Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mắt trông thấy sắc rồi thôi
Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
Ung dung ta bước ra vòng trần ai.
Đụng hay không đụng cũng vậy thôi, có thể người ta không nói, nhưng tôi thì nói. Kệ ai muốn cho tui là gì cũng được, tịnh hay bất tịnh, thiện hay ác tôi cũng mặc. Tôi không thích mấy người "bới lông tìm vết" trong khi mình chẳng làm được gì lợi mình, lợi người chỉ thích tào lao mấy chuyện không đâu. Ai tu giỏi thì cứ tu, tui thì tu dở ẹt, sân si còn đầy nên tôi không nhịn được mấy cái kiểu cách nói chuyện như thế này, móc bên này, đâm bên kia cho có chuyện. Muốn gì thì cứ nói thẳng ra. Trắng đen minh bạch, đừng có cái kiểu giả thần giả quỷ.
mọi người dù có tu hay không cũng đều buông hết rồi.....sao bạn còn chưa buông??
Hoàng Đế Spam
Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.
-----------------------------------
thật sự là tui xin lỗi bạn nếu làm bạn giận,đến như vậy,xưa giờ tôi không muốn ai phải buồn giận vì lỗi của mình cả,tôi chỉ ghẹo bác thịnh thôi chứ không có ý gì trong đó,bạn đừng nóng.đây là thế giới ảo ,nhưng tâm này là thật.
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.
VẤN TÂM VÔ HẬN
Ui chời.....có gì đâu mà DBN suy nghĩ sâu sắc thế........Vốn dĩ xưa nay HCT dùng câu từ đều như thế........Lão ấy ko mang hàm ý gì đâu......
Buổi tu tập vui quá chừng chừng......mọi người ai cũng vui vẻ hết.....Còn được Chị Hồng và Tý mời về nhà thưởng thức món bánh phồng tôm chay, hát caraoke, trò chuyện thoải mái......
Cảm ơn tất cả mọi người
Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn
"Niệm lên danh hiệu Phật,
Muôn đức đủ đầy trong.
Chuyên trì danh hiệu ấy,
Muôn hạnh đủ không sai."
:praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
---o0o---
Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.
Thôi. Lời nói của em thô lỗ, cộc cằn. Nếu có gì mạo phạm xin các huynh đệ niệm tình, hỷ xả mà bỏ quá cho em.
Nam mô Thường-Hoan-Hỷ Bồ Tát Ma-ha-tát !
"Niệm lên danh hiệu Phật,
Muôn đức đủ đầy trong.
Chuyên trì danh hiệu ấy,
Muôn hạnh đủ không sai."
:praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
---o0o---
Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Mắt trông thấy sắc rồi thôi
Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
Ung dung ta bước ra vòng trần ai.
Thần tượng của nhiều người trong diễn đàn.....---> huynh này trong quen mặt ghê ta...
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
@dieungoc2552 : đoán thử đi chị ! Người này quen lắm lắm luôn đó ! Nếu biết là ai chắc chị bật ngửa luôn !
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi !
Thối tôi về với diễn đàn sau gần 2 năm vắng bóng đã là đủ rồi. Về lại thấy đâu cũng như thể, cái gì gọi là buông mà cái gì là không buông. Sao tôi thấy xung quanh toàn là bồ tát tái thế không thôi, nên tôi cũng sẽ ko lên diễn đàn nữa,bế quan tu tiếp cho đắc thành bồ tát như các vị, buông hết vạn duyên ha. Đạo tràng niệm phật vẫn sẽ tiếp tục duy trì, mong các huynh đệ đã tham gia hãy ráng sức tinh tấn vì lợi lạc của chính bản thân mình. Nếu ai muốn tham gia cứ liên hệ với huynh VietNammese. Chào tất cả.
Hoàng Đế Spam
Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks