Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 24

Ðề tài: ma àh 100%

  1. #1

    Post ma àh 100%

    chuyện sảy ra ngay trong nhà mình lúc đó phải hơn 11h trưa thì phải nói các bạn đừng cười nha mình với vợ mình đưa nhau về nhà bửa đó đc nghĩ phép nên 2 đứa vào nhà mình chơi lúc đó nhà không có ai nấu ăn ăn uống xong rồi 2 đứa khóa trái cửa bên trong ngủ trưa vì sắp cưới nên mình với vợ mình chẳng kiêng cử gì làm xong 2 đứa lăn ra ngủ mà chẳng mặc gì lúc tỉnh dậy thì.... thấy tự nhiên mặc quần áo mình quay sang hỏi vợ mình em mặc đồ cho anh àh hhix hhix vợ mình nói ,em có mặc cho anh đâu, anh tỉnh dậy mặc đồ thì có, nhưng lúc nãy em cũng như anh mà sao tự nhiên, thế ai mặc hhix hiix mình thề mình không đùa hay bịa chuyện đâu trong nhà mình có vong hồn mình cãm giác đc sự hiện diện mặc dù không thấy nhưng mình cãm giác đc từ nhiều năm nay nhà mình không thờ gì cả chỉ thờ ông bà mà lai không có hinh chỉ mổi bát nhang với bông thôi nhưng mình cảm giác đc vong trong nhà mình là 1 vong hiền vì thật sự chưa một lần nhát ai trong nhà cả nghĩ cũng hay còn nhiều chuyện lắm bửa nào rãnh mình kể tiếp cho nghe
    Last edited by hoctamlinh; 27-01-2011 at 09:57 PM. Lý do: thiếu ý

  2. #2

    Mặc định

    Có thể là ông bà của bạn mặc đồ cho bạn í!!!mốt nên giữ ý tứ hơn nhé!!!^^

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoctamlinh Xem Bài Gởi
    chuyện sảy ra ngay trong nhà mình lúc đó phải hơn 11h trưa thì phải nói các bạn đừng cười nha mình với vợ mình đưa nhau về nhà bửa đó đc nghĩ phép nên 2 đứa vào nhà mình chơi lúc đó nhà không có ai nấu ăn ăn uống xong rồi 2 đứa khóa trái cửa bên trong ngủ trưa vì sắp cưới nên mình với vợ mình chẳng kiêng cử gì làm xong 2 đứa lăn ra ngủ mà chẳng mặc gì lúc tỉnh dậy thì.... thấy tự nhiên mặc quần áo mình quay sang hỏi vợ mình em mặc đồ cho anh àh hhix hhix vợ mình nói ,em có mặc cho anh đâu, anh tỉnh dậy mặc đồ thì có, nhưng lúc nãy em cũng như anh mà sao tự nhiên, thế ai mặc hhix hiix mình thề mình không đùa hay bịa chuyện đâu trong nhà mình có vong hồn mình cãm giác đc sự hiện diện mặc dù không thấy nhưng mình cãm giác đc từ nhiều năm nay nhà mình không thờ gì cả chỉ thờ ông bà mà lai không có hinh chỉ mổi bát nhang với bông thôi nhưng mình cảm giác đc vong trong nhà mình là 1 vong hiền vì thật sự chưa một lần nhát ai trong nhà cả nghĩ cũng hay còn nhiều chuyện lắm bửa nào rãnh mình kể tiếp cho nghe
    con ma muốn ở chung nên không dám hù dọa ai,vì nếu hù dọa thì nó biết nó sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
    cầu mong nó phù hộ nhé bạn
    Người đạo sĩ cuối cùng

  4. #4
    con tứ phủ
    Guest

    Mặc định

    đến ta cũng điên lên khi nghe kể huống hồ gì là ma nó ở ngay đó .
    bố đứa nào mà chịu cho nổi ..........
    mà sao 2 đứa này vừa ăn xong đã chiến là sao >>>>không sợ đau dạ dày à ? yêu thiếu khoa học quá .
    mà hong biết có chịu đánh răng trước khi yêu hông biết ... nếu mà bữa đó ăn cá thì gớm quá thôi .........

  5. #5

    Mặc định

    Chắc tại nhìn thấy "sao sao ấy" nên nó fải mặc đồ lại dùm bạn đó:D
    NHẪN!!!!!!!!!!!!!!

  6. #6
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    hai đứa này mất vệ sinh quá...
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  7. #7

    Mặc định

    Tuổi trẻ mà!
    Đợi mãi mới có bữa không ai có nhà.
    Có khi đang ăn...

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoctamlinh Xem Bài Gởi
    ... anh tỉnh dậy mặc đồ thì có, nhưng lúc nãy em cũng như anh mà sao tự nhiên, thế ai mặc hhix hiix ...
    Cái này người ta hay gọi là mộng du. Không nên hễ 1 chút là đổ lỗi cho ma quỷ. Đổ thừa cho chúng lắm vào chúng mà giận lên thì hơi mệt đóa :icon_evil:

  9. #9

    Mặc định

    bó tay....mà mần ăn xong thì hơi sức đâu mặc đồ...có ng mặc jùm là may roài...
    ko tin nhưng tôi ko bán bổ
    luôn lắng nghe lời giáo huấn

  10. #10

    Mặc định

    phải cám ơn nó 1 tiếng chớ.
    Người đạo sĩ cuối cùng

  11. #11

    Mặc định

    hehee .. bữa đó tui đi qua nhà, nhòm thấy anh chị nuy ghê quá , nên bay dzô nhà mặc cho a cái quần, thông cãm nha

  12. #12

    Mặc định

    ăn cơm trước kẻng...kakakaka

  13. #13
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của nhaply
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,968

    Mặc định

    Phép dưỡng sinh của Tôn đạo trưởng nói là phải tránh làm chuyện ấy vào 4 giờ tý ngọ mão dậu. Nó rất có hại cho thận, hại tới thận là hại tới tiên thiên sinh mệnh.

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhaply Xem Bài Gởi
    Phép dưỡng sinh của Tôn đạo trưởng nói là phải tránh làm chuyện ấy vào 4 giờ tý ngọ mão dậu. Nó rất có hại cho thận, hại tới thận là hại tới tiên thiên sinh mệnh.
    giề?????????
    Người đạo sĩ cuối cùng

  15. #15
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của nhaply
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,968

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bộ xương Xem Bài Gởi
    giề?????????
    trích dẫn: bị cấp thiên kim yếu phương - Tôn Tư Mạo, chưởng môn Đạo phái Thượng Thanh, Dược tiên, đời nhà Đường.:peace_sign:

  16. #16
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    [QUOTE=doantien;246706]Tuổi trẻ mà!
    Đợi mãi mới có bữa không ai có nhà.
    Có khi đang ăn...[/QUOTE]

    eo gứm quá ..............

  17. #17
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Cát Lợi Xem Bài Gởi
    hehee .. bữa đó tui đi qua nhà, nhòm thấy anh chị nuy ghê quá , nên bay dzô nhà mặc cho a cái quần, thông cãm nha
    eo ...
    thế còn con bé đó , ai mặc cho nó vậy

  18. #18

    Mặc định

    Thật ra tui cũng đang sống với người âm nè,nó không hại gì bạn thì thôi,chắc chắn nó sẽ phù hộ bạn làm ăn phát đạt.Nếu lo ngại con cháu sau này nữa thì đuổi cũng đc,không sao hết.
    Người đạo sĩ cuối cùng

  19. #19

    Mặc định

    Chjắc con ma nhìn thấy mình hai đứa ghẻ không nên lấy đồ lấp lại để không xốn con mắt

  20. #20

    Mặc định

    bữa đó mà ăn mắm tôm thì ôi thôiu............
    :star:๑۩۞۩๑»¦«๑۩۞۩๑(¯`•Phật Pháp Vô Biên•´¯)๑۩۞۩๑»¦«๑۩۞۩๑:star:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Người đi bắt ma lai
    By Bin571 in forum Phương thuật của các dân tộc thiểu số
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 01-10-2011, 09:42 PM
  2. tẩu hỏa nhập ma!
    By phuocthien in forum Thiền Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 16-04-2011, 08:01 PM
  3. Công bố tài liệu nghiêu cứu "hiện tượng ma ám"
    By liuching in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 16-02-2011, 11:13 PM
  4. Truyện ma sưu tầm !
    By Jenny in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 08-02-2011, 08:54 AM
  5. Tử Vi Tây Phương
    By Love_Tamlinh in forum Tử Vi
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 17-01-2011, 01:34 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •