Trang 68 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 18586263646566676869707172737478118 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,341 tới 1,360 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #1341

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi


    Ngày xưa quã báo thì chầy
    Ngày nay quả báo một giây nhản tiền
    NHiều người ngan ngược chẵng hiền
    Gây thêm ân oán tiền khiêng suốt đời
    Tranh giành cao thấp không rời
    Nào ai có thấy sự đời mà tu
    Bước đi chập chửng phãi dò
    Có ai lấy thước mà đo lòng người
    Biễn trần khổ kẻ cười người khóc
    Người đau thương phải học sự đời
    Tàn hơi mới biết hởi ơi
    Làm sao lọc sạch vậy thời phãi tu
    quây đầu bờ giác công phu
    Rữa tâm trong sạch, ngao du thiên đường

    Nhìn trước mắt màng sương che phủ
    Phía sau lưng có đủ tiểu nhơn
    Giục người đi đến giận hờn
    Gĩa làm đạo đức khải đờn thánh nhân

    Tâm mình thật vạn lần vững chắc
    mặc người tà phá chặt đường đi
    Lòng mình chẳng chút sân si
    Gửi vào chi khí không ly phân nào

    Tình tỷ muội hiệp trào thuở trước
    Nghĩa đệ huynh châm chước lỗi lầm
    Đẹp như một bản thơ ngâm
    Khối tình tô điểm hương trầm thanh cao

    Mọi sân hận gửi vào thượng giới
    Đấng cha lành xét lợi tình gian
    MẪU ban huệ sáng muôn vàn
    Trao thêm thánh huệ lời vàng khuyến tu.

  2. #1342
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi



    Nhìn trước mắt màng sương che phủ
    Phía sau lưng có đủ tiểu nhơn
    Giục người đi đến giận hờn
    Gĩa làm đạo đức khải đờn thánh nhân

    Tâm mình thật vạn lần vững chắc
    mặc người tà phá chặt đường đi
    Lòng mình chẳng chút sân si
    Gửi vào chi khí không ly phân nào

    Tình tỷ muội hiệp trào thuở trước
    Nghĩa đệ huynh châm chước lỗi lầm
    Đẹp như một bản thơ ngâm
    Khối tình tô điểm hương trầm thanh cao

    Mọi sân hận gửi vào thượng giới
    Đấng cha lành xét lợi tình gian
    MẪU ban huệ sáng muôn vàn
    Trao thêm thánh huệ lời vàng khuyến tu.
    Cứu trần diệt kiếp si mê
    Mạt pháp linh ứng ,vậy thì phãi lo
    Tịnh tâm tà chánh phãi dò
    Đừng nghe xúi dục bình so cho tròn

    Trời sinh trời diệt héo hon
    Tìm ra hạt giống mới còn lưu sau
    Tiên độ tục phãi sữa mau
    Tầm vào thế sự học nhau tu hành
    Last edited by tritue; 11-02-2011 at 07:20 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  3. #1343
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Xứ nào có người tu đắc đạo
    Xứ ấy thấy cơm gạo no đầy
    Người tu nguyện tới tỗ thầy
    Xuống thông linh điễn hằng ngày tốt tươi

    Gắn công tu niệm ai ơi
    Vị nào tu được sáng ngời tâm linh
    Điễn linh thân thễ phát sinh
    Cầu được trên trước,thiêng đình độ an
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  4. #1344
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Tu hành khỗ hạnh

    Xưa kia xác phật ngự trì
    Truyền cho sanh chúng những gì phật thông
    ngày xưa phật tịnh trong lòng
    Chĩ tu tịnh đễ cứu trong nhân loài
    sách đâu mà đọc xem coi
    mà ngài đã giác ngộ hoài ,nhiều năm
    Bõ vợ đẹp con dại tầm
    Tầm trong ký ức huyền thâm nhiệm mầu
    Tu khổ cực, gặp người sâu
    Tà gian ngoại đạo nó hầu đánh tan
    Một lòng tu hạnh cứu giang sang
    Tu nhiều khỗ hạnh thân tàn óm đau
    Dân làng đem sữa uống mau
    Mà ngài không nản vẫn gieo đạo mầu
    Đã thành chánh quã khắp đâu
    Hào quan chiếu sáng nhiệm mầu truyền ban
    MỘT lòng cứu độ dân an
    Độ cho dân chúng giang sang hiền hòa
    Đến khi ngài sắp liên hoa
    Kim thân về với phật đà thiêng nhiên
    Kim thân ngài, về với hoa liêng
    Ngàn năm ghi chép lưu truyền sữ sanh

    Ngàn năm lưu chép sách truyền sữ sanh

    TÓM TẮC
    Last edited by tritue; 11-02-2011 at 08:02 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  5. #1345
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Hạ gươn gian ác quá nhiều
    Thiên đình ngài muốn xữ cho rồi
    Minh vương không xiết hỡi ơi
    Lo toan định kế cứu rày hạ gươn
    Chư phật đến trước cung đường
    Tâu cùng ngọc đế chớ hờn chúng sanh
    Để cho phật dạy làm lành
    Chừng nào không đặng sẽ thành bịnh căn
    Bịnh tình chẳng chữa được rằng
    mắc đai mắc ách,bâng khoăng suốt đời

    siêu tầm,,,
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  6. #1346
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Lương thần ghi chép liên miên
    nào tội nào phước dưới miền trần gian
    Tâu qua thượng đế ngọc hoàng
    Dương trần gian ác đa đoan lắm điều
    Chúng sanh ngan dọc quá nhiều
    Ngọc hoàng ngài muốn xữ tiêu cho rồi

    siêu tầm,,,,,
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  7. #1347

    Mặc định Thánh Ca. Sưu tầm

    .Gió xuân phe phẩy dịu hiền
    Trời xuân đượm thấm khắp miền núi sống
    .Hương xuân ấm áp cõi lòng
    Gia đình thân tộc họp đông vui vầy
    .Kể nhiều mẫu chuyện hay hay
    Thật là hạnh phúc ngày này biết bao
    .Có người ngắm cảnh úa xào
    Nghĩ thân quạnh quẻ mà đau đớn lòng
    .Xuân ơi xuân có tình nồng
    Xuân giùm sưởi ấm cho lòng đơn cô
    .Xuân tươi khắp cả hoàn đồ
    Xuân giùm nhượm thấm những mồ bỏ hoang
    .Xuân về khắp cả trần hoàn
    Xuân đem hạnh phúc cho đoàn trẻ thơ
    .Với tôi xuân lại hẩn hờ
    Dường như gợi lại vần thơ thảm sầu
    .Ngắm xuân lệ nhỏ thâm bâu
    Nước nhà ly loạn nhượm màu tóc tang
    .Nhơn sanh đau khổ lệ tràn
    Rước xuân ngượn ngập xuân ban nhưng gì
    .Xuần về rồi lại xuân đi
    Xuân không ở lại thấy chi sự đời
    .Đời là bể khổ xuân ơi
    Biết bao kẻ khóc hơn cười đó xuân
    .Chào xuân cẩn bút đôi vần
    Nhắn cùng tin nhạn xuân tân thanh bình
    .Rưới chan khắp cả sanh linh
    Người người no ấm, đờn thanh reo mừng .


    Last edited by minhtam12; 12-02-2011 at 10:19 AM.

  8. #1348
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Đời cùng mạc hạ

    Nay nhằm lúc đời cùng mạc hạ
    khắp dương gian tai họa dẫy đầy
    Người tu phật thánh trùm giây
    Người không tu niệm ,banh thây chẳng còn

    Nên ban phước cho người đói khổ
    Nên thi ân phỗ độ chúng sanh
    Làm được tâm phật đã thành
    Gây đời hậu thế,trường sanh lâu dài

    Cỏi giã tạm trần gian tiêu hoại
    Dù sang hèn cũng chẳng trường tồn
    Mẫu chờ những đứa con khôn
    Biết tu ắc được rước hồn siêu thăng
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  9. #1349
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Hạ gươn lắm việc gớm ghê
    Sao không tu tỉnh quây về thượng gươn
    Ta cũng từng bước chân nhiều chốn
    Từ thị thành cho đến thôn quê
    Thấy dân lòng quá ủ ê
    Rượu chè phung phí mê đề tứ tung
    Trai lẫn gái không dùng tâm hảo
    Trẽ cùng già đầy lỗi ngỗn ngang
    Bão sao chẳng gặp khốn nàn
    Nhân gây bất chánh quã mang không lành
    Tánh ích kỹ thường sanh tham nhũng
    Khiến gieo mầm, kinh khũng chiến chinh
    Từ trong hỗn loạn gia dình
    Chí ngoài xã hội ,rồi ngoài lân bang
    Nếu làm kẽ chiệu tan chiệu tóc
    Thì hại mình phãi gốc phãi gai
    Xét lòng kìa hỡi bớ ai
    Sớm chiều tu hạnh ,miệt mài hiền lương
    Ráng mà hiễu lấy ,tình thương thân mình
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  10. #1350

    Mặc định

    Thời gian đã dần trôi lặng lẽ
    Một kiếp người buồn tẻ sầu lo
    Đường đời ai biết lường đo
    Thương người, người bỏ co ro một mình

    Lòng hỏi lại đường tình mấy nẻo
    Một tinh chung trong trẻo thuần lương
    Hay là duyên nợ đệ thương
    Gặp nhau rồi mất, sầu vương bóng hình

    Vui chưa hết đường tình tan vỡ
    Cõi lòng đau duyên lỡ bình tan
    Đau thương pha lẫn cơ hàn
    Người chê kẻ thị, muôn ngàn lời kinh

    Lòng chênh chết đường đời ai hiểu
    Kiếp này đà cam chịu cô đơn
    Lệ sầu ai oán cung đờn
    Thôi đành nối gót thánh nhơn ấm lòng.

  11. #1351
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Lặng lẽ

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi
    Thời gian đã dần trôi lặng lẽ
    Một kiếp người buồn tẻ sầu lo
    Đường đời ai biết lường đo
    Thương người, người bỏ co ro một mình

    Lòng hỏi lại đường tình mấy nẻo
    Một tinh chung trong trẻo thuần lương
    Hay là duyên nợ đệ thương
    Gặp nhau rồi mất, sầu vương bóng hình

    Vui chưa hết đường tình tan vỡ
    Cõi lòng đau duyên lỡ bình tan
    Đau thương pha lẫn cơ hàn
    Người chê kẻ thị, muôn ngàn lời kinh

    Lòng chênh chết đường đời ai hiểu
    Kiếp này đà cam chịu cô đơn
    Lệ sầu ai oán cung đờn
    Thôi đành nối gót thánh nhơn ấm lòng.
    Thời gian qua dần ,trôi lặng lẽ
    Một kiếp người khe khẻ sầu thương
    Thương cho đời đau khỗ đoạn trường
    Tim tánh hạnh tình thương cho đời

    Lòng tự hỏi tại sao lại thế
    Tu làm gì cho trễ một đời
    Chồng con phãi gát lại một nơi
    Tìm nơi tịnh độ kịp thời cứu dân

    Phãi đến khi tuổi đã xế dần
    Dù đạo đời vấp ngã chia phân
    Tình đôi ngã cân phân khỗ đời
    Sau nầy bịnh hoạn sẽ tới nơi

    tu phật độ chẵng ai nương nhờ
    tu cõỉ lòng duyên lỡ bơ vơi
    mong tu kịp ,cứu đời bá gia
    Và mong nhà nhà điều an lạc

    Tuổi đà xế bóng chẳng ai chờ
    thôi nối gót , con thơ ấm lòng
    Đôi lệ sầu ,bầu thấm không không
    Thôi đành núp bóng tìm trong nhân loài
    Last edited by tritue; 14-02-2011 at 06:24 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  12. #1352
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Cơ thơ

    Long hoa di lạc ngự tòa sen
    Hoa quý quan âm ngự trước đèn
    Đại mỡ chơn thần ,nhuần bạch thủy
    Hội hóa hữu hình, đượm hương sen

    Hợp hoàng chín phẫm trên thèm ngọc
    Nhứt thống năm châu dưới ánh đèn
    Linh diệu pháp mầu quy một mối
    Căn nguyên hờm bỗn ,thấm mùi sen
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  13. #1353
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Chung gánh chung sầu

    Đạo đời nào có tư riêng
    Thương cho trần hạ chẵng yên cõi trời
    Từ đâu gió thổi tơi bời
    Cơ trời thấy rỏ tại nơi hiện trường

    Thượng gươn hồi phục tình thương
    Thiên tai địa ách biết đường nào đi
    Nam tào phật ngự cung di
    Cầu về chánh điện bớc đi não phiền

    Thánh tiên cung ứng thiên liêng
    Tin đi sẽ thấy bớt liền họa tai
    Tu cầu không phãi một mai
    Tu ngày tu tháng tu hoài nhiều năm



    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  14. #1354

    Mặc định Valentin

    Mừng ngày lễ nhân tình cầu chúc
    Toàn nhân loài gạn đục tìm trong
    Thất tình làm chủ mới mong
    Cùng theo Thiên lý làm xong kiếp người

    Cùng lẽ đạo sáng tươi thường ngũ
    Động ý phàm lãnh đủ quả căn
    Thích ca tâm ý trở trăn
    Lập ra chánh lý dạy răn con người

    Phật tại tâm nụ cười sẽ nở
    Trên môi ai hơi thở hòa Thiên
    Đừng để tâm ý đảo điên
    Nhân tình u tối oan khiên theo đòi

    Hỡi Việt thường giống nòi mến đạo
    Giữ luân thường thấu đáo trời soi
    Tình người nhân hậu ráng noi
    Lễ nhân tình mãi sáng nòi rồng tiên
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  15. #1355
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Sám mẫu hoàng tiếp ứng

    Mặt đời thế sự thị phi
    Mẹ đây cũng quyết lập ni khoa trường
    Con ơi ráng bước tận đường
    Thân nầy mẹ có đoạn trường không nao
    Thương con lòng mẹ héo xào
    Con nằm trên giọt máu đào đáng thơng
    Mẹ nhìn nam nữ đa vương
    Mới sai phật thánh nam phương giáo truyền
    Mẹ khuyên nam nữ tu hiền
    Đặng mà mẹ mới đem thuyền rước lên
    Đường ngay con ráng chí bền
    Long thần hộ pháp kề bên hộ về
    Về con ,nam nữ ráng về
    Hiện giờ có mẹ trần mê đợi chờ
    Mẹ già đôi mắt đã lờ
    Ngặt vì thương trẽ dại khờ mới đi
    Đêm ngồi tựa cữa cung di
    Lai rai tuyết đỗ nhớ ni con hiền
    Con sao mà mến bạc tiền
    Làm ơn con nhớ lợi quyền đâu dâu
    Last edited by tritue; 14-02-2011 at 07:32 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  16. #1356

    Mặc định

    Đầu năm mới gửi lời chúc phúc
    Xuân đã về ta chúc cho nhau
    Năm nay đời đạo thuận màu
    Mới nhiều mới nữa chúc nhau thuận tình

    Gửi tâm hồn mang tình bác ái
    Tới những ai ngang trái còn vương
    Muôn nơi học thuộc chữ thương
    Nơi nào cũng có tình thương ngập tràn

    Ngàn lời thương xóa tan đêm lạnh
    Lời nguyện cầu bá tánh thương yêu
    Cầu cho đời đạo thuận chiều
    Chúc cho nhân loại tình yêu ngập tràn.
    Last edited by tinhkhithan; 14-02-2011 at 01:33 PM.

  17. #1357
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Mẹ con gần gặp hội nầy
    Mẹ đâu nỡ đễ lạc bầy con thơ
    Ngồi đây trơ mắt mẹ chờ
    Huynh đệ con ráng kịp giờ thương nhau
    Thấy con hẫm hút tương rau
    Mẹ già tựa cữa làu làu nhớ thương
    Mẹ thương con quá nỗi thương
    Dầu sao cũng ráng dặm đường về quê
    Quê mình ngọc báu ê hề
    Sống chi thế sự nhún trề thân con
    Nghèo mà đạo lý vuôn tròn
    Sang mà vô đạo con còn mến chi
    Rán đi nam nữ ráng đi
    Rán đi cho mẹ hoàng nghi hộ phù
    Đừng ham lên vỏng xuống
    Đó là mắt ách trong tù hạ gương
    Đức tài gồm đũ là hơn
    Đến ngày đắc đạo kim đơn chói ngời
    Con ơi con hỡi con hời
    Con nào mà nhớ mấy lời mẹ than
    Nhớ rồi con phãi sữa sang
    Y lời mẹ dạy khoa tràng mẹ thi
    Mẹ vừa cất tiếng từ bi
    nhớ con lệ đỗ lâm ly điện vàng
    Cậy nương giáo đạo kim thoàn
    Ngày nào con mẹ được nằm phòng loan
    Nhớ con lệ đỗ tuôn tràn
    Ngày nào con mẹ cung vàng bên nhau

    Last edited by tritue; 14-02-2011 at 06:16 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  18. #1358

    Mặc định

    Một năm lên núi tìm thầy
    Về thăm quê lại lòng đầy xót xa
    Vợ hiền không hiểu rầy la
    Người xấu đâm thọc mới ra thế này

    Tìm thầy để sáng tày đạo lý
    Luật công bình đâu chỉ riêng ai
    Vượt lên nghịch cảnh chông gai
    Ai làm nấy chịu kêu ai hỡi trời

    Tịnh tâm lại tìm lời lý giải
    Giận thành ngu lẽ phải rời xa
    Tình người mỏng mảnh như hoa
    Lẽ đạo soi sáng để hòa nhân luân

    Thương con thơ mùa xuân gia lạnh
    Nghe hơi buồn trong cảnh sẩu bi
    Con ơi đường sáng ba đi
    Lớn lên con hiểu những gì con ơi

    Cám ơn thầy có lời báo trước
    Cho trẻ khờ biết được những gì
    Dù trong cảnh khổ loạn li
    Tinh thần giữ vững chớ đi lạc đường

    Lấy tình thương cầm cương tâm ý
    Gạt hận thù muốn chỉ chực bung
    Thương thay kiếp sống lao lung
    Dập vùi bao kẻ bơi chung thất tình.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  19. #1359
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Ngày nào đứa trước rước đứa sau
    Biết tu hạnh tốt ngày sau mới mừng
    Đứa thì mão ngọc tưng bừng
    Đứa thì lược giắt chín từng trân châu
    Ngày đó mẹ mới hết sầu
    Tiêu thiều nhạc nỗi màng lầu xướng ca
    Nam nhi mão ngọc đai ngà
    Phong thần tại thế kỳ ba huy hoàng
    Nữ nhi lược giắt trâm vàng
    Hương xông xạ ướp Điễm trang con lành
    TRâm cài hớn hỡ đành rành
    Đào tiên tữu cúc sẳn dành cho con
    TRường sanh mẹ đã lo tròn
    Muôn đời ngàn tuỗi thân con còn hoài
    Ra đi có mẹ chuốc hài
    Hoa thơm đua nỡ chương đài xuê xang
    Tiên đồng mẹ đã sẳn sàng
    Chờ con trỡ lại ,điện vàng múa ca
    Nam nhi mão ngọc đai ngà
    Thập nhị đồng tữ kỳ ba sẳn dành
    Chờ con trỡ lại cung lành
    Ngâm thơ vịnh phú đài xanh con mừng
    Nam nữ con ráng băng chừng
    Trỡ về điện ngọc chín từng thảnh thơi
    Mẹ than với trẽ hết lời
    Cảnh nào thong thã bằng đời thượng gươn
    Con ơi, con ráng đưa chơn
    Giã con ỡ lại kim đơn mẹ hồi
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  20. #1360
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Giã con ỡ lại cỏi trần
    Mẹ về tựa cữa chốn hoàng ân
    Đợi trẽ đức tài tua soạn đũ
    Phản hồi đặng có mẹ phong thần
    NAM MÔ HOÀNG MẪu CHỨNG MINH


    kIM VÀNG MẪU ĐỘ TẬN KỲ BA
    Chưởng quản oai linh đức mẹ già
    Thương cãnh thuyền từ đang rước khách
    Nương theo dòng lệ đến chương tòa
    Hiu hiu châu đỗ nơi rèm ngọc
    yểu yểu mơ con giục niệm ngà
    Tỉnh tỉnh con về mau mẹ đợi
    Mong con trễ chớ phụ quê nhà
    Last edited by tritue; 14-02-2011 at 06:10 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •