Trang 58 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 8485253545556575859606162636468108 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,141 tới 1,160 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #1141
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi


    Cảm ơn bạn camap_anchay đã có 1 bài Họa tùng Vận rất đặc sắc và ý nghĩa ...

    Xin mời chư Thân Thi Hữu và bạn cùng Họa tiếp

    Chơi ăn gian 1 tí , XƯỚNG cho dễ , để HỌA khó lắm ...hì hì

    Xuân Hướng Về Trời Cha
    Thuận Nghịch Đọc


    Hoa nở thắm tươi sắp đến xuân
    Sắc Tam Kỳ Thượng lại thêm mừng
    Qua năm một lại thêm năm mới
    Cha yêu kính Đức Đạo tâm nhuần


    À , Thiện Niệm là thế hệ 9x ... camap_anchay đừng gọi chú mà xưng con , Thiện Niệm tổn thọ chết ...:nail_biting:

    Thân ái


    Hic, ai lại chơi trò dành phần xướng trước, lại còn thuận nghịch độc, xuôi ngược đều có nghĩa. Hic, có phải là ép người quá đáng ko đây. Vắt hết chất xám ra mà hoạ lại, ko ưng ý nhưng có còn hơn ko. Đọc xuôi rồi đọc ngược đến điên cả đầu.

    Hoa tươi thắm sắc ngát hương xuân
    Nước non vui hát khúc ca mừng
    Qua năm mỗi lần bao yêu dấu
    Cha lại trao con nghĩa thấm nhuần


    Hoá ra Thiện Niệm là 9x, hì hì. Có bằng hữu rồi.
    Last edited by camap_anchay; 28-01-2011 at 07:04 PM.
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  2. #1142
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    bây giờ đến phiên cá xướng bài nha.:D

    Đường Đời đường Đạo mênh mông nẻo
    Đỉnh cao vời vợi vách cheo leo
    Đời sao tránh nổi sanh,lão, tử
    Đạo chẳng phân chia phú, quí, nghèo
    Toàn tâm toàn ý nhưng vẫn khổ
    Nửa Đời nửa Đạo phận như bèo
    Phù du đây đó rồi dừng bước
    Một lòng hướng Đạo, nguyện tâm theo
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  3. #1143

    Mặc định

    Cuối năm về đông đầy bạn hữu
    Mừng đầu năm thành tựu tăng thêm
    Chúc cho đời ấm đạo êm
    Thanh nhàn đàm đạo ngày đêm tu hành
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  4. #1144
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
    Cuối năm về đông đầy bạn hữu
    Mừng đầu năm thành tựu tăng thêm
    Chúc cho đời ấm đạo êm
    Thanh nhàn đàm đạo ngày đêm tu hành
    Kính chúc một năm an lạc trí
    Năm mới từ bi hỷ xã đầy
    Duyên may hội ngộ hôm nay
    Mong tình thân ái vui vầy mai sau
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  5. #1145

    Mặc định

    Cá ăn gì là tùy Thiên ý
    Mập hay gầy không ỷ răng chông
    Ăn gì thân sống,thần thông
    Chay lòng,thân tịnh,tâm không cá cười.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  6. #1146

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Kính chúc một năm an lạc trí
    Năm mới từ bi hỷ xã đầy
    Duyên may hội ngộ hôm nay
    Mong tình thân ái vui vầy mai sau
    Kính mừng thay cùng nhau đàm đạo
    Cho đạo đời phước báu dày thêm
    Hội ngộ hỷ lạc ái êm
    Thất tình toàn mỹ càng thêm thắm tình
    Last edited by tinhkhithan; 28-01-2011 at 07:53 PM.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  7. #1147
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
    Cá ăn gì là tùy Thiên ý
    Mập hay gầy không ỷ răng chông
    Ăn gì thân sống,thần thông
    Chay lòng,thân tịnh,tâm không cá cười.
    Cảm ơn bác đã tặng đôi câu
    Cá còn nhỏ tuổi chẳng giấu chi
    Cũng vì ham thích văn thi
    Nên xin mượn đất để ghi mấy dòng
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  8. #1148

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    bây giờ đến phiên cá xướng bài nha.:D

    Đường Đời đường Đạo mênh mông nẻo
    Đỉnh cao vời vợi vách cheo leo
    Đời sao tránh nổi sanh,lão, tử
    Đạo chẳng phân chia phú, quí, nghèo
    Toàn tâm toàn ý nhưng vẫn khổ
    Nửa Đời nửa Đạo phận như bèo
    Phù du đây đó rồi dừng bước
    Một lòng hướng Đạo, nguyện tâm theo
    Hic hic ... đúng là "hiền" như cá mập !!!

    Lấy gân cốt lên HỌA nè camap_anchay

    Đạo Đời vạn bước cũng lần theo
    Non Thái núi Hi quyết cố leo
    Đời chuộng danh quyền tài sắc lượng
    Đạo nêu trung nghĩa hiếu thân nghèo
    Tùng khổ vi tiên sanh hiển phận
    Thắng gian thủ hậu tử như bèo
    Trần ai đau đớn ta đau đớn
    Họa một đôi dòng mở lối theo

    Kính

    Last edited by Thiện Niệm; 28-01-2011 at 08:23 PM.
    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  9. #1149
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Ối , chèn đét ôi ! răng mà thơ hay dử dội , hihihi :D , đọc thấy mê ly lun . rose4 rose4
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  10. #1150

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Cảm ơn bác đã tặng đôi câu
    Cá còn nhỏ tuổi chẳng giấu chi
    Cũng vì ham thích văn thi
    Nên xin mượn đất để ghi mấy dòng
    Gió cùng mây thong dong muôn nẻo
    Khắp đất trời sao khéo gặp đây
    Tìm đâu ngọn gió chân mây
    Đạo đời đàm luận cho khuây tháng ngày

    Hồn thi thơ đâu bày lão ấu
    Mượn sự đời tìm thấu đạo màu
    Đừng vì nhân quả phải đau
    Luân hồi quả báo giúp nhau sửa đời
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  11. #1151
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi con tứ phủ Xem Bài Gởi
    tôi trả cho đời thân xác tôi
    trả cha trả mẹ giọt máu hồng
    trả cho những ai tôi nợ máu
    xé xác tôi ra trả nợ đời .
    Đàm quan vinh, chào tâm linh hiền hữu
    Các vong hồn còn đang thiếu những gì
    Vẹt tâm chướng ngại vậy thì phãi lo
    Chùn chân rắn chặc chuyến đò đưa chơn
    Đời vạn đẹp, như vọng khỡi tiếng đờn
    Xác thân chớ có chập chờn linh đinh
    Xuân đã đến, chúc hiền đệ đượm tình
    Tuy chưa gặp mặt hữu hình mến nhau
    Diễn đàn đàm đạo ta hảy bước vào
    Cùng nhau vui vẽ nghèo giàu kễ chi
    Ta mến nhau vì không khi tình nghĩa
    Kẽ giàu tiền tâm mĩa ta chẵng màng
    Nghĩa tình trong cãnh,đạo vàng vẫn vui
    Tân mão chúc các đạo hữu đồng vui
    Chia nhau những lúc bùi ngùi xót xa
    Gia đình thế giới tâm linh hiền hòa
    Vui buồn đàm đạo ,vương vấn thiết tha
    Chúc đệ tân mão hiền hòa tâm linh


    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  12. #1152

    Mặc định

    À há ...xém tí quên tính sổ với camap_anchay

    Đừng tưởng mình quên "món nợ trắng đen" với bạn nhá

    Xướng nè ...

    Xuân Vui Lẽ Đạo
    Vận Từ Thứ


    Xuân về to lớn tựa như voi
    Mai nở pháo reo đã thấy mòi
    Vườn Đạo sum suê trà bánh nghĩa
    Khóm Đời hiu hắt quả cây còi
    Vui chánh vui nhân Tiên Phật rước
    Cảm xuân cảm đức Thánh Hiền roi
    Chung lời xin hỏi người trần thế
    Cuộc sống an nhàn được mấy thoi ?


    Kiếu ....







    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  13. #1153
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    bây giờ đến phiên cá xướng bài nha.:D

    Đường Đời đường Đạo mênh mông nẻo
    Đỉnh cao vời vợi vách cheo leo
    Đời sao tránh nổi sanh,lão, tử
    Đạo chẳng phân chia phú, quí, nghèo
    Toàn tâm toàn ý nhưng vẫn khổ
    Nửa Đời nửa Đạo phận như bèo
    Phù du đây đó rồi dừng bước
    Một lòng hướng Đạo, nguyện tâm theo
    Đường đời lắm nỗi chông gai
    Nên đời tìm đạo, phãi cách sông dài
    Đời sao tránh nỗi bi ai
    Thân nghèo lòng trong sạch thẳng ngay

    Hơn thua đời đạo phân hai
    Phận mình nghèo như bèo trôi bọt nước
    Lòng hướng đạo, hưỡng phước mau
    Đừng thẹn lòng,nghèo giàu thân thêm trược
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  14. #1154
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi
    À há ...xém tí quên tính sổ với camap_anchay

    Đừng tưởng mình quên "món nợ trắng đen" với bạn nhá

    Xướng nè ...

    Xuân Vui Lẽ Đạo
    Vận Từ Thứ


    Xuân về to lớn tựa như voi
    Mai nở pháo reo đã thấy mòi
    Vườn Đạo sum suê trà bánh nghĩa
    Khóm Đời hiu hắt quả cây còi
    Vui chánh vui nhân Tiên Phật rước
    Cảm xuân cảm đức Thánh Hiền roi
    Chung lời xin hỏi người trần thế
    Cuộc sống an nhàn được mấy thoi ?


    Kiếu ....







    Hic. Lại dùng vần Từ Thứ nữa :not_worthy: :at_wits_end:

    Xuân về chúc bạn khỏe như voi
    Mai vàng khoe sắc nét mặn mòi
    Vạch đôi câu đối người hoan hỉ
    Viết dăm câu liễn khổ thân còi
    Hoà tâm hợp tưởng vui vài chữ
    Khắc ý vô tình thọ đòn roi
    Khen ai khéo bày vần Từ Thứ
    Làm thơ chớp nhoáng tựa đưa thoi

    Hic. Nương tay cho, cá mới tập làm thơ.
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  15. #1155

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Hic. Lại dùng vần Từ Thứ nữa :not_worthy: :at_wits_end:

    Xuân về chúc bạn khỏe như voi
    Mai vàng khoe sắc nét mặn mòi
    Vạch đôi câu đối người hoan hỉ
    Viết dăm câu liễn khổ thân còi
    Hoà tâm hợp tưởng vui vài chữ
    Khắc ý vô tình thọ đòn roi
    Khen ai khéo bày vần Từ Thứ
    Làm thơ chớp nhoáng tựa đưa thoi

    Hic. Nương tay cho, cá mới tập làm thơ.
    Tội nghiệp cá quá ... thôi nương tay nè ...

    VẬN SONG ĐIỆP

    Mừng mừng được được bạn làm thơ
    Họa họa vui vui thật bất ngờ
    Đề đề phím phím trao văn hóa
    Nhấp nhấp suy suy luận bến bờ
    Trông trông đợi đợi ai hồi vận
    Đón đón mong mong khách thẩn thờ
    Xuân xuân hỡi hỡi đừng qua nhé
    Để để vun bồi nghĩa nghĩa sơ

    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  16. #1156
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Hình như đến lượt mình xướng hén. Ngồi tìm cái vần nào khó khó tí, mà chẳng đc. Thôi thì làm đại

    Xuân đưa lá thắm sắc hoa chen
    Thưởng nguyệt hành thi mặc thân hèn
    Áng mây cô độc ngang rặng núi
    Bóng trăng thanh tịnh rọi hồ sen
    Ngẫm lời Đức Phật đưa đường lối
    Niệm ý Thiên Tiên mở chốt then
    Đời này còn trải bao năm nữa
    Xuân đến xuân tàn được mấy phen?
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  17. #1157
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi
    Tội nghiệp cá quá ... thôi nương tay nè ...

    VẬN SONG ĐIỆP

    Mừng mừng được được bạn làm thơ
    Họa họa vui vui thật bất ngờ
    Đề đề phím phím trao văn hóa
    Nhấp nhấp suy suy luận bến bờ
    Trông trông đợi đợi ai hồi vận
    Đón đón mong mong khách thẩn thờ
    Xuân xuân hỡi hỡi đừng qua nhé
    Để để vun bồi nghĩa nghĩa sơ

    Ay yo... bài hoạ đây

    Vội vội vàng vàng được câu thơ
    Đối đối niêm niêm khó chẳng ngờ
    Vận vận hành hành tay thời mỏi
    Đong đong đếm đếm mắt cũng mờ
    Ngẫm ngẫm trông trông người hoạ xướng
    Chờ chờ đợi đợi kẻ ngu ngơ
    Hồi hồi đáp đáp mau kẻo trễ
    Vun vun vén vén nghĩa thân sơ
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  18. #1158
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    vẫn là tôi 1 cái xác vô hồn
    tôi lang thang đi tìm chân lí sống
    sống sao cho trọn nghĩa trọn tình
    để mai mốt khi tôi không còn nữa
    hồn tôi tiếc rượu tiếc bia chẳng tiếc đời
    .

  19. #1159

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Hình như đến lượt mình xướng hén. Ngồi tìm cái vần nào khó khó tí, mà chẳng đc. Thôi thì làm đại

    Xuân đưa lá thắm sắc hoa chen
    Thưởng nguyệt hành thi mặc thân hèn
    Áng mây cô độc ngang rặng núi
    Bóng trăng thanh tịnh rọi hồ sen
    Ngẫm lời Đức Phật đưa đường lối
    Niệm ý Thiên Tiên mở chốt then
    Đời này còn trải bao năm nữa
    Xuân đến xuân tàn được mấy phen?
    Định quên qua tua rồi chứ , ai dè cá cũng nhớ dai ghê ...hix hix thảm cho mình quá

    Nhìn cảnh chợ đời mãi lấn chen
    Nhục vinh phú quý lẫn sang hèn
    Xuân đến tiếc mai không kịp nở
    Xuân đi thương cúc lại nhường sen
    Xuân xem Thánh Huấn tu thân kỹ
    Xuân đọc Kim Ngôn trị quốc then
    Thế còn tồn tại dư thất ức
    Không tin thì hãy đợi đôi phen !!!

    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  20. #1160
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    tôi vẫn ngồi đây nhìn màn đêm u tối
    tôi buồn tôi chẳng biết ngỏ với ai
    tôi chạy ra đuờng , tôi hét tôi la
    như 1 thằng điên tôi bò tôi lết
    chỉ có ma mới hiểu vì sao tôi buồn .

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •