi khác cao hơn" thì sẽ giảm bớt được phần nào,nếu giảm triệt để hẳn luôn thì còn tốt.

    Nói vậy thôi chứ hông biết mình có làm được như vậy không ta? :hee_hee:
    Phật là phật ma là ma nhưng mà ai biết được phật hay ma ở tầm hướng nào

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Kinh Vô Lượng Thọ Phật !
    By kinhdich in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 04:26 PM
  2. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  3. tẩu hỏa nhập ma!
    By phuocthien in forum Thiền Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 16-04-2011, 08:01 PM
  4. Ý nghĩa và Quan niệm về MA trong Phật Giáo
    By scorpio_89 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 13-04-2011, 10:13 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •