kết quả từ 1 tới 13 trên 13
  1. #1

    Mặc định Chiêu này là chiêu gì?

    Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 19/12, tại Trung tâm ngoại ngữ khu vực Bách Khoa (Hà Nội). Khi chị Vũ Tuyết Lan đang trực tại trung tâm, có 3 người nước ngoài gồm một đàn ông khoảng 30 tuổi, một phụ nữ ngoài 20 tuổi dắt theo cháu nhỏ chừng 2 tuổi đến xin dạy tiếng Anh mà trung tâm đang đăng tuyển. Họ giới thiệu đến từ nước Ý, nhưng theo chị Lan đoán rằng: Nghe chất giọng giống người Ấn Độ hơn.
    Trao đổi với phóng viên VTC News, chị Lan vẫn nhớ như in: Cô gái khá xinh, xỏ khuyên ở cánh mũi. Chị Lan đặc biệt ấn tượng với cô gái bởi phong cách ăn mặc cầu kỳ. Còn người đàn ông hơi thấp, tóc xoăn, mặt mũi khá sáng sủa. “Sau thời gian nói chuyện thân tình, tôi cảm thấy quý mến và tin tưởng họ. Tôi đề nghị nếu họ muốn xin việc thì phải gửi cho tôi CV. Họ xin địa chỉ công ty, tên của tôi và xin namecard. Sau đó, họ rút tiền ra và nhờ tôi đổi tiền lẻ”.

    Không một chút nghi ngại, chị Lan mở ngăn kéo bàn, lấy ra chiếc ví đựng tiền mà trước đó ít phút chị vừa thu học phí của học sinh. Chiếc ví có ba ngăn, mỗi ngăn đựng một khoản tiền riêng bao gồm ngăn tiền Việt, tiền USD và tiền lẻ. Theo lời chị Lan: Khi chị vừa rút ví tiền ra thì bỗng nhiên người đàn ông và cô gái đứng phắt lên. Chị chưa kịp phản ứng gì bỗng thấy người lâng lâng rồi hoàn toàn không biết gì nữa. Trong khi trong văn phòng lúc đó không có ai.
    “Cũng may, người đồng nghiệp của tôi lúc đó ra về. Thấy có người, cả 3 người nhanh chóng bước ra cửa”, chị Lan kể. Sau khi họ đi, chị Lan còn ngẩn ngơ đi theo họ ra tới cửa rồi như người mất hồn rồi mới quay vào bàn làm việc và thấy chiếc ví mở hớ hênh để trên mặt bàn. Vài phút sau đó, chị vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Vẫn không hề biết mình mất tiền cho tới khi người đồng nghiệp giục chị kiểm tra túi tiền, chị mới “ngã ngửa” khi thấy số tiền ở 1 ngăn “không cánh mà bay”, tổng thiệt hại khoảng 30 triệu đồng.
    Chị cho biết, trừ thời gian nói chuyện với họ, thời gian chị bị thôi miên khoảng 10 phút, thời gian lấy tiền có lẽ chỉ trong tích tắc.
    Khoảng 2 tuần sau đó, “ngựa quen đường cũ”, 3 người lạ mặt này vẫn quay lại trung tâm, nhìn qua lớp kính của cửa ra vào không thấy chị Lan ở đó, họ mạnh dạn xô cửa và đặt vấn đề đổi tiền lẻ mà không cần vòng vo hỏi xin việc như lần đầu tiên. Rất may, người đồng nghiệp của chị Lan hôm trước đã nghi ngờ và từ chối “không đổi” rồi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho chị Lan. Thấy động tĩnh, cả ba nhanh chóng ra ngoài, lên xe Nouvo đen chạy đi.
    Nhiều ngày sau, những người trong trung tâm của chị Lan vẫn không ngớt xôn xao về chuyện này. Mặc dù không biết nguyên do từ đâu và cách thức thôi miên như thế nào, nhưng sau vụ lừa đảo này, chị Lan nhắn nhủ mọi người: Trong những trường hợp nhờ đổi tiền như thế nên từ chối ngay từ đầu.
    “Còn để kháng cự việc bị thôi miên, tôi nghĩ là rất khó vì nếu tình huống đó xảy ra 1 lần nữa, tôi cũng không biết phải làm thế nào. Vì vậy, tốt nhất nhân viên thu ngân hay nhân viên tính tiền ở các cửa hàng, siêu thị không nên ở một mình, vì theo tôi được biết, họ chỉ tập trung thôi miên được 1 người”, chị Lan nói.
    Chị cũng đã trình báo sự việc cho Công an phường Đồng Tâm và Công an phường Bách Khoa. Tuy vậy, chị biết: Rất khó tìm ra thủ phạm và lấy lại số tiền đã mất nhưng “tôi chỉ hi vọng có thể cảnh báo và nêu cao cảnh giác”, chị Lan nhắc nhở.
    Trao đổi với VTC News, TS. Vũ Thế Khanh, Tổng GĐ Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học ứng dụng, chủ nhiệm chương trình nghiên cứu về các khả năng đặc biệt cùng với Viện Khoa học Hình sự Bộ Công An, trung tâm bảo trợ văn hóa kĩ thuật truyền thống, cho biết: Việc bị lừa tiền do thôi miên chỉ là giả thiết rất có thể xảy ra, bởi trên thực tế, nhiều người có khả năng thôi miên. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng: Trường hợp của chị Lan chưa đủ căn cứ khoa học để khẳng định do thôi miên hay xảo thuật. "Bản thân tôi cũng đã từng nghe một số "nạn nhân" gặp tình huống lừa đảo tương tự nhưng chưa tận mắt chứng kiến việc làm sai trái này, mặc dù, là một nhà nghiên cứu, tôi hiểu rất rõ về thuật pháp của thôi miên", TS. Vũ Thế Khanh nói.
    TS.Khanh cũng nhấn mạnh: Nếu đây là một vụ lừa đảo đã được lên kế hoạch, có kịch bản trước thì dắt theo cả con nhỏ 2 tuổi để thực hiện phi vụ là việc làm táo bạo. Hơn nữa, dù không phải ruột thịt, việc đưa một đứa trẻ từ nước ngoài sang Việt Nam cũng không dễ dàng bởi riêng khâu xuất nhập cảnh, quản lý về pháp luật của người ngoại quốc rất chặt chẽ và khó khăn. Vì vậy, theo TS.Khanh, không ngoại trừ khả năng chị Lan trong một phút lơ đễnh đã bị lấy tiền bằng thủ pháp bình thường nhất chứ không phải do thôi miên.


    theo vtc.vn
    Last edited by doantien; 26-01-2011 at 01:06 PM.

  2. #2

    Mặc định

    Chuyện này là thế nào các Huynh Đệ Tỷ Muội?
    Không phải do thôi miên hoặc gì gì đó mà là thủ pháp bình thường?
    Nhiều người bị rồi mà vẫn bình thường là sao nhỉ?
    Lạ thật !

  3. #3

    Mặc định

    Dạo này nhìu cú lừa ngoạn mục thiệt.Mà 3 tên này cũng gan he,dám way lại chơi tiếp nữa chứ.
    NHẪN!!!!!!!!!!!!!!

  4. #4

    Mặc định

    Cách đây đúng 2 năm chị gái dt cũng bị một quả y chang!
    Một mạng Nam đứng ngoài,mạng Nữ vô hỏi mua đồ.
    Trả giá ỳ xèo chút rùi nó mua 1 món đồ trị giá 50 ngàn vnd.
    Đưa tiền To hơn để bảo trả lại và khi vừa móc Bóp ra trả nó giằng lấy và nói : đưa em lấy cho, Chị tìm lâu quá!
    Chỉ có thế và nó ra ngoài leo lên xe mạng Nam đang chờ sẵn ở cửa té luôn.
    2 Mạng vừa đi chị dt mới tự nhiên kêu ầm lên : mất hết rồi nó lừa hết rồi...
    Thỳ nó cách khoảng 200m!
    Hàng xóm lao ra cũng không kịp đuổi. quanh khu đó bị 3-4 vụ liền chứ đâu phải ít. để ý cẩn thận nhưng có một mình là dính chấu.
    Những trò này có hơn 20 năm rồi mà vị TS kia vẫn bảo là thủ pháp BT!!!!!!!

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi doantien Xem Bài Gởi
    Trao đổi với phóng viên VTC News, chị Lan vẫn nhớ như in: Cô gái khá xinh, xỏ khuyên ở cánh mũi. Chị Lan đặc biệt ấn tượng với cô gái bởi phong cách ăn mặc cầu kỳ. Còn người đàn ông hơi thấp, tóc xoăn, mặt mũi khá sáng sủa. “Sau thời gian nói chuyện thân tình, tôi cảm thấy quý mến và tin tưởng họ. Tôi đề nghị nếu họ muốn xin việc thì phải gửi cho tôi CV. Họ xin địa chỉ công ty, tên của tôi và xin namecard. Sau đó, họ rút tiền ra và nhờ tôi đổi tiền lẻ”.

    theo vtc.vn
    Qua những chi tiết như:
    1. người nước ngoài
    2. xin tên, namecard
    3. đổi tiến...
    thì kết luận ngay đây là lừa đảo bằng thuật thôi miên.

    Tuy nhiên nếu người Phương Đông, có thể sẽ kết hợp thêm bùa ngải. Và khi thôi miên kết hợp với bùa ngải thì đến 100 nhà nghiên cứu cũng bị mắc lừa giống như chị Vũ Tuyết Lan vậy. Hihi.

  6. #6

    Mặc định

    vậy a', lần sau ai hỏi địa chỉ và cáp của mình, m phải lôi điện thoại ra báo công an, hoặc hô hào baf con luôn trc khi nó thôi miên mình thành công.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  7. #7

    Mặc định

    Đúng là cách lừa tiền kiểu này những người đã đi học ở Liên xô trước đây đã bị nhiều. Họ biết người nước ngoài nhất là Việt nam thường mang tiền theo người, hồi ấy không có thẻ tín dụng.
    Họ dùng chiêu đổi tiền: Kịch bản là họ đi taxi thấy người nước ngoài nhất là VN đang đi bộ ở đâu đó họ cho xe dừng lại nói là cần đổi tiền lẻ để trả tiền taxi. Họ đưa ra tờ tiền mệnh giá lớn. Người VN vốn mang sẵn tiền theo người và như vậy là dính liền. Họ cũng dùng hình thức này để vào các cửa hiệu lừa gạt ở các quầy két với chiêu thức đổi tiền chẵn lớn lấy tiền lẻ. Ở VN cũng có nhiều người có chiêu này hoặc họ nói là xem bói, dụ ai đó xem bói. Nhặt sợ dây vàng giả trông thấy lớn rồi nói là 2 người cùng thấy nên bàn cách chia. Hãy đưa dây vàng trên cổ hoặc nhẫn trên tay cho họ để lấy dây lớn. Trao đổi xong người ta đi và bừng tỉnh ngay thấy mình bị lừa.
    Đối tượng làm việc này không chỉ có người Trung á, Châu Âu, Châu Mĩ, Châu Phi mà người Việt, người Khơme,... cũng có.
    Vấn đề là cách nào để phòng ngừa:
    - Trong trường hợp ở quầy két, văn phòng không nên có 1 người, phổ biến chiêu này cho nhiều người cảnh giác. Cách gỡ là nếu thấy người kia đang có người lạ giao dịch đổi tiền hoặc có cử chỉ không bình thường thì người còn lại tới vỗ vai thật mạnh thì ngươi đang bị ma thuật tác động sẽ bừng tỉnh ngay.
    - Có người dùng tỏi để trong người. Cách này tôi nghĩ không đạt hiệu quả 100%.
    - Có người hay để 5 củ tỏi lớn vào một đĩa nơi thờ ông Tài Ông Địa ý nhờ năng lượng của ông hóa giải. Việc này về ý thì đúng nhưng nơi để củ tỏi lại không đúng. Không nên để chỗ ông Tài Ông Địa vì làm thế sẽ không tốt cho việc phù độ của ông những việc khác cho việc kinh doanh hay cuộc sống của gia đình bạn.
    - Cũng cách dùng củ tỏi nhưng để ở 1 vị trí khác. Bạn để một đĩa 5 củ tỏi. Chọn một chỗ phù hợp để 1 đĩa củ tỏi và thêm 2 chén nước lọc. Và nói là tín chủ nhờ các vị khuất mặt khuất mày phù độ cho không bị những người dùng ma thuật lừa gạt tiền bạc hay hàng hóa,...( dùng từ ma thuật là phù hợp)
    - Việc dùng bùa thần thì cũng có thể có kết quả nhưng tôi không dám khẳng định mức độ lợi hại.
    - Nguyên nhân sâu xa là chúng ta có nghiệp lực nhưng việc trả bằng cách này lại đôi khi vượt quá mức nợ của chúng ta. Nguyên nhân nữa là việc thờ cúng của chúng ta chưa hội tụ được sức mạnh tổng hợp của Gia tiên, Thần linh. Chuyên đề bát nhang bao nhiêu, Hội tụ năng lượng tâm thức trong bát nhang như thế nào cho đúng mà không loạn sóng, Kỹ thuật làm bát nhang cho linh, lời vái phù hợp,...Và thực chất chúng thường chưa bước vào tu đức, thực hành Pháp Phật để hóa giải nghiệp chướng cho hiệu quả...
    Last edited by Tuduong; 28-01-2011 at 07:57 AM.

  8. #8

    Mặc định

    Cách đây mấy tháng ở đường phố mình cũng xảy ra việc tương tự như chuyện trên.
    Hôm đó , bà con cả phố đổ ra để đánh một con mẹ khoảng 45-50 tuổi cho bõ tức.
    Chuyện là thế này:
    Một bà cụ đang ở trong nhà bỗng thấy có khách nữ là người tầm tầm, ăn vận bình thừơng, lễ phép vào chào hỏi và gạ bán cho loại thuốc gì đó chống đau lưng, xương cốt. Cụ bà cả tin thương người đứng nói chuyện với mụ ta một lúc và tự nhiên thấy thích mua thuốc của mụ ta. Mụ ta ra giá là 12 triệu. Bà cụ ngẩn ngơ nói chỉ có 3 triệu và đưa hết cho mụ ta. Chưa đi ngay, mụ ta còn dụ bà cụ lên lấy tiền ở trên ban thờ. May mắn thay , vừa lúc đó anh con trai cụ về và biết ngay mẹ bị mê hoăc, hô hoán lên. Mụ ta vội chạy ra cửa . Mọi người đổ xô đến. Có một thanh niên cao to, mặt bậm trợn cũng xông vào can khéo và giải thoát cho mụ ta. Song thanh niên cả phố xúm vào, người thì gọi công an, người thì giữ chặt xe máy của mụ ta. Theo như mọi người nói, đây là lần thứ mấy bà con dân phố đây bị lừa với thủ đoạn gạ bán thuốc chữa đau lưng, chữa mặt nám vv...
    Cuối cùng là thì con mụ lừa đảo bị đưa lên công an phường mới biết là một băng lừa đảo quen mui quanh quẩn phố này.
    Người bị lừa thường có cảm giác mê mê hoặc hoặc không biết mình đang bị lừa, có nhẫn vàng, tiền nong cứ tự nhiên rút ra đưa cho kẻ lừa đảo. Đến khi kẻ đó đi rồi mới sực tỉnh. Không biết họ đánh mê bằng cách nào?

  9. #9

    Mặc định

    Chiêu này đã có cách đây mấy chục năm rồi ...vắng bóng một thời gian nay thấy rầm rộ trở lại . Theo mình đoán thì đây không phải là thuật thôi miên mà là một phần họ dùng ngải nói hoặc ngải mê cũng có thể là thuốc gây mê dạng nhẹ cộng thêm chút mưu mô nửa là ok . Muốn tránh chiêu này thì tốt nhất nên đề phòng trước , nếu gặp trường hợp tuơng tự với mình thì mình chỉ nên lắc đầu ra dấu bảo ko có vậy là dc . Mở miệng ra trả lời là dính liền .
    Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên .
    Tâm kiên định
    Thuận thiên hành sự , mọi việc tất thành .

  10. #10
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Năm hết , tết gần đến , rất mong bà con mình đừng có ai bị đánh lừa , bởi những con người này .
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NguyetSinh Xem Bài Gởi
    Cách đây mấy tháng ở đường phố mình cũng xảy ra việc tương tự như chuyện trên.
    Hôm đó , bà con cả phố đổ ra để đánh một con mẹ khoảng 45-50 tuổi cho bõ tức.
    Chuyện là thế này:
    Một bà cụ đang ở trong nhà bỗng thấy có khách nữ là người tầm tầm, ăn vận bình thừơng, lễ phép vào chào hỏi và gạ bán cho loại thuốc gì đó chống đau lưng, xương cốt. Cụ bà cả tin thương người đứng nói chuyện với mụ ta một lúc và tự nhiên thấy thích mua thuốc của mụ ta. Mụ ta ra giá là 12 triệu. Bà cụ ngẩn ngơ nói chỉ có 3 triệu và đưa hết cho mụ ta. Chưa đi ngay, mụ ta còn dụ bà cụ lên lấy tiền ở trên ban thờ. May mắn thay , vừa lúc đó anh con trai cụ về và biết ngay mẹ bị mê hoăc, hô hoán lên. Mụ ta vội chạy ra cửa . Mọi người đổ xô đến. Có một thanh niên cao to, mặt bậm trợn cũng xông vào can khéo và giải thoát cho mụ ta. Song thanh niên cả phố xúm vào, người thì gọi công an, người thì giữ chặt xe máy của mụ ta. Theo như mọi người nói, đây là lần thứ mấy bà con dân phố đây bị lừa với thủ đoạn gạ bán thuốc chữa đau lưng, chữa mặt nám vv...
    Cuối cùng là thì con mụ lừa đảo bị đưa lên công an phường mới biết là một băng lừa đảo quen mui quanh quẩn phố này.
    Người bị lừa thường có cảm giác mê mê hoặc hoặc không biết mình đang bị lừa, có nhẫn vàng, tiền nong cứ tự nhiên rút ra đưa cho kẻ lừa đảo. Đến khi kẻ đó đi rồi mới sực tỉnh. Không biết họ đánh mê bằng cách nào?
    thế thôi Lu dùng....đồ nhựa đeo vậy!
    can chi đứa nào lừa nó thương tình ...nhét xiền cho lun! khị khị
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  12. #12

    Mặc định

    Trộm tinh vi trong shop ai bán shop cần rút kinh nghiệm http://www.youtube.com/watch?v=2f_VQ4d84qY

    Vụ trộm vàng tinh vi xem kỉ ở phút 3.6`. Ai mua bán vàng nên cẩn thận lik http://www.youtube.com/watch?v=zYsIM...eature=related

    Vụ trộm vàng bằng xảo thuật trước mặt chủ tiệm ở Bình Dương lấy dc 2 khâu lik http://www.youtube.com/watch?v=Og-FT...eature=related

    Nhân viên ngủ gật bị cuỗn đồ không hay biết gì ....nên cảnh giác nhé !http://www.youtube.com/watch?v=n5yELhy4Y8Y

    Một phi vụ ngon lành lik http://www.youtube.com/watch?v=ycgLO...eature=related

    Qua một vài lik trên ta có thể thấy dc đa số là kẻ gian lợi dụng thời cơ và dùng xảo thuật nhiều hơn là bùa ngải đúng ko ? Do con mắt chúng ta thường nhìn theo hướng tay họ chỉ ( đánh lạc hướng ) và vờ hỏi lung tung cho con mồi mất tập trung thừa cơ hội thì chôm mình ko biết nên hay nghỉ rằng họ chơi bùa ngải ( cái này cũng có nhưng ít ) . Mong những ai mua bán , kinh doanh nên cẩn thận .
    Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên .
    Tâm kiên định
    Thuận thiên hành sự , mọi việc tất thành .

  13. #13

    Mặc định

    haizzzzz...... may mình đi con xe ghẻ!
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Đạo Phật Có 8 Lớp Học
    By phimanh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 20-09-2012, 09:33 PM
  2. Dành cho người hữu duyên
    By nguoi_mu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 101
    Bài mới gởi: 24-04-2011, 07:54 PM
  3. Nguồn gốc loài người
    By compassion in forum Đạo Phật
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 05-01-2011, 01:37 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •