Cái trò đèn lồng có phải của huynh VDK ko ? Lần này thêm mấy cô gái ăn mặc cổ trang nữa tính dùng mỹ nhân kế à.
Lão rỉ có kim nhãn à ?
Ui , thí sinh lo làm bài không chú hcthinh cho 1 hit bây giờ ^^. Ây da , coi bộ phòng thi sắp đóng cửa rồi ,hic về chuẩn bị đồ nghề bán trà đá tiếp. T_T
Nguyện thường thấy chư Phật, thường thấy Bồ tát, thường thấy chơn thiện tri thức, thường nghe chư Phật nguyện, thường nghe Bồ tát hạnh, thường nghe Bồ tát Ba la mật môn .
227 post rồi mà số thí sinh hoàn tất bài vẫn chưa có ai.
xì``````````````````` , thí sinh ra lẹ lên , giám khảo đợi, xì`````````````````````. Ây da mình thiệt là tài lanh quá đi. ^^
Nguyện thường thấy chư Phật, thường thấy Bồ tát, thường thấy chơn thiện tri thức, thường nghe chư Phật nguyện, thường nghe Bồ tát hạnh, thường nghe Bồ tát Ba la mật môn .
Bài không bao nhiêu nhưng tranh cãi hát hò thì nhiều...
Người đạo sĩ cuối cùng
Thể theo nhu cầu bác V và của đông đảo các thí sinh khác làm bài ko đc.Tui xin đưa ra vài cách tự tử đơn giản mà hiệu quả
kiểu 1 : nhị tiễn phanh thây
kiểu 2 : làm ma no còn hơn ma đói
kiểu 3 : kiểu này thích hợp với các bạn nữ vì khi chết vẫn giữ được vòng eo thon thả
kiểu 4 : lưu lại khoảnh khắc cuối cùng
kiểu 5 : kiểu này dành cho những người thích kế hoạch , chết rất đúng giờ
kiểu 6 : chính vì hắn mà nàng bỏ rơi mình , mình chết thì hắn cũng đi tù luôn
kiểu 7 : hơi bị ... lâu
kiểu 8 : mượn đao giết ... mình
kiểu 9 : dẹp lép như con tép
kiểu 10 : dành cho những ai đam mê hoá học
kiểu 11 : sự kết hợp giữa thể thao và quân sự
kiểu 12 : nhớ đo đạc cẩn thận rồi mới ra tay nha
kiểu 13 : bị nàng cho leo cây trong đêm Giáng Sinh
kiểu 14 : đông cho nó vui , member i4vn nên chọn cách này
Xong!!!!Chúc thành công:wave::wave::wave:
NHẪN!!!!!!!!!!!!!!
Rồi chưa thấy ai đấu tiếp. Ai giải thích được chấm đỏ, tròn nhỏ xuất hiện ở ấn đường lúc tôi ngủ, tôi tặng một buổi tụng chú lăng nghiêm.
à bác nhaply cho hỏi ké cái này tí:
Sao bác tưởng tượng gì mà cầu cứu nhiều phái thế :D tưởng bác theo phương đông style mà lại thấy có cả chúa Jesus nên vào hỏi :">Tiếp theo có người đánh trực tiếp vào tim nhaply khiến nhaply thấy hơi nhói, thông thường mà nói, tim là nơi chứa linh hồn nên nhaply nghĩ chắc là tính tác động tới linh hồn để biết kiếp trước nhaply. Nhaply luống cuống niệm danh thần Đan Nguyên mà quên mất quán tưởng đóa hoa hàm tiếu nên sao thấy phép không linh, tức tốc chuyển sang cầu cứu chúa Jesus, toàn thân chúa bạch quang trắng toát, cầm thánh giá phát ánh sáng phía ngoài rìa có các tia vàng ánh kim thế là hết đau.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks