Trang 15 trong 18 Đầu tiênĐầu tiên ... 59101112131415161718 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 281 tới 300 trên 346

Ðề tài: cuộc đấu cuối năm với thế giới vô hình

  1. #281
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhaply Xem Bài Gởi
    à quên, lúc hiện lúc mất
    chà chà , sao lại thế nhỉ .

  2. #282

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhaply Xem Bài Gởi
    à quên, lúc hiện lúc mất
    hé hé bị một dố rồi nha
    Người đạo sĩ cuối cùng

  3. #283

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi super_nope Xem Bài Gởi
    à bác nhaply cho hỏi ké cái này tí:



    Sao bác tưởng tượng gì mà cầu cứu nhiều phái thế :D tưởng bác theo phương đông style mà lại thấy có cả chúa Jesus nên vào hỏi :">
    rứa mới độc
    Người đạo sĩ cuối cùng

  4. #284
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của nhaply
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,968

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi super_nope Xem Bài Gởi
    à bác nhaply cho hỏi ké cái này tí:



    Sao bác tưởng tượng gì mà cầu cứu nhiều phái thế :D tưởng bác theo phương đông style mà lại thấy có cả chúa Jesus nên vào hỏi :">
    quan trọng gì chuyện đó, miễn linh thì ok hết. Bùa đạo giáo kết hợp với thần chú phật giáo ào ào đấy thôi.
    Last edited by nhaply; 31-01-2011 at 09:28 AM.

  5. #285
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhaply Xem Bài Gởi
    Ai giải thích được chấm đỏ, tròn nhỏ xuất hiện ở ấn đường lúc tôi ngủ, tôi tặng một buổi tụng chú lăng nghiêm.
    Ngủ rồi sao thấy được hả you :laughing:
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  6. #286
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thienhung_wu Xem Bài Gởi
    Ngủ rồi sao thấy được hả you :laughing:
    Nghe người khác kể lại.
    Năm mới chúc bác Wu mần được nhiều tiền, sức khỏe ngang voi.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  7. #287
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của nhaply
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,968

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi splen Xem Bài Gởi
    Nghe người khác kể lại.
    Năm mới chúc bác Wu mần được nhiều tiền, sức khỏe ngang voi.
    Chả có gì mà ko thấy dc cả. Nhắm mắt lại bình thường còn thấy hình ảnh hiện trong đầu tứ tung huống hồ một điểm sáng hiện ra tập trung tại một huyệt đạo.

  8. #288
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhaply Xem Bài Gởi
    Chả có gì mà ko thấy dc cả. Nhắm mắt lại bình thường còn thấy hình ảnh hiện trong đầu huống hồ là linh quang.
    Cái này thì thấy hoài.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  9. #289

    Mặc định

    Chúc năm mới tiền vào như nước tiền ra như bão
    Người đạo sĩ cuối cùng

  10. #290
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của nhaply
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,968

    Mặc định

    chưa tới năm mới mà muốn bị đánh hội đồng rồi đây.

  11. #291

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhaply Xem Bài Gởi
    chưa tới năm mới mà muốn bị đánh hội đồng rồi đây.
    Huynh khéo lo,đánh chỉ tổ đau thịt huynh thôi vì đó là "bộ xương" mừ:D
    NHẪN!!!!!!!!!!!!!!

  12. #292
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhphucbl Xem Bài Gởi
    :thinking:, lúc đó chắc bác đang dưỡng thần, tập trung toàn bộ khí huyết vào ngay ấn đường nên nó ánh lên màu đỏ, nếu đúng bác nhận cháu làm đệ tử nha, khỏi tặng 1 ngày tụng chú lăng nghiêm đâu bác:love_struck:
    Sai ùiiiiiiiiiiiiiiiii. hehe :laughing:
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  13. #293

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi scorpio_89 Xem Bài Gởi
    Huynh khéo lo,đánh chỉ tổ đau thịt huynh thôi vì đó là "bộ xương" mừ:D
    bộ hông gãy xương chắc?
    Người đạo sĩ cuối cùng

  14. #294

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bộ xương Xem Bài Gởi
    bộ hông gãy xương chắc?
    Chắc...chắc có lẽ...zậy:icon_evil:
    NHẪN!!!!!!!!!!!!!!

  15. #295
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhphucbl Xem Bài Gởi
    lão ca chém gió kinh thật:D
    Đúng chứ chém đâu mờ chém. :D
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  16. #296
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của nhaply
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,968

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Sai ùiiiiiiiiiiiiiiiii. hehe :laughing:
    không đúng, không quán tưởng, không tập trung, tự nhiên hiện hiện mất mất

  17. #297
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhaply Xem Bài Gởi
    không đúng, không quán tưởng, không tập trung, tự nhiên hiện hiện mất mất
    Nhưng đốm sáng ấy có di động hok bác. Có phải ko nhìn thì thấy mà để ý đến thi nó mất tiêu ko????
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  18. #298
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhphucbl Xem Bài Gởi
    lão ca chém gió kinh thật:D
    Thằng cu này chửa bị chém nè. :silly:
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  19. #299
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của nhaply
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,968

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Nhưng đốm sáng ấy có di động hok bác. Có phải ko nhìn thì thấy mà để ý đến thi nó mất tiêu ko????
    ko di động, chỉ có chớp chớp
    ko nhìn cũng thấy
    để ý đến cũng thấy

  20. #300

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhaply Xem Bài Gởi
    Rồi chưa thấy ai đấu tiếp. Ai giải thích được chấm đỏ, tròn nhỏ xuất hiện ở ấn đường lúc tôi ngủ, tôi tặng một buổi tụng chú lăng nghiêm.
    hehe năm mới em vào chơi đoán hên xui có gì ko đúng thì thôi đi ra lại ,cái đó có thể do tinh thần của huynh nó tán lúc ẩn lúc hiện nên mới có cái đó .:hee_hee:
    Nhiệm màu đi giữa đầy vơi
    Cam lồ suối hạt bên trời xuân sang
    Trao về dưới thế bình an
    Ngàn tay cứu khổ mắt ngàn trông xa

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Similar Threads

  1. Cõi Vô Hình
    By Bin571 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 55
    Bài mới gởi: 25-03-2015, 02:01 AM
  2. BỬU SƠN KỲ HƯƠNG - TÁC GIẢ VƯƠNG KIM
    By vankhuc in forum Bửu Sơn Kỳ Hương
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 22-07-2012, 04:47 PM
  3. NGÀY TẬN THẾ Ngày 21 Tháng 10 Năm 2011
    By 123456789 in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 24
    Bài mới gởi: 05-04-2011, 06:18 PM
  4. Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 19-01-2011, 06:44 PM
  5. Tác động của TG vô hình vào cõi giới con người
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 03-01-2011, 10:11 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •