Mình đã nghe về nhân điện từ lâu, nay mình muốn học để chữa bệnh cho mọi người, mong các bạn ai có kình nghiệm thì chia sẻ giúp mình với.
Trân trọng cảm ơn
Mình đã nghe về nhân điện từ lâu, nay mình muốn học để chữa bệnh cho mọi người, mong các bạn ai có kình nghiệm thì chia sẻ giúp mình với.
Trân trọng cảm ơn
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng...
nếu thật sự muốn học , cứ cầu nguyện thành tâm, ắt sẽ sẽ có duyên học thật sự
Chào bạn Zadaa,
Bạn ở Hà Nội hay ở đâu? nếu ở Hà Nội mình có thể giới thiệu chỗ học.
Gud luck
Đúng là nhân điện có thể chửa trị tất cả mọi bệnh tật mà tây y ngày nay phải pó tay, nhưng việc trị bệnh không quan trọng như ta tưởng , ta sẻ hết bệnh 100 % đó nhưng mục đích chính yếu đó chính là con đường giác ngộ. Nhờ thực tập công thức ráo riết, nhờ đó mình thay đổi bản thân mình rất nhiều, dọn dẹp bớt nghiệp lực trong tiền kiếp đã tạo ra và đi thẳng trên con đường mình triết giác ngộ. Tôi đã thay đổi và hoàn toàn là 1 con người khác hiện bây giờ. Tôi hoc nhân điện của thầy Lương Minh Đáng, vả hiện tại dưới sự dẫn dắt của cô Theresa Thu Thủy. Còn những ngành nhân điện khác thì xin thưa là ko biết và ko nhắc tới, vì chưa rõ mục đích giác ngộ, tình thương.
Đúng là nhân điện có thể chửa trị tất cả mọi bệnh tật mà tây y ngày nay phải pó tay, nhưng việc trị bệnh không quan trọng như ta tưởng , ta sẻ hết bệnh 100 % đó nhưng mục đích chính yếu đó chính là con đường giác ngộ. Nhờ thực tập công thức ráo riết, nhờ đó mình thay đổi bản thân mình rất nhiều, dọn dẹp bớt nghiệp lực trong tiền kiếp đã tạo ra và đi thẳng trên con đường mình triết giác ngộ. Tôi đã thay đổi và hoàn toàn là 1 con người khác hiện bây giờ. Tôi hoc nhân điện của thầy Lương Minh Đáng, vả hiện tại dưới sự dẫn dắt của cô Theresa Thu Thủy. Còn những ngành nhân điện khác thì xin thưa là ko biết và ko nhắc tới, vì chưa rõ mục đích giác ngộ, tình thương.
lienlac: lhnamuni@yahoo.com
lâu không vô diễn đàn chơi ,oạch oạch. nói nhiều về nhân điện quá ha. cũng hay lắm chứ bộ...nhưng mà thấy các bậc tiền bối toàn nói về mặt tốt thôi ak...chẳng thấy mặt xấu đâu ấy da...theo tiểu đệ tử tôi đây ấy thì Huynh tốt nhất là đừng có học nhân điện làm gì cả....ở đây nhiều bậc tiền bối quá... nhiều người muốn giác ngộ tình thương quá..nhưng mà cái cốt là thực hành ấy da.. chẳng thấy ai đưa ra ví dụ về thực tiễn hay gì gì cả.. ấy da..toàn nói về lòng bao dung nhân ái,, uj chao... chắc các huynh viết bài ở trên đều giác ngộ cả rồi. akkk?????????????nghe mà thấy buồn quá vậy akkkk.... thông cảm nha,tiểu đệ tử chưa được học hành đàng hoàng con đường tu của tiểu đệ tử còn gắn lên suy nghĩ nông cạn mong các huynh bỏ qua nhe...ôi buồn ngủ quá...!!!!!
trước giúp được cho bản thân ta sau đó hãy nghĩ đến chuyện giúp người ^__^
"Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời..."
học nhân điện không chỉ đơn giản là khai mở luân xa và ngồi thiền.Thực chất đó là sự tu luyện vậy nên trước hết bạn cứ "tu tại tâm" đủ duyên đủ phúc thì sẽ gặp được :)
Phúc cho kẻ nào chưa thấy mà đã tin:dont_tell_anyone:
mình nghĩ gặp mọi người ở đây là có duyên rồi còn gì,ai biết chỗ học thì chỉ cho bạn ý luôn đi còn cầu nguyện,đợi gì nữa,haizzz...
mong là bạn đã học được rồi,nếu chưa học mà ví dụ bạn ở Hà Nội thì bạn học ở 191 Lạc Long Quân,số nhà 2A màu trắng xinh xinh,lịch học bạn xem ở trang nangluongcuocsong.com.vn
Last edited by nt_tamthienlucdia; 02-10-2011 at 10:24 PM.
Xin chào các bạn,
Trước hết xin được nói một chút bâng quơ ! Nhập đề lung khởi đó mà !
Con người của chúng ta ( cã nhân loại)đang sống trong mọi tình huống của cái "Khổ",mà Ông Phật đã đưa ra "Tứ Diệu Đế" trong đó có "Khổ Đế".Con người sống nhờ cái khổ mà thăng tiến trên mọi mặt ,nhất là phần tâm linh .Sức khỏe ,bệnh tật là một cái khổ của con người nói chung ,mà bây giờ chính trong chúng ta đây ,mọi người từ cái khổ đó để mà nói chuyện về Nhân Điện ,vì chúng ta thấy cái khổ của bệnh nên mới chạy đến với NĐ trước lo sức khỏe cho mình ,sau mới lo cho mọi người ( những người thân trong gia đình và bạn bè) nếu khã năng sức phóng năng lượng của chúng ta mạnh và thanh nhẹ ( do tư tưỡng mới có được sự thanh nhẹ này )không phải chúng ta chỉ đơn thuần chửa trị về nguồn năng lượng ,mà chúng ta chửa trị bằng cái tâm của tình thương yêu của chúng ta có gởi gắm trong khi chửa bệnh đó ,nên gọi là thanh.
Vậy các bạn thấy đó ,nhờ khổ mà chúng ta ( bất kỳ tôn giáo nào ) thứ nhất vì biết lo đến sức khỏe ,thứ 2 vì sự tò mò ,mà số người tò mò cũng không ít ! Vô hình chung tất cã chúng ta đang bước dần vào việc ngồi Thiền,có phải vậy không ? và Thiền là gì ,trước hết là tự chĩnh đốn lại cơ thể cho nó quân bình và thanh thãn tinh thần ( giãm stress ).
Nếu một người có đam mê ( tập bất kể PP nào ,trước tiên có lòng đam mê mới dể có kết quả tốt ) thì chúng ta tìm hiểu ,nghiên cứu không những là cách ngồi ,cách thở , mà chúng ta còn nghiên cứu thêm về y lý của Y Đạo Đông Phương ,dần dần bãn thân của người có sự ham học hỏi đó đã tự bước vào tìm hiểu cách ăn uống sao cho được tốt hơn ,rồi sẽ khám phá ra ăn chay là tốt nhất ( tùy theo hoàn cãnh của cá nhân mà ăn chay hoặc ăn mặn ,chứ không phải là bắt buộc !),rồi dần dần khám phá thêm tánh khí của con người cũng là nguyên nhân của bệnh tật ,từ đó bắt đầu biết sữa đổi tánh tình của chính mình ( không biết khi học các lớp học NĐ ,lên cao có học về như những điều tôi vừa nói không ?Chắc là có ).
Con người của chúng ta bước vào con đường Đạo thông qua nhiều cái duyên và Khổ đế là một cái duyên đưa đẩy con người trở về lại với chính mình ,để sữa chửa lại cho mình trở nên tốt hơn từ thân xác đến tâm hồn : Đó gọi là Tu .
Đôi hàng chia sẽ cùng các bạn.
CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG !
Nhân điện khi Thầy tổ Lương Minh Đáng còn sống thì chỉ có 1, khi Thầy tổ qua đời cô Thủy- vợ Thầy mở ra 1 T.T khác mà gọi tắt là HUESA, và chỉ ở lớp cô Thủy mói có lớp 20.1va 20.2. Còn Thầy tổ chỉ có đến lớp 20 mà thôi. Nếu bạn thật sự muốn học Nhân điện của Thầy Tổ L.M.Đ thì hãy đến đ.c ngõ 729A Minh Khai-nơi đây trực tiếp được Thầy Tổ chỉ định dạy và rất có tâm đức-sẽ có lớp để bạn học.
Theo như mình được biết, Thầy Lương Minh Đáng sáng lập ra ngành nhân điện theo ý chỉ của các Đấng sáng tạo, thầy mở đến lớp 20. (trong lớp 20 này ngoài một số công thức khác còn có mục đích là mở tâm thức cho các học viên nhân điện để tiếp xúc và tìm hiểu thêm các không gian, mật độ tâm linh khác xung quanh ta). Đi song song đồng hành với thầy là Cô Thủy, là vợ thầy, người luôn cùng thầy chia sẻ mọi việc. Và cũng chính thầy đã cho cô Thủy truyền điện cho các học viên từ năm 2005 mỗi khi mở lớp (thầy đã giao dần trách nhiệm cho cô). Đến ngày 12 tháng 8 năm 2007 Thầy hết nhiệm vụ ra đi. Cô Thủy đứng lên tiếp nối sứ mệnh của Thầy Đáng. Từ những lớp cũ của thầy, nhận được thông điệp của các Đấng sáng tạo cô đã mở thêm 3 lớp mới có sửa đổi và bổ sung nhiều công thức cho phù hợp với tình hình hiện nay, đó là lớp VII, VIII và IX. Từ khi Thầy mất, một số học viên bị hụt hẫng, không đồng ý và chấp nhận Cô Thủy là người lãnh đạo, trong đó có nhánh của con Thầy Đáng là Anh Trung đã kiện cô đòi bản quyền Logo và giáo trình dạy học của thầy. Nên cô đã phải thay đổi Logo của ngành Nhân Điện và tên gọi của các cấp lớp cùng các công thức truyền điện và luyện tập. Ngoài ra còn một số học viên nhân điện không chấp nhận cô và tự đứng lên mở lớp theo lớp học cũ của Thầy, tự truyền điện cho học viên từ lớp thấp đến lớp cao hoặc tự nhận điện vào 12h trưa như thời thầy còn sống. Hiện nay đại đa số các học viên của Thầy Đáng vẫn theo học của cô đến lớp cao nhất là lớp 9 và họ đều làm được rất nhiều việc có ích lợi cho mọi người. Học viên nhân điện trên thế giới theo cô ngày càng nhiều, các đường dây lúc nào cũng quá tải và mọi người đều chia sẻ cảm nhận năng lượng và các việc họ làm được cho người khác và quả đất này. Nếu học ở lớp 20 của thầy, anh chị em được mở mang tâm thức, thì những lớp cao hơn của cô sau này tâm thức thực sự được mở rộng với nhiều chiều khác nhau khó mà có thể nói hết được. Ở đây tôi không đánh giá ai đúng ai sai, tất cả là tùy duyên linh hồn học viên đang học bài học tiến hóa mà thôi.
Nhân điện là gì vậy nhỉ?
M muốn đi tu. ko biết là đi tu nên bắt đầu từ cái gì trước đây
hí lại nhân điện,,,,,,,,,,,,có điều cái gì có thì hãy nói nhe,,đừng có thỗi phòng như bong bóng đó,ayza
trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks