Cửa thiền giang lối mưa xuân
Phất phơ khói lượn mùi trầm thoảng xa
Vô minh nằm nghỉ gốc đa
Vô tri nằm gác Di Đà vô sinh
Hoang tàn cỏ dại vuơn mình
Xa xăm vọng tiếng chuông tình khi xưa :praying:2
Cửa thiền giang lối mưa xuân
Phất phơ khói lượn mùi trầm thoảng xa
Vô minh nằm nghỉ gốc đa
Vô tri nằm gác Di Đà vô sinh
Hoang tàn cỏ dại vuơn mình
Xa xăm vọng tiếng chuông tình khi xưa :praying:2
Đức năng thắng số nhưng.. không thể chạy trốn nhân quả.
Mọi thứ là tương đối chỉ có tuyệt đối trong lời các Đức Phật tương đối
Lòng trầm chán nản ai ơi
Tuổi xuân chán ngắt bên cơn mưa buồn
Chán chê giả dối sự đời
Trốn đâu cho thoát sự người ai ơi
Chi bằng lẩn trốn sơn hoang
Về nơi thế tục vô nghĩa trần ai.
Người đạo sĩ cuối cùng
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks