Trang 1 trong 4 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 70

Ðề tài: Gỡi cho người yêu tôi ...

  1. #1

    Mặc định Gỡi cho người yêu tôi ...

    "Yêu" gỡi vào khoảng không vô tận,
    "Thương nhớ" đưa vào chốn hư vô,
    Tim ai rung cảm lời thơ ấy !
    Xin hãy nắm chặc mối tình thơ.
    000

    Lời thơ cho em.
    Anh muốn viết cho em nhiêu lắm,
    Những dòng thơ say đắm ân - tình,
    Yêu nhau là việc chúng mình yêu,
    Luyến lưu là chuyện chung tinh em/anh.
    0
    Nhớ một dạo anh cầm bút viết,
    Viết cho em chẳng biết viết gì,
    Giấy xanh bỏ trống ngại ngùng viết,
    Anh chẳng biết viết gì em nhỉ !!
    00
    Viết cho nhiều củng chỉ thế thôi,
    Yêu nhau chưa nói đã hiểu rồi,
    Liếc nhau hơn cả ngàn lời yêu,
    Gỡi về em những dòng thơ ấy ....
    ----------------
    Chưa cảm đề ..........
    Tâm tư em lắng động giữa rừng mây,
    Chưa tìm được chữ yêu của ngày ấy !
    "Thương nhớ" còn lắng động cỏi hư vô,
    Tim em chưa rung động bỡi lời thơ.
    0
    Xin hẹn gặp lại kiếp sau em nhé !
    Anh sẽ nhắc lại cuộc tình ngày xưa,
    Bao lời nói yêu .. Em lại hửng hờ,
    Mình chấp nối lai mối thình thơ ấy.
    ------------------
    Ấy cảm đề ...........
    Nhịp tim em liên hồi đập nhanh,
    Thay tiếng trống thúc dòng tâm tư,
    Vào đến khoảng không gian vô tận,
    Vượt thời gian gặp chữ "yêu thương".
    0
    Gom tất cả những lời thơ ấy,
    Cùng nhau xây đắp mối tinh thơ.
    Tiệc chưa tàn, rượu em chưa uống,
    Men tình em củng đã thắm say.


    T. hùng Thanh 10/2/11 Dublin.
    Last edited by haiyen753; 10-02-2011 at 10:48 PM.

  2. #2

    Mặc định

    Thank you very much.very userful.
    Nhưng bác ơi đừng bi lụy như thế , chúng em não ruột lắm.
    Chúng em sợ giống... chúng em.
    Đức năng thắng số nhưng.. không thể chạy trốn nhân quả.
    Mọi thứ là tương đối chỉ có tuyệt đối trong lời các Đức Phật tương đối

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dc_bac Xem Bài Gởi
    Thank you very much.very userful.
    Nhưng bác ơi đừng bi lụy như thế , chúng em não ruột lắm.
    Chúng em sợ giống... chúng em.
    hehee .. đây chỉ cảm hứng vài hàng buồn thêm buồn ...:D

  4. #4

    Mặc định

    Tình Chỉ đẹp khi đang dang vỡ,
    Tâm sự trùng trùng nào ai biết !
    Bốn mắt nhin nhau nói không lời,
    Yêu thêm chi để tình dang vỡ !
    xxx
    Hai vai gánh nặng hai khối tình,
    Tình non nước anh nào dám quên,
    Vai kia lại gánh nặng tình em,
    Tình nào phải chọn một gánh tình ?
    xxx
    Nhật ký lại ghi thêm lần nữa,
    Cho thêm vào ký ức đời tôi,
    Viết vào trang mảnh tình dang vỡ,
    Tình non nước giử trọn gánh tình.

    T.H.T

  5. #5

    Mặc định

    gió hôm nay buồn quá
    gió thổi lạnh hồn ta
    để tình riêng phôi pha
    bay đi vào dĩ vãng
    cố quên thì càng nhớ
    cố nhớ để tìm quên
    như gió thổi qua tim
    buốt đau vì nhung nhớ.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  6. #6
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Gửi người tôi yêu..1 tờ giấy trắng
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Gửi người tôi yêu..1 tờ giấy trắng
    -----------------------------
    hay đấy ,nhưng làm như vậy chỉ làm tâm không gỡ bỏ nỗi niềm riêng ,sẽ bước vào chử khổ,
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  8. #8
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    gửi nỗi niềm còn thấy khổ sở hơnnnnn
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  9. #9

    Mặc định

    em có biết câu đau 1 lần rồi thôi không,em muốn đau 1 lần hay đau suốt đời vậy bé,chúc bé an lành.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Gửi người tôi yêu..1 tờ giấy trắng
    Thiên thư vô tự,
    Tinh yêu vô bờ,
    Gởi vào tâm em,
    Xây đắp mối tình.

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    thiên thư vô tự
    Tình yêu vô bờ....
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  12. #12

    Mặc định

    Một tinh yêu thương vô tận không thể tả được bằng lời thơ.:day_dreaming:

  13. #13
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    chính xác...dùng hết mọi từ ngữ cũng khó diễn tả hết được những cảm xúc sâu trong lòng :) thơ văn cũng chỉ là hình thức
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  14. #14

    Mặc định



    Tiếng nhạc đêm nay thật não nề
    Xóa đi giây phúc cảnh đê mê
    Chìm sâu trong cõi hồn băng giá
    Tiếng sao vu vương giấc mộng về

    Mộng về thật đẹp cuộc đời ta
    Nào lá nào hoa nghĩa mặn mà
    Bên nhau từng phút chung niềm nhớ
    Em tựa tay anh lúc đậm đà

    Đậm đà một thoáng chỉ là mơ
    Cuộc đời thực tại lạnh như tờ
    Giờ tim đã chết, lòng như đá
    Bẩu trời ảm đạm, bước sơ rơ.

    Last edited by minhtam12; 08-04-2011 at 09:28 AM.

  15. #15
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi


    Tiếng nhạc đêm nay thật não nề
    Xóa đi giây phúc cảnh đê mê
    Chìm sâu trong cõi hồn băng giá
    Tiếng sao vu vương giấc mộng về

    Mộng về thật đẹp cuộc đời ta
    Nào lá nào hoa nghĩa mặn mà
    Bên nhau từng phút chung niềm nhớ
    Em tựa tay anh lúc đậm đà

    Đậm đà một thoáng chỉ là mơ
    Cuộc đời thực tại lạnh như tờ
    Giờ tim đã chết, lòng như đá
    Bẩu trời ảm đạm, bước sơ rơ.

    Tiếng sáo ai ngân quá não nề
    Lê chân bước qua những cơn mê
    Chìm trong nước mắt..trong mộng mị
    Xa xăm nỗi nhớ một sầu bi
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  16. #16

    Mặc định

    Lau mắt đi em hết đêm rồi
    Tửa đầu khe khẽ tiếng trên môi
    Mai này mỗi đứa đà đôi gã
    Em khóc làm chi đã muộn rồi

  17. #17
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Lau nước mắt bước qua tình sầu khổ
    Thả bàn tay buông bỏ những hư vô
    Ảo mộng xưa khi không như tâm nguyện
    Mỉm môi cười, tình vẫn khắc sâu tâm
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  18. #18

    Mặc định

    Nhớ một lần gặp em từ thuở ấy
    Tim anh rung động hay đã tình si !
    Bao nhiêu mộng mị xây đắp khối tình
    Lại công dã tràng xây cát biển đông.

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi haiyen753 Xem Bài Gởi
    [SIZE="4"][COLOR="Navy"]"Yêu"
    Thường Như-Thiện Tường-Mãn Ngọc-Trực Minh

  20. #20
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trần-trúc Xem Bài Gởi
    Thường Như-Thiện Tường-Mãn Ngọc-Trực Minh
    :) đại gia đình gồm Thường Như-Thiện Tường-Mãn Ngọc-Trực Minh chào chị Mai
    ===================
    Tỉnh giấc thấy bình minh ló dạng
    Mà lòng ngỡ như mùa đông sang
    Ngàn tia nắng ngoài kia nhảy múa
    Bên trong lòng rả rít mưa tuôn
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 162
    Bài mới gởi: 24-06-2012, 10:16 PM
  2. Dành cho người hữu duyên
    By nguoi_mu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 101
    Bài mới gởi: 24-04-2011, 07:54 PM
  3. YOGA GIẤC MỘNG VÀ SỰ THỰC HÀNH VỀ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 01:35 PM
  4. " Đông Mật " Danh chánh thì ngôn thuận
    By mekongcusi in forum Mật Tông
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 14-01-2011, 08:46 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •