:D đề nghị 2 bác "kiếm mù loà" & hcthinh ra ngoài 8 riêng dùm cho.
Xin cảm ơn
:D đề nghị 2 bác "kiếm mù loà" & hcthinh ra ngoài 8 riêng dùm cho.
Xin cảm ơn
He he tình hình là các bác đang gác lại chuyện riêng để lo cho chuyện chung. Em thấy sự hợp tác và bình yên sẽ đến trong thời gian ngắn tối.
Cám ơn các bác rất nhiều.
Đức năng thắng số nhưng.. không thể chạy trốn nhân quả.
Mọi thứ là tương đối chỉ có tuyệt đối trong lời các Đức Phật tương đối
CHUYỆN NÀY MÌNH CÓ NGHE cách đây gần 30 năm là ở cambodia có tổ chức theo lời của 1 vị cao niên sống ở cam bốt thì
nhửng vị thi HUYỀN THUẬT này chẵng có vị nảo dưới 300 tuổi cả
còn huyền thuật thi họ làm như thế này
vị chánh chủ khảo chỉ vào 1 cây cổ thụ cách thí sinh khoảng 100m trở lên
thí sinh niệm chú hoặc làm gì củng dc với điều kiện ;à làm cho cây cổ thụ ấy trốc gốc là dc [chẳng đụng chạm đến ai cả củng chẳng phiền ai hết]
theo lời vị này thì chuyện này đả cách đây ko dưới 60 năm khi ấy ông ta khoang 30 tuổi và nếu bây giờ ông ta còn sống thì ít nhất củng gần 100 tuổi
và ông ta là người đả từng có duyên dc làm khán giả mục kích trước mắt
có nhửng vị sau khi niệm chú HỌ DẬM CHÂN XUỐNG ĐẤT RẤT MẠNH VÀ HÉT ..... BAY ........ CÀNH LÁ CHỈ ĐONG ĐƯA hoặc rung lên ào ào
có vị thì sau tiếng thét cây ngả xuống đất
nhưng khi vị chánh chủ khảo hét lên THÌ....... NGUYÊN CẢ CÂY TRỐC GỐC VÀ BAY MẤT mình chỉ nghe kể đến đây thôi và tường thuật cho các bạn[việc còn lại là của các huynh ]
cho cậu tư 1 vé cổ động nhá......
Ánh trăng mờ trên dãy núi xa xa
Cao thủ cô đợn bỗng ko thấy bóng
Vó ngựa xông pha giương cung lớn bắn chim điêu bay lượn
Cả đất trời như nằm gọn trong ta
Trăm người quen có mấy người thân.
khi nằm xuống rồi có mấy ai tiễn đưa.
Chương trình khi nào sẽ bắt đầu ?
mình chỉ xin 1 góc nhỏ để lót đôi dép lào ngồi xem thôi , hy vọng BTC chiếu cố cho mình 1 vé vớt
“Hạnh phúc mong manh như nắm cát trong tay người. Nắm thật chặt cũng không ngăn được cát trôi qua kẽ tay mà thả ra thì chẳng còn gì hết”.
Mình cũng xin 1 suất làm khán giả nhé. Xem để học hỏi. Mong các bác cho phép:i_dont_want_to_see::thumbs_up:
ÁN CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA
NAM MÔ CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TAT
He he , em nghĩ nếu treo giải thưởng thật cao vd: căn hộ ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng hay vài vé nhậu miễn phí 100% cả năm cho 5 người thì chắc khán giả sẽ thay đổi vị trí đấy các bác ạ.
Mong các bác đóng góp nhiệt tình để còn lưu lại sử sách cho hậu thiên , mặt khác mong muốn tạo nên nơi học hỏi và bổ sung tri thức các bác ạ.
Cám ơn các bác rất nhiều.
Đức năng thắng số nhưng.. không thể chạy trốn nhân quả.
Mọi thứ là tương đối chỉ có tuyệt đối trong lời các Đức Phật tương đối
- ban tổ chức treo một vật lên độ cao 3m yêu cầu tham gia cuộc thì phải lấy được vật đó mà không được trèo, khều...
- ban tổ chức treo một vật lên độ cao 7m yêu cầu người đạt chỉ tiêu làm giám khảo cuộc thì phải lấy được vật đó mà không được trèo, khều...
- hoặc phải có thử thách tương tự như vậy, nếu không thì đại hội pháp thuật chỉ là cuộc thi nhịn đi tiêu, đi tiểu mà thôi.
Người trú giới có trí
Tu tập tâm và tuệ
Nhiệt tâm và thận trọng
Tỳ kheo ấy thoát triền.
Mình thì không có phép thuật gì chỉ xin 1 vé khán giả để mở mang kiến thức .Xem ai làm rớt pháp bảo thì mình lụm , hehehehe .
Đức năng thắng số nhưng.. không thể chạy trốn nhân quả.
Mọi thứ là tương đối chỉ có tuyệt đối trong lời các Đức Phật tương đối
sao liên lạc với sư huynh đệ đây? số dt tui nè 0979136541
haiz...........................
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks