Trang 54 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 4444849505152535455565758596064104 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,061 tới 1,080 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #1061

    Mặc định

    Đệ có công tỷ thời có của
    Giúp đạo đời đượm bủa thình thương
    Hiến dâng báu vật mười phương
    Nào là BẢN ĐẠO PHỦ QUAN PHƯỚNG HỒN

    Mong tỷ vui, để tồn âm đức
    Đệ hưỡng cùng, góp sức lập công
    Tỷ, huynh, đệ, lánh bụi hồng
    Chỉ vui thơ phú, đồng lòng lập công

    Dù tình nghĩa cách sống núi thẩm
    ĐIỂN MẪU ban vẫn thấm đượm nhành
    Chia cơm nhường áo chung quanh
    Thuận theo ý MẪU, đượm cành quả duyên

    Đệ vẫn mong tiếp niên ĐẠO mới
    Hiệp cùng nhau trao gởi tinh thần
    Làm thêm công đức bội phần
    Kính mong tỷ thuận, vạn lần đệ trông.

    rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4 rose4rose4

  2. #1062
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Mô phật, có đáng gì đâu

    Có đáng bao nhiêu đệ làm như vậy
    Đưa hình lên ,có kẽ bực thêm
    Sự thật tỷ rất sợ đem
    Lời khen tỏa, lem nhem sự đời

    Tỷ đây rất sợ kiếp diều
    Gió giông bay bỗng,hết gió diều đức dây
    Diều dây dập xuống cái ào
    Tỷ đệ vui vẽ ,hô hào mà chi

    Khoe khoan tỷ thấy đau lòng
    Vừa rồi đã bị,tỷ nao trong lòng
    Một lần hổ thẹn kinh phông
    Chân tỷ bước chẳng bao giờ bước vông

    Đi phãi tới, chớ không nữa chừng
    Đã làm phãi chắc như vừng
    Chứ không bỏ dỡ nữa chừng đệ ơi
    Tất cã đã lỡ như vậy rồi thôi,,,,,,, thơ tự do,,,,,
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  3. #1063
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Không phân biệt

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi



    Người nghèo khổ tết nhiều mơ ước
    Tết đến rồi sau trước vắng tanh
    Đứng nhìn chúng bạn chung quanh
    Nào khoe áo mới, giầy sành điệu ghê

    Người nghèo khổ quay về hiện tại
    Buồn buồn vì mặt ngại với đời
    Đói no một kiếp đầy vơi
    Ba ngày đang tết sầu rơi lệ buồn

    Đời bạn mãi luôn luôn thiếu vắng
    Bạn đừng buồn cho nặng lòng thêm
    Vô tư thanh thảng êm đềm
    Vui cùng trang lứa tình thêm đượm màu

    Mừng tết đến tâm cầu ơn MẪU
    Cho người nghèo nương náu huyền linh
    Ban cho tài lộc áo xinh
    Việc làm ổn định, hiệp tình hòa duyên.
    Giàu nghẻo bất luận chi ai
    từ bi đối đãi không hai tấm lòng
    Họ giàu cơm ngày ba bữa
    Nhà mình nghèo cũng đỏ lửa ba lần
    Minh tâm chớ có phân vân
    Giàu nghèo sum họp quây quầng cùng nhau
    Người hiểu đạo trước như sau
    Đói no một kiếp chớ đau lòng đài
    Giàu tiền quần áo dép đai
    Hàng hiệu cocpmart đi giày sâm bô
    tiền khô ,quần áo vãi thô
    Mô đen hàng hiệu, mặt vô sang liền
    Mặt sao vừa đũ túi tiền
    Quần lành áo lẽ,sang hiền đoan trang
    Vô tư thanh thản nhẹ nhàn
    Trúc xin trúc đứng bên đàng vẫn xinh
    Quần thô áo lụa,mắt nhìn
    Mặt vô ngày tết thấy mình vẫn xinh
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  4. #1064
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    [COLOR="DarkGreen"]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi
    Đêm đông lạnh đọc vần thơ tuyển
    Ấm cõi lòng một quyển sách chung
    Xóa tan gian khổ tận cùng
    Đem về nghĩa khí thung dung xác phàm

    Vì tình nghĩa tâm làm thơ phú
    Tỷ đẹp lòng, đệ nhủ tình thương
    Kính mong huynh tỷ an khương
    Việc làm thật tốt, tình thương chan hòa[/COLRétOR]


    Rét trời tuyết giá mùa đông
    Xóa tan u tối,trong lòng vui hay
    Chúng ta không gặp mỗi ngày
    Đêm hòa thơ phú đẹp ngây ngất lòng

    Tỷ đệ tình nghĩa thông vông
    Cùng vui đoàn kết ỡ trong diễn đàn
    Cầu mông đệ mãi an khang
    Hòa ra thơ phú nhịp nhàn đong đưa
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  5. #1065

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi


    Rét trời tuyết giá mùa đông
    Xóa tan u tối,trong lòng vui hay
    Chúng ta không gặp mỗi ngày
    Đêm hòa thơ phú đẹp ngây ngất lòng

    Tỷ đệ tình nghĩa thông vông
    Cùng vui đoàn kết ỡ trong diễn đàn
    Cầu mông đệ mãi an khang
    Hòa ra thơ phú nhịp nhàn đong đưa

    Thật vui thay sớm khuya thơ phú
    Có tỷ hiền ghi chú lòng tâm
    ƯỚC mong đạo nghiệp mãi tầm
    Chung tay lập vị, không lầm nẻo sai

    Gắng chung vai để ngày mai hưởng
    Kiếp này chung lý tưởng đạo mầu
    Tình thương trải rộng hằng sâu
    Xóa tan tâm tối, đạo mầu phát quang

    Lòng biết thế đạo tràng mãi tập
    Hạnh khiêm cung mãi lập hằng ngày
    Thương người chẳng nghĩ cân đai
    Cùng chung lý tưởng, tâm ngay, ý thành

    Dù cách xa vạn thành, thôn vắng
    Lòng chung lòng vẫn gắng tình chung
    Thong dong thơ phú mãi cùng
    Chúng nhau vạn ngữ, gia tùng MẪU BAN.

  6. #1066
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Sư phụ ,chúc đệ tữ vui xuân

    Ba ngày đã vắng đệ hiền
    Đệ đã bước thẳng lên thuyền về quê
    Vui cùng cha mẹ hã hê
    Vợ con yêu quý dựa kề vui say

    Anh em chú bác vui vầy
    Một năm họp mặt mang đầy tình thương
    Sư phụ vui vẽ vấn vương
    Vui chân tiển bước,đôi đường hương xa

    đệ hiền về nhà ăn tết
    Chúc đệ hiền vui hết mùa xuân
    Cho nên thơ phú cách mừng
    Su phụ ,chúc đệ ,tưng bừng vui say

    Minh tâm ,trí tuệ ở đây
    Khí thần bước vắng ,xuân nầy không vui
    Chỉ còn tỷ đệ mình thui
    Diễn đàn, đồng bạn cùng vui ghé vào
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  7. #1067
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Vì thơ quá dỡ

    Kích thơ vui sao như tết
    Mười bốn ngàn người ,đã vô xem hết
    năm mươi lăm tập ,đã kết thơ
    Chẳng ai cãm kích một lời

    Chắc thơ mình dở nên đời chẳng ghi
    Cãm ơn một tiếng vui thi
    Đặc ra thơ phú chẳng ghi vào lòng
    Chẵng ai mà ký dưới dòng

    Lòng then cứ nghĩ vẫn vơ
    Tỹ đệ mình dỡ, chãng ngờ thơ quơ
    Thôi thì mình cứ giã vờ
    Tự biên, tự diển ,qua giờ cho vui



    Last edited by tritue; 26-01-2011 at 09:44 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  8. #1068
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Cơ thơ

    Ai là sĩ tữ phải mau lo,,,,,,,,

    Tây phương muốn đến phải dày công
    Sắc son chung thủy mãi một lòng
    Bốn buổi công phu đừng đễ sót
    Đũ đầy mới dự được hoa long

    long hoa đại hội cũng gần khai
    Tuyển chọn thí sinh đũ đức tài
    Một kiếp tu hành công cực khổ
    Rồng mây hội hiệp cũng gần ngày

    Hằng ngày các trẻ phãi toan lo
    Trì hoản con ơi đã trể chuyến đò
    Tiếng trống trường thi thầy đã điễm
    Gắn tu để tìm kiếm lối về
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  9. #1069
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Ngàn lời vạn ý gửi vào đây
    Hữu duyên giác ngộ hạnh phúc đầy
    Quên đi tam nghiệp : tham-sân-hận
    Niết bàn Tây phương đón người hiền

    Ác nghiệp ai gây người nấy trả
    Nhân quả luân hồi mãi khổ đau
    Hiện kiếp hậu kiếp nhìn đã thấu
    Mau mau giác ngộ dưỡng tánh tâm
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  10. #1070
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Thực tế kinh nghiệm đường tu

    Tu từ nhỏ vẫn bị ma khảo
    Tại vì kiếp trước đã có duyên
    Kiếp nầy quây quẫn kiền liền
    Ai hiểu được tâm ý ,chữ thiêng liêng

    Một kiếp người. đã gặp phãi duyên
    Tu tăng chỉ tiền căn học đạo
    Tu tiểu thừa ma vẫn khảo
    Tu đại thừa ta bão ma nghe

    Tu lạc đường ma khảo đồng phe
    Công tu như bọt nước khe trên nguồn
    Tu chớ phãi tu luồn tuồng
    Tu đừng mộng tưởng luôn luôn tịnh lòng
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  11. #1071
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Ngàn lời vạn ý gửi vào đây
    Hữu duyên giác ngộ hạnh phúc đầy
    Quên đi tam nghiệp : tham-sân-hận
    Niết bàn Tây phương đón người hiền

    Ác nghiệp ai gây người nấy trả
    Nhân quả luân hồi mãi khổ đau
    Hiện kiếp hậu kiếp nhìn đã thấu
    Mau mau giác ngộ dưỡng tánh tâm
    Vài lời gửi bạn đồng môn
    Hữu duyên tâm tịnh vẫn tồn
    Hạnh trì mãi ,nhớ chí tôn
    Giữ tam nghiệp phãi tịnh hồn

    Nhân quã ,luân hồi phổ tố
    Hiệp đời ,phổ độ cho thân
    Tu đã giác ngộ mỗi phần
    Tu dưỡng tánh, cần sớm khuya
    Last edited by tritue; 27-01-2011 at 03:04 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  12. #1072
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Xin giãi nghiệp ,nghiệp phãi trã

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Ngàn lời vạn ý gửi vào đây
    Hữu duyên giác ngộ hạnh phúc đầy
    Quên đi tam nghiệp : tham-sân-hận
    Niết bàn Tây phương đón người hiền

    Ác nghiệp ai gây người nấy trả
    Nhân quả luân hồi mãi khổ đau
    Hiện kiếp hậu kiếp nhìn đã thấu
    Mau mau giác ngộ dưỡng tánh tâm
    Nghiêp hoành hành nên thân đau xót
    Người tu hành bòn mót công phu
    Sáng trưa chiều tối phãi tu
    Tìm nguồn ân điển công phu cứu người
    Kẻ gieo ác phãi trả tới nơi
    Bệnh hoạn đau ốm ,nghiệp tơi bời
    Ai tu đũ hạnh ra đời
    Cứu cho nhân loại rã rời tay chân
    Công phu ,công quả ,phãi giữ cân
    Ra cứu thế ,giãi phân người nghèo
    Nghiệp ác kiếp trước đã gieo
    Kiếp nấy phãi trã có đâu gieo đời
    Tâm bịnh hoạn nghèo khổ tả tơi
    Thân tu đã giác ra đời cứu ngay
    NHận điễn lực, phải ra tay
    Cứu giãi bệnh tật những người hiểu ra
    Tu chưa đũ hạnh chẳng dám pha
    Nghiệp kia mình gánh cã nhà nát tan
    Cãm ơn đạo hữu giữ an
    Ba mươi năm kinh nghiệm chẳng màng chi đâu
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  13. #1073

    Mặc định

    Ai nói luân hồi chuyện vẩn vơ !
    Người đi chuyển kiếp lẹ không ngờ !
    Đốt lò hương hỏi chuyện xưa cũ !
    Nghe giọng triều âm tỉnh giấc mơ !

  14. #1074
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Ngàn lời vạn ý gửi vào đây
    Hữu duyên giác ngộ hạnh phúc đầy
    Quên đi tam nghiệp : tham-sân-hận
    Niết bàn Tây phương đón người hiền

    Ác nghiệp ai gây người nấy trả
    Nhân quả luân hồi mãi khổ đau
    Hiện kiếp hậu kiếp nhìn đã thấu
    Mau mau giác ngộ dưỡng tánh tâm
    :thumbs_up:
    lâu rồi ko đọc thơ của chị làm. :)
    Xin được phép mượn topic này để góp đôi lời

    Thả lòng tự tại thong dong
    Tâm không tưởng vọng, có - không lẽ thường
    Buồn vui lòng chẳng vấn vương
    Bởi đời là cõi vô thường mà thôi
    Càn khôn xoay chuyển bao đời
    Luân hồi bao kiếp, đời người bao năm?
    Ngẫm cho hai chữ Thăng Trầm
    Một phần phước thiện, chín phần hoạ tai
    Đường tu học vẫn còn dài
    Giữ lòng thanh tịnh tựa đài hoa sen.
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  15. #1075
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Thiên địa linh ứng tỏ tường
    Nhưng người còn mãi lạc đường u mê
    Linh căn giáng thế trở về
    Trên tay sắc lệnh thi hành thập phương
    Biết bao vạn lý nẻo đường
    Đâu đâu cũng thấy một trời đau thương
    ..........................
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  16. #1076
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi


    Nghiêp hoành hành nên thân đau xót
    Người tu hành bòn mót công phu
    Sáng trưa chiều tối phãi tu
    Tìm nguồn ân điển công phu cứu người
    Kẻ gieo ác phãi trả tới nơi
    Bệnh hoạn đau ốm ,nghiệp tơi bời
    Ai tu đũ hạnh ra đời
    Cứu cho nhân loại rã rời tay chân
    Công phu ,công quả ,phãi giữ cân
    Ra cứu thế ,giãi phân người nghèo
    Nghiệp ác kiếp trước đã gieo
    Kiếp nấy phãi trã có đâu gieo đời
    Tâm bịnh hoạn nghèo khổ tả tơi
    Thân tu đã giác ra đời cứu ngay
    NHận điễn lực, phải ra tay
    Cứu giãi bệnh tật những người hiểu ra
    Tu chưa đũ hạnh chẳng dám pha
    Nghiệp kia mình gánh cã nhà nát tan
    Cãm ơn đạo hữu giữ an
    Ba mươi năm kinh nghiệm chẳng màng chi đâu
    Cuối xin ân điển của trời
    Giúp người lương thiện một lòng chẳng than
    Nguyện cầu hết thảy bình an
    Tâm thân hỹ lạc quên đi muộn phiền
    Dưỡng tâm giác ngộ là bờ
    Bao nhiêu đau khổ cũng là khói mây
    Phương Tây chỉ đón người hiền
    không chào hok đón kẻ là ác nhân
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  17. #1077
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Thiên địa linh ứng tỏ tường
    Nhưng người còn mãi lạc đường u mê
    Linh căn giáng thế trở về
    Trên tay sắc lệnh thi hành thập phương
    Biết bao vạn lý nẻo đường
    Đâu đâu cũng thấy một trời đau thương
    ..........................
    Người mang thiên mệnh trong tay
    Độ nhân cứu thế duyên bày từ xưa
    Trải qua sấm chớp nắng mưa
    Người đem phước báu để đưa thuyền từ
    Tịnh lòng giữa cõi thực hư
    Thập phương quán xét thiên thư thông tường
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  18. #1078
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Từng đêm tưỡng niệm trong tâm
    Mong cho phiền não như là gió bay
    Rồi ngày lại cứ qua ngày
    Ưu tư còn đó nặng lòng chẳng phai
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  19. #1079
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Cuối xin ân điển của trời
    Giúp người lương thiện một lòng chẳng than
    Nguyện cầu hết thảy bình an
    Tâm thân hỹ lạc quên đi muộn phiền
    Dưỡng tâm giác ngộ là bờ
    Bao nhiêu đau khổ cũng là khói mây
    Phương Tây chỉ đón người hiền
    không chào hok đón kẻ là ác nhân
    Nguyện cho trí dạ được thông
    Đối nhân xử thế rộng lòng vị tha
    Mang phần phước báu của ta
    Mà đem gieo khắp ta bà chúng sanh
    Thiện căn thì hưởng duyên lành
    Sống đời ngã mạn thì đành đoạ thân
    Cố lòng diệt mất chữ Sân
    Chữ Sân xin bỏ, bụi trần không Si
    Hướng theo ánh sáng Vô vi
    Cõi đời là tạm cớ gì u mê
    Nương theo Phật đạo mà về
    Sống đời lương thiện, nguyện thề ghi tâm
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  20. #1080
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ynguoiloitoi Xem Bài Gởi
    híc nghe thấy ớn .................cứu mình chưa được cứu ai đây.........................
    Hic, em hok nói em, em nói người khác kìa.
    Em thì còn lâu mới đc cứu. :D
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •