Trang 64 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 14545859606162636465666768697074114 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,261 tới 1,280 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #1261
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Giác ngộ

    Tâm tự đắc lại khoe mình giỏi
    Tưỡng rằng ta cứng cõi ,không ai bằng
    Chớ đâu biết được phép thần
    Xét suy thưỡng phạt xữ phân màng nầy

    Chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ
    Người tu hành không muốn hại ai
    Trời sinh,trời diệt thẳng ngay
    Ráng gây đạo đức, một mai trỡ về
    Last edited by tritue; 31-01-2011 at 09:34 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  2. #1262
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Bat quan trai tên ai thấy đẹp
    Đạo hiền tuệ thấy đệ ỡ xa
    Ỡ ngoài thành phố quê nhà
    Sáng chiều mới tới quê mà ỡ đâu
    Vô mạng tâm hợp ý đầu
    Thích thơ đệ đặc, vài câu đi nào
    Từ từ rồi sẽ quen sau
    Nhà ỡ đâu ,có dốc có đèo
    Ngày nào vô phố, gặp nhau
    Cùng nhau đàm đạo ,xuân nào vui hơn
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  3. #1263

    Mặc định

    Một năm qua tìm thầy trên núi
    Nay hạ phàm cắm cúi lập công
    Con nhờ tay mẹ ẵm bồng
    Cha già,mẹ yếu vẫn trông ,vẫn chờ

    Ngày tất niên vần thơ cất kỹ
    Bao việc chờ đâu chỉ thơ ca
    Ghé thăm vườn ló nụ hoa
    Dâng trào cảm hứng thơ ra dâng tràn

    Mai giao thừa đón làn gió mới
    Chờ nàng xuân đem tới niềm vui
    Âm dương tương hiệp buồn lui
    Xóa đi bao nỗi ngậm ngùi thế gian

    Vườn đạo đời xóa tan bi lụy
    Nảy mầm non mang trí thanh cao
    Vui xuân có trúc có đào
    Thắm nhuần đạo lý xiết bao tâm tình

    Này mây ơi chúng mình cùng tưởng
    Theo mưa xuân cùng hướng nhân tình
    Gieo bao tâm tưởng thật xinh
    Đợi ngày nảy lộc nặng tình núi sông

    Nhìn bà con ra đồng tái giống
    Rét căm căm đời sống bấp bênh
    Thoắt lòng chợt thấy buồn tênh
    Gió ơi ngừng thổi ,dòng kênh nước tràn

    Này mưa ơi mau tan trời tạnh
    Đỡ buốt lòng nơi cảnh đêm đông
    Mây đen hết đền mây hồng
    Buồn qua vui cảnh non sông xuân về.

    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  4. #1264
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Lòng tưỡng phật ,phật liền bão hộ
    Nghe gió thanh chuông đỗ ngân hà
    Tịnh tâm cứ niệm di đà
    tâm an phật độ phước trong lòng ta

    Thiên la phật ,muôn ngàn phép lạ
    Phật không thễ cứu ngã hai lòng
    Thấy người đau khỗ xót không
    Mẫu ơi mẫu chứng ,cỏi lòng con đi

    Công phu mau hảy ráng tu trì
    Tới ngày đồng khỡi mẫu thì độ an
    Người tu thữ thách gian nan
    Con ơi chớ có phàn nàn chi đau
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  5. #1265
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Quỉ nó phá con thuyền bác nhã
    Nhưng dễ đâu đã phá được lòng
    Thân nầy chẳng quản chí công
    Chờ ngày phật rước ,khỏi vòng nạn tai
    Tu hành phãi chiệu đắng cay
    Bền gan ,sắc đá ,mới tài trượng phu
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  6. #1266
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Nhân diệp năm mới ,trí tuệ ngõ ý vui vẽ .mời các đệ muội yêu thơ ,họp mặt cho vui tại nhà trí tuệ quý đồng đạo vui vẽ nhé,..

    Văn bình ,cá map, loitoi sa lem ,minh tam mộng tim đạo, batqungtrai,hcthinh ,
    Họp mặt ngày mùng ba ,hoặc mùng bốn tùy các bạn ,,,,,
    Hihihi các bạn trã lời nhé ,,Xin chào vui vẽ,
    Last edited by tritue; 02-02-2011 at 07:30 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  7. #1267
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Cô Trí Tuệ ơi, con còn nhỏ lắm, mới 18t àh, nên con ko thể tự đi chơi đc đâu cô.
    Con cảm ơn thịnh tình của cô, con kính chúc cô năm mới vui vẻ, tinh tấn, thân tâm an lạc, đạt nhiều thành tựu hơn trên con đường Đời cũng như Đạo.
    Last edited by camap_anchay; 02-02-2011 at 12:22 AM.
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  8. #1268
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Con cảm ơn thiện ý của cô Năm :) nhưng hiện tại Vân Bình con đang ở Nha Trang cùng gia đình vui xuân!Con rất tiếc vì hok đủ duyên để được diện kiến :) đành hẹn lại vào một dịp khác!
    Kính chúc cô cùng gia đình năm mới an khang,thịnh vượng!Tinh tấn trên con đường Phật Học!
    Last edited by Ivan_vanbinh; 02-02-2011 at 03:08 AM.
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  9. #1269
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Hihihi :D , chèn đét ôi , miền ở Wuế chứ có phải gần mô , thui hẹn dịp khác trời quang mây tạnh rồi hội ngộ nha , chúc topi năm mới với những lời chúc tốt đẹp nhất , thành công trên bước đường nhị độ chúng sanh .
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  10. #1270

    Mặc định



    Kẻ ở chơn trời người góc biển
    Lòng thành nhắn gởi chữ khương ninh

    ( Quý Cao )


    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  11. #1271
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Vậy cũng được tỳ duyên ,,vậy cô cũng chúc gia quyến hai con an lạc hạnh phúc tròn năm tân mão ,đầu ngày đến cuối ngày, đầu tuần đến cuối tuần
    đầu tháng đến cuối tháng ,đầu năm đến cuối năm,
    Luôn hưởng một mùa xân vui tươi mạnh khỏe,

    MAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  12. #1272
    Tứ Đẳng Avatar của gioidinhtue
    Gia nhập
    Jan 2010
    Nơi cư ngụ
    Quảng Đà
    Bài gởi
    4,281

    Mặc định









    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D

    "Niệm lên danh hiệu Phật,
    Muôn đức đủ đầy trong.
    Chuyên trì danh hiệu ấy,
    Muôn hạnh đủ không sai.
    "

    :praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
    ---o0o---

    Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.


  13. #1273

    Mặc định

    Chử Nho là chú của chử Hán , chử Hán là cháu của chử Nôm , chử Nôm là bố của chử Việt , chử Việt là bạn của chử Quốc Ngữ , híc :D
    rose4 Cha còn như ngọn đèn chong -
    Mẹ còn như ánh trăng rằm mùa thu rose4

  14. #1274
    Tứ Đẳng Avatar của gioidinhtue
    Gia nhập
    Jan 2010
    Nơi cư ngụ
    Quảng Đà
    Bài gởi
    4,281

    Mặc định








    "Niệm lên danh hiệu Phật,
    Muôn đức đủ đầy trong.
    Chuyên trì danh hiệu ấy,
    Muôn hạnh đủ không sai.
    "

    :praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
    ---o0o---

    Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.


  15. #1275
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi batquantrai Xem Bài Gởi
    Hihihi :D , chèn đét ôi , miền ở Wuế chứ có phải gần mô , thui hẹn dịp khác trời quang mây tạnh rồi hội ngộ nha , chúc topi năm mới với những lời chúc tốt đẹp nhất , thành công trên bước đường nhị độ chúng sanh .
    Vậy à hôm nọ trí tuệ có ra thơ ,đệ ỡ đâu mà cách núi cách đèo rồi,
    Đệ không nghe họ ,,,,,mến nhau cách núi cách đèo cũng qua sao
    Sông hương núi ngự tuyệt vời
    Bóng cô gái huế đang bơi đò chiều
    Tiếng cười ,tiếng hát mĩ miều
    Với vành nón lá yêu kiều bài thơ
    Ngàn năm không lợt không mờ
    Bóng chùa thiên mụ hiện giờ còn đây
    Bao kỹ niệm, bao ngày mong nhớ
    Tiếng còn vang muôn thuỡ vẫn còn
    Nhớ về kỷ niệm sắc son
    Đường tu tìm học ,vẫn còn nhớ thương
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  16. #1276
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Ỡ nha trang cũng gần mà có xa đâu muội

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Con cảm ơn thiện ý của cô Năm :) nhưng hiện tại Vân Bình con đang ở Nha Trang cùng gia đình vui xuân!Con rất tiếc vì hok đủ duyên để được diện kiến :) đành hẹn lại vào một dịp khác!
    Kính chúc cô cùng gia đình năm mới an khang,thịnh vượng!Tinh tấn trên con đường Phật Học!
    Tặng hiền muội đây nè,,,,,,

    Qua đèo cù mông ,vào đất phú yên
    Nơi đây nước mát gió hiền
    Sông cầu chạy thẳng nối liền đồng cam
    Khánh hòa đèo cã nha trang
    Về nơi vạn giã,dọc ngan biễn trời
    Ba ngòi tôm cá vẫn tươi
    Phan rang vẫn đẹp, hồi năm nao
    Tình sâu vẫn nhớ năm nào
    Bao năm cực khỗ không nao tất lòng
    Mình đoàn kết đễ giữ tròn nòi giống
    Sữ còn ghi ,truyền thống không Quên
    Lâu lâu vẫn ghé ,ngang bên đường về
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  17. #1277

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi


    Vậy à hôm nọ trí tuệ có ra thơ ,đệ ỡ đâu mà cách núi cách đèo rồi,
    Đệ không nghe họ ,,,,,mến nhau cách núi cách đèo cũng qua sao
    Sông hương núi ngự tuyệt vời
    Bóng cô gái huế đang bơi đò chiều
    Tiếng cười ,tiếng hát mĩ miều
    Với vành nón lá yêu kiều bài thơ
    Ngàn năm không lợt không mờ
    Bóng chùa thiên mụ hiện giờ còn đây
    Bao kỹ niệm, bao ngày mong nhớ
    Tiếng còn vang muôn thuỡ vẫn còn
    Nhớ về kỷ niệm sắc son
    Đường tu tìm học ,vẫn còn nhớ thương
    .........

    Cô làm bài thơ ni hay quá , ku chúc cô trẻ mãi không già rose4 rose4
    rose4 Cha còn như ngọn đèn chong -
    Mẹ còn như ánh trăng rằm mùa thu rose4

  18. #1278
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi


    Tặng hiền muội đây nè,,,,,,

    Qua đèo cù mông ,vào đất phú yên
    Nơi đây nước mát gió hiền
    Sông cầu chạy thẳng nối liền đồng cam
    Khánh hòa đèo cã nha trang
    Về nơi vạn giã,dọc ngan biễn trời
    Ba ngòi tôm cá vẫn tươi
    Phan rang vẫn đẹp, hồi năm nao
    Tình sâu vẫn nhớ năm nào
    Bao năm cực khỗ không nao tất lòng
    Mình đoàn kết đễ giữ tròn nòi giống
    Sữ còn ghi ,truyền thống không Quên
    Lâu lâu vẫn ghé ,ngang bên đường về
    Vui cùng ý đẹp trong thơ
    Sắc xuân tươi thắm đón đợi chờ
    Muộn phiền năm cũ cùng quên hết
    Tâm-thân ạn lạc vạn sự thông!
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  19. #1279
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    [QUOTE=VỎ TIÊN;248512].........

    Cô làm bài thơ ni hay quá , ku chúc cô trẻ mãi không già rose4 rose4[/QUOTE]

    Năm mới cô hậu chúc con
    Trường sanh bất lão, vuôn tròn
    Bốn mùa xuân hạ, sắc son
    Cầu cho gia quyến ,cùng con yêu đời
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  20. #1280
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Vui cùng ý đẹp trong thơ
    Sắc xuân tươi thắm đón đợi chờ
    Muộn phiền năm cũ cùng quên hết
    Tâm-thân ạn lạc vạn sự thông!
    Tâm thân an lạc vạn sự thông
    Nhờ cây đạo đức mình vun trồng
    Xuân đến chúc muội hưỡng hết mùa đông
    Muội đã gieo trồng, chờ ngày ăn quã
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •