CUNG CHÚC TÂN XUÂN 2011
Kính chúc Tân Niên vạn an lành
Chúc mừng Đời Đạo vạn tâm thanh
Huynh đệ giao lưu nhiều nhiều ý
Tỷ muội giao hòa tiến thật nhanh!
Tân xuân tấn tài tăng tuổi thọ
Mão niên phát lộc thêm tươi xinh
Như hoa gặp nước, diều gặp gió
Ý hạp ngôn hòa chẳng phiền lo.
Tấm lòng thành tân niên kính gửi
Chúc phúc cho hết thảy mọi người
Tết rộn ràng sức khoẻ an khang
Xuân rực rỡ lộc tài luôn đợi
Thêm tinh tấn trên đường học Đạo
Góp thiện tri khắp nẻo cuộc Đời
Nhìn chặng đường năm cũ đã qua
Để mở lòng cung nghinh năm mới
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
Ngày tết đền nềm vui hòa khí
Thật đượm nồng có tỷ có huynh
Đệ muội cũng thật đẹp xinh
Niềm vui trọn vẹn đậm tình thi thơ
Làng thơ đẹp như tờ giấy trắng
Từng câu buông sâu lắng tâm hồn
Gửi thêm lời chúng thịnh phồn
Ngày xuân vui thắm mong tồn về sau
Dù xa cách không gần nhau mấy
Nhưng tâm đồng gửi lấy niềm tin
Thuận theo duyên hợp để nhìn
Dù tình trong ảo, tâm in phút này.
Last edited by minhtam12; 03-02-2011 at 01:38 AM.
Xuân về đất việt dệt màu hao
Xuân đến trời nam kết chữ hòa
Xuân sắc anh thư tô xả tắc
Xuân tài xuân kiệt điểm sơn hà
Xuân đem hạnh phúc cho nòi giống
Xuân chuyển huyền vi hộ quốc gia
Xuân giúp người tu nên chí thánh
Xuân kêu vạn chủng hiệp chung nhà.
Bài thơ này do người bạn minh tâm 12 gửi đăng.
và gửi lời kính chúng quý huynh tỷ đệ muội năm mới thật nhiều sức khỏe.
gia đình thật nhiều hạnh phúc.
Ba mươi giao thừa,xuân sắc thấm
Phật tữ về hái lộc đầu xuân
Tuệ đây hớn hỡ đón mừng
Xuân tân mão, hoa hồng ,tươi sắc thắm
Xuống thuyền, rối rắm mỡ xem
Thơ xuân , vui sắc thắm ,êm đềm
Hạnh phúc,tăng thêm tươi mát
Suốt ngày cực nhọc,Thơ xây duyên mầu
Tình bạn đạo, khắp xứ nơi đâu
Ý hợp tâm đầu, xuất khẫu thành thơ
Lòng chân thành dù ảo hay mơ
Nhưng ta vẫn xuât, vần thơ yêu nòi
Last edited by tritue; 03-02-2011 at 03:21 AM.
Xuân
Mùa Xuân
Con Mèo đến
Tiển con Cọp đi
Đem nhiều điều may mắn
Con đường Đời Đạo
Cùng vươn lên
Chung tay
Tiến
rose4 Cha còn như ngọn đèn chong -
Mẹ còn như ánh trăng rằm mùa thu rose4
Mùa xuân đến bầu trời tươi mát
Gió xuân hiền như sát vào tim
Ngân nga tiếng mõ êm đềm
Tiếng chuông cảnh thức mộng đêm lui dần
Hồn lay tỉnh người thân xa quá
Niềm vui buồn ai hóa giải phân
Nương theo mây trăng gửi vần
Chúc lời kính tỷ mười phần vẹn mươi
Mong tỷ khỏe độ người trừ bệnh
Diệt ma tà lảnh lịnh mẫu ban
Giúp người đến chốn thiên đàn
Giàu tình nhân ái sãn sàng lập công
Gió xuân nhẹ mùa đông qua vội
Gió xuân hồng như gội hồn nhơ
Gió xuân mang ý nàng thơ
Gió xuân đem đến lời thơ nghĩ tình.
Mừng xuân thơ họa thi ca
Mùng hai ,trí tuệ tâm hòa vào đây
Cơ thơ tình nghĩa ngấy ngây
Tuệ yêu thơ ,thánh thoát ,đêm lẫn ngày
Hương thơ mỡ đạo hay hay
Gió xuân thóang nhẹ đêm ngày đong đưa
Mong cầu hiền đệ sớm trưa
Độ người hết số,đệ đưa đến mồ
Giúp người ,lộng ô xoay trỡ
Đưa người về muôn thuỡ không quên
Công trình ơn nghĩa mông mênh
Người về tiên cãnh,sao quên nghĩa tình
Xuân hồng rực sáng lòng mình
Xuân sang đêm tới,Lộc thinh cao đầy
nghĩa tình mang nặng chỗ nầy
Ráng mà cứu giúp ngày ngày cho dân
Mẫu ơi mẫu độ con hay
Độ cho mạnh khoẻ, con đây giúp đời
NAM MÔ DIÊU TRÌ PHẬT MẪU TIẾP ĐỘ CON THƠ
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ BỖN SƯ THÍCH CA MÔ NI PHẬT
Hương xuân ,hương trầm đang bay tỏa
Mùi thơm tiên cảnh án mây bay
Cùng nhau vui tỉnh nồng ly rượu
Cung chúc tân xuân lại rộn ràng
Tiếng cười lời vàng quý biết bao
Mỗi người một phương ,đồng chung đạo
Tiếng kinh tiếng kệ chung độ chúng sanh
Mai kia nhờ đạo mà đạt thành
Thăng thiêng cũng để tiếng danh muôn đời
Chung tay cứu độ sớm mơi
Mỗi người một đạo cứu đời hạ ngươn
Tiếng kinh như vờn bên thân
Thiêng liêng cầm cân nẩy mực
Dạy đạo mầu chừng mực oai nghi
Dạy trần hãy bỏ sân si
Đường lên tiên cảnh cùng đi cùng về
Cỏi trần giả tạm đừng mê
Tiếng kinh tỉnh thức gọi về non tiên
Tôi cùng người hạ giới lúc đảo điên
Tùy duyên hạ giới cứu miền trần gian
Cứu đời đặng được bình an
Cứu bao gia cảnh khỏi tràng lụy rơi
Cùng nhau chèo chống biển khơi
Cùng nhau nếm trải cuộc đời này đây
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ,CẦU CHO NGƯỜI THÂN TÂM AN LẠC
Đạo đời luôn sáng rọi một phương
Dẫn đời biết rõ mọi đường
Thương trần như thể đang thương chính mình
Vì đời dám xã hy sinh
Mới là đạo chánh phân minh rõ lòng
Cầu cho tâm đó lọc trong
Phân minh ánh sánh trực hồng mẹ ban
Cầu cho trần thế an khang
Cầu cho trấn tỉnh đạo tràng chúng sanh
Tội trần lớn phước quá mỏng manh
Mau tu để thoát khỏi sải sàng hạ ngươn
Nam mô a di đà phật điển mẫu hạ ngươn xuân TÂN MÃO
cƯ SỈ DIỆU ĐỊNH hạ bút cơ
Last edited by minh đài; 04-02-2011 at 08:43 AM.
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
Nếu ai mà biết chữ tu trì
Tâm bình tịnh được thì phát huệ
Qua thời gian tu không kễ
Như hồ nước trong bễ được lắng sâu
Đứng trên cầu nhìn xuống đáy tận
Nước trong ngần ,phẵng lặng đẹp sao
Nước không yên cặn cáu nỗi liền
Người tu mà dữ không hiền
Như ngồi bên lữa túc liền hực ngay
Nước yên ,nhìn tận đáy thấy hay
Đứng trên nhìn xuống ngất ngây lòng mình
Ta nhìn hồ nước tịnh bình
Giữ tâm thanh tịnh, cho tình thêm vui
Last edited by tritue; 04-02-2011 at 09:04 AM.
đầu năm mới đệ vui khôn xiết
Được tỷ hiền tâm thiệt vần thơ
Hiệp tình tỷ muội, đệ chờ
Tỷ ơi hãy vững lời thơ nghĩa tình
Xuân đem đến hoa xinh thắm đượm
Xuân đem về tình đượm niềm vui
Xuân đem hạnh phúc chẳng lùi
Xuân đem thắng lợi, niềm vui trong ngần
Xuân đang đến vạn lần chúc tỷ
Được niềm vui, sức tỉ phụng loan
Gia đàng hạnh phúc bình an
Đầu xuân hưởng phước, cuối năm an nhàn
Cùng chung ý như làn mây trắng
kết khối tình lòng chẳng phân chia
Nương theo bóng mẫu chẳng lìa
Lập công xiết chặt, công kia đượm màu
Tỷ Tỷ huynh cùng chung đệ muội
Gắng đường tu, vạn lỗi xóa mờ
Thêm vào ý thiện ngàn mơ
Cùng chung công quả xóa mờ tà căn.
Đầu năm minh tâm 12 kính chúc hiền tỷ MINH ĐÀI thật nhiều sức khỏe, gia đình vạn sự như ý.
--------------------------------------------
Chúc đệ an khang thịnh vượng
Đạo càng sáng tỏ muôn trượng muôn phần
Sau này cùng bước phi vân
Qua xem cung cỏi tiên bồng non tiên
chúc đệ thân tâm ko phiền
Bao nhiêu nổi khổ đảo điên ở trần
Chỉ cần thanh tịnh trong thân an lành
Chúc đệ tu niệm trong thanh
Mai kia quả thánh để dành đệ ngay
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
Last edited by tritue; 04-02-2011 at 10:00 PM.
Tâm đang rạn rỡ đặt giòng
Khói hương nghi ngút ,trong lòng xôn xao
Tình sâu nghĩa nặng ngọt ngào
Hòa bình đất nước, dân nào cũng vui
Ngồi gia, tâm dạ buồn tui
Thơ kia chưa đáp,bùi ngùi trong tâm
Cho nên phãi bước lên tầm
Tầm trong ký ức, cao thâm diệu kỳ
Nam phương đất việt có gì
Xưa kia đánh thắng cũng vì vần thơ
Khói hương nghi ngút đang chờ
Cứu người hết bịnh Pháp thơ giãi sầu
Last edited by tritue; 04-02-2011 at 10:08 PM.
Nàng thơ đẹp như vầng nguyệt sáng
Khép vào rèm lai láng tình thương
Hoa hồng hoa cúc nhịn nhường
Suối thơ réo rắc trải đường đạo nhơn
Cùng chung cõi trần hường oan trái
Áng mây mù che mãi tâm thanh
TRÍ mình trung dũng hiệp thành
TUỆ căn xóa sạch mọi nhành oan khiên
TINH tu sáng soi liền thơ mộng
KHÍ hương xuân lồng lộng niềm vui
THẦN dao cắt cảm ngậm ngùi
Gửi theo làn gió bùi ngùi nhớ huynh
BIÊN lại những nghĩa tình năm ấy
MỘNG sáng ngời níu lấy đạo tâm
TÌM nay được nẻo mãi tầm
ĐẠO cao soi bước chẳng lầm nẻo gian
HUỆ thêm sáng đạo tràng vững bước
MINH mẫn thay tiếp rước nguyên nhân
ĐÀI cao đón bậc mười phân
Cõi tiên họp mặt vạn lần đẹp thay
PHONG VÂN mãi lòng hay thơ mộng
VĂN BÌNH thương nặng trọng tình chung
MINH TÂM mong mỗi tao phùng
Thiện tâm kết chặt đến cùng đường tu
TÂM LINH vui mặc dù khó nhọc
Có lụy phiền thoáng chóc cũng qua
Đường trên cõi tạm ngàn hoa
Cùng nhau bước vững tu là niềm vui...
MINH TÂM 12 kính tặng hiền tỷ TRÍ TUỆ và QUÝ HUYNH TỶ ĐỆ MUỘI
rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4
Last edited by minhtam12; 04-02-2011 at 10:21 PM.
MINH TẦM 12 làm thơ hay quá,vo-dinh,MINH ĐÀI thua xa
----------------------------------------
Tiếng thơ trãi dài êm ả
Như nhạc lòng thong thả dịu êm
Mùi hương xuân đã trãi thềm
Lòng nghe rạo rực sắc thêm sáng bừng
Tiếng thơ cao vút lưng chừng
Hòa mây bay khắp nơi cùng chúng sanh
Cỏi lòng trong trẽo ,cao thanh
Nhẹ nhàng xoa dịu ,trong lành khí xuân
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
Chúc tới , lui cũng là chúc
Chúc cho mọi nhà thịnh vượng an khang
Chúc Ông bà thọ Giai niên
Chúc chú , chúc bác , anh , chị , chúc em
Chúc cho tu học ngày ngày vươn lên
Chúc lời vững tiến con đường
Đạo đời bền chặt , người người chúc nhau rose4 rose4
rose4 Cha còn như ngọn đèn chong -
Mẹ còn như ánh trăng rằm mùa thu rose4
Chúc XUÂN Tân Mão trọn bình an
Chúc TẾT Linh Miêu được rỡ ràng
Chúc NƯỚC hòa bình toàn lãnh thổ
Chúc NHÀ thịnh vượng khắp giang san
Chúc TRÊN chính phủ tài thao lược
Chúc DƯỚI nhân dân lực vững vàng
Chúc VẸN quê hương bền vĩnh cửu
Chúc MỪNG bá tánh hưởng vinh quang.
(Sưu tầm)
Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks