kết quả từ 1 tới 19 trên 19

Ðề tài: mình thật sự cần giúp đỡ

  1. #1

    Mặc định mình thật sự cần giúp đỡ

    mình đã vào vài chuyên mục để hỏi nhưng không ai trả lời nên muốn lập mục mới để mong có đươc sự chỉ giáo của các bạn , mình không hiểu gì về thế giới tâm linh cho lắm .

    " http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=22835 "

    theo như bài trên thì mình bị tới " giai đoạn cuối rồi " , giúp mình với .
    hiện giờ mình xuất hiện không kiểm soát được những suy nghĩ xấu , nếu không muốn nói là đồi bại , cho dù thực sự mình không hề nghĩ đến cũng như chưa bao giờ làm những diều đó .

    cách đây không lâu mình có tập tành thiền này nọ , chỉ 2 ,3 lần gì đó . sau đó thì các lx của mình hình như " hoạt động " , vùng 6 xoáy dữ dội ( có lần nách bị tổn thương ) . rồi đến giữa trán , tiếp theo đến lưng , chân , vùng 7 .

    mình mới đi gặp 1 thầy ở chùa An Pháp , ông ấy nói mình có 1 ma nữ theo mình đã 3 năm , ông ấy đặn mình quay lại , nhưng khi đến thì ổng đi rồi . hiện giờ tinh thần suy sụp . già trước tuổi rồi :( , có lẽ mình bị chơi bùa ngải , cho dù mình chưa bao giờ chọc phá hay làm hại ai bên ngoài cả )

    mình ở Bình Dương , bạn nào hiểu biết chỉ bảo mình nhé !

    có lẽ ảo ảnh , nhưng mình thật sự nhìn thấy một người có khuôn mặt trắng toát ( không măt mũi ) khi đi trên xe buýt .:not_worthy::not_worthy::not_worthy:

  2. #2

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi qwe Xem Bài Gởi
    mình đã vào vài chuyên mục để hỏi nhưng không ai trả lời nên muốn lập mục mới để mong có đươc sự chỉ giáo của các bạn , mình không hiểu gì về thế giới tâm linh cho lắm .

    " http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=22835 "

    theo như bài trên thì mình bị tới " giai đoạn cuối rồi " , giúp mình với .
    hiện giờ mình xuất hiện không kiểm soát được những suy nghĩ xấu , nếu không muốn nói là đồi bại , cho dù thực sự mình không hề nghĩ đến cũng như chưa bao giờ làm những diều đó .

    cách đây không lâu mình có tập tành thiền này nọ , chỉ 2 ,3 lần gì đó . sau đó thì các lx của mình hình như " hoạt động " , vùng 6 xoáy dữ dội ( có lần nách bị tổn thương ) . rồi đến giữa trán , tiếp theo đến lưng , chân , vùng 7 .

    mình mới đi gặp 1 thầy ở chùa An Pháp , ông ấy nói mình có 1 ma nữ theo mình đã 3 năm , ông ấy đặn mình quay lại , nhưng khi đến thì ổng đi rồi . hiện giờ tinh thần suy sụp . già trước tuổi rồi :( , có lẽ mình bị chơi bùa ngải , cho dù mình chưa bao giờ chọc phá hay làm hại ai bên ngoài cả )

    mình ở Bình Dương , bạn nào hiểu biết chỉ bảo mình nhé !

    có lẽ ảo ảnh , nhưng mình thật sự nhìn thấy một người có khuôn mặt trắng toát ( không măt mũi ) khi đi trên xe buýt .:not_worthy::not_worthy::not_worthy:
    Chào bạn ! bạn liên hệ qua số mobi: 0906136625 để nhờ giúp đở nhé !

  4. #4

    Mặc định

    Chào bạn ! bạn liên hệ qua số mobi: 0906136625 để nhờ giúp đở nhé !

    cảm ơn bạn , qua tết cho mình làm phiền bạn vậy . mình mới đi bệnh viện về , nhưng chả có tý khả quan nào . mình bay h chửi lung tung rồi , không kiểm soat đươc suy nghĩ nữa .

  5. #5

    Mặc định

    bạn có học nhân diện ko ,bạn nói rõ mọi người mới giúp đc

  6. #6

    Mặc định

    Chắc bạn cần phải chế tâm ma bằng chính tâm ma.Bạn quen 1 người xấu , khi họ nói xấu và lãnh hậu quả tức thì: Răn đe tâm ma trong bạn
    Và tâm ma bằng chính tâm thiện .Bạn quen 1 người tốt có đức độ , họ sẽ chia sẻ cho bạn những lời hay ý đẹp , phương thức hành động hợp với chuẩn mực đạo đức .
    Con nếu không: Bạn nên tập thở thư giãn : ngồi thả lỏng trên ghế tựa lưng hít thật sâu thở từ từ, nghĩ vu vơ và bật nhạc không lời mà bạn thích .
    Chúc bạn bình an và lạc quan.
    Đức năng thắng số nhưng.. không thể chạy trốn nhân quả.
    Mọi thứ là tương đối chỉ có tuyệt đối trong lời các Đức Phật tương đối

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lytieutruong86 Xem Bài Gởi
    bạn có học nhân diện ko ,bạn nói rõ mọi người mới giúp đc
    mình chưa hề học nhân điện , nhưng tự nhiên nó bộc phát , mình chỉ thiền tịnh tâm có vài lần trước khi ngủ rồi không hiêu như thế nào lại bị nhu thế . mình đang có dự định vào chùa ở đó làm công quả đến khi nào hết bệnh thì về , nhưng cách đó hơi lâu , thật ra là không biết khi nào khỏi . mọi người có cách nào tác động vào mấy cái lx cho nó đóng lại luôn hoặc vá lại lx cho mình với , vì có lần lx6 xoáy làm cho vùng nách trái bị đau ( mình có sao nói vậy chứ mình chả biết lx6 co ti liên quan nào đến vùng nách không nữa )
    ignored ignored

  8. #8

    Mặc định

    Tôi nghĩ bạn tự cảm nhận thế thôi, việc ngồi thiền 1 vài lần thì cũng chẳng tạo nên được hiệu ứng gì đâu, để có tác dụng thì ít nhất phải 1-3 tháng liền. Việc bạn nên đến bệnh viện tâm thần kiểm tra xem sao.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thocaixinhgai Xem Bài Gởi
    Tôi nghĩ bạn tự cảm nhận thế thôi, việc ngồi thiền 1 vài lần thì cũng chẳng tạo nên được hiệu ứng gì đâu, để có tác dụng thì ít nhất phải 1-3 tháng liền. Việc bạn nên đến bệnh viện tâm thần kiểm tra xem sao.
    vào rồi bạn à , đang uống thuốc , nhưng về phần mấy cái lx thì có thiệt , nói bạn không tin đâu . con y khoa hiện đại thì mình đang từ giai đoạn trầm cảm chuyển qua bị ảo thanh , hoặc đa nhân cách giai đoạn đầu .như thế chắc không tâm thần đau bạn nhỉ .

    bạn có cách nào giúp mình với green3 green3 .

  10. #10

    Mặc định

    Tôi cũng ngồi thiền đây, nhưng mỗi lần ngồi chỉ 30' thôi, đã tập được 2 năm rồi chưa biết cảm giác luân xa là gì chỉ thấy cơ thể sắp biến thành sắt thôi. Bạn tập mới vài lần mà đã biết luân xa rồi, tôi cảm phục bạn nhiều lắm.

  11. #11

    Mặc định

    con đuờng tu hành cần phải tìm kiếm cho minh 1 pháp môn thích hợp để có thể đạt đến đại thành tựu ,chí ích nhất thì cũng cần 1 vi thầy để mà nhờ ngta chỉ dẫn cho mình đi,tránh lạc vào ma đạo đây là việc cần nhất nhất của những người học đạo!.Có lẽ do bạn học lén hay tập những thứ ko nên lâu ngày vì đạo lực kém quá,nghiệp lực thì lại quá nhiều,ko nhận dc chân tâm của mình chỉ chạy theo vọng tuởng thành ra như thế,nêu như vậy 1 thời gian nữa thì bạn cũng thành 1 kẻ điên loạn,sau khi mạng chung thì chắc cũng đọa làm súc sanh hay vào địa ngục ma thôi! .Nay có vài lời tâm huyết nên cố gắng mà làm theo.
    thứ nhất ngay rằm tháng 1 nay,đối truớc thánh tuợng của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát mà phát nguyện sám hối rằng,Thuở quá khứ con gây tao nghiệp dữ nên giờ đây phải nhận quả báo như thế này ! vi tu tập ko có thầy chỉ dẫn hiện tại ma chướng ngày càng nặng nề .nay xin đại sĩ rủ lòng từ bi cứu giúp ! tất cả những lỗi đã làm nay xin sám hối tất cả những tội chưa làm ko dam tạo tác.Nguyện xin Đại sĩ từ bi gia trì cho con dứt sạch ma chướng sớm ngày đc giải thoát.Nay con tên ....pháp danh... phát nguyện quy y cùng với ngài địa tạng bồ tát cúi mong đại sĩ từ bi cứu con thoát khỏi nạn này ! truóc la phải sám hối nhờ thần lực của địa tạng vuơng bồ tát giúp cho thoát khỏi mọi chuớng nạn !
    thứ 2 là thực hành trì chú ,vì nó có năng vực ko thể nghĩ ban có thể điều phục các chúng sanh can cuơng những ngừoi mà có cừu oán với bạn có thể tiêu tai,giải nghiệp,thành tựu mọi thứ ! nên nhất tâm mỗi ngày 3 lần mỗi lần 7 biến chú Đại Bi.Truóc khi tụng chú thì phát nguyện rằng< nay con vì tất cả chúng hữu tình mà tụng trì đại bi chú hầu làm lợi ích cho quần sanh,thứ nữa cũng vi giải tất cả oan nghiệp và ma chuớng của con> .Khi phát nguyện xong thì trì tụng như vậy mỗi ngày đều 3 thơi trong vòng 3 tháng.
    thứ 3 là thiền định ,trong tâm thường nghĩ rằng tất cả mọi ý niệm và mọi tư tuởng đều ko thật có chỉ là vọng tuởng như ảo ảnh như mộng như huyễn hóa ko có chút thật thể .Vi ngừoi tu hành ko biết chân tâm là gì nên mói cứ tuởng những suy nghĩ và ý niệm của mình là tâm của mình ,đó chẳng qua là nghiệp thức dấy khởi,dù bạn ko mún nó cũng nổi dậy khi duyên hòa hợp,dù bạn muốn nó cũng chưa chắc nổi dậy nếu duyên chưa đến,đó là vọng tâm của mình,duy thức hoc gọi đó là thức thứ 7 mạt na thức,thức này chấp truóc mọi cảnh giới,thức thứ 6 tức là ý thức,nó là biểu hiện của thức thứ 7 ,nó luôn phân biệt mọi pháp!
    bạn nên cố gắng gia công trì chú,lúc trì chú,vọng tuởng có nổi dậy bao nhiêu thi cũng đừng lo lắng và sợ hãi,cũng đừng giết vọng làm gì,như thế bệnh càng nặng,cứ để tự nhiên nó khởi cứ cho nó khỏi ta chỉ tụg chú va tụng chú,nó khỏi gì mặc nó ta biết nó khỏi thì thôi,gia ông niệm phật nữa thì tốt !!!

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi qwe Xem Bài Gởi
    Chào bạn ! bạn liên hệ qua số mobi: 0906136625 để nhờ giúp đở nhé !

    cảm ơn bạn , qua tết cho mình làm phiền bạn vậy . mình mới đi bệnh viện về , nhưng chả có tý khả quan nào . mình bay h chửi lung tung rồi , không kiểm soat đươc suy nghĩ nữa .
    hảy tìm 1 vị sư gần nhà .... hay xa hơn ko quan trọng MÀ QUAN TRỌNG LÀ VỊ NÀY TRÌ GIỚI RA SAO ???
    1 XIN DC QUI Y TAM BẢO
    2/ SÁM HỐI
    3 nhờ sư PHÓNG SANH
    4 TRÌ NIỆM HỒNG DANH CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT /khi trì niệm thì xem hồng danh của vị nào bạn niệm dể nhiếp tâm
    5 không thiền nữa ..... nhưng hứong phật hiệu vào bất kỳ lx nào và thấy rỏ lx ấy đang niệm phật hiệu
    6 hồi hứong công đức hành giả tu trì cho tất cả chúng sanh trong tận hư không pháp giới
    7 HỒI HỨONG CHO CUử HUYỂN THẤT TỔ

    chúc bạn thành công

  13. #13

    Mặc định

    ayza bạn cứ tới trung tâm nhân diện ông châu ong đáng gì đó..vì nó liên hệ với cái từ ngữ luân xa mà..còn kg dươc nữa thì tới thẵng sỡ điện lực nhờ họ đo dùn huyết áp hí
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  14. #14

    Mặc định

    hí hí,thấy trường hợp của Huynh cũng lạ lạ,cái này thì đệ nói bừa nhé.vì đệ vô tích sự lắm,chẳng giúp được ai bao giờ,hí hí,lên nói trúng thì tốt,còn trựot thì ..hì hì.đệ thấy bài này Huynh "Tuevanthuongsi" viết hay nhất.dường như Huynh này rất thành tâm,và hiểu kĩ về việc Khấn bái,và Phật Pháp( chùa chiền ấy).có rất nhiều phương pháp mà các Huynh khác đã nói để giúp đc cho Huynh,và có Huynh còn cho số điện thoại thì tốt nhất cho Huynh rồi còn gì,hì hì,chúc Huynh sớm tìm được chính bản thân mình và điều khiển nó thật tốt,qua đây đệ cũng xin bỏ một hạt muối vô biển, để hòa tan nó,tăng thêm một chút,chút xíu độ mặn của nó.hí hí, còn thả trúng thì tốt,còn không trúng thì các Huynh thứ lỗi nhé:
    phương pháp của đệ như sau: Huynh nói là Huynh" mình chưa hề học nhân điện , nhưng tự nhiên nó bộc phát , mình chỉ thiền tịnh tâm có vài lần trước khi ngủ rồi không hiêu như thế nào lại bị nhu thế . mình đang có dự định vào chùa ở đó làm công quả đến khi nào hết bệnh thì về , nhưng cách đó hơi lâu , thật ra là không biết khi nào khỏi . mọi người có cách nào tác động vào mấy cái lx cho nó đóng lại luôn hoặc vá lại lx cho mình với , vì có lần lx6 xoáy làm cho vùng nách trái bị đau ( mình có sao nói vậy chứ mình chả biết lx6 co ti liên quan nào đến vùng nách không nữa )" đệ đồng ý là LX của Huynh bộc phát.mặc dù trường hợp đó là ít,và huynh đã nói là "cách đây không lâu mình có tập tành thiền này nọ , chỉ 2 ,3 lần gì đó . sau đó thì các lx của mình hình như " hoạt động " , vùng 6 xoáy dữ dội ( có lần nách bị tổn thương ) . rồi đến giữa trán , tiếp theo đến lưng , chân , vùng 7" . ,vâng đó là hiện tượng "thần Kinh giả" của Nhân Điện ayza mà huynh cảm nhận được nó cũng giỏi nha,thiệt đó,như vầy thì Huynh đã có thể tự chữa cho mình rồi đó,nhưng mà quả thực là hơi lâu.còn để chữa đc nó thì theo đệ Huynh lên thiền tiếp và nghe nhạc phật.mặc dù là hơi khó vì huynh chưa biết khái quát về Nhân Điện link nhạc đây huynh có thể tải"" http://phapthoaitinhdo.org/media.php?id=276&cid=21"""và phải nhớ là lúc nào cũng nghe"trừ khi đi vệ sinh",nhất quán tâm thành và niệm theo,huynh cứ bỏ ra vài ngày,hoặc vài tuần hoặc nhiều hơn...thì xem kết quả ra sao...
    cô ở ngần nhà đệ cũng như Huynh đó.thậm chí còn bị nặng hơn cơ,đến lúc có ngày ,cô ấy nửa tỉnh nửa mơ.khóc lóc, cười nói...và không kiểm soát đc hành vi của mình.nhưng mà cô ấy tập nhận điện.thì nó có giảm.và ít hơn...
    còn cách nhanh nhất là Huynh nên tập trường Sinh học,đó là phương pháp đệ biết.rồi nhờ các thầy Cao Cấp giúp,đệ nghĩ là sẽ thành công,và Huynh sẽ bước vào thế giới Vô hình,khi đi tìm hiểu về thế giới vô hình thì Huynh sẽ biét phải làm thế ào,để kiềm chế Ma tính của mình,chỉ còn cách là Vào Hang thôi huynh ak,
    chân thành gửi Huynh.
    thân gửi
    vulinhquoc

  15. #15

    Mặc định

    Mình phỏng đoán bạn không bị ma nhập đâu, nhưng mình có gợi ý như sau:
    1. Nếu bạn muốn tìm hiểu về bệnh ma nhập và trị ma nhập thì bạn xem bài sau của thày Thích Nhật Từ:
    Phần 1: http://www.youtube.com/watch?v=pZq8pXBNk3A
    Phần 2: http://www.youtube.com/watch?v=PofDp7ShKSU

    2. Phương pháp Thiền và xả Thiền đúng phương pháp của thày Thích Thanh Từ
    http://www.youtube.com/watch?v=E4OocuQJtEI

  16. #16

    Mặc định

    Theo mình, bạn bị vong theo rồi, mình cũng từng bị như bạn. Có phải cảm giác của bạn hiện nay là nhìn thấy người nào cũng nghĩ mình có ý đồ xấu ( làm hại...) người ta không? Mặc dù bạn biết bạn không hề làm thế nhưng bạn không thể nào thoáng đầu óc để cảm nhận điều bạn tưởng tượng ra là " không xảy ra"??? Nếu đúng là vậy mình nghĩ vấn đề của bạn đơn giản thôi. Mình cũng từng bị vậy và đã rất khổ sở, mệt mỏi, thậm chí cũng phải vào viện uống thuốc như bạn vậy nhưng không đỡ. Mình có quen một thầy ở Hà Nội, chữa bệnh bằng linh phù Mật Tông mà bản chất là năng lượng sinh học. Nếu bạn có thể ra Hà Nội thì thầy sẽ nhìn bạn qua ảnh, nếu có vong theo, thầy sẽ cho linh phù về tối làm lễ khấn, ngay sau khi đốt, bạn sẽ trở lại bình thường. Điều này mình đã kiểm chứng bằng bản thân mình.

    Còn chuyện của bạn, hãy bình tĩnh, bạn bị như vậy theo mình chẳng qua là do luân xa bạn mở tự nhiên chứ chưa hẳn đã liên quan đến việc thiền. Luân xa như là cánh cửa tâm linh của cơ thể, bạn bẩm sinh đã vậy nên vong dễ vào thôi. Theo cá nhân mình, hơn 90% bạn bị vong theo. Đặc điểm những người như bạn tuy dễ bị vong theo nhưng nếu học về tâm linh lại rất hiệu quả. Mình nghĩ bạn chỉ nên uống thuốc ở viện để duy trì trong lúc tìm thầy trừ tà cho bạn thôi. Cố lên bạn, mình tin bạn sẽ sớm khỏi:D

  17. #17

    Mặc định

    chào bạn KENDO.
    cho mình xin địa chỉ và tên của người thầy ở hà nội được ko? mình cũng bị tương tự như bạn ấy mà gần năm nay rồi chỉ tìm hiểu chứ chưa dám hành động gì.
    mong bạn giúp đỡ.
    cám ơn mọi người đã cho nhiều ý kiến thật giá trị.
    TT

  18. #18

    Mặc định

    Mình đang học Nhân điện (Nhân loại giác ngộ tình thương) lớp 15 (13++)
    vấn đề của bạn cần phải kiểm tra mới có kết luận
    0903419062
    mail : ngoc_mính973@yahoo.com

  19. #19

    Mặc định

    Các bạn cho tôi hỏi,hôm trước tôi có đi đông tác gọi hồn,khi về tôi thử ngồi thiền như vậy thì vẫn có hiện tượng nhập vong( vong nhập vào tôi nhưng chỉ với mức độ điều khiển đầu lắc khi ngồi thiền),đã được hơn 1 tháng từ hôm đi đông tác,nhưng hiện tượng đó vẫn còn.để bình thường thì không có 1 dấu hiệu gì cả,nhưng cứ ngồi thiền khoảng 5 phút hoặc đi đến khu nghĩa địa là lại cảm nhận được từ trường,không biết tôi có phải bị vong theo không,mong mọi người giúp tôi với.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Lịch sử cần sự thật
    By Bin571 in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 18-05-2014, 04:40 PM
  2. Ý nghĩa của 64 quẻ và 384 hào
    By Bin571 in forum Dịch Học
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 04:04 PM
  3. YOGA GIẤC MỘNG VÀ SỰ THỰC HÀNH VỀ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 01:35 PM
  4. Đi tìm tỷ phú USD Việt
    By Bin571 in forum Chân dung & Đối Thoại
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 09-01-2011, 10:22 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •